00h30 ngày 7/3, Wolverhampton - Man Utd: Cái giá Cúp Carling

Thứ Bảy, 06/03/2010 12:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cúp Carling quá nhỏ bé so với tầm cỡ của M.U. Nhưng để giành lấy danh hiệu ở Wembley một tuần về trước, M.U đã phải trả cái giá đáng kể. Owen sẽ không thể thi đấu trở lại ở mùa này. Rafael dính chấn thương nhẹ và chưa chắc kịp bình phục cho trận làm khách ở Wolves đêm nay.

Từ một cơ hội, Owen ghi bàn. Từ một tình huống không va chạm với ai, Owen dính chấn thương và rời sân. Owen phải cần đến dao kéo để điều trị và sẽ nghỉ hết mùa. Câu chuyện như thế về Owen không hề mới. Nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong những năm ở Newcastle. Và khi đưa ra lời đề nghị "gây sốc" với Owen trong một buổi ăn trưa ở London hồi đầu mùa, Sir Alex Ferguson đã lường trước điều này. Nhưng ông vẫn thấy tiếc khi nhìn thấy Owen chân thấp chân cao rời Wembley và sau đó là hung tin từ phòng y tế. Thậm chí, ông tự nhận mình đã mắc sai lầm khi mạo hiểm sử dụng cựu thần đồng này trên mặt sân quá tồi tệ: "Michael chưa vắng buổi tập nào của đội bóng mùa này. Đây là tổn thất rất nặng nề và là tin xấu đối với đội bóng".

MU trả giá cho chiến thắng ở cúp Carling bằng chấn thương của Owen

Owen không phải là trụ cột của M.U mùa này. Anh có mặt ở 31 trận từ ngày đến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng 20 trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị. Dù vậy, anh cũng có vai trò nhất định, là giải pháp dự phòng khá ổn cho hàng công. Khi bế tắc và chờ đợi điều kỳ diệu, Owen được gọi tên. Khi Rooney cần nghỉ dưỡng sức, anh luôn sẵn sàng. Anh là chân sút số 1 của M.U ở Champions League với 4 bàn, đã nổ súng ở Premier League (trong đó có bàn quyết định vào lưới Man City), đã ghi những bàn quan trọng để mang lại chiếc Cúp Carling.

Nếu Owen không dính chấn thương, Rooney đã có thể nghỉ dưỡng sức ở các trận gặp đội bóng nhỏ, như chuyến làm khách đến Wolves đêm nay. Nếu Rooney cũng dính chấn thương, ai sẽ ghi bàn cho M.U trong chặng đường quyết định? Là Berbatov? Chân sút trị giá 30,75 triệu bảng không phải là cây làm bàn ổn định. Là Diouf? Vẫn chỉ mới là tài năng trẻ. Là Macheda? Gần như mất tích mùa này. Welbeck thì đã bị đẩy cho Preston mượn.

Ngôi đầu và Milan

Khi Chelsea bận đá Cúp FA, M.U đứng trước cơ hội chiếm ngôi đầu. Dù chỉ là tạm thời, nhưng nó sẽ gây sức ép không nhỏ lên Chelsea, đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini. Bên cạnh đó, M.U cần phải tính đến vai trò của Arsenal. Cú vấp trước Wolves sẽ tạo điều kiện để Arsenal chiếm lĩnh vị trí thứ 2. Khi Arsenal đã tìm được hưng phấn và sự tự tin, rất khó để cản bước chân họ. Đó là chưa kể so với M.U và Chelsea, Arsenal là đội có lịch thi đấu nhẹ thở nhất trong 10 vòng còn lại.

Song song với bài toán ngôi đầu là bài toán Milan. Khi M.U bất ngờ giành chiến thắng 3-2 ở San Siro thì Milan, một đội bóng luôn thi đấu tốt và bản lĩnh ở đấu trường Champions League, vẫn có thể làm điều tương tự ở Old Trafford. Chắc chắn HLV Ferguson không hề xem nhẹ trận lượt về với Milan vào giữa tuần này.

Gần 2 thập kỷ rưỡi dẫn dắt M.U, Sir Alex quá quen với những bài toàn kiểu này. Ở Molineux, ông sẽ đưa ra đội hình vừa đủ để giành chiến thắng và giữ chân những lá bài quan trọng. Bị treo giò trận lượt về với Milan vì thẻ đỏ, Carrick sẽ đá chính đêm nay và Scholes được nghỉ ngơi. Park đã thi đấu quá nhiều trong thời gian qua và sự trở lại của Nani sau án treo giò là cần thiết. Ở vị trí trung vệ, Rio và Vidic đều có thể thi đấu nhưng sẽ có một người được giữ chân. Nhiều khả năng là Vidic khi Rio cần tìm lại cảm giác bóng.

Trận lượt đi, Wolves đã bất ngờ sử dụng đội hình 2 (cho 10 trụ cột ngồi ngoài và hậu quả là bị FA phạt 25 nghìn bảng) và chấp nhận hứng chịu thất bại 0-3 ở Old Trafford. Điều tương tự sẽ không tái hiện ở Molineux. Trên sân nhà, Wolves luôn sẵn sàng chơi thứ bóng đá đôi công với bất kỳ đối thủ nào và từng khiến Chelsea trải qua một trận đấu nhọc nhằn thót tim cách đây 2 tuần. Họ sẽ đá như thế trước M.U. Hoặc tạo nên cú sốc. Hoặc chấp nhận thua tan tác.

Trường hợp thứ 2 rất dễ xảy ra nếu HLV Ferguson sử dụng Rooney ngay từ đầu.
 
DỰ ĐOÁN: 0-2
 
 

LỰC LƯỢNG

Wolves: HLV Mick McCarthy sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát của 3 trận gần đây.

Man Utd: Owen, Anderson và O'Shea nghỉ hết mùa. Rafael Da Silva dính chấn thương nhẹ. Hargreaves chỉ mới trở lại đội hình 2. Evans gặp vấn đề đầu gối. Giggs chưa bình phục chấn thương tay.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Wolves: Hahnemann - Zubar, Craddock, Berra, Ward - Henry, Guedioura, Foley, D.Jones - Jarvis, Doyle.

Man Utd: Van der Sar - G.Neville, R.Ferdinand, Brown, Evra - Valencia, Carrick, Gibson, Nani - Berbatov, Rooney.

ĐỐI ĐẦU

15/12/09 Man Utd-Wolves 3-0

23/09/09 Man Utd-Wolves 1-0

29/01/06 Wolves-Man Utd 0-3

17/01/04 Wolves-Man Utd 1-0

27/08/03 Man Utd-Wolves 1-0

PHONG ĐỘ

Wolves

27/02/10 Bolton-Wolves 1-0

20/02/10 Wolves-Chelsea 0-2

10/02/10 Wolves-Tottenham 1-0

07/02/10 Birmingham-Wolves 2-1

02/02/10 West Ham-Wolves 0-0

Man Utd

28/02/10 Aston Villa-Man Utd 1-2

23/02/10 Man Utd-West Ham 3-0

20/02/10 Everton-Man Utd 3-1

16/02/10 Milan-Man Utd 2-3

10/02/10 Aston Villa-Man Utd 1-1

Hargreaves sắp trở lại

Tin vui cho M.U là tiền vệ Owen Hargreaves đã bình phục hoàn toàn chấn thương và đã xuất hiện ở đội hình dự bị của M.U. Hargreaves đã không thi đấu trận nào cho M.U từ tháng 9/2008 vì chấn thương nặng ở cả hai đầu gối. Cách đây 1 tháng, phía M.U cho rằng Hargreaves khó có cơ hội thi đấu ở mùa này. Nhưng HLV Ferguson vừa tiết lộ anh sẽ đá cho đội 1 trong nay mai nếu không dính thêm chấn thương mới hoặc tái phát. Khi ấy, Hargreaves thậm chí có thể có tên trong danh sách dự World Cup 2010 của Capello. HLV người Italia trước đó tuyên bố ông luôn mở rộng cửa đối với một Hargreaves lành lặn.

2: M.U chỉ thắng 2/6 trận sân khách gần nhất ở Premier League. Họ đã không biết thắng khi làm khách ở 2 đội tân binh, thua Burnley 0-1 và hòa Birmingham 1-1.

100: Nếu ghi bàn, Scholes sẽ đạt đến cột mốc 100 bàn tại Premier League. Nếu ra sân ngay từ đầu, Valencia sẽ có trận đá chính thứ 100 ở Premier League.

 
 
Đ.Lộc
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Lần đó Wolve dùng đội hình hai vì chỉ ba ngày sau phải đá với Burnley, một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng. Trận kế tiếp của Wolve cũng là với Burnley, nhưng mà đến những 7 ngày sau lận. Đừng mong đợi Wolve sẽ xếp đội hình hai trong trận này
Just Another Gooner  (s3_1468@yahoo.com) (11:04 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với Hạnh Dzuy. Ngay caa3 Barca, Real, Chelsea, Inter, Bayern ... dù rất mạnh nhưng chưa bao giờ khiến đối thủ khiếp sợ như thế.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:56 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngẫm lại chuyện Wolver lượt đi chưa đánh mà buông, mới thấy cái uy vũ của Quỷ Rùa khủng khiếp cỡ nào
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (09:10 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi, The blue nen lo cho phong do te hai cua doi nha di hon la lo cho MU
aa  (aaa@gmail.com) (07:29 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@The Blues: MÌnh thấy bạn phát hiểu quá chủ quan và đầy tuyệt vọng
Fanboy MU  (star_boy102@yahoo.com) (07:17 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU năm nay đoạt cúp vại bia là quá hoành tráng vơi thực lực của họ rồi, còn các cúp khác thì đừng có mơ nhé. Đêm nay MU chỉ thắng khi Wolves đưa ra đội hình dự bị như trận lượt đi thôi, còn nếu đá với đội hình chính thiMU thua là cái chắc. Tỷ số MU thua sát nút 1-2.
The Blues  (nguyenngocdinh09@Gmail.com) (05:19 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi con đường về đích bỗng mở ra cánh cổng lâu nay vốn eo hẹp và keo kiệt, chỉ cho 1 người duy nhất qua lọt để lên bục số 1. Khi đối thủ lớn nhất còn mải mê chinh chiến ở vùng đất FA cổ xưa. Khi trước mặt là một bầy sói có vẻ ngoài hiền lành, tính tình dễ chịu ... đang cư trú ở trong 1 khu rừng cách không xa mấy hang quỷ OT. ManU ơi hời, vậy bạn tính làm gì trong trường hợp này đây? Tranh thủ cơ hội chiếm đoạt ngôi đầu ? Bao lần tự dưng vứt bỏ, lần này mà còn vui tính như thế nữa, biết còn không dịp tái ngộ chiếc cúp EPL chói ngời ha ? Chắc chắn là không nên bỏ lỡ nữa và cũng phải thi đua cùng chú em Arsenal, kẻo không chú í ... đè đầu cưỡi cổ mình thì coi sao được ha. Ờ, vậy thì nhớ đến nhà Wolve với chùm hoa tặng cho các bạn nữ cổ động viên bên đội Wolve nha. Vì ngày mốt là ngày lễ Women's Day - March 8th rùi cơ mà. Sau đó là gặt hái điểm số và bàn thắng kha khá đem về nhà tặng quà cho fans nữ đội mình nữa hén . Đùa thôi chớ bạn làm được khoản gì thì làm, tiến xa được tới đâu thì tiến. Miễn là không để ai có cớ ngồi vuốt cằm rung chân cười chê ... đó mà là ManU sao? ManU đánh đấm như rứa thiệt là khó coi mà ! Vậy thì tới đại náo nhà bạn Wolve lần này, sứ mệnh tiếp tục là Mission Possible nha bạn quỷ ! Cuối cùng, xin gởi đến Owen Michael lời chúc mau bình phục và giữ vững tinh thần lạc quan. Anh không đá được nữa cho đến hết mùa, thật là tiếc lắm. Nhưng khi màu đỏ vẫn còn ngời trên mình, thì vẫn còn cơ hội để anh sẽ làm được những gì còn dang dở. Cảm ơn Owen thật nhiều vì những gì anh đã gửi lại trên sân cỏ . Hẹn sớm gặp lại anh !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:21 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tiếc cho Owen, xem anh còn vạn lần sướng mắt hơn xem Berbatov
Lê Quang Hải  (lehai0609@gmail.com) (02:24 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-Man: tôi không nghĩ Woles sẽ dùng đội hình 2 vì giờ với họ mỗi trận đều là Chung kết nên họ sẽ cố nhặt từng điểm. Hơn nữa, lịch hti đấu của họ không quá căng nên họ cũng chẳng dưỡng quân kỹ quá làm gì. Trận này Diouf và Berbatov sẽ đá chính, Roooney tiêp tục dự bị.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (02:14 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có gì mà MU phải lo, đằng nào Wolves cũng sẽ tiếp MU với đội hình dự bị như đã từng làm ở lượt đi ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (12:46 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

messivn - 5/26/2012 9:23:35 PM
Pep chỉ là một gã cầu thủ gặp may mắn trong nghề HLV.Cũng như bao nhiêu người khác chứ có gì mà ghê gớm.Barca xuất sắc,chứ PEP đâu có tài năng.
ars - 5/26/2012 9:37:47 PM
8 anh 8 bảng các anh đứng đầu còn 3 em mỗi bảng đứng sau các anh mấy em không biết là các em nào đứng sau các anh đây./.
Thanh Nguyen - 5/26/2012 10:32:11 AM
Bạn nên tham gia hội những người phát cuồng vì MU ^^
minhduc03179 - 5/26/2012 8:50:19 PM
.Hải Phòng Đã Bị Xóa Khỏi Bản Đồ V-League có lẽ chỉ có cổ động viên buồn thôi còn các lãnh đạo thì không buồn vì năm sau lại được thay máu... thì ..
Đoàn Phương Liên - 5/26/2012 10:58:37 AM
Phải làm tiền giỏi như Newcastle của tôi chứ. Công nhận không các ban/