"Rắc rối" vẫn chưa buông tha chiếc băng thủ quân của Ferdinand

Thứ Hai, 08/03/2010 13:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Cựu danh thủ G.Lineker đã bày tỏ lo ngại về Rio Ferdinand, cầu thủ sẽ là đội trưởng của tuyển Anh, trong kỳ World Cup sắp tới.

 

Giấc mơ vô địch World Cup của tuyển Anh đang bị ảnh hưởng bởi những chấn thương. Dù HLV Fabio Capello nhiều lần khẳng định rằng chỉ những cầu thủ lành lặn mới có thể tới Nam Phi nhưng nhiều khả năng chiến lược gia người Italia sẽ phải phá lệ. Rio Ferdinand, Ashley Cole và Aaron Lennon không chỉ là ba thành viên trong đội hình mà HLV Capello ưa thích mà còn là ba cầu thủ quan trọng và là những nhân tố không thể thiếu của tuyển Anh. Nhưng vấn đề là cả ba cầu thủ này đều đang không có được thể lực tốt nhất.


Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi sẽ lựa chọn ai tới Nam Phi vào tháng Sáu tới, có thể tôi sẽ chỉ chọn một. Ferdinand, cầu thủ đã trở lại thi đấu trong trận đấu giữa Wolves và M.U, vẫn khiến tôi lo ngại. Chấn thương lưng của cậu ấy dường như có thể tái phát bất cứ lúc nào. Do vậy, Ferdinand cũng không phải mẫu cầu thủ lý tưởng trong danh sách cuối cùng. Rio Ferdinand thi đấu không nhiều trong mùa bóng năm nay. Vì thế, tôi cảm thấy lo ngại liệu cầu thủ của Man United có đủ phong độ để dẫn dắt Tam Sư tại Nam Phi?. Liệu cậu ấy có xứng đáng tới đấy? Trái tim tôi nói có, nhưng tâm trí tôi lại nói không.

 

Về tiền vệ cánh Lennon, một cầu thủ mà HLV Capello cũng kỳ vọng không ít. Theo tôi được biết, các vấn đề liên quan tới chấn thương cơ rất khó dự đoán. Viễn cảnh tốt nhất với cậu ấy hiện nay chính là việc trở lại thi đấu vào tháng Tư. Một tháng thi đấu trở lại sẽ giúp Lennon có được phong độ, cũng như cảm giác thi đấu tốt trước khi tới Nam Phi. Nếu không kịp, có lẽ HLV Capello sẽ trao cơ hội cho Wright-Phillips, Walcott và Beckham. Còn A.Cole, tôi cho rằng khả năng dự World Cup của cầu thủ này gần như là không thể. Chấn thương mắt cá chân sẽ khiến Cole cần thêm nhiều thời gian để hồi phục.


Điều khiến tôi lo ngại giờ đây không chỉ là tình hình của bộ ba nêu trên mà còn là những phương án dự phòng của tuyển Anh tại World Cup sắp tới. Nếu nhìn vào danh sách tuyển Anh trong trận gặp Ai Cập mới đây, tôi thấy chúng ta vẫn còn thiếu chiều sâu đội hình. Cái tên mà tôi hy vọng sẽ có mặt trong đội hình Tam Sư tới Nam Phi chính là tiền vệ J.Cole. Cũng giống như những quả tạt bóng của Beckham, khả năng chơi bóng kỹ thuật và thông minh của J.Cole có thể mang tới phương án mới cho thế trận tấn công của tuyển Anh. Không những vậy, cầu thủ của Chelsea còn có thể chơi tốt bên cánh trái, vị trí khá yếu của Tam Sư trong những năm qua. J.Cole cũng là cầu thủ dày dàn kinh nghiệm. Vì vậy, sẽ là đáng tiếc nếu Capello bỏ qua cậu ấy.


Anh Hiển (Theo Daily Mail)

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Rio giờ đá đấm gì nữa, đá dở ẹc, hay mắc lỗi lại suốt ngày chấn thương. Ở nhà dưỡng sức đi cho tuyển Anh có cơ hội vào sâu hơn. Ko thì ở WC các đội cứ nhè chỗ Rio mà khoét thì ... tuyển Anh ra đi.
shang  (ruoitrau01@yahoo.com) (10:23 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ấn tượng comment của Tuấn Ngọc quá, thật là sâu sắc.
Raul  (raultran214@mail.ru) (08:47 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao đội tuyển Anh lại lắm vấn đề thế nhỉ. Thực ra mà nói thì việc ai đeo băng đội trưởng ngoài terry ra thì cũng ngang nhau cả thôi. Rio, Gerrads, Rooney, Becks đều không ai nổi trội hơn và việc đó cũng không quá quan trọng vì họ đã có "ông trùm" là Capello. Nước Anh thường có xu hướng yếu mềm và sự phụ thuộc vào các cá nhân trước các giải đấu lớn, họ thường thổi phồng lên rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt và hệ quả là cầu thủ mất tập trung trong những thời điểm quyết định. Điển hình là WC 2006 với ngón chân của Rooney khiến cả nước Anh run rẩy cầu chúa, rối tinh rối mù với các scandal tình ái, rồi nhóm WAG (vợ và bạn gái cầu thủ). Nhìn sang các đối thủ khác xem, đội tuyển Đức sau thế hệ vàng thì họ vẫn sòn sòn lọt vào bán kết, chung kết các WC với các cầu thủ bình bình. Đối với Đức việc các cầu thủ giỏi không có mặt có thể ảnh hưởng tới chuyên môn chứ không có chuyện ảnh hưởng tới tinh thần, họ rất bình thản đối diện với khó khăn chứ không la toáng lên cứ như là sắp tận thế như người Anh. Nói thật là chả có đội tuyển nào lại lắm vấn đề ngoài chuyên môn như đội tuyển Anh, khiến cho một người trầm tính như Capello cũng phải la toáng lên để dẹp loạn. Điều này cũng có thể lý giải tại sao nước Anh tới giờ này cũng chỉ một lần vô địch WC (mà may mắn thì nhiều). Nếu cứ như cái đà này khó đấy. .
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (04:30 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Em là em nói thế này, anh Rio cần giữ sức khoẻ của mình là hơn, sức khoẻ là quan trọng nhất mà, còn "máu me" đua tranh cái băng đội trưởng hay không đội trưởng thì làm gì, đeo vào cứ thấy bó bó cánh tay thế nào ấy. Chúc anh sức khoẻ, nhất là cái lưng quan trọng lắm ấy nhé. Yêu anh, yêu Manchester United!
Thuỷ Top  (truongsontruongsa@gmail.com) (03:33 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả