Cuộc "khủng hoảng" hàng thủ của ĐT Anh có giải pháp mới

Thứ Năm, 11/03/2010 06:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Trung vệ kỳ cựu Sol Campbell khẳng định rằng anh vẫn khát kháo được tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Anh tại World Cup 2010.

Cầu thủ 35 tuổi này từng 73 lần khoác áo đội tuyển Anh (lần cuối cùng cách đây 2 năm) và chưa bao giờ được HLV Fabio Capello triệu tập lên tuyển. Tuy nhiên, trung vệ của Arsenal sẵn sàng trở lại tuyển Anh nếu được chiến lược gia người Italia triệu tập. Sau quãng thời gian thi đấu ở giải hạng Hai trong màu áo Notts County, Campbell đã “hồi sinh” kể từ khi trở lại Arsenal. Chấn thương của Gallas đã giúp Campbell được thi đấu nhiều hơn, trở thành mắt xích quan trọng ở hàng thủ của "Pháo thủ" thành London.
 
Falcao đã "mất điện" trước Campbell

Khi được hỏi về khả năng trở lại đội tuyển, Campbell cho biết: “Không ai biết trước được điều gì. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện nay, tại sao tôi lại không nghĩ tới khả năng đó nhỉ?”.

Trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Arsenal trước Porto, Campbell đã thi đấu thành công khi khóa chặt được ngòi nổ Falcao của đội khách. Không những vậy, trận đầu với Porto còn là lần đầu tiên Campbell thi đấu trước các khán giả trên sân Emirates. Anh cho biết thêm: “Đây là trận đấu đầu tiên của tôi ở Emirates kể từ khi trở lại Arsenal. Cảm giác thật tuyệt. Emirates là một sân bóng tuyệt vời và tôi hạnh phúc khi được ra sân thi đấu cùng các đồng đội”.

“Tôi hài lòng khi Arsenal giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Chúng tôi đã chơi một trận xuất sắc trước Porto sau khi để thua chính họ 1-2 ở trận lượt đi. Đây là kết quả tuyệt vời. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục được sống trong cảm xúc như vậy trong thời gian tới. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần duy trì sự tập trung cho những trận đấu sắp đến”, Campbell khẳng định.

Campbell cũng thừa nhận rằng mình cần tập luyện chăm chỉ hơn nữa đề duy trì tình trạng thể lực: “Nếu cần, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để duy trì phong độ hiện tại. Thật tuyệt vời khi được trở lại thi đấu trong đội hình chính thức. Tuy nhiên, tôi vẫn tôn trọng các quyết định của HLV và tôi cũng sẽ thi đấu hết mình trong bất cứ lần nào được ra sân thi đấu cho Arsenal. Không khí của toàn đội rất tuyệt vời. Dù thiếu vắng một vài cầu thủ trụ cột, nhưng chúng tôi vẫn giành được chiến thắng xứng đáng trước Porto. Theo tôi, tất cả các trận đấu từ nay tới khi mùa giải kết thúc của Arsenal đều là trận chung kết. HLV muốn chúng tôi chiến đấu tới phút cuối cùng, giây cuối cùng của mùa giải”.
 
Anh Hiển (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Campbell x­ứng đáng có một xuất trong đội tuyển Anh dự Wordcup 2010 nếu cứ đá với phông độ hiên tại.Với tình hình khủng hoảng hàng phòng ngự ở doọi tuyển anh như hiện nay ,cần có một trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Sol.
duong cong tan  (cauberongchoi_suottheky19@yahoo.com) (10:29 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khủng hoảng thì chưa đến mà chỉ hơi mỏng một chút thôi và hơi chút tâm lý do sex scandal của A.Cole và J.Terry. Còn ngoài ra cũng tạm ổn.
Trần Trung  (bigbee@yahoo.com) (08:56 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Khủng hoảng" gì đây
LEX  (thich_vo_ban_hn@yahoo.com) (07:41 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả