Sir Alex: Chúng tôi phải quên ngay chiến thắng trước Milan

Thứ Bảy, 13/03/2010 06:15

(TT&VH Online) – Sir Alex Ferguson cho biết các cầu thủ M.U cần phải quên ngay chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Milan tại vòng 1/8 Champions League nhằm giữ sự tập trung cho các trận đấu trước mắt.

“Tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là một chiến thắng chứ không có gì hơn. Chúng tôi cần phải quên nó đi bởi ở trận đấu với M.U, Milan không có Alessandro Nesta và họ cũng mất nốt một trung vệ khác trong hiệp hai của trận đấu. Milan phải để Massimo Ambrosini đá trung vệ và thật khó để họ thi đấu với đội hình như vậy, giống như khi chúng tôi đá với Fulham mà không có trung vệ nào vậy”,
HLV người Scotland nhấn mạnh.


Sir Alex Ferguson cũng tiết lộ rằng  tiền vệ Owen Hargreaves sẽ trở lại sân cỏ trong tuần tới, trong khi lão tướng Ryan Giggs cũng sẽ kịp bình chấn thương để góp mặt ở trận đại chiến với Liverpool vào 20/3 tới.


Hargreaves đã được Sir Alex điền tên cho trận gặp đội trẻ của Man City hôm thứ 5 vừa qua sau 18 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, tuy vậy, tiền vệ người Anh đã rút khỏi trận đấu này vì lo ngại chấn thương sẽ tái phát. Tuy nhiên, Sir Alex, người đã gạch tên Hargreaves ra khỏi danh sách tham dự Champions League hồi tháng Một, cho biết cựu tiền vệ Bayern sẽ trở lại trong trận đấu với đội dự bị của Burnley trong tuần tới.


Hargreaves sẽ trở lại trong tuần tới

“Owen Hargreaves phải đi gặp một chuyên gia về thể lực hôm thứ 5 nên anh ấy đã không thể thi đấu trong trận đấu với đội dự bị của Man City. Nhưng anh ấy không gặp bất kỳ vấn đề gì và đang tập luyện bình thường. Hargreaves sẽ thi đấu trong tuần tới bởi anh ấy đã sẵn sàng”, Sir Alex tiết lộ.

Trong khi đó lão tướng Ryan Giggs sẽ kịp bình phục chấn thương gặp phải trong trận hòa với Aston Villa hồi tháng trước khi M.U tiếp đón Liverpool vào 20/3 tới. “Ryan sẽ góp mặt trong trận đấu với Liverpool. Anh ấy đã quay trở lại với các bài tập và hoàn thành rất tốt. Sự trở lại của các trụ cột thực sự là một thông tin tốt lành đối với chúng tôi”, Sir Alex cho hay.

M.U sẽ tiếp đón đội bóng đang có phong độ cao Fulham trong khuôn khổ vòng 30 Premier League cuối tuần này. Phát biểu trước trận đấu, Sir Alex tỏ ra rất ấn tượng với những gì mà HLV Roy Hodgson đã làm được tại sân Craven Cottage.

“Khi Roy tới đây, Fulham đang đứng thứ 3 từ dưới lên ở Premier League, còn bây giờ họ đang chơi ở Europa League. Đó thực sự là một chiến công phi thường. Fulham là một đội bóng chơi rất kỷ luật dưới sự dẫn dắt của Roy. Ông ấy đã biến Fulham thành một đội bóng mà không ai muốn gặp. Họ được tổ chức rất tốt và đó sẽ là một trận đấu không dễ dàng đối với M.U”, Sir Alex ca ngợi đồng nghiệp bên phía Fulham.

MV (Theo AFP)
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Thắng ACM nhưng chưa vô địch. SAF và các cầu thủ ManU không hề quên chuyện đó. Fullham hãy chờ đấy.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (02:19 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Động thái trên của Sir Alex trước trận lượt về quả cao tay, như một mũi tên bay đến hai đích. Một để giảm bớt sự thăng hoa "ảo" của các cầu thủ MU, sau là đưa HLV của Fulham lên "chín tầng..." để rồi khi màn đêm buông xuống ở Old trafford anh sẽ biểu chú biết từ còn lại trong ngoặc kép nhá. Anh em mình đã có trận lượt đi ở Craven Cottage rồi, anh nhớ lắm...
thái vinh  (thaivinhqn1@gmail.com) (06:24 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Yer, Sir ! Con cho rằng, ManU vui đã lắm rồi thì phải mau mau tề chỉnh nghiêm trang. Sau đó vác súng đạn, bom mìn, gươm đao, tên nỏ gì đó ... đem ra bảo vệ hang quỷ OT không cho quân Fullham tới quấy phá. Mà Fullham thì nhiều năm qua rồi chưa từng hưởng hạnh phúc ở OT, nên có thể yên tâm. Nhưng nghĩ lại lượt đi mà thẹn thùng. Lần đó thua ê chề quá, vác về tấm lưới thủng 3 lỗ to đùng mà đau đớn khôn tả . Đó là chưa tính năm trước, cũng ở nhà quân Full, bị họ nện cho 2 nhát nhừ mông ! Lần này không thể quê độ được nữa, bác ha. Phải thắng, để rửa nhục. Mần phim Mission Possible nữa nghe bác đạo diễn AF ! Còn Hargreaves ?! Mình có cảm giác là anh í đang mắc phải chứng bệnh tâm lý "sợ tái phát". Gần 2 năm xa sân cỏ vì đầu gối phải phẫu thuật nhiều lượt rùi mà, ai mà không lo nào. Chúc Hargreaves sớm bình phục và tâm lý khỏe khoắn, để chiến cùng anh em quỷ đỏ ManU nha. Ai cũng nhớ và trông ngóng anh hết á .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:42 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chính xác! Milan h chỉ là đội bóng hạng 2 ở Châu Âu thôi, đừng cho rằng thắng họ là to. Cuộc chiến ở EPL vẫn còn quá khốc liệt, đang ttrong giai đoạn nước rút này chỉ cần 1 chút sơ sẩy là đi tong cả mùa giải. Về phần Hargo mình ko hi vọng nhiều.
Fanboy MU  (star_boy102@yahoo.com) (11:21 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Owen Hargreaves is the best defensive mid fielder ever and ever.i love MU, I love Owen Hargreaves.Glory MU!
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (10:56 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Owen Hargreaves mà quay trở lại thì MU như hổ thêm cánh, nghiền nát mọi đối thủ để lên ngôi vương. Fulham, Aston Villa hay Liverpool giờ chẳng là gì khi so sánh với MU.
duy-cho-sắc  (truongsontruongsa@gmail.com) (07:41 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
SAF quá già dơ và cao tay ! .Đúng rồi,MU phải luôn sẵn sàng chiến đấu ! Không được ngủ quên trên men say chiến thắng ! Không được tự huyễn hoặc mình ! Một đội bóng lớn thì cần như thế chứ ! (tôi vẫn còn vui vì chiến thắng hôm trước )
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (06:43 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

thanh - 2/15/2012 10:41:38 AM
Đầu tư tiền của, công sức mà cho người khác hưởng thì làm làm gì nhỉ. Những người làm kinh tế chẳng ai dại thế đâu, sắp tới còn khối chuyện hay để mà xem.
độc long - 2/15/2012 10:32:07 AM
lố bịch
Visca el Barca - 2/15/2012 10:11:37 AM
Chỉ có những kẻ hèn hạ, tiểu nhân mới làm điều đó mà thôi. Người đặc biệt ư? Xin lỗi, người cá biệt!
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...
Visca el Barca - 2/15/2012 10:06:12 AM
Bởi anh đơn giản là Messiah!