HLV Ferguson: Chúng tôi sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội nào

Thứ Năm, 11/03/2010 07:04

(TT&VH Online) - Với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Milan trong trận lượt về, HLV Alex Ferguson tự tin khẳng định rằng đội bóng của ông đủ sức có mặt tại trận chung kết Champions League ở sân Bernanbeu vào tháng Năm tới.

Hai pha lập công của Rooney trong những phút đầu của mỗi hiệp đấu đã giúp Man United tạo được khoảng cách an toàn so với Milan. Không những vậy, đội bóng chủ sân Old Trafford còn ghi được thêm hai bàn thắng nữa nhờ các nỗ lực của Park Ji Sung và Fletcher. Với tổng tỷ số thắng 7-2, Man United xứng đáng giành quyền vào chơi vòng tứ kết.
 
Pirlo thẫn thờ nhìn các cầu thủ M.U ăn mừng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson khẳng định: "Trận đấu đã được định đoạt sau bàn thắng của Rooney ở đầu hiệp 2. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu xuất sắc. Khi thi đấu với tinh thần như vậy, chúng tôi sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào khác. Với đội hình Man United đang có, tôi nghĩ rằng chúng tôi không cần quan tâm quá nhiều tới ai sẽ là đối thủ sắp tới ở vòng tứ kết. Tôi cũng hài lòng về phong độ của Wayne. Cậu ấy thi đấu ngày càng tiến bộ và trong trận đấu đêm nay, một lần nữa Wayne lại tỏa sáng”.

Trong khi đó, HLV Leonardo lại có những phát biểu khá nhẹ nhàng về trận thua của Milan: “Tôi nghĩ có nhiều thứ để phân tích và đây chưa phải thời điểm chính xác. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho Man United. Chúng tôi đã nhập cuộc khá tốt nhưng họ lại có được bàn thắng sớm. Tôi không nghĩ rằng trận thua này sẽ ảnh hưởng tới phong độ của Milan tại Serie A. Chúng tôi đã làm được nhiều điều tích cực trong mùa bóng năm nay, kể cả tại Champions League. Vì vậy, tôi cho rằng chúng tôi nên hướng về phía trước”.

Trong khi đó, tiền vệ D.Beckham, người đã được vào sân thi đấu trong những phút cuối, đã dành lời cảm ơn trước tình cảm của cổ động viên Man United trên sân Old Trafford dành cho anh. Cầu thủ người Anh cho biết: "Thật tuyệt vời khi quay trở lại. Tuy nhiên, đây là một trận đấu thất vọng của chúng tôi. Về cá nhân, tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự chào đón của các cổ động viên. Tôi muốn gửi lời cám ơn tới họ".

Về Rooney, cầu thủ lại lập cú đúp vào lưới Milan, Beckham thừa nhận:"Cậu ấy là một tài năng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Wayne đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với Messi và C.Ronaldo".
 
Trà My (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (34)

avatar đội bóng
MU sẽ ra sao nếu Rooney ko đá? Lối chơi tập thể là đây sao?
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (08:27 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@một số bạn (ko nhớ rõ): dẫn chứng cho mình xem cái nhỉ???
lê quý anh  (lequyanh_barca1899@yahoo.com) (11:37 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khổ. Real, Juventus, Inter,... "nổ" thì chẳng ai nói gì. Còn MU nói điều tương tự thì các anti lại vặn vẹo. Ít nhất, MU cũng chưa rụng như Real Bất Tử!
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (11:22 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BÀN VỀ CÁI SỰ NỔ Nổ cũng có dăm ba đường nổ. Trước trận đấu, HLV phải nổ để lấy tinh thần cho toàn đội. Chứ chẳng nhẽ chưa đá mà khiêm tốn nhận thua? Là cầu thủ mà nghe HLV tuyên bố "sẽ đè bẹp", "sẽ thắng đậm"... thì cũng yên tâm công tác vì cho rằng HLV có bài (Chứ thật ra là có đếch gì đâu). Sau trận đấu, nếu thắng, thì theo tôi chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn để nổ cả. Nếu thua, quả là hơi khó nổ một chút. Nhưng không sao, đối với một số người vẫn có thể nổ được. Những người này thật ra là rất có tài. Cỡ như 6 lần liên tiếp xếp hạng 9 (Nhiều người xếp cho hạng 16 là ép người quá) vẫn nổ được thì tài thật. Tôi xin pái phục, pái phục sát đất...
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (11:06 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Benitez: "Các cầu thủ của tôi đã thi đấu xuất sắc. Khi thi đấu với tinh thần như vậy, chúng tôi sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào khác." SAF nói vậy có gì là nổ khi mà ManU hoàn toàn có thể thắng những đội khác KHI các cầu thủ của họ thi đấu với tinh thần và phong độ cao? Nếu nói về NỔ thì HLV của Liverpool còn là thầy của SAF mùa trước liên tục chơi chiến tranh tâm lí với ManU để mong ManU sơ sẩy hoặc gần đây là Mancini khi mới cùng ManC thắng vài trận đã tuyên bố cứ như đã vô địch TG rồi... Có thể ManU sẽ không đạt thêm chức vô địch nào trong năm nay nhưng với những gì mà họ làm được, chúng ta không thể không khâm phục khả năng vượt qua khó khăn về nhân sự trong 11 thời gian dài của họ. Với những cầu thủ "hạng 2" như Fletcher, Carrick, Park, Valencia hay những ông già Neville, Giggs, Paul Scholes, Van de Sar hoặc những cầu thủ xuống sức như Wes Brown, Berbatov, Carrick nhưng bằng dự bùng nổ của ngôi sao sáng nhất Wayne Rooney và dưới sự chỉ huy của Sir Alex Ferguson, họ đã và đang là 1 tập thể mạnh mẽ nhất nhì tại châu Âu. Nếu các cầu thủ của họ là các ngôi sao cỡ Real hay Barca, không biết họ còn mạnh mẽ cỡ nào? Có ai phản đối xin giơ tay nào
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (08:32 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He ..he ... Việt Khoa ah ! Hãy cầu nguyện cho Barca của bạn đi , ko lại giống Real thì ...
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (08:00 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với thất bại của AC và RM có thể thấy được vinh danh trong quá khứ là không đủ, cái chính yếu là thực lực hiện tại, mong rắng ai đó hay mang thành tích quá khứ ra khoe thì nên xem lại. AC với hàng tiền vệ 3 ông già và 1 ông mập thì sao chọi lại được MU vua trẻ khỏe vừa tài năng nên thua là tất yếu (điều này Capelo, Rainery đã thấy trước khi bóng lăn). RM mua cho lắm, hãy lấy MU làm gương, dù bán CR7 và TV nhưng vẫn chiến thắng hết sức nhẹ nhàng, còn RM, lượt đi thua 1 quả đã là may rôi, lượt về thi khung thanh trống mà đá không vào??? đó chính là thiếu đẳng cấp, trước trận Kaka và đồng đội toàn nghĩ đến trận chung kết chứ đâu có thèm ngó tới Lyon, vậy mà giờ...Bó tay RM
Trungd  (trungdca@yahoo.com) (04:17 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vô địch đã rồi hẵng nổ ###
Benitez  (phamhung@gmail.com) (04:03 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau 2 chiến thắng nức lòng của bóng đá Anh ở Champions League, bây giờ tôi mới có chuyện muốn nói. Sau trận lượt đi, MU thắng AC 3 – 2, 1 số bạn như vitamin (fan Chelsea) hay benitez (chắc là fan Liver) lập tức đăng đàn nói là MU vẫn sẽ bị loại hay cúp Carling là cúp duy nhất của MU mùa giải này. Ừ thì các bạn ghét MU nhưng chỉ nên ghét ở EPL thôi chứ. Nếu các bạn hiểu biết 1 chút thì các bạn nên hiểu rằng, mọi chiến thắng của các CLB Anh ở các cúp châu Âu, từ Europa tới UCL đều sẽ giúp bóng đá Anh có thêm điểm trên bảng xếp hạng của UEFA. Hạng cao thì mới có nhiều đội được dự UCL. Có như vậy thì những chú như Man City, Spur Aston hay chính Liver của Benitez mới có mục tiêu mà phấn đấu. Đằng này, các bạn mặc kệ, cứ "rủa" MU cho sướng cái đã. Nếu các bạn yêu Chel hay Liver thì các bạn phải yêu bóng đá Anh chứ?. Hay là các bạn mong EPL lụn bại để Real No1 hể hả?. Mà nực cười ở chỗ, Chel thì đang bị Inter dẫn, Liver thì đã bị loại khỏi UCL. Vậy, nếu người ta bảo các bạn ghen tị với MU thì các bạn bào chữa kiểu gì? Tôi là fan của MU nhưng tôi cũng rất vui khi Arsenal đi tiếp. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi Liver bị loại và tôi cũng muốn Chelsea vượt qua Inter. Nếu 1 CLB Anh thi đấu ở các đấu trường quốc tế, dù là Ful, Everton hay Spur, tôi ủng hộ họ luôn, không do dự. Đó là vì tôi yêu bóng đá Anh. Tôi yêu MU vì trong bao nhiêu năm nay, họ chiến đấu vì mình và cũng chiến đấu vì bóng đá Anh. Này nhé, họ là đội đầu tiên của nước Anh vô địch châu Âu (1968). Những năm 80, khi các fan của Liver đánh nhau chết người tạo nên thảm họa Heysel khiến BĐ Anh bị cấm chơi ở châu Âu 5 năm thì ngay sau khi lệnh cấm kết thúc, MU lập tức vô địch cúp C2. Trong hơn chục năm nay, MU đều đặn dự UCL và là CLB Anh thành công nhất ở giải đấu này. Tất cả những điều đó đã kiếm thêm điểm cho bóng đá Anh ở bảng xếp hạng UEFA và khiến bóng đá Anh được tôn trọng. Tôi mong các CLB Anh khác cũng thi đấu thành công ở châu Âu. Với đội tuyển, MU luôn là 1 trong những CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất. Arsenal nghĩ thế nào về điều này? Ừ thì CLB với ĐT khác nhau nhưng rõ ràng, Arsenal không chú ý đào tạo cầu thủ cho Quốc gia. Hãy xem, Upson đã tiến bộ như thế nào khi rời Highbury. Hy vọng các bạn hiểu được ý tôi, ở EPL, chúng ta là đối thủ nhưng khi ra đấu trường châu lục, các CLB cũng như các fan nên đoàn kết lại để nâng cao vị thế của bóng đá Anh (giải bóng đá mà chúng ta hằng yếu mến) trên đấu trường Quốc tế.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (03:46 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoàng Hà dạo này thay vì "chửi' MU lại quay sang ủng hộ Barca rồi à? Xem MU đá đấm thế này thì đau đầu đấy nhỉ. Chúc mừng cơn đau đầu và "nổ con mắt" của Hoàng Hà và Real No.1
haha  (haha@gmail.com) (02:53 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

thanh - 2/15/2012 9:32:39 AM
Hoan hô bộ VH-TT-DL, mọi công dân đều phải sống và làm việc theo pháp luật, kể cả ông Kiên, VTC, VPF hay bất cứ ai.Dù sao "trái đất vẫn quay" nhé
Lò Thị Ló - 2/15/2012 9:23:47 AM
Là một tờ báo thể thao và văn hóa, thật tốt nếu chúng ta không có những fan như thế này. Chả ra làm sao !
MessY - 2/15/2012 9:12:01 AM
Lâu mới xem Barca đá. Thể lực Barca đang chạm đáy. Đa phần các cầu thủ phải thi đấu nhiều trận nhất từ mấy năm qua. Pep buông Liga là một quyết định hoàn toàn sáng suốt. Cũng may có Alexis và Cesc....
Triệu Minh Đức - 2/15/2012 9:11:45 AM
Bài báo tỏ ra thiếu hiểu biết về các nền văn hóa và cách cư xử ở các quốc gia khác nhau trên TG. Suarez trong lòng người dân Uruguay luôn là 1 anh hùng dân tộc. Sự thật là ở châu Mỹ La tinh người ta...
J.G - 2/15/2012 5:10:01 AM
Bổ sung: Gạt Senna và tin dùng Busquets là quyết định của Del Bosque cho việc lựa chọn đội hình tham dự World Cup 2010