Chiến thắng 3-1 trước Unirea Urziceni không chỉ giúp Liverpool giành quyền lọt vào vòng 1/8 Europa League, mà còn mang đến một dấu hiệu tương đối lạc quan: lần đầu tiên sau nửa năm (từ tháng 9/2009), họ đã ghi được hơn 2 bàn thắng/trận. Rõ ràng, nếu không cải thiện được khả năng ghi bàn thì Liverpool sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.
Không phải Chelsea hay Aston Villa, chính Liverpool mới là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất ở Premier League trong vòng hơn một tháng qua. 540 phút đã trôi qua, nhưng thủ thành Pepe Reina mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng một lần, khi Liverpool rời Emirates với thất bại 0-1. Đáng tiếc cho họ, hàng phòng ngự boongke ấy đã không thể giúp ích nhiều khi tuyến trên không chịu nổ súng. Trong số 6 trận vừa qua, Liverpool ghi được 5 bàn thì 4 thuộc về Dirk Kuyt. Bàn còn lại là pha đá phản lưới của Kevin Davies (Bolton).

Liverpool buộc phải giành chiến thắng trước Blackburn
Khi Torres trở lại
Sự trở lại của Torres sẽ là một đáp án cho bài toán tấn công. Tuần trước, do chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 15 phút cuối, tiền đạo người TBN đã không có nhiều cơ hội thể hiện trước Man City. Song đêm nay, anh đã hoàn toàn mạnh khỏe và có thể thi đấu ngay từ đầu trận. Có Torres, mức độ khủng bố các hàng phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều, và ngay cả khi anh không ghi bàn, thì khả năng lôi kéo hậu vệ đối phương cũng là một đóng góp tích cực.
Sở dĩ Liverpool phải cải thiện hiệu suất tấn công vì không phải lúc nào hàng phòng ngự của họ cũng có thể đảm bảo giữ sạch lưới. Chấn thương của Skrtel ở trận đấu giữa tuần qua là một lý do khiến Rafa Benitez không thể yên tâm. Đêm nay, Kyrgiakos vẫn chưa thể trở lại (treo giò), nên phương án khả dĩ nhất là kéo Carragher trở lại trung tâm hàng phòng ngự để đá cặp với Agger. Nhưng vá chỗ này thì thủng chỗ kia. Do Glenn Johnson vẫn đang chấn thương, nên cánh phải sẽ phải giao cho Degen, cầu thủ chuyên dự bị từ đầu mùa.
Nhưng dù sao thì việc trở về Anfield cũng giúp Liverpool tự tin lên rất nhiều. Kể từ sau thất bại trước Arsenal hồi tháng 12 năm ngoái, họ đã toàn thắng 5 trận liên tiếp tại đây. Đêm nay, lịch sử cũng đứng về phía Liverpool, đội bóng mới thua Blackburn đúng 1 trong số 15 lần chạm trán tại Anfield ở khuôn khổ Premier League.
|
Lực lượng: Liverpool:
Johnson (đầu gối), Skrtel (xương bàn chân) chấn thương. Kyrgiakos bị
treo giò. Blackburn:
Nelsen (đầu gối) chấn thương. Samba trở lại sau án phạt Đội hình dự kiến Liverpool: Reina
– Degen, Carragher, Agger, Insua – Mascherano, Lucas, Maxi, Gerrard,
Kuyt – Torres. Blackburn:
Robinson – Salgado, Grella, Givet, Olsson – Andrews, Nzonzi, Hoilett,
Pedersen – Diouf, Kalinic 05/12/09 Blackburn
- Liverpool 0-0 Phong độ Liverpool Blackburn |