Arshavin: Cầu thủ không phải là thầy tu

Thứ Hai, 15/03/2010 12:20

(TT&VH) - Andrey Arshavin rõ ràng là một chàng trai đa tài. Vào thứ Ba anh còn đang khiến các hậu vệ Porto trải qua một buổi tối khốn khổ ở Emirates khi Arsenal đè bẹp đối thủ BĐN 5-0. Thứ Tư anh đã đưa vợ tới nhà hát Royal Opera House để xem vở Romeo và Juliet của MacMillan. Thứ Năm, anh lại chơi bóng bàn, bóng rổ, khúc côn cầu và judo trong chương trình sinh hoạt cộng đồng của Arsenal. Thứ Bảy, anh lại ghi bàn và trở thành ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng trước Hull City.

Nhưng có lẽ điều ngạc nhiên lớn nhất là bài phỏng vấn mà cầu thủ người Nga đã bảo vệ những khía cạnh thái quá trong nghề nghiệp của anh trước sự chỉ trích của những nhà đạo đức học. Arshavin tuyên bố các cầu thủ xứng đáng với những khoản tiền lương hàng chục nghìn bảng, hoàn toàn có quyền tiêu tiền theo cách mà họ thích, được phép có cuộc đời riêng và rằng chính sự can thiệp quá đáng của báo chí có thể sẽ hủy hoại cơ hội của ĐT Anh ở World Cup.

Arshavin giúp Arsenal khai thông bế tắc trước Hull City

“Nếu bạn không liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp, thật dễ dàng để nói rằng mọi chuyện thật điên rồ và chúng tôi được trả quá nhiều chỉ để đá quả bóng trên sân”, Arshavin nói. “Nhưng tôi trả lời những kẻ chỉ trích: hãy xỏ giầy, sút bóng và chứng tỏ xem. Nếu ai thấy dễ, thì cứ thử đi. Chúng tôi không hề có lỗi khi kiếm được nhiều tiền, chúng tôi không phải là tội phạm. Nếu CLB trả lương cho chúng tôi, là vì họ sẽ được đền đáp xứng đáng... Đôi khi một nhà vô địch Olympic môn trượt tuyết có thể than phiền rằng anh ta chỉ kiếm được một nửa so với cầu thủ xếp hạng 30 thế giới, nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì. Bóng đá là môn thể thao hấp dẫn nhất và phổ biến nhất thế giới. Chẳng có gì lạ khi người giỏi thứ 10 ở môn thể thao lớn nhất kiếm được nhiều hơn người giỏi nhất ở những môn thể thao nhỏ. Bóng đá kiếm được nhiều tiền vì ai cũng yêu thích”.

ĐT Anh đang bị hủy hoại

Nhưng liệu các cầu thủ có nên sử dụng danh tiếng và tiền bạc họ kiếm được để làm gương cho thế hệ trẻ hơn, như HLV Fabio Capello của ĐT Anh đã nói tuần trước? “Cả sự nghiệp của tôi, tôi đã nghe nhiều người nói thế: hãy làm gương, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng chửi bậy, nếu không những đứa trẻ sẽ bắt chước”, Arshavin giải thích. “Họ muốn chúng tôi làm tu sĩ chắc? Không thể như thế được. Mọi người có quyền sống theo cách mà họ thích. Con người là như thế. Tất nhiên, tôi hiểu chúng tôi có trách nhiệm, nhưng chẳng ích gì nếu bạn làm gương chỉ vì sợ bị người khác nói. Bạn chỉ làm như thế nếu bạn muốn. Vấn đề không phải là danh tiếng và tiền bạc, mà là nền tảng giáo dục, những bậc cha mẹ tốt. Vấn đề là các giá trị đúng đắn”.

Cùng với sự quan tâm đến bóng đá, không thể tránh khỏi việc báo chí và công chúng lưu tâm đến những gì xảy ra không chỉ trên sân, mà cả bên ngoài nữa. “Tất nhiên, cũng là bình thường khi mọi người chú ý, nhưng ở Anh, người ta đang giết chết ĐTQG với sự can thiệp như thế”, Arshavin nhận xét. “Ai cũng muốn ĐT Anh vô địch, nhưng lại đang hủy hoại họ. Chẳng biết bao giờ họ sẽ đặt máy quay trong quần các cầu thủ để bán báo. Tôi cho rằng người Anh phải để các ngôi sao của họ yên, cho họ tự do của những người bình thường”.

Thẳng thắn chính là triết lý quan trọng nhất trong cuộc đời Arshavin. Anh đã nỗ lực hết sức để vươn tới đỉnh cao, và cố gắng hơn nữa để được ở lại đó, nên anh không hề thấy có lỗi vì sống theo cách mình muốn. Với các CĐV thấy bực tức vì những cầu thủ có nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới, những chiếc xe thể thao hàng trăm nghìn bảng hay gọi một chai Cristal giá 500 bảng như không, Arshain thấy không cần phải giải thích nhiều: “Không có gì phải xấu hổ. Đó là cuộc đời ai cũng muốn”.

Cũng không cần dạy anh về việc còn những người sống cực khổ ra sao. Arshavin lớn lên ở nước Nga vào thời kỳ khó khăn, phải ngủ trên sàn một căn hộ nhỏ xíu ở St Petersburg giá rét. Cha mẹ anh ly dị khi Arshavin mới 10 tuổi và cha anh, một cầu thủ bóng đá đầy quyết tâm nhưng thiếu tài năng và chưa bao giờ được chơi chuyên nghiệp, qua đời khi Arshavin 20 tuổi. “Thật buồn vì cha tôi đã không sống tới bây giờ để thấy những gì tôi làm được với bóng đá”, tiền đạo của Arsenal chia sẻ, “Tôi không cho rằng ông ấy tin tôi có thể đến chơi bóng ở giải đấu số một thế giới”.

T.Trọng

0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
Tôi đọc ý kiến của Nguyễn Tuệ và đồng tình với bạn. Tuy nhiên tôi xin nói thêm : Báo chí rất quan trọng trong việc bảo vệ xã hội, nhưng có lẻ Arshavin đang muốn nói đến các tờ báo "Lá Cải" bên Anh! Ở bên Anh báo chí cũng "thượng vàng hạ cám" lắm Nguyễn Tuệ ạ!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (02:33 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"...chẳng ích gì nếu bạn làm gương chỉ vì sợ bị người khác nói. Bạn chỉ làm như thế nếu bạn muốn..." Không biết Sóc nhỏ có thực tâm như những lời phát biểu của mình không chứ như Terry thì tệ quá.
nam  (jade5rose@yahoo.com) (10:02 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arshavin mà phát biểu kiểu này thì giới truyền thông nước Anh tiếp tục "chê" Arsenal dài dài, nào là "thiếu bản lĩnh" nào là "lũ trẻ" và nếu có vô địch PL thì chỉ là may mắn, ka ka.
Cu tèo  (ttmtrai@gmail.com) (06:22 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người ta không đả kích nếu các siêu sao nhận được các khoản lương cao; vì thu nhập của CLB đến từ người hâm mộ. Nhưng người ta có quyền lên tiếng nếu các siêu sao không hành xử xứng với tư cách và vai trò của mình. Không khó để nhận thấy các siêu sao có thể là hình mẫu của nhiều thiếu niên. Vậy thì liệu dư luận nên "im lặng" khi các siêu sao tiêu tiền vào việc ăn chơi trác táng? Ngủ với vợ bạn? Uống rượu đánh nhau? Sẽ ra sao nếu ai cũng được trao quyền tự do sống theo ý muốn bản thân? Không khó để nhận ra cuộc sống cần có các giá trị. Nhưng không chỉ gia đình, mà xã hội cũng có nhiệm vụ duy trì các giá trị đó. Liệu xã hội sẽ nhìn đội trưởng đội tuyển quốc gia ngủ với người yêu bạn thân, và im lặng? Báo chí có thể "giết chết" đội tuyển Anh. Nhưng có một thứ khác nguy hiểm gấp bội; đó là sự bàng quan im lặng của xã hội, thông qua báo chí.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (06:24 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong số những cầu thủ Nga (và cả Liên Xô trước đây nữa) đi ra nước ngoài thi đấu, tôi thích nhất là anh chàng Arshavin này! Một anh chàng nhỏ con, nhanh như sóc, kỹ thuật đi bóng lắt léo khó lường, tư duy chiến thuật rất thông minh...và có thêm cái tài ăn nói rất "chuẩn"! Chàng Ivan này đầu quân cho Arsenal là rất phù hợp với phong cách huấn luyện của Arsenè!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:59 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Ashavin đã quá hay khi nói "Nền tảng là giáo dục", nhưng nếu anh đồng tình với quan niệm "người ta thích làm gì với những gì mình có", là chưa hay lắm, bản thân Ashavin rất mẫu mực trên sân cỏ và đời tư,song anh lại lên tiếng như thế thì chẳng được lợi gì cho anh, anh đang biện hộ cho thói hư của các cầu thủ khác(nhưng anh thì không vấp phải) Còn vấn đề đội tuyển Anh mà Ashavin đưa ra theo tôi không đúng, rõ ràng người ta quan tâm đến tuyển Anh một phần vì tuyển Anh quá gần gũi với người hâm mộ(thông qua PL) chứ không phải vì họ quá tài giỏi, ngược lại họ vẫn ngộ nhận rằng tuyển Anh có quá nhiều cần thủ giỏi, hãy mở rộng tầm nhìn sang các giải vô địch khác sẽ thấy, chất lượng cẩu thủ không mang quốc tịch Anh là cao hơn rất nhiều so với tuyển thủ Anh.
Trần Thế Bảy  (nuhonbenbien@yahoo.com) (09:05 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arshavin, càng yêu anh nhiều hơn
tùng Lâm  (tunglam_2903@yahoo.com) (01:25 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một cái nhìn rất thẳng thắn
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (01:29 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arshavin nói đúng. Nếu giới truyền thông Anh cứ săm soi đời tư cầu thủ để có tin đăng báo thì mãi mãi họ sẽ không bao giờ được đưa tin tuyển Anh vô địch 1 giải đấu đâu.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (01:31 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hãy nói cho Evra biết rằng Arshavin người lớn đến thế nào, cái kiểu khiêu khích nhau sau khi trận đấu đã an bài là rất trẻ con ( khiêu khích nhau trước trận đấu thì ok )
Benitez  (phamhung@gmail.com) (01:54 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hate fun son - 2/13/2012 9:14:43 PM
Tôi sẽ rất ghét Suarez nếu anh ta bắt tay Evra, rất may là anh rất đàn ông, thể hiện quan điểm lập trường đến cùng. Vì vậy, I LOVE SUAREZ FORREVER.
changhiu - 2/14/2012 12:06:45 AM
@MrTeaFerguson nên xin lỗi Liv vì Ferguson phát ngôn không đúng mực và gây sức ép lên FA phạt Suarez. Như thế đầu óc mọi người đều thoải mái.
shinichi_81 - 2/14/2012 2:20:35 AM
điều quan trọng là Maradona và Pele không thi đấu cùng nhau bao giờ bạn ạ. Và hơn hết, cuộc chiến hay nói đúng hơn là sự mâu thuẫn của họ là việc khẳng định ai là số 1 trong mắt người hâm mộ chứ...
thuongthoi - 2/13/2012 8:10:09 PM
Trận này cho thấy khả năng điều chỉnh trận đấu của Pep yếu kém đến mức nào. Sau 20 phút đáng lẽ phải thay Roberto và Pedro ngay lập tức. Roberto thì lặn mất tăm, không cầm được bóng, thế mà vẫn được...
luu nguyen - 2/14/2012 1:13:19 AM
Nhắn gởi tất cả những ai còn đang ngụy biện cho S7: PBCT đã gây một vết thương lớn cho nhân loại, hãy thật thận trọng và có trách nhiệm khi các bạn bình luận về cuộc chiến chống lại tội ác đó.S7 có...