Arsenal - Burnley 3-1: ...Và họng pháo vẫn vươn lên trời cao !

Thứ Bảy, 06/03/2010 23:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trong một vòng đấu mà MU đá muộn còn Chelsea không đá, Arsenal tiếp Burnley tại Emirates và hiểu rằng dù cho không thắng cách biệt ít nhất 4 bàn để tạm chiếm ngôi đầu thì chỉ cần bỏ túi 3 điểm cũng đủ để họ vươn lên ngôi nhì bảng đồng thời tạo cú hích tâm lý quan trọng trước cuộc đối đầu với Porto ở vòng 1/8 Champions League.

Như "bí kíp" quen thuộc mà các đội bóng cùng đường vẫn áp dụng để chống lại Arsenal trong thời gian gần đây, đội xếp thứ 2 từ dưới lên Burnley cũng chơi phòng ngự số đông trong 45 phút đầu tiên còn Arsenal dĩ nhiên là tấn công và tấn công. Các "pháo thủ" trẻ của Wenger vẫn "đan lát" như mọi khi. Vẫn là những pha chạy chỗ và di chuyển không bóng linh hoạt của Nasri, Fabregas, Theo Walcott hay Rosicky. Đột phá trung lộ có. Đá dãn biến có. Tuy nhiên, do tốc độ luân chuyển bóng giữa các mũi tấn công của Arsenal không cao nên đội chủ nhà thực sự gặp khó khăn trong việc phá vỡ kết cấu của "Bức tường người" được dựng lên trước khung thành thủ môn Jensen bên phía đội khách.

Fabregas khơi nguồn cảm hứng chiến thắng cho Arsenal với bàn mở tỷ số

Cho tới trước và sau bàn mở tỷ số của Fabregas ở phút 34, cơ hội đáng kể nhất mà Arsenal có được thuộc về chân sút Đan Mạch Bendtner khi anh đối mặt với Jensen ngay phút thứ 3 nhưng không thắng được thủ môn của Burnley. Trong khi đó, Burnley gần như không tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm rõ rệt nào về khung thành Almunia. Thế bế tắc của trận đấu được Fabregas phá vỡ ở phút 34 khi anh di chuyển thông minh, đón đường chuyền cũng rất tinh tế của Nasri, trước khi hạ gục Jensen bằng pha kết thúc cận thành. 1-0 cho Arsenal là tỷ số của hiệp 1.

Ngay trong 3 phút đầu tiên của hiệp 2, Bendtner đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ nét cho "Pháo thủ" sau 2 đường chuyền của Walcott. Ở tình huống đầu tiên, tiền đạo người Đan Mạch đánh đầu chệch cột dọc khung thành Burnley trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Phút 48 vẫn là Bendtner dứt điểm vọt xà ở cự ly gần và góc sút rộng dù một lần nữa anh cũng không bị kèm sát. Sau 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Bendtner, mành lưới của Arsenal bất ngờ rung lên sau pha dứt điểm của Nugent ở phút 50. Cầu thủ của Burnley nhận bóng của đồng đội trong lúc các hậu vệ chủ nhà tỏ ra sơ hở và dễ dàng hạ gục Almunia trong pha đối mặt.

Nhưng bàn thắng của Nugent lại kích thích các ngòi nổ bên phía chủ nhà. Phút 56, Theo Walcott dứt điểm chéo góc khá thoải mái trong vòng cấm nhưng Jensen đã xuất sắc cứu thua. 4 phút sau vẫn là Walcott dẫn bóng vào vòng cấm Burnley sau pha phối hợp với Bendtner nhưng cú sút kỹ thuật bằng chân trái của anh lần này đã không cho thủ thành của Burnley cơ hội nào để cản phá. 2-1 cho Arsenal và các fan chủ nhà lại vỡ òa trong niềm vui. Phút 64, Bendtner một lần nữa cho thấy sự vô duyên của anh trước cầu môn Burnley ở trận này khi dứt điểm chéo góc hỏng ăn ở cự ly rất gần và góc sút rất rộng trong tư thế không bị kèm.

Thứ bóng đá tấn công của Arsenal dựa nhiều vào cảm hứng và cảm hứng đó thường là chỉ thăng hoa khi "Pháo thủ" khai thông được bế tắc trước những đối thủ chơi phòng ngự đổ bê tông. Trận đấu với Burnley một lần nữa cho thấy điều đó. 90 phút ở Emirates chứng kiến 2 gương mặt khác nhau của "Pháo thủ". Khá bế tắc trong hiệp 1 và bùng nổ ở hiệp 2. Nếu Bendtner tận dụng thành công không ít hơn 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt mà đồng đội trao cho anh ở trận này hay Jensen không xuất sắc cản phá những pha dứt điểm khác của Arshavin hay Walcott thì các fan chủ nhà đã được chứng kiến cơn mưa bàn thắng.

Điều đó đã không đến nhưng rõ ràng Arsenal của hiệp 2 đã tấn công hiệu quả hơn hẳn hiệp 1. Đó là khi họ đã tìm thấy nguồn cảm hứng dạt dào mà Fabregas đã mang lại sau bàn thắng mở tỷ số ở phút 34. Dĩ nhiên, Burnley ở hiệp 2 cũng không còn chơi cố thủ như hiệp 1 nữa nhưng rõ ràng những đôi chân "Pháo thủ" đã trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn nhiều sau khi họ cởi bỏ được áp lực tâm lý. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Arshavin ở phút 94 như một điều tất yếu. Ngôi sao người Nga đánh bại Jensen bằng cú sút quyết đoán ở góc gần. Chiến thắng 2 bàn cách biệt này là không đủ đưa Arsenal lên đầu bảng nhưng đủ mang lại những nguồn cảm hứng dạt dào mới để "Pháo thủ" tấn công vào Châu Âu nơi họ tái ngộ Porto trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League sau đây 3 ngày.
 
Ghi bàn: Fabregas 34', Walcott 60', Arshavin 90' + 4 - Nugent 50'
 
Đội hình thi đấu

Arsenal: Almunia, Eboue, Silvestre, Vermaelen, Clichy, Denilson, Rosicky (Arshavin 61'), Fabregas (Diaby 39'), Theo Walcott, Nasri, Bendtner (Eduardo 74')

Burnley: Jensen, Mears, Carlisle, Cort, Fox, Cork,  Alexander (Bikey 65'), Nugent, Eagles, McDonald (Eliott 53'), Paterson
 

Thông số

Arsenal

Burnley

Sút cầu môn

26 (10)

9(6)

Lỗi

9

12

Phạt góc

8

2

Việt vị

2

0

Tỷ lệ cầm bóng

66%

34%

Thẻ vàng

0

4

Thẻ đỏ

0

0

BXH tạm thời

Thứ tự
Đội
Trận
T
H
B
H/S
Điểm
1
Chelsea
28
19
4
5
65-26
61
2
Arsenal
29
19
4
6
69-32
61
3
MU
28
19
3
6
66-24
60
4
Tottenham
28
14
7
7
50-27
49
5
Man City
27
13
10
4
52-35
49
6
Liverpool
28
14
6
8
45-28
48
7
Aston Villa
26
12
9
5
37-21
45
8
Birmingham
27
11
7
9
26-28
40
9
Fulham
28
10
8
10
32-29
38
10
Everton
27
10
8
9
39-39
38
11
Stoke City
27
8
10
9
27-32
34
12
Blackburn
28
9
7
12
30-45
34
13
Bolton
28
7
8
13
32-50
29
14
West Ham 
28
6
9
13
36-45
27
15
Sunderland
25
6
9
12
32-44
27
16
Wigan
27
6
7
14
26-53
25
17
Wolverhampton
27
6
6
15
21-45
24
18
Hull City
27
5
9
13
25-54
24
19
Burnley
28
6
5
17
29-60
23
20
Portsmouth
27
5
4
18
23-45
19

HT

0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
Các bác nói sao chứ vẫn thấy Bendtner đá cũng không đến nỗi nào đóng góp vào lối chơi chung cũng ổn chỉ do trong một ngày quá kém duyên . Nếu các quả đó mà vào các bác nghĩ thế nào . Ranh giới thật sự rất mong manh
Khương Duy  (tuyettren_samack@yahoo.com) (12:05 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he he!Nghe DAXAEP hát hò chúc mừng chiến thắng bé nhỏ của ASN mà tui cảm động ghê!Được crazy fan của MU nổi tiếng như DAXAEP hát hò cổ vũ thì các fan của ASN thấy mát lòng mát dạ vô cùng! Cảm ơn DAXAEP nhiều!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (10:06 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Pháo đã nổ dưới gầm trời Mi rết Sau trận cầu bết xê lết lượt đi Thoáng đâu đó hình bóng chú Titi Cú cứa lòng trong đã thành huyền thoại Tuy thắng đó nhưng Pháo ơi vẫn ngại Đá, đấm kiểu này có hại con tim (?!)
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (09:04 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng các Pháo Thủ đã có được chiến thắng (dù không trọn vẹn với chấn thương của Fab). Nếu các trận tới đều diễn biến giống như trận đấu tối qua thì Arsenal sẽ ... bị loại khỏi Premier League vì không còn cầu thủ để đá(các cầu thủ của đội khác thi nhau "thử giò" Gunners). Thế mới hiểu vì sao FIFA lại không cho phép ứng dụng Mắt Diều Hâu vào bóng đá (họ không thể chi phối trận đấu - giống như pha chơi bóng rổ của Henry). Không thất vọng lắm về Bendtner vì anh này khá giống Adebayor thời gian đầu ở Emirates. Sau bàn thắng đầu tiên, lẽ ra Fabregas nên được giữ chân để đá với Porto. Buồn cho Arsenal! @Duy: Không biết nói gì với bạn luôn...
MU-1999, Arsenal-2007 & sexy football 4ever  (givay1989@yahoo.com) (08:43 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ đá như vậy thì ASRN sẽ vượt qua được mọi trở ngại, chỉ sợ FAB chấn thương thôi
Hoang Ha Nguyen  (hoanghanguyen@gmail.com) (01:24 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Duy: Tự nhiên cậu nói ra cái dở của cậu làm j? hihi, ko theo dõi diễn biến của EPL thì "ngậm tăm" nghe người ta bình luận đi. Tớ đọc nhiều bài báo, thấy nhà báo nào cũng đặt cửa cho Ars nhiều cơ hội Champion nhất, vì con đường còn lại của Gunners "đỡ trầy trụa" hơn MU và Chel. Chỉ mong Gunners đừng có "sa chân" trước những đối thủ yếu hơn, vì mất những điểm quý giá đó thì cơ hội để Chel và đặc biệt là Man đăng quang là khá rộng rãi. Còn về đội hình, chắc trận sau cho Vela vào đá thay "chú lính chì" Bed quá, đá j mà để mấy anh xem bóng đá trong quán cf chửi ko ra j. Phát huy thêm nhé Theo và Samir. Cecs chấn thương rồi...Lo quá
Duy Vũ  (vudd.404@gmail.com) (01:10 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng chiến thắng có tỉ số đẹp (3-1) nhưng không hề dễ dàng của Arsenal trước Burnley!=D Nhân đây, cũng chúc mừng các fan của MU khi chỉ cần 1 bàn của P.Scholes trước Wolves là đủ để đưa MU lên đứng đầu bảng xếp hạng EPL! Các fan của Chelsea cũng đừng hoang mang nghe. Hy vọng Chelsea chỉ cho MU mượn vị trí số 1 vài hôm thôi!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (12:27 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ko tìm ra nổi 1 lí do nào để Bendtner dc đá chính ngoài lí do " con ông cháu cha"
hihi  (lamkyvu1205@gmail.com) (12:15 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không chiến thắng mới là chuyện lạ , chứ còn chiến thắng một đội bong đá bạc nhuợc, đá như mơ ngủ ấy(Mà làm gì có chuyện họ đổ bê tông nhỉ) ngay trên sân nhà thì có gì mà "NỔ". Nhưng thắng là vui rồi , nào ta cùng hát lên , hát lên voi niềm hân hoan chiến thắng , về = điểm với đầu bảng ( Chứ chưa phải ngôi đầu đâu nhé)và vượt lên MU cũng giữ được 3h chứ ít đâu. Hát về một "khúc quân hành" đã và đang vang lên trong suốt chặng đường gần 6 năm qua .Hát lên để bao trái tim run lên vì sung sứong , ngất ngây,Rạo rực và hy vọng.Và điều hy vọng lớn nhất là mong cho các đối thủ sảy chân , còn ASN thì chân cứng , đá mềm . Cái chân như Cáichân của tiền đạo Bendtner ấy/Nào các bạn oi , ta cùng hát lên ........
DAXAEP  (maidaxa_89@yahoo.com) (12:14 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy Đội vộ địch là đội có số điểm nhiều nhất sau 38 vòng đấu, đơn giản vậy thôi. Thua cả 6 trận khi đối đầu với Top 4 cũng không sao, nếu thắng tất cả các trận đấu còn lại. Ví dụ nhé: nếu thua 6 trận và thắng 32 trận, sẽ được 96 điểm, với số điểm này thì hầu như chắc chắn (99%) sẽ vô địch vì EPL trước giờ mới có Chelsea mùa 2005-2006 vô địch với số điểm nhiều hơn (97 điểm thôi). Ngay cả khi thua 8 trận và thắng 30 trận, được 90 điểm thì khả năng vô địch vẫn rất lớn (trên 75%). Ví dụ vậy để bạn hiểu đây là một cuộc đua dài hơi, nên biết buông trận này và tập trung vào những trận nào. MU mùa vừa rồi vô địch khi họ thua cả 2 trận đối đầu với Liverpool (về nhì), ghi được ít bàn thắng hơn, để lọt lưới nhiều bàn hơn Liv. Nhưng có sao đâu, cuối cùng vẫn vô địch.
In_Arsene_I_Trust  (lenguyenhaidang@gmail.com) (11:09 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

messivn - 5/26/2012 9:23:35 PM
Pep chỉ là một gã cầu thủ gặp may mắn trong nghề HLV.Cũng như bao nhiêu người khác chứ có gì mà ghê gớm.Barca xuất sắc,chứ PEP đâu có tài năng.
ars - 5/26/2012 9:37:47 PM
8 anh 8 bảng các anh đứng đầu còn 3 em mỗi bảng đứng sau các anh mấy em không biết là các em nào đứng sau các anh đây./.
Thanh Nguyen - 5/26/2012 10:32:11 AM
Bạn nên tham gia hội những người phát cuồng vì MU ^^
minhduc03179 - 5/26/2012 8:50:19 PM
.Hải Phòng Đã Bị Xóa Khỏi Bản Đồ V-League có lẽ chỉ có cổ động viên buồn thôi còn các lãnh đạo thì không buồn vì năm sau lại được thay máu... thì ..
Đoàn Phương Liên - 5/26/2012 10:58:37 AM
Phải làm tiền giỏi như Newcastle của tôi chứ. Công nhận không các ban/