Cái chân gãy của Ramsey và văn hóa Premier League

Thứ Ba, 02/03/2010 11:44

(TT&VH) - Những lời bào chữa cho pha vào bóng kinh dị của Ryan Shawcross với Aaron Ramsey trong trận Stoke gặp Arsenal vào tuần trước luôn giống nhau. “Đó không phải là một pha vào bóng ác ý”, David Kemp, trợ lý HLV của Stoke, nói. “Ryan không phải là kiểu cầu thủ như thế. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh ấy trải qua một sự kiện như thế. Ryan đã đuổi theo bóng và thực hiện pha tắc bóng, nhưng không hề cố tình ác ý. Đó chỉ là một nỗ lực lấy bóng. Chúng ta từng nhìn thấy những pha vào bóng ghê gớm hơn thế nhiều mà vẫn không bị phạt. Đó là một trong những tình huống chấn thương trong bóng đá, một sự kiện không phải là hiếm trong môn thể thao này”.

Bào chữa cho Shawcross

Tuy nhiên, những lý lẽ của Kemp đã không xem xét đến yếu tố lịch sử. Pha vào bóng với Ramsey thứ Bảy tuần trước không phải là lần đầu tiên Kemp được chứng kiến Shawcross chém đinh chặt sắt. Năm 2007, hậu vệ 22 tuổi này từng làm gẫy chân Francis Jeffers của Sheffield Wednesday với pha vào bóng từ phía sau. Có lẽ Arsene Wenger, HLV của Arsenal, đã đúng khi không tin rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

Pha vào bóng thô bạo của Shawcross dối với Ramsey

Shawcross đã rời sân Britannia trong nước mắt sau pha phạm lỗi kinh hoàng của anh và đúng là tuyển thủ Anh nên cảm thấy hối hận. Ramsey, chưa tới 20 tuổi, là một trong những tài năng trẻ tiềm năng nhất hiện nay của Premier League và không ai dám chắc liệu anh có thể chơi bóng trở lại hay không. Và nếu có trở lại thì sự nghiệp của Ramsey sẽ rẽ theo hướng nào?

Ngày nay, bóng đá đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là lần đầu tiên Shawcross phải nhận thẻ đỏ. Anh vẫn được gọi vào ĐT Anh, một cách xứng đáng và phần lớn mọi người tin rằng Shawcross không định làm Ramsey gãy chân. Tuy nhiên, những pha vào bóng thực sự ác ý, với động cơ là gây ra chấn thương nghiêm trọng cho đồng nghiệp của mình, rất hiếm hoi trong bóng đá. Chỉ có một vài ví dụ điên rồ như thế, như khi Roy Keane vào bóng với Alf Inge Haaland trong trận derby Manchester hay khi Gavin Maguire của Queens Park Rangers khiến hậu vệ cánh tuyển thủ Anh Danny Thomas phải treo giày vĩnh viễn. Pha vào bóng khiến Maguire phải chịu khoản tiền bồi thường 130.000 bảng.

Shawcross không vào bóng với Ramsey theo kiểu đó. Tuy nhiên, anh đã vào bóng mà không hề cân nhắc hậu quả của hành động. Và như thế, đó là một hành vi sai trái. “Xin tha cho tôi về chuyện Shawcross tốt đẹp thế nào”, Wenger nói với vẻ chua chát không giấu giếm. Tuy nhiên, sự hiền lành của trung vệ 22 tuổi này dường như đã được mặc định.

Dẫu sao, ngay cả tính pha vào bóng trước đó với Jeffers, Shawcross không phải loại cầu thủ có ác tâm, cũng giống như Martin Taylor của Birmingham City, người đã đạp gẫy chân Eduardo gần 2 năm trước vậy. Vì vậy, về phần Wenger, khi ông tin rằng số lượng và tính nghiêm trọng của những chấn thương các cầu thủ Arsenal phải hứng chịu không phải là ngẫu nhiên, HLV người Pháp cũng có lý.

Arsenal: Mục tiêu của lối chơi sức mạnh

Nếu các cầu thủ đã vào bóng khiến các học trò của ông gần như bị gẫy lìa chân không phải là những người nổi tiếng chơi ác ý thì rất có thể các HLV đối địch đã ra lệnh cho đội bóng của mình đá rắn khi gặp Arsenal. Taylor quá hiền lành so với hầu hết các trung vệ khác, nhưng đã khiến Eduardo suýt nữa thì mất nghiệp. Tương tự, Shawcross không có ý định làm Ramsey chấn thương, nhưng chắc chắn anh ý thức được học thuyết rằng Arsenal tỏ ra yếu ớt trước các đội bóng thiên về thể lực. Ý tưởng đó rất có thể đã được truyền đạt cho Shawcross trong phòng họp chiến thuật của Stoke.

Tất nhiên, nói thế không có nghĩa rằng Stoke là một đội chơi bẩn. Pulis đã làm được những điều phi thường tại Britannia. Ông chắc chắn không nói với Shawcross rằng “đá gẫy chân Ramsey đi”, nhưng rất có thể ban huấn luyện của Stoke đã nhấn mạnh đến khía cạnh thể lực của trận đấu. Đó là sự thật, không HLV nào trong nhóm các đội “chiếu dưới” ở Premier League có thể thắng được Arsenal bằng cách chơi bóng kỹ thuật hơn họ. Kevin Keegan, với sự tự tin ngây thơ, đã cố gắng làm như thế khi còn ở Newcastle, nhưng kết quả là đội bóng của ông phải hứng chịu hai thất bại thảm hại.

Thậm chí ngay cả Chelsea, đã đánh bại Arsenal với tổng tỷ số 5-0 ở 2 trận Premier League mùa này, cũng nhấn mạnh yếu tố thể lực khi đối đầu với đội bóng của Wenger. Với những cầu thủ như Didier Drogba, Michael Ballack và John Terry, họ mạnh mẽ hơn hẳn so với Arsenal và nhờ thế, họ đã chiến thắng. Trong trường hợp này, thể lực quyết định lối chơi và trong suốt vài mùa giải trở lại đây, đội chủ sân Emirates bị hầu hết mọi người coi là yếu đuối và dễ bắt nạt về mặt thể lực.

Một khía cạnh khác của câu chuyện là về mặt văn hóa, người Anh đã quen với thứ bóng đá nhiều sức mạnh. Alan Hansen, Alan Shearer và Gary Lineker, những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Anh và hiện đều là bình luận viên bóng đá, tỏ ra không quá khắt khe với Shawcross. Tương tự như thế, Steve Bruce, từng là một trung vệ hàng đầu của Premier League và là HLV của Taylor khi xảy ra sự kiện Eduardo, không hề chỉ trích cầu thủ của ông và coi đó là một pha vào bóng bình thường. Hơn ba thập kỷ qua, sự đánh giá không hề thay đổi và bóng đá Anh chấp nhận điều đó như một phần không thể tách rời của Premier League.

T.Trọng

0 thích.

Bình luận (42)

avatar đội bóng
Là một Fan của Ars, tôi cảm thấy đội bóng này nên trở lại thời kỳ huy hoàng của mình bằng cách chơi lại cách chơi của hơn 5 năm về trước. Ở giải Anh, chỉ có đá bóng kiểu như vậy mới mong giành chiến thắng. Trước những ngôi sao của Chelsea, trước đội bóng con cưng MU vừa may vừa được các trọng tài ưu ái thì phải 'chém đinh chặt sắt' mới thắng được.
Lê Khoa  (khoalv77@yahoo.com) (09:06 08/04/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
That la dang tiec cho mot tai nang tre co len Ramsey
FA  (khuongduy_quebien@yahoo.com) (08:03 22/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Góp ý chơi chơi thôi, là fan Chelsea nên chỉ đưa 1 vài thông tin liên quan. Dưới đây là thông số 2 trận Chel đá với Arsenal mùa này. Uhm, ai cũng nói Chel đá thể lực, chặt chém, nhưng foul thì Arsenal nhiều hơn, chà http://soccernet.espn.go.com/match?id=270081&league=ENG.1&cc=4716 http://soccernet.espn.go.com/match?id=270084&league=ENG.1&cc=4716 Khuyến mãi thêm 2 trận mùa trước, cho nó khách quan http://soccernet.espn.go.com/match?id=246338&league=ENG.1&cc=4716 http://soccernet.espn.go.com/match?id=244503&league=ENG.1&cc=4716 Đừng nói là chỉ có mỗi các cầu thủ Arsenal bị chơi xấu. Tôi không nghĩ bất cứ ai trong đội hình Arsenal mấy mùa gần đây bị phạm lỗi nhiều bằng Ronaldo (các mùa trước) và Drogba (mọi mùa). 2 người trên chỉ là ví dụ tượng trưng, để chỉ ra rằng việc va chạm, và bị chơi xấu, thậm chí dẫn đến chấn thương trong bóng đá là không thể tránh khỏi. Liệu Chelsea có nên mở 1 chiến dịch chống lại thứ bóng đá chặt chém của EPL sau khi họ có 2 thủ môn cùng bị đá gục trong 1 trận đấu không? Cách tốt nhất cho các cầu thủ Arsenal không phải là kêu gọi đối thủ chơi đẹp hơn, mà là tập làm sao để tránh chấn thương cho bản thân trước đã. Tôi nhớ trận Hull-Arsenal vừa qua có pha Campbell làm 1 cú song phi hạ gục 1 cầu thủ Hull, nhưng tiếc là không có highlight nào có pha đó cả. Và cũng không thấy ai nhắc tới nó. Lúc đó anh Campbell đã bị vàng rồi, trọng tài thương nên không đuổi chăng?
George  (georgevn@gmail.com) (07:54 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những pha phạm lỗi bình thường thì không nói, nhưng những pha phạm lỗi như của Shawcross,đã có cầu thủ nào nói tôi cố ý? Biết rằng chấn thương luôn tồn tại trong bóng đá, nhưng với lối đá kiểu đó, nếu vào tuyển Anh, ở WC, thiếu 1 người thôi là đội tuyển có thể phải ngậm ngùi rồi... Lúc đó có mắng hết cả trang báo cũng k đem lại điều gì, bởi đội tuyển đã loại. Chúng ta muốn được xem nhưng danh thủ nổi tiếng chơi bóng thì phải chống lại những hành vi vào bóng thô bạo, nếu k, mọt ngày nào đó, chỉ còn lại những cầu thủ k ra gì chơi bóng, còn những ngôi sao của chúng ta đều giã từ bóng đã hết do chấn thương...Nghĩ đến thảm cảnh đó, k muốn coi bóng đá nữa
hiếu  (nguyen_hieu799@yahoo.com) (10:39 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái chân gãy của Ramsey và bài báo về văn hóa bóng đá Anh lại dẫn đến một loạt comments qua lại về MU vs Arsenal Cá nhân tôi giống như bạn Nguyễn Long, trước đây thích MU với Cantona, Kalcheskis,..., nhưng những năm gần đây thì tôi thích xem Arsenal, Chelsea hơn. Theo tôi, qua nhiều năm Arsenal đã biến đổi lối chơi từ 1 "boring Arsenal" sang một Arsenal hết sức quyến rũ. Thật tiếc cho một số fans không cảm được điều này, cứ đem những ấn tượng quá khứ ra nói mãi. Về việc Ramsey, rõ ràng đó là một accident, nhưng nếu không có nó thì có phải bóng đá sẽ đẹp hơn không. Bóng đá đâu phải cứ quyết liệt mới là đáng xem. Tôi nhớ hoài về chấn thương mắt cá chân buộc Van Basten từ giã sân cỏ khi mới 29 tuổi, fans bóng đá không còn được chứng kiến những vũ điệu thiên nga... Giả sử người bị gãy chân tuần rồi là Rooney thì MU fans phản ứng như thế nào, cả nước Anh sẽ như thế nào, Hansen, Lineker, Shearer sẽ nói gì, dù đó là một tai nạn không ai mong muốn???
thanhlam  (thanhlamvu@gmail.com) (09:29 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: Cảm ơn bạn đã "nói lại cho rõ ý". Tuy nhiên khi thấy bạn nói "...phải chăng do muốn "ngụy trang" một điều gì đó người ta đã nâng tầm cho nó cao siêu??", bạn muốn nói "người ta" ở đây là tác giả bài báo T.Trọng chăng? Nhân đây tôi xin nói qua một chuyện khác về ông Wenger. Theo tôi biết, cái biệt danh "Giáo sư" là do giới truyền thông bên Châu Âu gán cho HLV Wenger vì ông ấy có nhiều bằng cấp chẳng liên quan gì đến thể thao cả. Tôi xin góp nhặt (trích dẫn) một số thông tin lấy từ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (phần tiếng Việt) viết về HLV người Pháp này như sau: "Arsène Wenger OBE (sinh ngày 22 tháng 10, 1949 tại Strasbourg) là huấn luyện viên bóng đá người Pháp. Ông hiện là huấn luyện viên của Câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Ông là huấn luyện viên thành công nhất của câu lạc bộ này nếu so về thành tích, và là huấn luyện viên có thời gian huấn luyện lâu nhất nếu tính theo số trận đấu mà ông dẫn dắt (trên 600 trận tính đến tháng 3 năm 2007)[2]. Wenger là huấn luyện viên không phải người Anh duy nhất dành được cú ăn hai ở Anh, hai lần vào năm 1998 và 2002. Trong năm 2004, ông trở thành huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh trải qua một mùa bóng bất bại. Wenger có bằng Kỹ sư và bằng Thạc sỹ Kinh tế[3] của Đại học Strasbourg và thành thạo tiếng Pháp, tiếng Alsatian, tiếng Đức và tiếng Anh; ông cũng nói được một ít tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật[4]." Hy vọng các fan Việt Nam có văn hóa, dù có ghét ông Wenger thì cũng đừng vì xuất thân của ông ta (sinh ra ở trong một gia đình bán quán rượu bên Pháp) mà một số fan đã nhiều lần lên diễn đàn TT&VH mỉa mai ông Wenger là người say rượu! Xin lỗi các bạn, tôi đã nói "lạc đề" nhưng tôi vẫn phải bỏ công sưu tầm tư liệu để cho các bạn như KT, Đaxaep, HTY...có thêm thông tin!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (09:35 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ : Arsenal chơi mềm mại như vậy mà bạn vẫn cố gắng để nói họ là đội chơi thô bạo, thì tôi không hiểu là theo ý bạn thì đội nào chơi không thô bạo đây ? Mà không hiểu là bạn có xem Arsenal thi đấu thường xuyên không vậy ?
Benitez  (phamhung@gmail.com) (08:27 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi fans Arsenal, Nguyễn Tuệ luôn có các comments ôn hòa, khách quan và khá sâu sắc. Tuy nhiên bạn ý là fan của MU nên đôi lúc có những bình luận ưu ái cho MU và đôi khi hơi khắt khe đối với Arseal. Nhưng âu cũng là điều bình thường, rất con người vì từ hơn 10 năm nay Ars và MU luôn là đại kình địch của nhau mà Có như thế diễn đàn mới rôm rả Nhìn chung tôi thấy các comments của Nguyễn Tuệ đáng được trân trọng.
SexyFootball  (favji@yahoo.com) (11:31 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ Nếu bạn tin vào những con số và các mốc thời gian thì bạn sẽ thấy là Arsenal đá rắn là vào thời kỳ có Viera, Edu, Ray Parlour, Martin Keone, Winterburn... Từ khi Henry - cầu thủ cuối cùng của thế hệ vàng ra đi thì Arsenal chuyển sang lối đá đan lát, mượt mà hơn và không còn là đội bóng chơi rắn nữa. Từ 2005 đến nay, công minh mà nói thì Arsenal là nạn nhân của lối chơi rắn chứ không phải là chủ nhân của lối chơi này. Arsenal trước và sau năm 2005 là 2 đội bóng khác nhau khá nhiều. Chỉ có điểm chung duy nhất là đó luôn là 1 Ars có phong cách tấn công cống hiến.
SexyFootball  (favji@yahoo.com) (11:19 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
GửiPhuc Sanh : KT tôi không hiểu như bạn nói đâu.Tôi biết, làm gì có HỌC THUYẾT nào của "Giáo sư"? . VÀ trên thế giới bóng đá theo tôi biết thì chưa có một học thuyết nào cả .Mà chỉ có các truờng phái bóng đá khác nhau .Vậy nên , phải chăng do muốn "ngụy trang" một điều gì đó người ta đã nâng tầm cho nó cao siêu??
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (12:02 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...