Beckham ủng hộ fan MU trong chiến dịch phản đối nhà Glazer

Thứ Năm, 11/03/2010 14:16

(TT&VH Online)  - Vào tối thứ Tư (10/3), trong trận Manchester United- AC Milan, David Beckham đã tích cực ủng hộ chiến dịch vàng-xanh của fan MU chống lại nhà Glazer.

Tiền vệ người Anh này đã có sự trở  lại đầy tình cảm với CLB cũ của mình nơi anh đã từng nổi danh, đặc biệt hơn là khi anh nhặt một chiếc khăn có hoa văn vàng xanh từ sân lúc kết thúc trận đấu và quàng nó qua cổ. Điều này thể hiện sự ủng hộ của anh đối với khán giả sân Old Trafford.


Beck thể hiện sự ủng hộ với fan MU

Chiến dịch của fan MU rất tiến triển kể từ khi được phát động vào hồi tháng 1. Theo đó, fan của “Quỷ đỏ” sẽ mặc chiếc áo màu vàng- xanh, màu áo của đội Newton Heath, tiền thân của Man United ngày nay, trong mỗi lần ra sân xem đội nhà thi đấu. Nó được coi như là một sự kháng cự của những ai yêu mến “Quỷ đỏ” đối với nhà Glazer, những ông chủ người Mỹ của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Hành động của Beckham tượng trưng cho một trong những thời khắc ý nghĩa nhất. Anh nói: “Tôi là một fan của Manchester và tôi ủng hộ họ, và tôi sẽ luôn làm vậy. Tôi thấy chiếc khăn ở đó và tôi quàng nó quanh cổ mình. Tôi ủng hộ câu lạc bộ.”


Và chúc mừng "đàn em" Wayne Rooney

Tối qua là một buổi tối vinh quang của MU khi đánh bại AC Milan với tỉ số cách biệt 4-0, nhưng lại là thời điểm đáng buồn của Beckham. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh chỉ được tung ra sân ở phút thứ 62 của trận đấu. Không lâu sau khi vào sân, Beckham đã khiến cho hàng phòng ngự Man United chao đảo khi tung ra cú vuốt bóng đẹp mắt ở phút 74. Nhưng tiếc cho Beckham là quỹ đạo bay của trái bóng lại đi đúng về hướng mà thủ môn Van der Sar đã chọn trước.

Dù vậy nhưng sự trở lại của Beckham trên sân Old Trafford nhận được sự hoan nghênh và tung hô từ phía khán đài.


Khán giả sân Old Trafford nồng nhiệt chào đón sự trở lại của Beck

Thật hạnh phúc khi được trở lại đây, thật tràn đầy cảm xúc. Tôi không biết liệu tôi đã rơi nước mắt hay không. Đó là một trận đấu đáng thất vọng của chúng tôi. Họ là một đội rất mạnh. Khi bạn không ra sân từ đầu trận thì đó cũng là một sự thất vọng rồi. Tôi muốn chơi, nhưng tôi là một phần của đội tuyển và dù chiến thắng hay thất bại, chúng tôi vẫn luôn bên nhau. Tôi vẫn luôn nói rằng Rooney là một chân sút tài năng và đó là điều rõ ràng. Không thể nghi ngờ gì khi cho rằng anh ấy là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trên thế giới vào thời điểm này.

Đây có thể là lần cuối cùng tôi được thi đấu trên sân Old Trafford và tôi đã có những khoảnh khắc đáng nhớ với người hâm mộ. Cách họ chào đón tôi thật tuyệt vời và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”, Beck bày tỏ.

Thuyền trưởng của MU, HLV Alex Ferguson cũng đưa ra những lời nhận xét về học trò cũ của mình: “Chúng tôi luôn mong đợi được chào đón David. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng được như vậy. David là một cầu thủ giỏi và cậu ấy rất có ảnh hưởng ở đây. Chúng tôi luôn cổ vũ cho những cầu thủ, những ai đã từng có một sự nghiệp lẫy lừng ở Old Trafford.”

Cẩm Oanh (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Một trận đấu tuyệt vời, 1 kỷ niệm đẹp đánh dấu ngày trở lại của Beckham!
Ngọc Tuấn  (tuanryan19@gmail.com) (02:18 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cổ động viên Mu thật tuyệt vời, tình yêu của họ đối với "người con" OT làm cho những trái tim của những người đàn ông rơi lệ.Giây phút Beck mắt đỏ hoe khi bước vào sân,hay cả khán đài vang tên Keano,Keano đều đơn giản là ...TUYỆT VỜI.
Trung Kiên  (sweat.wolf@gmail.com) (12:53 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một sự trở lại ngọt ngào và đáng nhớ của Becks !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (05:23 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có.Khi bước vào sân trong hàng vạn tiếng chào đón , anh đã khóc Nhưng anh chỉ đc phép xúc động trong khoảnh khắc để tập trung vào trận đấu.Giá như cú vuốt bóng của anh găm vào mành lưới Van Der Sar thì vui biết bao ( lần đầu tiên trong đời mong đội nhà thủng lưới T.T )
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (04:56 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi nhìn thấy bước chân của David ngày nào trên thảm cỏ của nhà hát của những ước mơ. Câu lạc bộ vĩ đại, sẽ sinh ra và muôi dưỡng những con người ưu tú nhất. Thành công của MU trong hơn 1 thập kỷ qua có sự đóng góp không nhỏ của thế hệ David, trong đó Beckham là ngôi sao sáng nhất. Khi trở lại mái nhà xưa, Beckham được quyền hưởng những tình cảm đó mà người hâm mộ dành cho anh. Dù đội bóng của anh thi đấu hôm nay thất bại trước MU, thì anh vẫn là người hạnh phúc nhất trên sân thời điểm đó. Cảm ơn Beckham, đã cho chúng tôi niềm vui và sự tự hoà về MU, vì tôi là fan hâm mộ mà. Chúc anh thành công và hinh vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về với nhà hát của những giấc mơ với một vai trò khác.
vuong thai son  (vuongthaison0809@yahoo.com.vn) (04:32 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Becks ra sân và các cổ động viên hát vang tên anh, thoáng thấy đôi mắt anh đỏ lên vì xúc động. Old Trafford thật sự là 1 nhà hát của những giấc mơ đẹp. Có ai có thể quên hình ảnh các cổ động viên MU vỗ tay Ronaldo dù anh vừa ghi hat-trick vào lưới MU; hay đêm qua khi họ hát vang tên Becks. 1 đội bóng vĩ đại được xây dựng dựa trên tình yêu của các cổ động viên. Và MU luôn có những con người ấy, những cầu thủ thứ 12 của đội bóng!
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (03:39 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Ryan Giggs  (giggsvn@yahoo.com.vn) (02:55 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn Becks mà ngẫm thấy buồn cho W.Bridge.
Fanboy MU  (star_boy102@yahoo.com) (02:49 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

nhicuu29 - 2/15/2012 11:05:49 AM
  Dúng là quá xem trọng Barca rồi! Đá mà nghĩ như không thể thắng, thật ra hàng thủ Barca rất sợ những tiền đạo xử lý dứt khoát và sắc lẹm, mà Lever lại có những tiền đạo như thế, lượt về thì...
tanphong - 2/15/2012 10:53:37 AM
Đề nghị BBT cần kiểm duyệt các Bình luận trước khi đăng. Tôi nghĩ chuyện ông A.F tuyên bố "nếu vượt qua vòng bảng, M.U sẽ tiến thẳng tới trận chung kết” là chuyện bình thường chả có gì là lẩm cẩm cả?...
Đông Hà - 2/15/2012 10:46:51 AM
@tomtep: Với đám fan cuồng của Mou và Pepe thì muốn hay không muốn cũng buộc phải chấp nhận ''lỳ đòn'' thôi. Nhìn những pha ''vào bóng chết người'' kia  của Pepe, yếu bóng vía không lại được!
thanh - 2/15/2012 10:41:38 AM
Đầu tư tiền của, công sức mà cho người khác hưởng thì làm làm gì nhỉ. Những người làm kinh tế chẳng ai dại thế đâu, sắp tới còn khối chuyện hay để mà xem.
bbq - 2/15/2012 10:28:20 AM
Nếu vậy Porto kém,Chelsea yếu,Inter suy sụpthì đều tại ông MOU.Ông này chắc tốn nhiều tiền điện thoại và SMS !!!Thế bây giờ Real mạnh lên thì tại ai..? Bóng đá cỡ thế giới mà cũng có nhiều vị(có số...