Clichy mơ về vinh quang với Arsenal

Thứ Sáu, 12/03/2010 19:41

(TT&VH Online) – Clichy, cầu thủ từng là thành viên trong đội hình “bất khả chiến bại” của Arsenal mùa bóng 2003/2004,  tin rằng chức vô địch mùa bóng năm nay sẽ lớn hơn thành tựu mà “Pháo thủ” giành được năm 2004.

Arsenal từng lập nên một kỷ lục ở giải ngoại hạng khi không để thua một trận nào trong mùa bóng 2003/2004. Khi đó, đội bóng của HLV Wenger đã thắng 26 trận và hòa 12 trận để kết thúc mùa bóng với 12 điểm hơn Chelsea, đội đứng thứ hai. Còn trong mùa bóng năm nay, dù khởi đầu không được suôn sẻ và gặp không ít khó khăn nhưng Arsenal hiện chỉ còn cách đội đầu bảng Man United hai điểm. Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi mùa giải còn chín vòng đấu nữa mới kết thúc.

"Đội bóng bất khả chiến bại" năm 2004

Khi được hỏi về tham vọng của Arsenal trong mùa bóng năm nay, hậu vệ trái Clichy cho biết: “Thành thực mà nói mọi người luôn nghi ngờ về sức mạnh của Arsenal. Chúng tôi là một đội bóng trẻ nên mọi người nói khá nhiều điều không hay về đội bóng. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn làm là chứng minh  cho mọi người thấy rằng chúng tôi đã trưởng thành hơn. Chúng tôi có thể tham gia vào cuộc đua giành chức vô địch giải ngoại hạng, vốn là giải đấu hay nhất thế giới. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới vòng cuối cùng vì tôi tin rằng đây là năm của chúng tôi”.

Clichy cũng khẳng định rằng anh luôn tin vào tài năng của người đồng đội, tiền đạo Nicklas Bendtner. Được biết, trước khi trận đấu giữa Arsenal và Porto diễn ra, cầu thủ người Đan Mạch đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích do đã quá phung phí cơ hội trong trận đấu với Burnley hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, Bendtner cuối cùng đã làm câm nín những chỉ trích bằng cú hat-trick ghi vào lưới Porto.

Clichy cho biết thêm: “Mọi người đã nói quá nhiều về khả năng của Nicklas. Một vài người cho rằng cậu ấy là một kẻ bướng bỉnh và không quan tâm tới kết quả trận đấu cũng như diễn biến trên sân. Nhưng tôi thấy Nicklas là một chàng trai dễ mến và không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân”.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Vâng! Các Gooners hãy chiến đấu. Người hâm mộ luôn bên cạnh các anh.
nam  (jade5rose@yahoo.com) (07:21 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất vui vì chiến thắng hoành tráng của Arsenal trước Porto. Nhưng các bạn đừng lên "mây xanh" sớm quá,bởi vì : Porto chưa phải thuộc top ten đâu.Với lại,trận trước họ vỡ trận vì đã tự sai lầm khi tràn lên tấn công,bỏ rơi chiến thuất phòng ngự phản công - vũ khí mà Ars rất sợ,và chưa có cách khắc phục !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (07:07 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.