Theo Walcott & cái mác cầu thủ tiềm năng

Thứ Hai, 08/03/2010 18:52

(TT&VH Online) – BLV nổi tiếng Alan Hansen cho rằng Theo Walcott, cầu thủ sẽ tròn 21 tuổi vào tuần này, luôn mang tới sự hấp dẫn cho trận đấu nhưng cầu thủ của Arsenal vẫn thiếu một cái gì đó để trở thành một cầu thủ lớn.

Khả năng giữ bóng và tốc độ tốt, Theo Walcott luôn giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, tôi thấy Theo vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để trở thành một cầu thủ có đẳng cấp và được nhớ tới trong 20 năm nữa như một cầu thủ vĩ đại. Thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng khi đọc thấy khẳng định của Chris Waddle về năng lực của Walcott, tôi thấy đó cũng không phải là một nhận xét quá đáng. Vấn đề của tuyển Anh hiện nay chính là có bốn cầu thủ cạnh tranh cho hai vị trí tiền vệ phải tới Nam Phi. Trừ Beckham, cầu thủ có lối chơi đầu óc nhưng không tốc độ, cả ba cầu thủ còn lại là Walcott, Aaron Lennon và Shaun Wright-Phillips chỉ có tốc độ. Đây không phải là điều đáng trách vì đó là do bản năng gốc của mỗi cầu thủ.


Nếu Theo Walcott chơi đầu óc hơn, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là chuyện của tương lai và chúng ta vẫn chưa rõ rằng liệu Theo có thực hiện được điều đó không. Theo tôi, cậu ấy có thể cải thiện được những thiếu hụt của mình nhưng Walcott cần nỗ lực hơn rất nhiều. Ví dụ như trường hợp của C.Ronaldo, cầu thủ cũng khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ cánh phải, đã khá hoàn thiện khi bước sang tuổi 21. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có sự khôn ngoan cần thiết để không trở thành “con mồi” cho các hậu vệ đối phương. Không những vậy, Ronaldo chơi đầu và sử dụng cả hai chân tốt như nhau, trong khi đó Walcott chỉ sử dụng được tốt chân phải. Walcott có thể dễ dàng bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương nhưng các quả tạt của cậu ấy thường không chính xác.

Chúng ta từng được chứng kiến một Walcott đẳng cấp thế giới như trong chiến thắng ấn tượng của Anh trên đất Croatia hồi vòng loại World Cup 2010. Nhưng những chấn thương đã khiến Walcott không có được phong độ ổn định và tinh thần thi đấu tốt nhất.


Dường như cái mác cầu thủ tiềm năng vẫn cứ đeo đuổi Walcott. Trong trận đấu mới đây của Arsenal, cậu ấy đã ghi được bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới Burnley. Theo tôi, Arsenal là đội bóng lý tưởng để Theo phát triển tài năng. Triết lý bóng đá tấn công của HLV Wenger phù hợp cho sự nghiệp của Walcott. Tôi hy vọng Walcott sẽ học hỏi được không ít từ thủ quân Fabregas, cầu thủ luôn chơi bóng đầu óc.

Bất chấp những thăng trầm trong thời gian qua, tôi vẫn tin rằng HLV Capello sẽ chọn Walcott tới World Cup. Chiến lược gia người Italia cần sự linh hoạt và khả năng đi bóng tốc độ của Walcott. Suất còn lại bên cánh phải sẽ là cuộc chiến quyết liệt giữa Beckham, Lennon và Wright-Phillips. Do vậy, tôi nhận thấy nhiệm vụ giờ đây của Walcott chính là việc tập luyện và rèn giũa thêm độ “sắc” của mình.


Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
@huyenphamdr: có đúng là Theo đã "lụt nghề rồi!Hãy chấp nhận thực tế đi nhé!
fans Blue  (vanchungsg@yahoo.com) (06:32 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: bạn nhận xét về Lạc điệu, tui rất OK với bạn. Bởi vì "Điệu" của các crazy fan MU khác hoàn toàn khác với "Điệu" của fan ASN! Tui chỉ sợ "Lạc đề" như một số fan MU thường hay mắc phải mà thôi! Nhân đây tôi giải thích luôn cái "ẩn ý" của mình để các bạn thấy tôi bám rất sát cái chủ đề mà ông Alan Hansen bình luận: -Tôi đồng ý với ông Hansen: Theo Walcott vẫn chưa lớn, vẫn còn ở dạng "tiềm năng"! Tôi rất thích cái đoạn (trích):"Dường như cái mác cầu thủ tiềm năng vẫn cứ đeo đuổi Walcott. Trong trận đấu mới đây của Arsenal, cậu ấy đã ghi được bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới Burnley. Theo tôi, Arsenal là đội bóng lý tưởng để Theo phát triển tài năng. Triết lý bóng đá tấn công của HLV Wenger phù hợp cho sự nghiệp của Walcott. Tôi hy vọng Walcott sẽ học hỏi được không ít từ thủ quân Fabregas, cầu thủ luôn chơi bóng đầu óc." -Việc ông Hansen ca ngợi một cầu thủ Anh, thì tôi đã từng dự đoán, xin nhắc lại : "Nếu Walcott cho cầu thủ Burnley kia ăn một quả đấm vào mặt chắc ngày mai báo chí Anh sẽ ủng hộ Walcott!Sao vậy? Đơn giản bởi vì Walcott là người Anh!". Người Ăng-lê là vậy,rất cục bộ và bảo thủ!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (12:53 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Alan Hansen nhận xét về T.Walcott có đến 50% tương đồng với ý kiến của tôi sau khi xem T.Walcott thi đấu 90 phút trong trận thắng Burnley 3-1.Rõ ràng Theo còn phải rèn luyện nhiều mới có suất trong đội hình Tam Sư đến Nam Phi tháng 6 năm nay. Điều mà tôi mong đợi nhất ở T.Walcott là cậu ta phải có tính khí "nóng nảy" như P.Veira trước đây vậy! Có như vậy T.Walcott mới "bảo vệ" được các Pháo thủ thư sinh khác trước "phong trào chặt chém Arsenal" đang có mòi phát triển vào cuối mùa bóng!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (09:20 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lạc điệu quá bạn Phuc Sanh ơi."Khổ lắm , nghe rồi nói mãi"
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (10:50 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vì sao MU có nhiều antifan tại VN đến vậy??đó chắc hẳn là do một số fans như KT,fan Blue...
huyenphamdr  (huyenphamdr@yahoo.com) (12:58 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuẩn đấy huyenphamdr . Nhưng cũng tùy người, hehe tớ cũng có mấy thằng bạn là fan MU, nói chuyện bóng đá với tụi nó cực thik luôn. Chắc cũng tại do đầu óc+mức độ lịch sự
Việt Hưng  (buiviethung.hut@gmail.com) (01:58 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hãy là một cầu thủ chơi thật tốt cái đã rồi hãy nói đến chữ "Nhớn".
Làng Nhô  (tuyennx2009@yahoo.com) (08:08 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Theo qua MU thì bây giờ gần bằng Rooney rồi!Đá cho Ars chỉ "lụt nghề" thôi!
fans Blue  (vanchungsg@yahoo.com) (09:12 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hoa Chuông - 2/14/2012 9:47:33 AM
Dù tôi không ưa mấy tấm ảnh trong toàn bộ Xuân Thì chút nào, nhưng khách quan mà nói Thúy chỉ là nạn nhân khi bị êkíp cũ tung ra những bức ảnh mà cô không muốn. Chúng ta nên rộng lượng hơn. Khi đã là...
Hancock004 - 2/14/2012 9:18:40 AM
Vấn đề là Suarez không phục thì tất nhiên không thèm bắt tay "kẻ thù" cho mình lên khán đài ngồi 8 trận. Thực sự Suarez có tư tưởng phân biệt chủng tộc hay không ? Nếu thực sự anh đã làm chuyện đó mà...
1inaM - 2/14/2012 9:46:46 AM
Há há há, bài viết thật thú vị,
Người hâm mộ - 2/14/2012 9:23:48 AM
Suarez đáng bị lên án, còn Evra đáng khinh!
htc_1784@yahoo.com - 2/14/2012 9:18:46 AM
Với những phát biểu và cách sắp xếp đội hình thì dường như Pep đã buông liga và tập trung tất cả vào C1. mong Barca sẽ có được lực lượng hùng hậu nhất trong cuộc chiến đi tìm nhà vô địch thực sự.