Walcott muốn "báo thù" Man United

Chủ Nhật, 14/03/2010 18:04

(TT&VH Online) - Tiền vệ cánh Theo Walcott thừa nhận rằng các cầu thủ Arsenal vẫn còn cảm thấy tức giận về cách họ để thua trước Man United tại vòng bán kết Champions League năm ngoái.

Man United đã đánh bại Arsenal ngay trên sân Emirates với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết với Barcelona. Không những vậy, sau trận đấu này, hậu vệ trái Evra còn đưa ra phát biểu đầy tính khiêu khích rằng Man United đã thi đấu “với những đứa trẻ”. Do vậy, Walcott tuyên bố Arsenal muốn gặp Man United trong vòng tứ kết sắp tới để trả món nợ đã vay hồi năm ngoái.


Walcott muốn "báo thù" Man United

Tiền đạo trẻ Walcott cho biết: “Chúng tôi đã trải qua nhiều thất vọng tại Champions League trong những mùa bóng qua, đặc biệt là trận thua Man United ở vòng bán kết năm ngoái. Chúng tôi cần phải nhớ tới trận thua đó. Hy vọng rằng chúng tôi đã rút ra được các bài học đáng giá sau lần đó để có thể lọt sâu vào mùa giải năm nay”.

“Chúng tôi rất thất vọng về hai trận đấu ở Champions League trong mùa bóng năm ngoái. Chúng tôi muốn làm một điều gì đó cho các cổ động viên. Chúng tôi phải giành được một danh hiệu nào đó để đền đáp công lao chờ đợi của các cổ động viên trong những năm qua. Chúng tôi đang có được cơ hội tốt ở cả giải ngoại hạng và Champions League. Nếu chúng tôi chạm trán một đội bóng Anh ở vòng tứ kết, đó sẽ là cuộc chiến của giải ngoại hạng”, Walcott cho biết thêm.

Trong khi đó, HLV Wenger khẳng định rằng chiến thắng mới đây trước Hull sẽ là bước ngoặt với Arsenal trong mùa bóng năm nay. Chiến lược gia người Pháp cho biết: “Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn sau khi Hull có bàn san hòa tỷ số. Đó là một tình huống việt vị nhưng trọng tài đã bỏ qua pha bóng đó. Tôi biết Hull rất mạnh và luôn thi đấu quyết liệt trên sân nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi vẫn duy trì được sự tập trung cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Nếu bạn nhìn vào số bàn thắng mà chúng tôi ghi được trong 15 phút cuối, bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của Arsenal”.

Anh Hiển (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
Sao @Đỗ Xuân Trường (hongsun) lại nói cầu thủ gãy chân như thế nhỉ, nếu ông gãy chân ông có đau không, nói xấu Ars thế nào cũng được nhưng đừng nói như thế, niềm yêu thương của người hâm mộ còn chưa đủ cho Ramsey đấy. Tôi không dấu tên đâu, mail của tôi đây: nuhonbenbien@yahoo.com.
Trần Thế Bảy  (nuhonbenbien@yahoo.com) (09:19 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hóngun: chẳng lẽ họ sẽ mãi, chấn thương và mãi bị cho mượn như vậy sao. Đúng là MU thời điểm này rất mạnh nhưng các fan của họ cũng không nên coi thường đối thủ quá như vậy. việc Walcot chọn MU hay Arsenal thì đó là sự lựa chọn của cậu ấy, tất nhiên phải có lý do. Nếu bây h đặt câu hỏi ngược lại là tương lai của Mu sẽ trông vào ai ngoài Rooney, các fan của họ sẽ trả lời ra sao. Macheda à, hay Rafael
Đỗ Xuân Trường  (xuantruong101290@gmail.com) (08:47 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
haha!!! gửi tới fan của MU 1 câu nhé: CL mà thua arsenal thì coi như mùa này chỉ đem cái carling cup ra hù người khác thôi
nam  (nam.nguyen0105@gmail.com) (08:58 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hãy xem nhận xét về "tài năng " của Walcott, cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với Chris, Theo còn phải học hỏi nhiều mới "lớn" được. Tôi thấy anh ta còn không hiệu quả bằng Shaun-Wright Philips của MC "Tài năng của Arsenal sở hữu tốc độ như tia chớp, giữ bóng tốt và được xem là cầu thủ chạy cánh hay nhất của bóng đá Anh thời hậu Stanley Matthews. Nhưng như danh thủ Chris Waddle nhận xét mới đây, “Walcott chẳng hiểu gì về bóng đá. Cậu ta không biết nên chạy từ đâu, không biết lúc nào nên di chuyển vào trung lộ, lúc nào nên bật tường với đồng đội. Nếu không có điểm mạnh về tốc độ, cậu ta sẽ chẳng thể trở thành một cầu thủ bóng đá”.
cafeden  (cafeden@live.com) (09:16 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng có gì sai khi các cầu thủ Arsenal muốn phục thù. Tuy nhiên, thời điểm này nếu họ gặp ManU thì sẽ lại ôm hận tiếp thôi. Theo Walcott nếu chịu cố gắng thì cũng phải thêm 1-2 mùa nữa mới phát huy được khả năng chứ cứ đá dặt dẹo thế này thì thui chột mất thôi.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:03 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lúc này Arsenal gặp Mu ko hay đâu. Cái kiểu đá lượt đi, lượt về này Ars khó mà ăn được Mu. Chứ cái kiểu 1 phát ăn luôn thì Ars ko sợ Hãy giữ 1 cái đầu lạnh đi
Phạm Tiến Đạt  (tiendat_12i@yahoo.com) (10:44 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù sao thì cũng "chín" hơn Macheda của MU. Tốc độ chẳng kém CR& ngày xưa, và kĩ thuật thì cũng không chê được (vì là người Arsenal mà) Tương lai của Arsenal sẽ là Ramsey, Walcot và Wilshere. đến lúc ấy thì MU cứ coi chừng
Đỗ Xuân Trường  (xuantruong101290@gmail.com) (08:23 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có nên tự tin thái quá vậy ko?, mới thắng đc một Porto buông xuôi sau bàn thua thứ 2 và một Hull bằng bàn thắng do tm đấm ra mời tại phút bù giờ thứ 3 trong 6 phút bù giờ và đá hơn người trong 45 phút h2????. SSSS
Hung Trang  (Lechat4@yahoo.com.vn) (08:31 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với tình trạng thể lực của cái máy chạy này thì việc về hưu sớm hơn Rooney là cái chắc.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (09:32 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao tấn công Walcott dữ vậy ? Anh ta nào có tự khen gì về bản thân mình đâu mà... Lối đá của Walcott là tốc độ, nhưng anh ta không phải chỉ biết chạy thôi đâu, vấn đề chỉ là anh mới có 21 tuổi thôi, vẫn còn có thể phát triển.
bazooka  (xuantrong_892@yahoo.com) (10:34 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Waya - 2/13/2012 7:31:19 PM
Scholes nhiều tuổi hơn Xavi, hơn nữa chính Xavi cũng coi Scholes là thần tượng, bởi vậy, đừng gọi anh là Xavi của nước Anh. Gọi Xavi là Scholes của TBN đi
thanh - 2/13/2012 6:57:27 PM
Barca nên tự trách mình và lấy thất bại năm nay làm động lực vượt qua RM năm sau như RM đã làm được trong năm nay. RM đã làm tốt thì BC cần phải khổ luyện để tốt hơn nữa, việc cạnh tranh khốc liệt có...
nhatubantre - 2/13/2012 6:34:05 PM
Chung tay thì cũng được thôi nhưng vấn đề là bên nào phải nhượng bộ bên nào. Nếu hợp đồng đúng thì VPF phải nhượng bộ còn nó sai thì AVG-VFF phải nhượng bộ. Ai cũng phải giữ thể diện mà. Nhưng xem...
khoai ta - 2/13/2012 7:02:26 PM
Đồng ý là ủng hộ (không có lương hehe) nhưng đôi khi nên giật mình ngó lại xem mình đang nói cái gì chứ không người ta lại nghĩ khác đi là hỏng đấy bạn nhatubantre ạ hehe
nhatubantre - 2/13/2012 6:53:35 PM
Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?