Dư âm trận chung kết Carling Cup, HLV O'Neil thất vọng về trọng tài

Thứ Hai, 01/03/2010 06:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Cũng như nhiều lần trong mùa bóng năm nay, HLV Ferguson đã ca ngợi không hết lời tiền đạo Rooney, người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 giúp Man United bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Carling.

Dù để Milner mở tỷ số cho Aston Villa từ khá sớm nhưng Man United đã kịp thời lấy lại thế trận và giành chiến thắng chung cuộc nhờ hai pha lập công của Owen và Rooney. Chiến lược gia người Scotland cho biết: “Đó thực sự là một khởi đầu tệ hại. Chúng tôi đã để họ có lợi thế trước. Một quả phạt 11m và tôi nghĩ đó là quyết định chính xác của trọng tài chính”.

Lễ ăn mừng chức vô địch của Man United

”Tuy nhiên, chúng tôi đã san hòa kịp thời và bàn thắng của Owen thật tuyệt vời. Thật đáng tiếc là cậu ấy lại dính chân thương dây chằng nên phải rời sân. Và Wayne được tôi trao cho cơ hội thi đầu và một lần nữa cậu ấy lại tỏa sáng. Còn nhiều trận đấu lớn phía trước nên chúng tôi cần duy trì sự tập trung. Không có gì nghi ngờ khi chức vô địch này sẽ là đông lực để chúng tôi thi đấu trong thời gian tới”, HLV Ferguson khẳng định.

Về tương lai của Owen tại sân Old Trafford, HLV Ferguson cho hay: “Cậu ấy đã thi đấu khá tốt trong màu áo Man United. Michael là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy chưa bao giờ bỏ một buổi tập. Phong độ trong những buổi tập của cậu ấy cũng rất tốt và tôi hài lòng với sự bền bỉ của Michael. Có lẽ đây là mùa bóng đầu tiên cậu ấy phải vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị nhiều tới như vậy. Tuy nhiên, tôi cho rằng cậu ấy hài lòng với cuộc sống ở đây và tôi nghĩ Michael sẽ ở lại đây với chúng tôi trong mùa bóng tới”.


Trong khi đó, HLV Martin O'Neill cho rằng trung vệ Vidic đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân sau pha truy cản Agbonlahor ở phút thứ 4: “Trọng tài đã chính xác khi cho chúng tôi hưởng quả 11m. Tuy nhiên, tôi nghĩ trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng khác nếu Man United chỉ còn 10 người trên sân. Bất cứ ai chứng kiến trận đấu này cũng sẽ có quan điểm như tôi. Nếu họ chỉ còn 10 người và một bàn thua, Aston Villa sẽ có một thế trận khả quan hơn”.

“Chúng tôi đã thi đấu tốt, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên. Chúng tôi đã cuốn họ theo lối chơi của mình. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt. Rõ ràng là Man United đã trở lại trong hiệp và khiến chúng tôi gặp khó khăn trong vài tình huống. Dẫu sao, họ cũng là đội chiến thắng. Tôi xin chúc mừng họ. Man United thực sự là một đội bóng mạnh”, cựu HLV của Leicester cho biết thêm.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Khi thua người ta thường hay ... đổ thừa. Sir AF cũng thường vậy mà, trách gì được chú O'Neil chớ ha ? Nói chớ, nếu mình là chú O'Neil, chắc mình cũng đổ thừa quá à. Nhưng vì mình thuộc nhà quỷ, nên cảm thông cho những tiếc nuối Aston phải nếm khi vãn trận. Cuộc chiến có bao giờ làm đẹp lòng cả 2 bên đâu, vì chỉ có 1 cái cup thôi. Nhớ lại trận ManU thua Aston 0-1 ngay tại tổ quỷ OT, mình bỗng dưng có cảm giác, đêm qua ManU đã trả thù ngọt như mật mía. Thắng đâu không chịu, lại đi thắng ở trận chung kết . Đến cái cúp bé tẹo cũng chẳng chịu nhường, thiệt là bực mình hà . Cái lòng tham vô đáy đó của ManU, tiếc thay chưa chịu sửa đổi gì hết. Mình thật sự không biết được, đến bao giờ Manu mới thôi chơi trò sưu tầm cup đây ? Một lần nữa, chúc chú O'Neil và Aston Villa thành công ở cúp FA! Cái cúp đó, kỳ cục là mấy năm qua ManU rất vô duyên với nó . Không hiểu vì sao nữa ... !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:40 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lời của HLV Aston Villa phải sửa lại:"Rõ ràng là Man United đã trở lại trong hiệp hai..."
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (02:29 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ăn được quả penalty rồi mà còn ham hố đội bạn chơi thiếu người (lúc đấy có thấy phản ứng đòi trọng tài cho thẻ đỏ đâu?). Tự trách mình không giữ được thành quả đi A.V đừng có "nói vuốt đuôi" trong những tình huống kiểu như vậy. Thực ra thì trọng tài nào cũng khó mà cho thẻ đỏ tình huống đó, trận đấu mới bắt đầu có vài phút, hơn thế pha phạm lỗi lại không thô bạo. tóm lại MU được 1 cái cup là mừng rồi đã, còn hơn là trắng tay PL năm nay chắc cũng được vì Chel đang có hàng thủ rất lởm khởm (trận sau còn thiếu 2 ng` do dính thẻ đỏ, thêm vào là trận huyết chiến với Inter...) Arse thì mình cũng không tin tưởng lắm vào đội này. Vì thế cửa vô địch của MU là khá rộng
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (01:24 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
A.V mới là đội đá rát và hay phạm lỗi hơn, trọng tài đã bỏ qua cho A.V khá nhiều lỗi, vd như khi Evra bị vào bóng thô bạo thì trọng tài k phạt thẻ, còn sau đó Evra phạm lỗi thì bị thẻ (mặc dù thẻ này là xác đáng), hay như những tình huống cầu thủ AV đốn người từ giữa sân tt cũng k thổi ngay mà chờ xem thế nào đã, có trường hợp cũng k thổi luôn. MU trận này đá hay quá
fanta  (nguyen669@gmail.com) (11:16 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Ơ hơ ! Cái ô Martin này lạ nhẩy ô ko thấy trọng tài đã làm hỏng trận Chel - MC khi đuổi Be của Chel sao ? Động 1 tý là đòi đuổi , lạ cái nhà ông này
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (09:38 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận trước đá với 10 người mà Villa còn không dám tràn lên phản công, thậm chí MU suýt thắng , nên ông O'Neil sợ là phải Cúp Carling là bước đà để ăn nốt 2 cái tiếp theo năm nay , phải không anh em
cafeden  (cafeden@live.com) (09:34 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vui ra phết nhỉ, Thi đấu lại mong cầu thủ đối phương bị đuổi. Fair Play quá. kiểu suy nghĩ này thì đừng mơ có bao giờ lọt thêm vào trận chung kết nào chứ đừng nói là vô địch
long.nguyen  (long.hanoiseason@gmail.com) (09:23 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thì rõ rồi, trận trước hòa MU là do nani bị đuổi, HLV O'Neill chỉ thích đá với Mu 10 người thôi
hathaianh  (hathaianh@gmail.com) (09:02 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thua là đúng rồi.Đây là trận chung kết cơ mà.Bản lĩnh kém thì đừng có mơ.MU đã trên cơ hoàn toàn.Thui Martin O'Neill chịu khó về làm trợ lý thứ 2 cho SIR ALEX vài năm để học hởi kinh nghiệm trận mạc, Nhất là trong những trận cầu đinh như thế này.hahahah
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (08:47 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
O'neil này, đã thua lấm lưng trắng bụng rồi mà vẫn còn càm ràm. Rõ ràng không thể xứng đáng là người kế vị của Sir Alex được. Hi hi...
haha  (haha@gmail.com) (08:40 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...