Tottenham - Blackburn 3-1: Lại là Pavlyuchenko

Chủ Nhật, 14/03/2010 09:21

(TT&VH) - Pavlyuchenko đang ngày càng chứng tỏ rằng anh không phải một kẻ bỏ đi như nhiều người từng nghĩ. Suốt một tháng qua, Tottenham vững vàng ở vị trí tốp 4, và tiền đạo người Nga có đóng góp cực lớn trong chuỗi trận thăng hoa ấy.

Đúng là ít ai nghĩ một cầu thủ tưởng như không còn tương lai ở White Hart Lane lại có thể thăng hoa đến thế. Đêm qua, trong lần đầu tiên được đá trọn 90 phút ở Premier League tại mùa giải này, Pavlyuchenko đã lập cú đúp thứ 3 trong vòng 3 tuần, đồng thời nâng tổng số bàn thắng của anh lên 8 bàn sau 6 trận gần nhất cho Tottenham. Đó là một phong độ cực kỳ thuyết phục. Và giờ thì người ta đã hiểu vì sao người phải ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông là Robbie Keane chứ không phải Pavlyuchenko. Và Crouch, chân sút thi đấu cực hiệu quả trong màu áo ĐTQG, vẫn phải ngậm ngùi tìm kiếm cơ hội từ băng ghế dự bị. Rõ ràng Redknapp đang rất hài lòng với những sự lựa chọn trên hàng tấn công của mình.


Pavlyuchenko đã lập cú đúp thứ 3 trong vòng 3 tuần

Điều đó được minh chứng trong 90 phút ở White Hart Lane đêm qua khi bộ đôi tiền đạo đá chính đều thay nhau nổ súng. Khi Pavlyuchenko bỏ lỡ hai cơ hội khá ngon ăn ở đầu hiệp một, không ít khán giả tại White Hart Lane đã e ngại rằng chu trình thăng hoa của Pavlyuchenko đã khép lại, và Spurs có thể phải trá giá. Nhưng đúng vào phút cuối cùng của hiệp một thì họ có bàn mở tỷ số sau cú đệm bóng cận thành của Defoe. Bàn thắng thứ 23 (17 tại Premier League) của tiền đạo này có công không nhỏ của hậu vệ Corluka, người đã bật rất cao để đánh đầu sau cú phạt góc của Kranjcar. Và trong hiệp hai, Pavlyuchenko đã khẳng định duyên làm bàn của mình bằng một cú đúp.

Cuộc đua giành vé dự Champions League vẫn đang diễn ra rất quyết liệt. Đêm nay, Man City sẽ quyết tâm tìm kiếm chiến thắng tại sân Ánh sáng, nhưng rõ ràng với khoảng cách 3 điểm cùng niềm cảm hứng từ Pavlyuchenko, Spurs đang hoàn toàn tự tin với tham vọng của mình.

PV
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Cầu thủ này nhiều tình huống rất vô duyên. ví dụ như tính huống phản công 4 đánh 1 khi gặp Chelsea mà không thành bàn tối qua (17/04/2010).
Phạm Quang Huy  (quanghuyss@yahoo.com) (11:05 18/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Pav, buồn cho đội tuyển Nga.
duonggtd  (duonggtd@yahoo.com) (10:21 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

hamatco - 2/14/2012 2:26:47 PM
Tôi là một trong số NHM ủng hộ VPF.Nhưng tôi cho rằng cần phải cải tổ toàn diện VFF để VFF đủ sức "soi" VPF. Không phải cố gắng chứng tỏ quyền lực như vụ VFF đòi đổi tên giải, mà là giám sát thật sự...
thắng - 2/14/2012 3:26:21 PM
Bị tát 2 phát ngay tại Bernabeu cô đơn là phải!
NVk - 2/14/2012 3:16:35 PM
Mình nói rồi mà. Thiếu cậu ta Barca có vấn đề ngay. Thế mà khi nói ra một số bạn vẫn vào chém nhiệt tình. Híc.
Madridista - 2/14/2012 2:53:40 PM
"Còn Guardiola thì sao? Chắc hẳn Mourinho sẽ sử dụng lượng tóc vừa mới cắt để làm một bộ tóc giả tặng người đồng nghiệp đeo lên cho nó nổi trội trong ngày vui của địch thủ" Thật không thể tin được
AikenJSC - 2/14/2012 2:25:07 PM
Nhân đây mình cũng kể một câu chuyện của mình thôi. Hôm đó thằng em xin đi nhờ xe, mà nó ko có sẵn mũ bảo hiểm, nó cứ chạy lăng quăng mãi mới mượn được mũ, tôi đùa "em đi qua chỗ bố em (bố thằng bé...