Cup FA, Chelsea-Stoke 2-0: "The Blues" thẳng tiến vào bán kết

Chủ Nhật, 07/03/2010 23:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Hai pha lập công của Lampard và thủ quân J.Terry đã giúp Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết Cúp FA mùa bóng năm nay.

Được thi đấu trên sân Stamford Bridge, Chelsea bất ngờ để Stoke tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn trong những phút đầu trận. Có thể nói sự vắng mặt của Cech, cũng như việc trung vệ J.Terry chưa lấy lại được phong độ tốt nhất đã khiến cho “The Blues” suýt thua trong vài tình huống. Phút thứ 5, thủ môn Hilario ra vào không hợp lý và suýt chút nữa Sidibe đã đánh đầu được vào lưới của Chelsea. Không lâu sau, từ pha đá phạt góc, thủ môn Hilario lại lao ra đấm bóng không dứt khoát, Whitehead có cơ hội tung ra cú sút khá căng. May cho Chelsea là trung vệ Alex đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.


Anelka thi đấu khá "vô duyên" trận này - Ảnh Reuters

Sau những phút để đội khách chơi lấn át, Chelsea đã dần giành lại được quyền kiểm soát thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi tiền vệ Mikel và Lampard. Các cầu thủ Chelsea đã bắt đầu gây được sức ép về phía khung thành của Stoke. Tiền đạo Anelka liên tục di chuyển ở hai khu vực cột cờ góc nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho “Voi rừng” Drogba. Phút 29, từ tình huống chơi bóng không thực sự hợp lý của đối phương, Anelka đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Sorensen. Tuy nhiên, cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo người Pháp lại đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Cuối cùng, những nỗ lực tấn công của Chelsea cũng đã được Lampard chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 35. Từ pha đá phạt góc, bóng tới chân Lampard và tiền vệ của Chelsea đã tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ. Bóng hơi chạm vào Faye của Stoke khiến cho thủ môn Sorensen bị khuất phục trong tình huống cản phá.

Dường như những rắc rối bên ngoài sân cỏ vẫn đang tác động tới phong độ của Terry. Thủ quân của Chelsea đã có pha xử lý thiếu tính toán khi phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở ngay trước khu vực cấm địa. May cho Chelsea là pha đá phạt ở cự ly khoảng 19m của Tuncay ở phút 43 đã đi không chính xác. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số có lẽ đã được nâng lên 2-0 nếu Sorensen không có pha cản phá xuất thần. Từ pha tạt bóng của Ferreira, Drogba băng vào đệm bóng khá mạnh nhưng cú sút của “Voi rừng” đã không thể chiến thắng được thủ môn người Đan Mạch.


Lampard ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Một bàn thắng cách biệt dường như vẫn chưa thể khiến các cầu thủ Chelsea cảm thấy yên tâm. Do vậy, đội chủ nhà liên tục dâng cao đội hình để dồn ép đối phương. Lampard suýt chút nữa lập được cú đúp ở phút 49. Cú sút căng của tiền vệ này đã đi hơi cao so với khung thành thủ môn Sorensen. Không lâu sau, Drogba lại đe dọa khung thành Stoke bằng một cú sút phạt căng như trái phá. Tuy nhiên, đường đi của trái bóng không quá hiểm hóc nên thủ môn Soresen gặp không nhiều khó khăn trong tình huống cản phá.

Nhận thấy việc dồn ép liên tục đối phương không mang lại hiệu quả cao. Các cầu thủ Chelsea đã chủ động đá chậm lại để điều chỉnh nhịp độ, cũng như “dụ” Stoke lao lên tấn công. Việc Chelsea thay đổi chiến thuật khiến cho khán giả cảm thấy đội bóng này đang để Stoke ép sân ,nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chelsea lúc đó đã cố gắng chịu đựng để rồi tung ra cú đấm quyết định hạ gục đối phương. Sau lời cảnh báo của Anelka ở phút 67 và Alex ở phút 68, Chelsea cuối cùng cũng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Từ pha đá phạt góc của Lampard, thủ quân Terry băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Sorensen.

Dù đã có hai bàn thắng dẫn trước nhưng Chelsea vẫn tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của Stoke. Có vẻ như HLV Ancelotti đã yêu cầu các học trò thắng một trận ra trò để tạo tâm lý hứng khởi cho giai đoạn quan trọng sắp tới. Phút 83, Terry chuyền bóng vượt tuyến để Kalou băng xuống đối mặt với thủ môn của Stoke. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Bờ Biển Nga đã không thể vượt qua được thủ môn Sorensen. Ít lâu sau đó, Anelka tiếp tục thể hiện sự vô duyên của các chân sút Chelsea trong trận đấu này. Phút 89, tiền đạo người Pháp thoát xuống khôn ngoan bên cánh trái rồi tung ra cú dứt điểm. Nhưng một lần nữa Sorensen lại là người chiến thắng.

Với chiến thắng 2-0 trước Stoke, Chelsea không chỉ giành quyền dự vòng bán kết Cúp FA năm nay mà còn tạm quên đi thất bại 2-4 trước Man City cuối tuần trước. Không những vậy, bàn thắng ấn định tỷ số chắc chắn cũng sẽ giúp thủ quân J.Terry lấy lại được sự tự tin và phong độ trong gian đoạn tới.

* Cầu thủ ghi bàn: Lampard 35’, Terry 67’.

* Đội hình ra sân:

+ Chelsea: Hilario, Ferreira, Terry, Alex, Ivanovic, Malouda, Mikel, Lampard, Kalou, Drogba, Anelka.

+ Stoke: Sorensen, Wilkinson, Abdoulay, Huth, Collins, Whitehead, Delap, Whelan (Pugh 45’), Tuncay (Lawrence 61’), Fuller, Sidibe (Kitson 61’).

Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Xin chúc mừng Chelsea đã vượt qua được thời điểm điểm khó khăn. Ngặt một nỗi những khó khăn này đều do Chelsea, hay cầu thủ của Chelsea tạo ra. Có lẽ Chelsea muốn chứng tỏ mình có thể vượt qua bất cứ tình huống nào nên tự tạo ra khó khăn để rồi tự khắc phục.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (07:04 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy bạn Thanh Tùng rất fair play và rất ủng hộ ý kiến của bạn ấy. Có một cầu thủ Argentina tên là Tevez gì đó không fair play về việc của Terry. Đáng thất vọng!
HQ  (vtl@hcm.vnn.vn) (02:36 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thay đổi quan trọng nhất trong đội hình là việc Alex thay Carvalho. Điều này giúp Chelsea phòng thủ tập trung và vững chắc hơn hẳn, nhất là chống bóng bổng!
Nam Tran  (thnam24@yahoo.com) (10:24 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Congsy: tầm của Che??? câu này fải hiểu thế nào hả bạn??? theo bạn tầm nào mới vô địch EPL và CL được nhân tiện làm ơn viết đúng tên đội trưởng của chúng tôi nhờ cái nhé thân ái ^^
LIbero  (tht_libero@yahoo.com.vn) (09:45 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi, Tery vẫn chưa thể lấy lại phong độ được. Năm nay Chelsea se không thể vô địch EPL va CL. Có lẽ, Cup FA là vưà với khả năng và tầm của Chelsea nhất. Dù sao cũng chúc mừng Tery và các đồng đội đã có chiến thắng sau mấy trận thất vọng.
Congsy532  (congsy532@yahoo.com) (07:02 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bản lĩnh và đẳng cấp của 1 đội bóng không dễ gì mất đi sau 1 trận thua. ManU và Chelsea đã chứng tỏ điều này nhiều lần cho phần còn lại của EPL thấy. Muốn vô địch, bạn phải biết vươn dậy từ những thất bại. Chúc mừng Terry đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu vì anh sa sút do những chuyện ngoài sân cỏ mà ManU vô địch thì chúng tôi cũng không vui lắm. Hãy thật Fair play với nhau để sau này không ai phải hối tiếc nhé.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (01:54 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoan hô. Chel sẽ trở lại là chính mình và vượt qua thời điểm khó khăn này.
kangann  (quanganhfw@yahoo.com) (01:12 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

messivn - 5/26/2012 9:23:35 PM
Pep chỉ là một gã cầu thủ gặp may mắn trong nghề HLV.Cũng như bao nhiêu người khác chứ có gì mà ghê gớm.Barca xuất sắc,chứ PEP đâu có tài năng.
ars - 5/26/2012 9:37:47 PM
8 anh 8 bảng các anh đứng đầu còn 3 em mỗi bảng đứng sau các anh mấy em không biết là các em nào đứng sau các anh đây./.
Thanh Nguyen - 5/26/2012 10:32:11 AM
Bạn nên tham gia hội những người phát cuồng vì MU ^^
minhduc03179 - 5/26/2012 8:50:19 PM
.Hải Phòng Đã Bị Xóa Khỏi Bản Đồ V-League có lẽ chỉ có cổ động viên buồn thôi còn các lãnh đạo thì không buồn vì năm sau lại được thay máu... thì ..
Đoàn Phương Liên - 5/26/2012 10:58:37 AM
Phải làm tiền giỏi như Newcastle của tôi chứ. Công nhận không các ban/