Chelsea thua sân nhà lần đầu tiên sau 15 tháng: Sức ép từ… Stamford Bridge

Thứ Hai, 01/03/2010 12:20

(TT&VH) - Sau khi Inter đánh bại Chelsea 2-1 ở Milano trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Jose Mourinho tuyên bố thẳng thừng: “Hồi làm HLV ở Premier League, tôi chưa bao giờ chịu thất bại tại Stamford Bridge cả”. Ancelotti đáp lại lời tuyên chiến cao ngạo ấy bằng sự yên lặng, song chỉ đến khi trải qua thất bại ê chề trước Man City, thì chiến lược gia người Italia mới thật sự cảm thấy lo lắng.

Mourinho hẳn nhiên không phải kẻ khoác lác khi phát ngôn điều đó. Chiến lược gia người BĐN thậm chí còn đang giữ kỷ lục về chuỗi 130 trận bất bại trên sân nhà ở các giải VĐQG mà ông từng có mặt. Trong số này có 38 trận cùng Porto, 60 cùng Chelsea và 32 cùng Inter. Lần gần nhất, đội bóng mà HLV này dẫn dắt thua sân nhà là ngày 23/2/2002, khi Porto thất bại 2-3 trước Beira-Mar.

Stamford Bridge giờ không cỏn là pháo đài bất khả xâm phạm của Chelsea

Trước trận thua Man City, Chelsea là đội bóng thi đấu thành công nhất trên sân nhà ở mùa giải này khi giành đến 37/39 điểm tối đa tại Stamford Bridge. Nhưng sau vòng đấu vừa rồi, đó không còn là một pháo đài bất khả chiến bại nữa. Thay vào đó, chỉ còn duy nhất một đội bóng chưa hứng chịu thất bại nào trên sân nhà là… Man City. Và dĩ nhiên, Ancelotti cũng cảm nhận được gánh nặng to lớn từ chiến tích của những người tiền nhiệm. Trong khuôn khổ Premier League, Mourinho, Avram Grant và Guus Hiddink đều chưa bao giờ thua trên sân nhà cả. Felipe Scolari từng để thua hai trận tại Stamford Bridge, trước Liverpool (0-1) và Arsenal (1-2), nhưng cách biệt không lớn như thất bại vừa rồi. Dưới thời Abramovich, Claudio Ranieri là chiến lược gia thể hiện kém cỏi nhất trên sân nhà với 3 trận thua ở mùa 2003-04. Song đó là thời điểm chuyển giao của Chelsea, từ một đội bóng trung bình thành đại gia.

Nói như vậy để thấy trận thua vừa rồi có thể gây tác động ghê gớm đến tinh thần của các cầu thủ, cũng như cả Ancelotti. Khi Stamford Bridge không còn là pháo đài nữa, niềm tin về chiến thắng sân nhà đã bị tổn thương nghiêm trọng, và các đối thủ khi đến làm khách tại đây cũng tự tin lên rất nhiều. Theo lịch thi đấu thì Chelsea sẽ được chơi 4 trận liên tiếp trên sân nhà trên mọi mặt trận. Lẽ ra, đó sẽ là một cơ hội lớn để bứt phá, song cú ngã trước Man City khiến Stamford Bridge đang sống dưới một sức ép rất lớn. Cuối tuần này sẽ là vòng tứ kết cúp FA với Stoke City (6/3), sau đó là trận derby London cùng West Ham (13/3) và quan trọng hơn cả là màn tái ngộ Inter Milan của Jose Mourinho (16/3). Ba trận đấu tại 3 đấu trường, và chẳng có gì đoan chắc Chelsea sẽ không trượt chân tiếp.

Điều đáng lo không chỉ là yếu tố tinh thần, mà lực lượng của Chelsea đang khiến Ancelotti hết sức lo lắng. Bài toán đầu tiên dĩ nhiên thuộc về hàng phòng ngự khi John Terry đã đánh mất tư chất thủ lĩnh về cả chuyên môn và tinh thần, bởi chịu đựng quá nhiều sức ép từ những bê bối cá nhân. Đó còn là nỗi lo nơi khung gỗ khi Cech chỉ có thể trở lại sau 1 tháng nữa, và những người thay thế (Hilario, Turnbull) không thể mang đến sự yên tâm. Đó còn là bài toán về chất thép nơi tuyến tiền vệ khi Mikel không thể khỏa lấp nỗi nhớ Michael Essien.

Và dĩ nhiên, không thể nhắc đến những án treo giò. Hai tấm thẻ đỏ của Juliano Belletti và Michael Ballack càng khiến bài toán nhân sự của Ancelotti thêm trầm trọng, trong thời điểm họ rất cần đến chiều sâu của đội hình để phân phối sức cho cả ba mặt trận mà mình đang theo đuổi. Nên nhớ, từ giờ cho đến trước trận đại chiến với M.U, Chelsea sẽ phải thi đấu 6 trận trong vòng 3 tuần. Đó là một mật độ dày đặc, và có thể khiến bất cứ đại gia nào cũng phải trả giá.

Chưa bao giờ thua nặng thế

Có thể hiểu được tại sao Roman Abramovich lại rầu rĩ đến thế. Kể từ ngày trở thành ông chủ của Chelsea, chưa bao giờ tỷ phú người Nga lại chứng kiến đội nhà thất bại thảm hại như thế trên sân nhà. Trước trận đấu với Man City, Chelsea chỉ có 2 lần để đối phương ghi tới 4 bàn tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, trong cả hai trận đấu ấy, Chelsea đều không thua. Dưới thời Mourinho, họ thủ hòa 4-4 với Aston Villa ở vòng 19 Premier League 2007-08. Còn tại và 4-4 với Liverpool tại lượt đi tứ kết Champions League 2008-09. Còn cuối tuần qua, Chelsea cũng để lọt lưới 4 bàn, nhưng họ phải hứng chịu một thất bại ê chề.

Hiểm họa vẫn ở phía trước

Nếu như các đội bóng trong tứ đại gia hầu như đã trải qua các trận khó khăn thì với Chelsea, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Từ giờ cho đến hết mùa giải, họ còn đụng độ với một loạt những đối thủ khó xơi khác. Đó là Inter Milan (16/3), Aston Villa (27/3), M.U (03/04), Tottenham (17/4), và Liverpool (01/05). Chưa bao giờ khoảng cách 1 điểm với M.U lại mong manh đến thế.
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Phân tích, suy diễn vẫn là nghề của báo chí. Mình nghĩ là với 1 HLV kinh nghiệm như Ance. Chel. đủ sức đứng dậy sau thất bại Đây là giai đoạn khó khăn của mùa giải, và Chel tuy phải thi đấu liên tục, nhưng họ lại có thuận lợi là đá tất cả trên sân nhà. Nếu đá sân khách thì Chel. ít nhất cũng mất điểm, thua từ 1 đến 2 trận. Sân nhà thì khác. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Chel. Nếu họ không kiểm soát đc tình hình, thì khi tour sân khách đến, lúc đấy mới là cơ hội cho ManU.
mu reddevils  (mu_reddevils@yahoo.com) (10:36 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chel bây giờ như chiếc LADA tụt hơi So với Ferrari Mu làm sao đc , Ferrari chấp Lada 2 "cột điện"
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (03:06 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyện gì đang xảy ra với Chel thế nhỉ ?
G.Mendieta  (pang.chiu@ymail.com) (02:42 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fan Ars thì "đếm cua trong lỗ", fan Chel thì vẫn còn mộng mơ khi ko dám nhìn vào viễn cảnh Mou2.0 sẽ loại Mou1.0 để ông Ancelotti có đk hồi hương cầm lại AC. Buồn!!!. Hãy đợi cỗ xe tăng MU tiến dần từng bước 1-0 đến chức VĐ EPL!.
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (02:35 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đường dài mới biết ngựa nào hay Đối thủ ta đâu kém cạnh tài Điểm số cách nhau bằng trận thắng Tiến lên giựt cúp rượu càng say
Lê Trương  (letruong1970@gmail.com) (02:34 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Không phải khoảng cách 1 điểm với MU là mong manh, mà là khoảng cách 3 điểm với Arsenal. MU còn gặp nhiều đội mạnh, rồi lại hòa hoặc thua, không cần phải để tâm" MU đúng là không cần để tâm, Arsenal lại càng không cần để tâm! Điều Chelsea cần để tâm chỉ là phong độ của chính họ thôi!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (02:21 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hi vọng The Blue sẽ cho MOU mất việc tại Milan sau trận lượt về
thích fán xét  (vuongtranduc@gmail.com) (02:04 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không phải khoảng cách 1 điểm với MU là mong manh, mà là khoảng cách 3 điểm với Arsenal. MU còn gặp nhiều đội mạnh, rồi lại hòa hoặc thua, không cần phải để tâm
PL's Fan  (Jamebond2001@yahoo.com) (01:18 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
nhatubantre - 2/15/2012 5:24:19 AM
Thôi nào, Leverkusen có thể ngẩng cao đầu nhưng Barca thắng xứng đáng mà. Chúng ta nên công tâm, học tập các Cule chân chính ấy, đừng bắt chước các Cule nửa mùa ăn theo Barca.
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...
bbq - 2/15/2012 6:24:13 AM
Nói kiểu này thì chắc là sắp có một vụ chia tay đấy,giống như ngày xưa rồi...