Wenger nhắn nhủ Real Madrid: “Hãy để tôi yên”

Thứ Sáu, 12/03/2010 09:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Trước những tin đồn về việc Real Madrid muốn có sự phục vụ của mình, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra rất khó chịu và đưa ra thông điệp rõ ràng đối với đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha: “Hãy để tôi yên”.

Với việc bị loại cay đắng khỏi vòng 1/8 Champions League bởi đội bóng Pháp Lyon, BLĐ Real đang tìm cách lôi kéo HLV Arsene Wenger nhằm thay thế Manuel Pellegrini, người đã khiến khoản đầu tư lên tới 240 triệu bảng của Chủ tịch Florentino Perez trong mùa Hè vừa qua “đổ sông đổ biển”. Thực tế, Wenger đã suýt chút nữa chia tay sân Emirates để gia nhập Real hồi mùa Hè năm ngoái, nhưng trong tuyên bố tối qua, HLV người Pháp đã cam kết gắn bó với Arsenal cho tới khi hết hợp đồng.


Wenger nhắn nhủ Real Madrid: “Hãy để tôi yên”

“Hãy để tôi yên. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi hết hạn hợp đồng, tức là tôi sẽ còn gắn bó với Arsenal ít nhất là tới năm 2011. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải phá vỡ hợp đồng hiện tại. Arsenal có thể không danh giá bằng Real Madrid, nhưng vào lúc này họ quan trọng đối với tôi hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu trước mắt với Hull”, Wenger khẳng định.

HLV người Pháp cũng có những nhận xét thẳng thắn về thất bại của Real Madrid ở đấu trường châu Âu. “Thất bại của Real đã chỉ ra rằng không cần thiết phải bỏ ra tới 240 triệu euro để mua thành công ở Champions League, và ở đấu trường châu Âu chẳng có gì để đảm bảo cho sự thành công cả dù có rất nhiều tiền. Nếu bạn có thể bỏ ra ngần đấy tiền mỗi năm, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được một cái gì đó, nhưng ở thời điểm này đối với Real là rất khó”, Wenger cho hay.

“Trong 5 năm qua chúng tôi đã từng có mặt trong một trận chung kết, một trận bán kết và hai trận tứ kết ở Champions League. Ở Anh chúng tôi không đánh giá đó là một thành tựu bởi chúng tôi vẫn thường xuyên làm được điều đó. Sự ổn định là thứ không dễ gì để đạt được”, tiếp lời Wenger.

Wenger cũng thừa nhận rằng chiến thắng 5-0 trước Porto trong trận lượt về, qua đó đưa Arsenal vào vòng tứ kết Champions League đã cứu vãn sự nghiệp của thủ thành Lukasz Fabianski, người đã mắc hai sai lầm sơ đẳng trong trận lượt đi khiến “Pháo thủ” thất bại 1-2.
 
“Tôi cho rằng trận thắng trước Porto vừa qua đã giúp Fabianski khôi phục lại tinh thần. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ phải chịu đựng sự dằn vặt lâu dài về sau này nếu chúng tôi bị loại bởi anh ấy là một người rất cẩn thận, rất thông minh nhưng lại quá nhạy cảm”, Wenger nói về học trò.

MV (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (27)

avatar đội bóng
cái này gọi là Real đang "quá độ" lên thời "ăn sổi" đây mà - đốt cháy giai đoạn Tiếc là lịch sử đã cho thấy "quá độ" của Real đang ở thời kì "bao cấp" (HLV có được toàn quyền quyết định đâu, các cầu thủ cái tôi quá lớn, ai cũng muốn thể hiện, rồi khi thua thì "cha chung không ai khóc"..) - không biết thời kì này còn kéo dài bao lâu nữa.. Tôi biết 1 người có thể giúp Real vượt qua thời kì này: Jose Mourinho...
Anh Duc  (cau_be_ct@yahoo.com) (07:54 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: bạn là anti-Ars còn mình là fan-KT.Hay thật, chỗ nào có Arsenal là KT lại nhảy vào,rất mong bạn KT luôn theo sát Arsenal như bấy lâu nay nhé, vì mỗi khi bạn anti là Ars nhà mình luôn chiến thắng.Come on, KT
huyenphamdr  (huyenphamdr@yahoo.com) (11:09 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình là fan của Arsenal và mình không tưởng tượng nổi một ngày nào đó trên băng ghế chỉ đạo ở Emirates không còn bóng dáng Giáo sư. Còn với Wenger, mình tin đó là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất, và ở đâu đi nữa thì ông vẫn sẽ chứng tỏ được tài năng ấy. @Phuc Sanh : Sao lại có những kẻ thích kê kích cho người khác cãi nhau như bạn nhỉ? Bạn lấy tư cách gì mà bảo fan Arsenal đi chỗ khác chơi... @ KT: Bạn nói đúng lắm, Giáo sư của chúng tôi còn thua Sir Alex ở các danh hiệu, và những điều bạn nói hẳn cũng là những gì mà giáo sư đang mong mỏi, chỉ xin bạn comment tôn trọng người ta hơn một chút, Wenger có cái giá của mình, không cần phải chào hàng, hay tự đánh bóng gì đâu. @Real.No1: Thắng làm vua... mà bạn, bị lọai ở vòng 1/16 hay thất bại ở trận chung kết cũng vậy thôi, dù sao Real cũng có những 9 cái cúp rồi, mốc 10 bao giờ chẳng khó... Hi vọng năm nay Arsenal sẽ có chiếc cup đầu tiên. Tin ở Wenger
Ak47  (see_no_evil_892@yahoo.com) (07:16 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ KT: Nghe câu mở đầu "Thật là không còn gì để nói", cứ tưởng là bạn im lặng, nhưng rồi cũng được nghe những lời vàng ý ngọc của KT về ASN và Arsenè! Rất vui khi thấy KT xuất hiện và bình luận!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (10:47 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
THật là không còn gì để nói.Mới chỉ là những tin đồn thổi thôi mà đã vậy.Phải chăng người ta đang tự đánh bóng mình , hay "Chào hàng"??? .Mà nếu thật , thì gay cho RM quá ,Với MOU thì còn có thể một vài mùa , chứ với " Giáo sư" thì "GAY" lắm .Ôi ! "15 năm ấy biết bao nhiều tình".TÌNH thì dài nhưng DANH thì ngắn thôi.Đấy "hiệu xuất" 5 năm một danh hiệu trong nước ấy, 5 năm vừa qua trắng tay đấy "Gióa sư".Hãy nhìn gương CAPENLO VĐ LIGA ngay mà RM còn thah lý nữa là 5 năm và 15 năm.Hãy trở lại với thực tại , lam sao cho ASn vững mạnh trên đôi chân của mình và gặt hái được vinh quang mà bao năm CĐV mòn mỏi mong chờ.Rất mong "Giáo sư" mùa này làm được vậy.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (11:48 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Perez đầu tư quá lỗ lã nên tất muốn mời GS về dẫn dắt RM để mau thu hồi vốn đây!!!
Trungd  (trungdca@yahoo.com) (09:47 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thôi mấy Fan của MU và bong đá Anh đừng chế giễu Realno1 nữa vì không nói thì lúc này Realno1 cũng tan nát cõi lòng rồi. Ai đời bỏ ra hơn 200 triệu euro mà lại phải ngồi coi đội bạn đá trận trung kết trên sân nhà mình nữa chứ. Năm nay mà MU gặp Bacar trong trận trung kết và 1 trong hai đội này vô địch thì Realno1 đau lòng lắm đây. nỗi đau này hỏi trời xanh có thấu!!!
dinh dinh  (tuanvigova@gmail.com) (05:36 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sang Real chưa chăc giáo sư đã thành công đơn giản bởi vì chỉ có ở Anh ông mới là HLV kiêm Manager thôi. Ông làm công tác huấn luyện, định hướng đào tạo trẻ,tự do mua bán những cầu thủ ông muốn,... Còn sang Real Giáo Sư chỉ được làm công tác huấn luyện thuần túy mà có khi còn bị can thiệp vào chuyên môn nữa. Đúng là lúc này Ở Real có rất nhiều ngôi sao và thánh địa Bernabeu là sân khấu lớn nhưng chưa chắc các ngôi sao đó cùng hòa chung một nhịp vì ai cũng muốn mình là ngôi sao sáng nhất. HLV chưa ngồi nóng chỗ đã mất chức vì ngài chủ tịch và ban giam đốc kỳ vọng quá mức vào việc thành công có thể mua bằng tiền nên họ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. HLV nào thua liền hai, ba trận là ghế lung lay lắm rồi. thôi thì Giáo sư nên vui vầy vúi bầy trẻ nhà mình được rồi và hy vọng một ngay không xa nhuungx đứa trẻ sẽ trưởng thành và hái quả ngọt cho GS mở mày mở mặt.
dinh dinh  (tuanvigova@yahoo.com) (05:29 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kính thưa các crazy fan của MU, bạn Real No1 "chuyên trị MU" đã mượn sân của ASN để phát pháo khai hoả tấn công MU. Kính mong các bác KT, Đaxaep, Nguyễn Tuệ, Nguyen Mi...vào đây để phản pháo Real No1. Fan của ASN sẽ đi chổ khác chơi để nhường sân cho các fan của MU đấy!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (03:19 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi yêu arsenal không phải vì thành tích mà là vì ở họ toát lên tình yêu bóng đá,nhiệt huyết, sự cống hiến vì một thứ bóng đá đẹp,điều mà hầu hết các đội bóng đã từ bỏ. Và hơn thế nữa là có một nhà cầm quân đáng kính,ông không chỉ đào tạo cầu thủ của mình về chuyên môn và kỹ,chiến thuật mà còn chỉ dạy cho học trò của mình về nhân cách, đạo đức con người. Nếu Chelsea hay M.U chiến thắng đều nhờ vào sự toả sáng của một số cá nhân và sự may mắn thì ở arsenal đó là nhờ vào sức mạnh tập thể. Tóm lại dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn yêu mến và tôn trọng arsenal và GS Wenger
misusa  (n242881vn@yahoo.com) (02:54 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả