Wenger sẵn sàng "đánh bạc" với Fabregas

Thứ Hai, 08/03/2010 09:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger cho biết ông sẵn sàng mạo hiểm với tình trạng của thủ quân Cesc Fabregas nhằm duy trì giấc mơ châu Âu của Arsenal.

Chỉ 5 phút sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal trong trận thắng Burnley 3-1 hôm thứ Bảy, Fabregas đã phải rời sân để nhường chỗ cho Diaby vì tái phát chấn thương gân khoeo. Đây cũng chính là chấn thương đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha phải nghỉ thi đấu 3 tuần hồi tháng trước.


Wenger sẵn sàng "đánh bạc" với Fabregas

Với việc tái phát chấn thương, khả năng ra sân của Fabregas cho trận đấu mang tính sống còn với Porto tại lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày mai đang bị nghi ngờ. Tuy nhiên, theo HLV Wenger, để duy trì giấc mơ châu Âu cho Arsenal, ông sẵn sàng mạo hiểm sử dụng cậu học trò cưng cho trận đấu này.

“Tôi sẵn sàng mạo hiểm với Fabregas. Điều này tùy thuộc vào canh bạc mà tôi chơi lớn như thế nào. Nếu có trên 50% khả năng chấn thương của anh ấy tái phát, tôi sẽ không chơi canh bạc này”, Wenger thừa nhận.

HLV người Pháp cũng tin rằng Fabregas đang đạt phong độ cao hơn cả Wayne Rooney của M.U, chân sút đang làm mưa làm gió tại Premier League lẫn đấu trường Champions League.

Wenger nhận xét: “Bạn hãy nhìn vào những con số và thống kê chuyên môn về Fabregas, thật tuyệt vời. Anh ấy đã ghi được 14 bàn và 15 đường kiến tạo. Mọi người cũng đừng quên về hiệu suất thi đấu không thể tin được của Fabregas. Anh ấy luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Thật thú vị khi chứng kiến anh ấy chơi bóng ở tuổi 16 và bây giờ, ở độ tuổi 22 khi anh ấy đã trưởng thành
".

Tin vui cho Arsenal trước trận lượt về với Porto là trung vệ kỳ cựu Sol Campbell đã bình phục chấn thương và sẽ đá cặp với Mikael Silvestre ở trung tâm hàng thủ. Ngoài ra, Alex Song, Andrey Arshavin và Abou Diaby cũng sẽ có mặt ở đội hình xuất phát tại Emirates vào đêm mai.

MV (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Giáo sư coi chừng mất cả chì lẫn chài!
Tiền vệ  (nam78@ymail.com) (02:11 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao lại Sol đá cặp với Sil ở trung tâm hàng thủ??? Vermaelen đâu???
Việt Hưng  (nikefreestyle81@yahoo.com) (01:42 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he, trường hợp R10 có khi chỉ là đòn gió thôi, anh vẫn đá gần hết trận gặp Aicập mà!.
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (12:51 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu Chúa phù hộ cho anh. Amen!
Hoàng Trung  (hmrhong1@gmail.com) (10:14 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem ra năm nay là 1 năm xui xẻo với các đội bóng Anh rồi. Hết Terry + Cole dính lăng nhăng đến Rooney bị đau và giờ là Cesc chấn thương.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:06 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

boy - 5/26/2012 10:01:01 PM
1 lần thôi mùa sau là của Chel và MU ARS rất tiếc vẫn vậy khúc sau là LIV, tot, ....không thay đổi mấy
xtheskyx - 5/26/2012 2:50:23 PM
Trần Công Minh người Lai Vung mà nhỉ?
Ngọa màu xanh - 5/26/2012 9:30:05 PM
Hulk đá hay lắm, hãy về Chelsea với chúng tôi ngay mùa bóng này nhé.
Trung Kiên - 5/26/2012 4:06:11 PM
Năm ngoái thì chê giẻ rách , năm nay thì kêu gào cố gắng đoạt được để làm quà chia tay.Cảm động quá. Đúng là giẻ rách
Trần Văn Tín - 5/26/2012 9:59:19 PM
Phải thừa nhận sự ra đi của Rogerio là đág tiếc, nhưng Đà Nẵng vẫn còn mạnh với Thanh Hưng - Minh Phương và sự lên chân cực kì của Nguyên Sa. Đà Nẵng chẳng sao cả