20h30 ngày 14/3, M.U - Fulham: Thanh toán nợ nần

Chủ Nhật, 14/03/2010 10:00

(TT&VH) - Tháng 12 năm ngoái, sân Craven Cottage đã chứng kiến thất bại đau đớn nhất của M.U ở mùa giải này. Nhưng đêm nay sẽ là thời điểm để họ khép lại nỗi ám ảnh quá khứ. Tại Old Trafford, với sự thăng hoa đã được cả thế giới thừa nhận, Quỷ đỏ đang quyết tâm thanh toán mọi nợ nần.

Đã có khá nhiều thay đổi kể từ sau cái ngày tồi tệ ấy. Ở Craven Cottage 3 tháng trước là một M.U rệu rã vì những tác động quá lớn của chấn thương đến nỗi Fletcher-Carrick phải sắm vai cặp trung vệ, là một M.U vô hồn trong lối chơi khi phải vá víu gần như cả ba tuyến. Còn bây giờ, M.U chào đón sự trở lại của một loạt trụ cột nơi hàng phòng ngự (Vidic, Rio, Van der Sar), họ bay bổng với khả năng phá lưới kinh khủng của của Rooney (14 bàn/11 trận), và đã có danh hiệu đầu tiên của mùa giải (Cúp Carling). Chiến thắng oai hùng 4-0 trước Milan giữa tuần qua chính là đỉnh cao của sự thăng hoa ấy.

Điều cần thiết nhất của Sir Alex bây giờ là phải làm sao giữ cho những đôi chân trên mây ấy không bị hụt bước. Chiến tích trước Milan dĩ nhiên rất đáng tự hào, song Quỷ đỏ cũng đừng quên rằng trước đó vài ngày, chính họ cũng đã trải qua những thời khắc hết sức nhọc nhằn trên sân chú lùn Wolverhampton, mà nếu không có sự tỏa sáng đúng lúc của lão tướng Paul Scholes thì 2 điểm đã nằm lại Molineux. Tất nhiên, đó là trận đấu mà họ không có Rooney, người được để dành cho trận đấu với Milan. Còn đêm nay, anh đã sẵn sàng ra sân.


M.U đang quyết tâm thanh toán mọi nợ nần với Fulham

Trong lịch sử Premier League, chỉ có 3 đội bóng từng giành thắng lợi trước M.U ở cả hai lượt trận là Liverpool (2 lần), Arsenal và West Ham. Ít người tin rằng Fulham có thể trở thành đội thứ 4 làm được điều ấy, bởi đơn giản phong độ ở sân khách của họ khá tồi. Kể từ chiến thắng trên sân Fratton Park ở vòng mở màn, họ đã trải qua 13 trận liên tiếp không thắng (6 hòa 7 bại) nơi đất khách. Trái lại, M.U đang cùng với Chelsea là những đội giành nhiều điểm nhất trên sân nhà (37/42 điểm tối đa).

Fulham đến lúc hụt hơi

Mới đây, BTC Premier League đã bình chọn Roy Hodgson và Mark Schwarzer là HLV và cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai. Đó là một sự tôn vinh xứng đáng cho đội bóng đã biến Shakhtar Donetsk thành cựu vô địch tại Europa League, đồng thời trải qua chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.


1: Từ sau trận thắng trước Portsmouth ở vòng khai màn, Fulham không biết đến chiến thắng trên sân khách trong khuôn khổ Premier League. 4 trận gần nhất trên sân khách, chính xác là 365 phút, Fulham không ghi nổi bàn nào ở sân khách. Ngược lại, ở ngôi nhà Craven Cottage, Fulham đã thắng 9 trận, hòa 2 và chỉ thua 3 ở Premier League.

3: Mùa này, Berbatov ghi được 9 bàn cho M.U. Chỉ 3 trong số đó đến từ sân khách và 6 ở Old Trafford. Trong 2 mùa giải ở M.U, Berbatov chưa từng lập cú đúp tại Premier League.

Nhưng sau những thành công ấy sẽ là thách thức thật sự. Thất bại 1-3 trên sân Juventus có thể coi là tín hiệu đầu tiên. Đêm nay, Schwarzer sẽ có dịp để thể hiện tài năng của mình bởi Rooney và đồng đội đã ghi tới 23 bàn thắng trong 10 trận đấu gần nhất trên sân nhà. Và không chỉ có vậy. Việc công phá hàng thủ M.U ở Old Trafford càng không phải nhiệm vụ dễ dàng nếu biết rằng họ đã giữ sạch lưới 609 phút liên tiếp tại đây. Cầu thủ khách gần nhất được ăn mừng bàn thắng tại Old Trafford là Agbonlahor hôm 12/12 năm ngoái. Đó sẽ là nhiệm vụ thực sự khó khăn với Fulham, đội bóng đã trải qua 365 phút tịt ngòi khi xa nhà.


Những khác biệt còn đến từ con người. Trái với Rooney, chân sút chủ lực Bobby Zamora của Fulham đang trải qua quãng thời gian thất vọng với 4 trận liên tiếp im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, cầu thủ có duyên ghi bàn vào lưới M.U nhất là đội trưởng Danny Murphy (5 bàn) thì lại không thể ra sân vì chấn thương háng. Nên nhớ, ở trận lượt đi, anh chính là người ấn định chiến thắng 3-0. Còn trước đó, trong màu áo Liverpool, Murphy từng ghi 3 bàn mang tính quyết định đến chiến thắng cho The Kop khi làm khách ở Old Trafford.


Fulham đang sở hữu thành tích tuyệt đối trong hai lần gần nhất chạm trán M.U với 5 bàn thắng và không để lọt lưới, nhưng đó là ở Craven Cottage. Còn đây là Old Trafford, nơi Fulham chỉ thắng 1 lần trong vòng 47 năm qua (3-1 hồi tháng 10/2003). Một trận hòa đủ khiến Fulham hả hê, nhưng e rằng chừng đó cũng là quá sức đối với họ.


Dự đoán 3-0
 

Lực lượng:

M.U: Anderson, Hargreaves (đầu gối), Brown (xương bàn chân), De Laet (chân), Giggs (gãy tay), O’Shea (bắp đùi), Owen (gân khoeo). Carrick trở lại sau khi thụ án treo giò ở trận đấu với Milan.

Fulham: Johnson, Pantsil (đầu gối) chấn thương dài ngày. Murphy (háng), Dikgacoi (mắt cá) chưa chắc ra sân. Dempsey trở lại.

Đội hình dự kiến;

M.U: Van der Sar - Evra, Vidic, Rio Ferdinand, Neville - Valencia, Fletcher, Carrick, Nani - Rooney, Berbatov.

Fulham: Schwarzer - Hangeland, Baird, Hughes, Shorey - Etuhu, Duff, Dempsey, Gera, Davies - Zamora.


Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
To 29/8/2009 : Cảm ơn bạn nhiều . Bạn khen làm mình ... mắc cỡ quá . Hồi còn đi học thì đúng là mình tốt môn văn. Lên đại học lại chọn ngành QTKD! Khi đi làm, mình lại thích mảng Nhân Sự, nhưng sếp không cho mà tống mình sang mảng ... tính toán học ! Có lẽ là nghề chọn người chăng? Cũng may mình chưa biến thành cá khô vì công việc. Ơn trời là tính yêu đời và lạc quan của mình vẫn còn nhiều, chưa sứt mẻ bao nhiêu! Cho nên mới có chuyện, không vì ManU thua mà trút giận lên đầu người khác ! Về việc bình luận cho ManU trong forum. Nhiều khi mình cũng muốn phân tích sâu vào khía cạnh chi tiết kỹ thuật, nhưng vì ở ManU đã có các ae Nguyễn Tuệ, Thanh Tùng, Hải Huyền, Nguyễn Lê, bạn nữa ... làm việc này rồi. Nên mình chủ yếu thiên về mảng Nhân Văn hơn. Bên võ bên văn, cho ManU cân xứng và đồng đều hài hòa thú vị trong forum TTVH đi bạn ha . Bởi bóng đá là môn thi đấu và giải trí, nhưng cũng là chuyện đời chuyện người. Chúc bạn ngày mới tươi đẹp và niềm vui cứ tới tìm bạn và các a.c.e khác nha
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (12:45 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Trâu Núi bình luận rất có phong cách. Tôi tin là bạn đọc rất nhiều và học văn rất khá. Tôi nghĩ, người học văn khá là người viết được những gì mình nghĩ, viết sao để người khác hieur đúng ý mình chứ không hiểu sai, hiểu lầm (chứ không phải là hiểu sâu sắc về những Chí Phèo hay lão Hạc như yêu cầu của thầy cô). Bạn Trâu núi không những làm được điều đó mà còn lồng ghép được vốn văn hóa của mình nữa. Hay.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (01:03 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hết hiệp 1 rùi ,với kiểu này chắc mu kiếm đc 1đ wa,cố gắng duy trì vị trí thứ 3 nhé
bobo  (bongma_trenthienduong93@yahoo.com) (09:21 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại là Rooney! Anh ấy xứng danh siêu nhân mùa này!
MT  (khongminhtri@gmail.com) (09:37 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những ông anti Mu toàn đoan sai, đủ thấy trình công tâm đến đâu roài
hathaianh  (hathaianh@gmail.com) (10:51 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế là xong, thế là toi công các bạn anti rồi. Thôi, thư giãn tí đã, hẹn đến trận Chelsea- Inter thì mình sẽ sang thăm nhà các bạn. Ầy, nghĩ cũng sợ nhỉ, MU đã qua một cách oai hùng, rảnh rang, nhẹ nhàng, lại đang chiếm đầu bảng. Trong khi đó C1 chỉ còn Chelsea là đội bóng ANh chưa đá 1/16, thế thì các fan MU trong khi ngồi rỗi sẽ tập kích trận Chelsea kinh khủng đến mức nào không biết nữa. Nói thật, có khi mình cũng chẳng sang được nhà các bạn đâu ( vì nghẽn mạng ấy mà). !!!
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (11:03 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dự đoán MU 2 - 0 Fullham Các Anti MU có vẻ bình bài viết này nhiều quá nhỉ, nhưng thực tế nó thế, chấp nhận thôi. ^^
BigSam  (dphuong304@yahoo.com) (11:50 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tuấn Kiệt: Người ta hơn nhau ở chỗ tận dụng đc những cơ hội dù là nhỏ nhất bạn ạ.1 đội bóng đang kém ngôi đầu bảng 1 điểm lại có thể là 1 đội "Bị bắt bài hoàn toàn sao" Thế thì phải nói là 20 đội bóng ở PL đều đã bắt bài đc nhau hết rồi theo bạn 1 điểm là may mắn , vậy nếu là 3 điểm thì sao nhỉ , chắc phải hơn trúng số độc đắc chúng tôi đang chờ đợi điều đó đây
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (12:09 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ko cần lắm lời, tối nay MU đá xong ae vào BL cũng ko muộn mà.
Fanboy MU  (star_boy102@yahoo.com) (12:09 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
M.U đã "chấp" 2 tiền đạo hàng đầu châu Âu, đã "chấp" gần nguyên hàng thủ trụ cột suốt chặng đường dài mà rốt cuộc vẫn cho các đội khác "ngửi khói" đấy thôi. Đó mới là bản chất của vấn đề.
Ngọc Quang  (fallinlove1801@yahoo.com) (12:19 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

nhanvo - 2/14/2012 3:24:02 PM
Nói mãi mà các bác cules chả hiểu gì cả: tụi tui sợ bác-xa vì họ đá quá hay, một đội bóng bất khả chiến bại, nhưng bông hoa nào cũng sớm nở tối tàn, mà tàn rồi thì vứt bỏ, cũng có lúc các anh phải...
NVk - 2/14/2012 3:16:35 PM
Mình nói rồi mà. Thiếu cậu ta Barca có vấn đề ngay. Thế mà khi nói ra một số bạn vẫn vào chém nhiệt tình. Híc.
Madridista - 2/14/2012 2:53:40 PM
"Còn Guardiola thì sao? Chắc hẳn Mourinho sẽ sử dụng lượng tóc vừa mới cắt để làm một bộ tóc giả tặng người đồng nghiệp đeo lên cho nó nổi trội trong ngày vui của địch thủ" Thật không thể tin được
FCB - 2/14/2012 12:42:35 PM
Thiếu văn hóa hay không thì vào diễn đàn của FCBVN và RMVN là biết ngay ấy mà. Nói cho bạn biết trên FCBVN không bao giờ có 1 câu nói tục, 1 lời lẽ vô văn hóa (có là ban nick ngay), còn RMVN thì sao?...
Albicelestes - 2/14/2012 3:02:58 PM
Đây, "lời vàng ý ngọc" của một cầu thủ chưa bao giờ góp mặt được vào một trận bán kết (chứ đừng nói chung kết) nào ở đội tuyển đó.