Man United - Fulham 3-0: Lại là "người hùng" Rooney tỏa sáng

Chủ Nhật, 14/03/2010 22:27

(TT&VH Online) - Chiến thắng 3-0 trước Fulham đã giúp Man United lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea. Ngoài ra, Rooney cũng đã nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa bóng năm nay lên 32 bàn.

Sức ép từ hai trận thắng của Chelsea và Arsenal trong loạt trận đấu đêm thứ Bảy đã buộc HLV Ferguson sử dụng đội hình thiên về tấn công. Với đội hình gần như mạnh nhất, các cầu thủ chủ nhà đã tràn lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 8, Nani tạt bóng đẹp mắt để Berbatov băng vào đánh đầu. Tiếc cho Man United là bóng đã đi vọt xà ngang. Không lâu sau, Fletcher tạt bóng như đặt để Rooney băng vào đệm bóng nhưng trung vệ Hangeland đã kịp thời can thiệp


Berbatov chơi rất nỗ lực trong trận này - Ảnh Getty

Dường như thành tích khả quan trước Man United trong những lần đối đầu gần đây đã giúp cho Fulham thi đấu khá tự tin trên sân Old Trafford. Sau những phút đầu bị ép sân, các cầu thủ khách bắt đầu tổ chức được các pha lên bóng nguy hiểm. Dưới sự chỉ đạo của tiền vệ kỳ cựu D.Murphy, hàng tiền vệ Fulham thi đấu nỗ lực và không ngại va chạm để làm giảm tốc độ từ những đường lên bóng của đội chủ nhà. Trong khoảng thời gian từ phút 15 tới phút 20, hết Demsey rồi Gera và Murphy đều đã tung ra cú sút thử tài thủ thành Van der Sar, nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với các cầu thủ khách.

Phút 25, tỷ số tưởng chừng như đã được mở cho Man United khi Nani tạt bóng chính xác cho Berbatov đánh đầu. Tuy nhiên, trong tư thế thoải mái, cầu thủ người Bulgari đã không thể tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Chỉ ít phút sau đó, tới lượt Rooney làm chao đảo khung thành Fulham. Trước cú sút chéo góc và tầm nhìn bị hạn chế, thủ môn Schwarzer vẫn kịp thời bay người đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Tâm lý buộc phải giành trọn vẹn ba điểm đã thôi thúc các cầu thủ M.U nhao lên phần sân đối phương để ghi bàn. Tiền vệ cánh Nani chơi khá nổi bật bên hành làng cánh trái. Những pha đi bóng kỹ thuật cùng các đường tạt bóng của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Fulham. Thế nhưng, nếu muốn trở thành một ngôi sao mới ở Man United như đàn anh C.Ronaldo, Nani cần dứt khoát hơn như ở tình huống đi bóng ở phút 35.

Quá ham tấn công, Man United suýt nữa bị trừng phạt. Từ một pha phản công nhanh, Zamora thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi Ferdinand – Vidic để tung ra cú tâng bóng qua đầu Van der Sar. May cho “Quỷ Đỏ” là cú sút của Zamora đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn người Hà Lan.

Dù đã cố gắng vây hãm khung thành Fulham trong những phút cuối hiệp 1 nhưng Man United không thể làm rung lưới của Schwarzer. Có vẻ như lối đá tạt cánh đánh đầu của Man United không thực sự hiệu quả khi cặp trung vệ Hughes và Hangelan chống bóng bổng khá tốt. Không những vậy, lão tướng G.Neville hầu như chỉ tập trung phòng ngự nên Valencia thiếu người hỗ trợ bên cánh phải. Đây cũng là lý do tại sao các đường lên bóng của M.U trong hiệp 1 đa số từ bên cánh trái.


Rooney lại tỏa sáng - Ảnh Getty

Sau 45 phút đầu tiên rất vất vả trong việc ghi bàn, nhiều cổ động viên trên sân Old Trafford đã nghĩ tới một viễn cảnh không tươi sáng cho đội nhà. Tuy vậy, chỉ một phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, lưới của thủ môn Schwarzer đã rung lên. Tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của các hậu vệ Fulham, Nani căng ngang vào khu cấm địa để Rooney đệm bóng mở tỷ số cho đội nhà. 

Bàn thắng khai thông thế bế tắc của Rooney đã giúp cho các đợt tấn công của Man United trở nên uyển chuyển hơn. Rooney và Nani vẫn là hai cầu thủ gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Fulham. Dường như các cầu thủ chủ nhà muốn ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới đội khách để tạo khoảng cách an toàn, cũng như trả "món nợ" trong trận lượt đi. Phút 53, Carrick chuyền bóng để Nani băng vào dứt điểm, nhưng cú sút sau đó của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại quá nhẹ.

Được biết, kể từ lần gặp Liverpool cách đây năm tháng, cặp trung vệ Vidic và Ferdinand mới lại thi đấu bên cạnh nhau. Tuy vậy, hai trung vệ trụ cột của Man United vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Đầu tiên là pha để “xổng” Zamora trong hiệp 1 và sau đó, từ pha phá hụt bóng của Vidic, Zamora lại có cơ hội để đối mặt với thủ môn Van der Sar. Nhưng may cho Man United là tiền đạo to cao này đã xử lý bóng khá vụng về và chậm chạp nên Vidic đã kịp thời lao về “sửa sai”.
 
Cuối cùng những nỗ lực gia tăng khoảng cách của Man United cũng đã được cụ thể bằng bàn thắng thứ hai của Rooney trong trận. Phút 82, Berbatov đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi chuyền vào như đặt để Rooney đệm bóng tung lưới Schwarzer. Như vậy là sau khi Drogba lập cú đúp vào lưới West Ham, Rooney đã có lời đáp trả tương xứng. 

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 thì Berbatov bất ngờ lên tiếng. Phút 89, từ pha tạt bóng của Park Ji Sung, Berbatov băng vào đánh đầu tung lưới của Fulham. Chắc chắn rằng bàn thắng này sẽ giúp tiền đạo người Bulgari thi đấu thoải mái hơn trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

Với ba điểm giành được, Man United đã có chiến thắng cần thiết để lấy lại ngôi đầu từ tay Chelsea. Đội bóng của HLV Alex Ferguson hơn "The Blues" hai điểm, nhưng lại thi đấu hơn một trận. Vòng đấu tới, Man United sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford.

* Cầu thủ ghi bàn: Rooney 46’ 82', Berbatov 89'.

* Đội hình ra sân:

+ Man United: Van der Sar, Evra, Vidic, Ferdinand, Neville (Fabio 87’), Nani, Carrick, Fletcher, Valenica, Rooney, Berbatov.

+ Fulham: Schwarzer, Kelly, Hughes, Hangelan (Greenigng 63’), Shorey, Gera, Murphy, Baird, Davies (Duff 46’), Zamora, Dempsey (Nevland 71’).

Anh Hiển 
0 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
Lượt đi, trong 1 buổi chiều tàn giá lạnh không ánh nắng ở Cottage, Fullham tặng cho ManU 1 món quà đau lòng : tấm lưới thủng 3 lỗ to . Lượt về, cũng trong 1 buổi chiều nhưng lần này có nắng ở Old Trafford. ManU đã đem trả lại cho Fullham đúng cái món quà rách rưới đó . Nhìn thế trận trên sân, mình có cảm giác mỗi lần ManU đẩy quà cho Full nhận, lại thấy Full cứ chặn chốt quầy quậy chối từ. Mình cứ nhìn cái trò đẩy đưa đó sốt cả ruột. Hết nhảy lên rồi lại ngồi bịch xuống vì ... mừng hụt. Bao nhiêu là pha hãm thành cứ tắt lịm vào cõi hư không vô nghĩa. Lẽ nào Mission Possible không thể thực hiện? Những chiến sỹ tham gia trận đánh trả hận này đã có vài người không đạt phong độ, đó là Valencia và Carrick. Có người vẫn đem cái vẽ vời rối rắm ra bày trò như Nani. Có người không hiểu vì sao đầu lại vô duyên với bóng như Berbatov. Có 2 pha hàng thủ chểnh mảng sơ sẩy tích tắc, sém làm cho tim óc fans ... rớt ra ngoài vì hú vía hết hồn! Ơh trời chân sút Full bị yểm bùa sao đó mà không dứt điểm nổi và may là Vidic kịp lui về sửa lỗi . Trong hoàn cảnh tấn công trong tuyệt vọng, vì cứ sút mà chẳng hiểu sút về đâu, nơi đó có gì đẹp không mà cứ đưa banh tới đó, lệch khỏi khung thành Full. Mà nếu có trúng lại bị chặn đứng bởi cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 EPL là thủ môn Schwar. Anh mà không xứng danh này chắc lưới Full còn thủng thêm vài lỗ nữa (đặc biệt là pha chặn cú sút cận thành của Fletcher). Nhưng sự cần mẫn nào cũng đem lại thành quả. Lưới Full rách ... từ từ . Để mùa xuân lại đem hoa đào đỏ thắm sân OT . Nhìn sự lăn xả chiến đấu vì thửa đất nhà ta của các dũng sỹ Vidic ở hậu tuyến, Fletcher ở trung tuyến và Rooney ở tiền tuyến ... mà lòng đã thương lại càng yêu thêm . Nhất là khi tay kiếm Park vào sân ở giữa hiệp 2, ManU bỗng chơi mát rượi, thanh thoát hẳn lên, không còn bế tắc vô vọng nữa. Và Full chỉ còn biết oằn mình ra chống đỡ cơn cuồng nộ của bầy quỷ đỏ từ khi có Park - vũ khí bí mật của ManU! Và mình thích lắm cái không khí cổ động ở OT, hào hùng ghê và đã tiếp thêm ý lực cho các cầu thủ ManU quyết giành một chiến thắng xứng đáng để đáp lại Full . Bạn Full ơi, thế là chúng ta huề nhau mùa này rồi nhé. Chả nợ nần gì nhau nữa. Có chăng ... hẹn mùa sau ta lại tương phùng tỷ thí ! Chúc mừng ManU vì trận thắng gian nan nhưng xứng đáng và mình tiếp tục nhân vui cùng ace fans nhà chúng ta nha . Ngày sau biết còn gian khổ hơn hôm nay, nhưng ... cứ vui cho thỏa cái đã !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (11:38 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại người hùng Rooney tỏa sáng,trong bóng đálà thế mà.hôm nay người hùng ,ngày mai tội đồ,cái ranh giới đó chỉ là một trận đấu.nhưng vẫn mong bạn"sáng"đến khi nào "đứt bóng"thì thôi .
nguyễn đạt  (ndat35@yahoo.com) (09:31 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng MU đã "báo thù" thành công, nhưng phía trước mặt sẽ là cả một chặng đường khó khăn đấy
Benitez  (phamhung@gmail.com) (09:24 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu tuyệt vời, chúng ta đã giành lấy những gì cần phải giành được! MU vững bước nào! Nói chung cũng may là tiền đạo của đối phương trận này hơi chân gỗ, chứ 1-1 thì chắc phải căng sức đá đến cuối trận quá! Hy vọng Berbatov sẽ thi đấu nănng nổ hơn nữa và "son" chân hơn để giảm gánh nặng cho Rooney! SAF thay Park vào quá cao tay, anh đột phá và phối hợp uyển chuyển, khac hẳn với những pha xuống bóng đơn điệu của Valencia ở trận này!
cafeden  (cafeden@live.com) (09:09 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@asen mi: Cứ chờ đến W.C hẳn hay, biết đâu cái "đáy" của Rooney cũng khối kẻ với không tới, bình luận theo kiểu "trâu buột ghét trâu ăn" thì dễ ợt!
tân phong  (hcvtien@yahoo.com) (07:46 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
R10 cứ đá thế này kiểu gì WC sẽ gây thất vọng, phong độ dang ở đỉnh 3 tháng sau sẽ là đáy
asen mi  (huybeogo@yahoo.com) (06:29 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU lại chiến thắng nữa rồi. cứ đá như vậy lại vô địch mất. lại khổ mấy antifan thôi, họ suốt ngày cầu trời cho MU nhưng chẳng ích gì. Đã bán CR7 rồi mà đá vẫn cứ thắng liên tục thế này thì nhiều người ghét lắm đây. Realno1 cứ tưởng là có CR7 và kaka là sưng bá ngay được nhưng không ngờ minh chủ chủa Real năm nay vẫn còn non tay lắm. Thôi thì Realno1 cố đợi tới 3h sáng để vừa coi vừa cầu cho Real đừng thua thêm nữa.
dinh dinh  (tuanvigova@gmail.com) (01:45 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Quỷ lại có chiến thắng lớn ! Nhưng đường đến đích vẫn còn chưa hết gian nan : nào thì trận sau gặp Liv,và sau nữa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chelsea nữa ! Toàn Quỷ giữ vững tinh thần chiến đấu rực lửa Đỏ và chiến thắng thuyết phục nha !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:33 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng thì rất mừng, Rooney ghi bàn thì rất vui nhưng vẫn có mấy vấn đề lo lắng: 1. MU bây giờ giống mùa 2007-2008, lực lượng mỏng, phụ thuộc cá nhân. 2. Sự xuống cấp của hàng thủ, gặp những đội có hàng công nhanh nhẹn và sắc là nguy hiểm (Eveton là 1 ví dụ). 3. Khả năng giải quyết trận đấu và tận dụng cơ hội kém. Thay vì việc ghi bàn ở hiệp 2 thì hãy làm trong hiệp 1 để các trụ cột nghỉ ngơi. Mong MU thắng đều đều, ... VĐ đê!!!
CARAVAN  (truonggiang2206@yahoo.com) (01:17 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Chelsea: lão cố tình bỏ quên trận MU-Chel trên "Nhà hát của những giấc mơ" à. Trận đó sẽ cho bạn thấy MU trả lại vốn vay trận lượt đi, lấy thêm lãi, và vượt lên giành cúp vàng mà hơn Chel đúng 1 điểm mới kịch tính chứ!.S
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (12:10 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...