Tevez "không thèm" danh hiệu Chiếc giày vàng

Thứ Ba, 02/03/2010 18:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền đạo Carlos Tevez đã khẳng định rằng danh hiệu Chiếc giày vàng của giải ngoại hạng không phải là mục tiêu của anh trong mùa bóng năm nay.

Tiền đạo người Argentina đang có được phong độ khá ấn tượng trong mùa bóng năm nay. Hai bàn thắng ghi được trong chiến thắng 4-2 của Man City trước Chelsea đã nâng tổng số bàn thắng của Tevez mùa này lên 21 bàn. Tại giải ngoại hạng, Tevez đã ghi được 15 bàn thắng và hiện đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất. Xếp trên Tevez là Rooney, Didier Drogba và Jermain Defoe.


Tevez với phong cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc

Dù đang có được thành tích ghi bàn khá ấn tượng nhưng Tevez khẳng định rằng anh muốn giúp Man City giành được vị trí thứ tư hơn là mải mê theo đuổi danh hiệu Chiếc giày vàng. Cựu cầu thủ của Man United cho biết: “Chiếc giày vàng là một danh hiệu cao quý. Theo tôi, Wayne Rooney và Drogba đang là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này. Điều quan trọng mà tôi muốn làm hiện nay là giúp Man City giành chiến thắng. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng vì chúng tôi còn phải tiếp đón Tottenham, Aston Villa và Man United trên sân nhà. Nếu muốn dự Champions League mùa sau, chúng tôi phải thi đấu những trận đó với tinh thần và phong độ như trận gặp Chelsea mới đây”.

Tevez cũng cho biết rằng anh đã không có được thể lực tốt nhất khi tham dự trận đấu giữa Man City và Chelsea cuối tuần qua. Tiền đạo này cho biết anh đã phải túc trực bên vợ và cô con gái mới đẻ hàng đêm tại Argentina. Không những vậy, Tevez cũng chỉ có chưa đầy 24 tiếng để nghỉ ngơi, cũng như chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea sau chuyến bay dài từ Argentina tới Anh.

Tiền đạo của Man City cũng không quên gửi lời cảm ơn BLĐ đội bóng và cổ động viên về những lời động viên thăm hỏi tình trạng sức khoẻ của cô con gái mới sinh của Tevez, vốn đã được đưa ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt. Tevez cho biết thêm: “Tôi muốn gửi lời cám ơn tới các cổ động viên và mọi người ở Man City vì đã quan tâm tới gia đình tôi. Mọi chuyện đã ổn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi giành chiến thắng trước Chelsea. Đó là một chiến thắng quan trọng”. 

Trà My (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
giày đồng là hết sức Ghi được vài bàn mà nổ zữ qúa cha nội
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (08:26 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Nho còn xanh lắm"
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:05 03/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vậy là rõ tin Tevez "bật" Mancini cũng chỉ là tin vịt rồi nhé. Còn Bellamy dù bản tính nóng nảy cũng đâu có bị đẩy đi, vẫn ra sân ghi bàn đều đều đó thôi.
Kaka``  (akakaka@kaka.kaka) (10:22 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói ngược lại là có muốn cũng không được!
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (08:59 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

psy_ro - 5/26/2012 9:13:38 PM
ông Danilo đá chán quá.
- 5/26/2012 9:21:54 PM
ở VN mà cũng có người ganh ghét với Pep như vậy, chả trách gì Mou ở gần Pep nên cứ "chửi rủa" suốt ngày!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 12:07:29 PM
Nói gì thì nói mình vẫn tin cậu này ở lại để phục vụ cho Pháo thủ!
hoa thanh - 5/26/2012 9:08:23 PM
xem trận này mới biết tại sao dân thanh hoá ở đâu người ta cũng ghét.
bbq - 5/26/2012 9:08:13 PM
Tốt nhất là hãy tạm dừng lại phần(2)về đề tài này.Vì chỉ trong vài ngày tới đây mọi người sẽ nhìn PEP với con mắt mở to và cái mồm há hốc vì sững sờ đấy.Sẽ còn nhiều chuyện hay về PEP.Một nhà truyền...