Gánh nặng "cơm áo, gạo tiền" ở Liverpool

Thứ Hai, 15/03/2010 19:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Bình luận viên nổi tiếng A.Hansen (Anh) cho rằng phát biểu của tiền đạo F.Torres về việc Liverpool nên mua thêm bốn hoặc năm cầu thủ cho mùa bóng mới dường như là một gánh nặng với đội bóng chủ sân Anfield.

Trên thực tế, nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, sẽ chẳng bao giờ các cổ động viên có dịp được chứng kiến Torres có những phát biểu kiểu như vậy. Vấn đề ở đây không nằm ở chỗ ký hợp đồng với các cầu thủ mới. Điều quan trọng nhất với Liverpool hiện nay chính là việc xây dựng một sân vận động có nhiều chỗ ngồi hơn. Nếu không hoàn thành được mục tiêu này, “The Kop” sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác.
 
Torres đang mất dần sự kiên nhẫn với Liverpool

Mọi chuyện sẽ trở nên tươi sáng hơn nếu Liverpool tìm được một ông chủ mới cỡ như Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan của Man City. Lúc đó, mọi khó khăn của Liverpool sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là viễn cảnh. Vì có khá nhiều nguy cơ tiềm ẩn nếu đầu tư vào Liverpool hiện nay. Trên sân cỏ, mọi chuyện đang diễn ra không đúng với mong muốn của các ông chủ người Mỹ. Nếu không giành quyền dự Champions League mùa sau, chắc chắn giá rao bán “The Kop” sẽ bị tác động mạnh. Để giành quyền dự đấu trường danh giá nhất Châu Âu mùa sau, đội bóng của HLV Benitez cần giành chiến thắng 95% các trận đấu còn lại trong mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, đây dường như là một nhiệm vụ quá sức với Liverpool trong thời điểm này.

Nếu thất bại, mọi vấn đề sẽ thực sự bùng nổ. Tôi không biết ý định của Gerrard, Torres hay Mascherano nhưng nếu bạn là một trong số 100 cầu thủ hay nhất thế giới, Champions League luôn là giải đấu mà bạn muốn góp mặt. Nếu Liverpool không giành quyền dự Champions League, liệu những cầu thủ đó có thể đợi thêm một mùa bóng nữa?. Chắc chắn rằng những ngôi sao còn lại của “The Kop” sẽ quyết định kỹ lưỡng về chuyện đi hay ở của mình. Tất cả những gì mà Liverpool có thể hy vọng giờ đây chính là việc Man City cũng không giành quyền dự Champions League. Vì nếu được tham dự giải đấu số 1 của Châu Âu, chắc chắn BLĐ Man City sẽ đầu tư không tiếc tay. Điều này sẽ càng tạo ra nhiều khó khăn cho Liverpool trong việc cạnh tranh với “thiếu gia” này.

Một năm trước đây, đội hình của Liverpool có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào trên thế giới nhưng đó là điều không tưởng trong thời điểm hiện nay. Trước mùa giải này, tôi mong chờ việc Liverpool tham gia cuộc đua vô địch sau những gì đã thể hiện trong mùa bóng trước. Tuy nhiên, kỳ vọng của tôi đã không thành hiện thực khi “The Kop” chơi quá thiếu thuyết phục trong mùa bóng năm nay. Đã 20 năm kể từ lần cuối Liverpool giành chức vô địch. Theo tôi, để có thể tìm lại được ngày tháng vinh quang, Liverpool giờ đây cần có sự đầu tư mới. Đây cũng là lý do tại sao một vài tháng tới rất quan trọng với đội bóng chủ sân Anfield.
 
Anh Hiển (Theo Telegraph)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
95% thì chắc là thắng 9 hòa 1
kevin  (kevinlamm@hotmail.com) (12:16 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Muà giải chỉ còn 10 trận,làm sao giành được 95% số trận thắng???
anhbahung  (anhbahung@yahoo.com) (09:15 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả