HLV Ferguson khiến "máy quét" Shawcross bị "sốc"

Thứ Tư, 03/03/2010 06:25

(TT&VH Online) – Không lâu sau khi Man United giành danh hiệu vô địch Cúp Carling, HLV Alex Ferguson đã khiến cầu thủ trẻ Ryan Shawcross bị “sốc”.

Chỉ vài giờ sau khi đội nhà giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp Carling, chiến lược gia người Scotland đã gọi điện cho Shawcross để hối thúc cầu thủ trẻ này không nên để chấn thương của Aaron Ramsey ảnh hưởng tới tinh thần trong lần đầu được triệu tập lên tuyển Anh. Cựu cầu thủ của Man United đang gặp nhiều khó khăn sau khi gây ra chấn thương kinh hoàng cho Ramsey, vốn khiến cầu thủ trẻ của Arsenal phải nghỉ thi đấu sáu tháng. Được biết, Shawcross sẽ tới gặp Ramsey để nói lời xin lỗi sau khi trận đấu giao hữu giữa Anh và Ai Cập kết thúc.


Shawcross nhận được khá nhiều sự ủng hộ

HLV Tony Pulis của Stoke cho biết: “Sir Alex đã gọi điện cho Ryan sau trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua để bày tỏ sự ủng hộ, cũng như khuyên cậu ấy nên tiếp tục nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Sir Alex vẫn nghĩ về Ryan sau khi cậu ấy chia tay Man United. Ông ấy biết rõ Ryan là cầu thủ như thế nào và tôi cũng vậy. Ryan không phải là mẫu cầu thủ ra sân là để triệt hạ đối phương. Rõ ràng là Sir Alex đã chứng kiến pha bóng đó và cũng giống như tôi, ông ấy cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Tôi đã nói với ông ấy rằng Ryan sẽ vượt qua được khó khăn này. Cậu ấy thực sự hạnh phúc khi biết được mình có tên trong danh sách tuyển Anh. Tuy nhiên, vụ việc này đã khiến cho Ryan gặp không ít khó khăn”.

Cũng liên quan tới Man United, tiền đạo M.Owen nhấn mạnh rằng anh cảm thấy trong vai trò của một cầu thủ chiến lược để giúp Man United giành các danh hiệu thay vì được ra sân thường xuyên trong màu áo những đội bóng nhỏ. Bàn san hòa tỷ số của Owen trong trận chung kết Cúp Carling đã khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của M.U trước Aston Villa.

Cựu cầu thủ của Newcastle United cho biết: “Rõ ràng là tôi muốn được ra sân thi đấu nhiều hơn. Tôi từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở giải ngoại hạng và tôi hài lòng với vai trò hiện tại. Tôi muốn cải thiện lối chơi của mình và mỗi khi vào sân, tôi muốn để lại dấu ấn trong những trận đấu đó. Tôi đã có năm đầu tiên thi đấu trong màu áo Man United khá suôn sẻ và hy vọng rằng tôi sẽ ghi thêm được nhiều bàn thắng từ nay tới cuối mùa”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
@trinh tri lan: - Bạn có biết Alan Smith đã bị gãy chân trong 1 trận đấu cho MU không?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:23 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Truyền thông Anh cùng người hâm mộ và cả những đối tượng tương tự tại VN chịu ảnh hưởng của bóng đá Anh đang cố gắng vẽ nên hình ảnh 1 "thiên thần": 1 cầu thủ trẻ, hiền lành, ngây thơ nhưng vô ý gây ra 1 tai nạn nghiêm trọng; người ta kêu gọi tha thứ cho anh ta, thậm chí cho anh ta vinh dự trở thành tuyển thủ, trong khi người ta còn không thèm nhớ đến nạn nhân có thể mất cả sự nghiệp, đáng buồn thay! Đúng là Shawcross k0 cố ý trong tình huống ấy và anh ta cũng đã rất đau khổ, giới k0 nên dằn vặt anh ta thêm nhưng họ cần lên án lối chơi rắn hơn mức cần thiết và lối sử dụng gầm giày đã trở thành thói quen của 1 cầu thủ mới 22 tuổi cùng với những người đã dạy cho anh ta lối chơi đó cùng những nhà chức trách k0 có những hành động thích đáng khi lối chơi ấy tràn ngập sân cỏ Anh. Đằng này họ- truyền thông và một số người hâm mộ cả Anh và VN đều đang đả kích bài phát biểu của 2 người: ông Wenger và Fabregas, những "người nhà của nạn nhân. Chẳng người cha nào k0 buồn khổ khi con mình đau đớn và có thể hỏng cả tương lai; chẳng người anh nào chẳng cay cú khi em mình bị thương phải nằm viên cả năm trời; mà đây k0 phải là trường hợp đầu tiên. Tất cả hành động và phát ngôn gần đây đều coi họ như là kẻ "cay cú", "lắm mồm", "đặt điều", đặc biệt là "k0 biết dạy con" ... Dường như họ thích chỉ trích những phát biểu chả gây hại gì hơn là chỉ trích hành động, thói quen đã tạo ra hậu quả lớn; họ đang thể hiện như thể là kẻ sai là nạn nhân (và như bao nhiêu lần họ làm như vậy, nạn nhân vẫn là Arsenal).
Minh  (ngminh1812@gmail.com) (03:49 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Trung úy: Shawcross cũng đã có lời xin lỗi đế nRamsey rồ dđấy. Bạcn òn muốn cậu ta làm gì nữa? Tự treo giày chăng? Dù sao đây cũng chỉ là 1 tai nạn khi cả 2 cùng ham bóng. Đừng có vì tình cảm với 1 bên mà ép hết tội lên đầu người kia như vậy trong khi người ta cũng không lường được sự việc sẽ diễn ra như thế. Nếu không phải Ramsey mà là Shawcross bị gãy chân, các bạn Fan Arsenal sẽ nói gì?
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (03:26 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To trunguy: điều đơn giản này tưởng chừng như bạn cũng phải lờ mờ hiểu được chứ?. SAF gọi điện để động viên Ryan Shawcross toàn tâm toàn ý thi đấu cho ĐT Anh chứ có phải là để ủng hộ việc cậu ta tiếp tục triệt hạ đối phương không??? ----------------- Việc SAF và truyền thông Anh quốc lên án Duscher là hợp lsy vào thời điểm đó vì thực ra chính anh ta khi vào pha bóng đó là muốn triệt hạ Beck chứ không phải như pha vào bóng của Shaw. Trong pha bóng đó, nếu Beck không có kinh nghiệm trận mạc dày dạn thì chắc chắn anh cũng sẽ bị nặng nề hơn những gì đã xảy ra. =====>>>> Khi bình luận thì hãy nên khách quan và nhìn nhận chính xác sự việc mà nói chứ đừng dùng những lời bình luận cảm tính. ------------------------ Chắc những ai đã từng xem Roy Kean vào bóng với ý đồ triệt hạ Haaland(mà sau này trong tự truyện của anh mọi người mới biết) và so sánh với pha vào bóng của Shawcross thì thấy ý đồ khi vào bóng của 2 người khác hẳn nhau cho dù đều gây thương tích nặng nề cho người kia. Tuy rất thông cảm và chia sẻ với Ramsey nhưng cũng phải thấy rằng Ramsey đã không biết tự bảo vệ mình. Nếu lúc đó anh nhanh nhẹn nhấc chân lên 1 chút thì chắc chắn chấn thương sẽ không đến nỗi quá nặng như anh bị mắc hiện giờ. Nói thế để thấy tuy ta bị "hạn" thật nhưng nếu biết đề phòng và phản ứng thích hợp thì hậu quả sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều. Lấy ví dụ cụ thể với chính bản thân chúng ta: Nếu chẳng may đi ngoài đường mà ta bị TNGT - Nếu ta mặc quần áo và đeo nón bảo hiểm thì chấn thương sẽ được giảm thiểu rất nhiều hơn là không mặc đồ. --------------------- Hoặc giả khi trèo cây cao bị ngã, khi đó ta có cố gắng bấu víu vào đâu hay là cứ để tự nhiên rơi xuống không??? Trả lời được câu hỏi này thì ta sẽ hiểu được tại sao Ramsey lại bị chấn thương nặng đến thế.
Lê Nam  (phamthaico@gmail.com) (03:20 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Nguyễn Tuệ: Thật là hay, làm cho người ta gãy chân xong rồi khóc, thế là xong "em đã khóc rồi đấy nhé, lỗi lầm đã theo nước mắt bay đi rồi đấy nhé"! Ferguson không hề chia xẻ với cầu thủ đang bị gãy chân Ramsey, mà lại đi thông cảm cho "máy quét" Shawcross. Thật là hay cho Sir và hay cho những người ủng hộ Shawcross.
abu  (abus.vn@gmail.com) (01:43 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sir sẽ ủng hộ Ramsey khi 1 cầu thủ của Sir bi thôi!
trinh tri lan  (lan4635@yahoo.com) (01:28 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@trung uy: - Duscher khi đó đã là 1 cầu thủ già dặn rồi. Anh không thể nào bị ảnh hưởng bởi những pha vào bóng của mình làm đối thủ chấn thương. - Còn Shawcross cũng chỉ là 1 cầu thủ trẻ. Mọi người cũng đã thấy anh bị ảnh hưởng đến mức nào sau pha bóng đấy. Có ai chơi xấu đối phương rồi sau đó khóc vì lỗi của mình không?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:54 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@trung: - Bạn có biết liệu các HLV hay cầu thủ ở EPL họ có chia sẻ với Ramsey hay không? Đây chỉ là 1 trong vô số bài báo viết hàng ngày thôi.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:32 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Duscher vào bóng và gây chấn thương cho Beckham trước thềm WC 2002 thì cả nước Anh đều chỉ trích Duscher là gã đồ tể vì dám làm Beck bị thương dù Beck vẫn kịp bình phục để thi đấu cho ĐT Anh ở WC 2002! Khi đó, tôi nhớ là A.F đã chỉ trích Duscher nhiều nhất! Hiện nay, khi Shawcross gây chấn thương nặng cho Ramsey (có thể phải chấm dứt sự nghiệp thi đầu!) thì A.F lại thông cảm với Shawcross thì bó tay! Đúng là Shawcross không cố ý nhưng anh phải có trách nhiệm với việc làm của mình chứ! Chả lẽ A.F quên những lời mình đã phát biểu về hành động của Duscher rồi hay sao?
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (10:25 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật là "ngẫu nhiên" khi Ferguson "...gọi điện cho Ryan sau trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua để bày tỏ sự ủng hộ ...". Dù sao Shawcross cũng là học trò của Ferguson, và có lẽ mùa sau Shawcross sẽ về lại cái nôi đã đào tạo ra anh, Manchester United
abu  (abus.vn@gmail.com) (10:23 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm