Đêm nay, Chung kết Cúp Carling: Màn độc diễn của Rooney

Chủ Nhật, 28/02/2010 11:28 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đó không phải là danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng danh hiệu vua phá lưới của giải U11 các trường tiểu học Liverpool cũng rất có uy tín nếu như biết rằng những người giành được nó bao gồm Steve McManaman, Robbie Fowler và cựu tuyển thủ U21 Anh Michael Branch.

Đứng đầu trong số đó, với số bàn thắng kỷ lục trong một mùa giải, là Wayne Rooney. Tiền đạo xuất thân từ Everton đã ghi 72 trong số 158 bàn cho đội của anh ở giải đấu nói trên khi còn đi học vào mùa 1996-1997, theo thống kê của LĐBĐ Anh (FA), nhưng mẹ của Rooney, Jeanette, nghĩ rằng con trai bà ghi được hơn 80 bàn. Tất nhiên, ghi thật nhiều bàn khi còn là một chú nhóc và ở một trong những CLB bóng đá hàng đầu thế giới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tối thứ Ba, hai pha chạy chỗ và đánh đầu vào lưới West Ham, cộng thêm hai pha làm bàn cũng bằng đầu một tuần trước đó vào lưới AC Milan ngay tại San Siro cho thấy Rooney đang lặp lại những gì anh đã làm được 13 năm trước. Những người còn nghi ngờ vẫn nói Rooney không tỏa sáng khi chơi bóng ở đấu trường châu Âu, hay không thường lập công bằng đầu. Chỉ trong một tuần lễ, tất cả những lập luận đó đã bị đạp đổ.



Rooney đã xuất sắc đến mức nhiều CĐV áo đỏ bắt đầu tự hỏi phải chăng giờ đây đội bóng quá phụ thuộc vào anh

Quan sát sự tiến bộ của anh là cả một diễm phúc. Còn biết bao nhiêu điều đáng chờ đợi phía trước. Ở tuổi 24, với 403 trận và 165 bàn ghi được (cho cả CLB và ĐTQG), các con số thống kê sẽ còn ấn tượng đến đâu? Anh còn xuất sắc đến mức nào? Liệu phong độ đó có giúp M.U giành về một danh hiệu lớn nữa và đưa ĐT Anh đến World Cup? HLV Alex Ferguson tin rằng Rooney đã tiến một bước dài trong mùa giải này, nhưng ông tin rằng vẫn còn nhiều điều thú vị sẽ đến. “Chúng ta đang được chứng kiến một cầu thủ gây kinh hoàng. Cậu ấy đầy khát khao, đầy năng lượng và đam mê cống hiến. Đó là những phẩm chất bẩm sinh”, chiến lược gia người Scotland nhận xét.

Ferguson cũng tin rằng Rooney sẽ sớm bắt kịp những cầu thủ lớn của M.U trong quá khứ: “Tôi hy vọng cậu ấy cải thiện hơn bản năng săn bàn trong vòng cấm địa. Cậu ấy đã làm được những điều tuyệt vời trong năm nay, nhưng vẫn chưa ở giai đoạn chín muồi như (Ole Gunnar) Solskjaer, (Andrew) Cole và (Ruud) Van Nistelrooy. Nếu cậu ấy đạt đến trình độ đó, cậu ấy sẽ là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới… Rooney có năng lượng, khát khao, mục đích và sự can đảm tuyệt vời. Tất cả những tiền đạo vĩ đại, Denis Law, John Charles, đều như thế: đầy năng lượng, sút bóng, ghi bàn, có mặt đúng lúc, đúng thời điểm. Tôi tin rằng còn rất nhiều điều đáng chờ đợi phía trước”.


Đội bóng một người?


Rooney đã xuất sắc đến mức nhiều CĐV áo đỏ bắt đầu tự hỏi phải chăng giờ đây đội bóng quá phụ thuộc vào anh. “Tôi tin rằng đó là cầu thủ quan trọng nhất từ trước đến giờ của M.U”, Paddy Crerand, từng giành 2 chức vô địch giải Ngoại hạng ở Old Trafford năm 1960, nhận xét. “Mọi CĐV đều hỏi cùng một câu: nếu Rooney chấn thương, M.U sẽ ra sao? Giờ đây, đội bóng không có ai để thay thế Rooney”.


Với tư cách là bình luận viên chính trên kênh M.U TV, Crerand chắc chắn là người ngưỡng mộ những Eric Cantona, Roy Keane và Cristiano Ronaldo. Nhưng Rooney hiện giờ mang nhiều trọng trách với đội bóng hơn những cầu thủ đó. Law, George Best và Bobby Charlton chơi bóng với nhau. Cantona có Mark Hughes, Paul Ince, Peter Schmeichel và Keane. Keane có Ryan Giggs và thế hệ vàng bên cạnh. Ronaldo có Rooney. Rooney, ở mùa giải 2009-2010, cũng được chơi với nhiều cầu thủ giỏi, như Giggs, Darren Fletcher và Patrice Evra, nhưng những người đó hoặc đã qua thời đỉnh cao, hoặc không thể sánh được với các đồng đội của Best, Cantona hay Keane.


Mùa này, Rooney đã ghi hơn một phần ba số bàn thắng cho M.U, và một phần tư số bàn thắng cho ĐT Anh ở vòng loại World Cup 2010. Còn có những thống kê khác. Kể từ sau năm 1945, chỉ có ba mùa giải một cầu thủ M.U ghi được số bàn thắng có tỷ lệ nhiều hơn Rooney hiện giờ: 2007-2008 khi Ronaldo ghi 31 trong 80 bàn của đội bóng (38,75%); 2002-2003 khi Van Nistelrooy ghi 25 trong tổng số 72 bàn (34,7%) và 1962-1963 khi Law ghi được 23 trong 67 bàn (34,3%). Tin tốt lành cho Ferguson là M.U vô địch trong cả ba mùa giải đó. “Dù Rooney rất quan trọng, M.U không chỉ phụ thuộc vào một cầu thủ. Với HLV hiện giờ, họ sẽ không bao giờ như thế”, Crerand phân tích.


Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong khi Berbatov và Michael Owen là những tiền đạo giỏi, đó không phải là bộ đôi đủ sức đưa một CLB đến danh hiệu vô địch Champions League. Tương tự, nếu không có Rooney, hàng công của ĐT Anh, với Jermain Defoe, Heskey, Peter Crouch và Gabriel Agbonlahor, những lựa chọn chính còn lại của HLV Fabio Capello, đội bóng áo trắng sẽ khó lòng vô địch World Cup.


T.Trọng

Không còn kém đánh đầu

Rooney từng thừa nhận, điểm yếu lớn nhất của anh là đánh đầu. Những mùa trước, trong mỗi quả phạt gián tiếp, phạt góc, Rooney hiếm khi xuất hiện trong vòng cấm và thường đứng lùi phía sau đến đón những quả bóng bị phá ra. Nhưng trong giai đoạn qua, Rooney đã khắc phục được điểm yếu lớn nhất của mình.

Với cú đúp vào lưới West Ham vừa qua, Rooney đã ghi tổng cộng 7 bàn từ đánh đầu trong 8 trận gần nhất. Anh đã đánh đầu vào lưới Man City, Hull City, Portsmouth và AC Milan (2 bàn). Nên nhớ rằng, suốt 342 trận trong sự nghiệp trước đó, Rooney chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn từ đánh đầu.


0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Tối nay tôi ủng hộ MU giành Cup Carling! Hy vọng Rooney sẽ làm cú đúp, để MU thắng 2-1!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (08:16 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại nổ rồi, không hiểu rooney ở đâu khi manu thua everton nhỉ
NoToThe  (fragilesss@gmail.com) (07:46 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn cái title mà giật tờ lờ mình luôn Hi vọng tối nay 2 đội sẽ có 1 trận cầu đẹp để cống hiến có fan bóng đá. Mình thích kết cục của trận đấu sẽ được giải quyết trên chấm penalty Khi đó thì ???
G.Mendieta  (pang.chiu@ymail.com) (07:45 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả nên thêm dấu "?" cuối tiêu đề của bài báo thì hơn.
United  (caodainghia@yahoo.com) (03:52 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Úi chà, Rooney cứ thích bay nhảy ghi bàn như thế, thì biết làm sao bây giờ # , cản cũng không được nữa là. Rooney là anh chàng rất bướng và lì đòn. Hết biết luôn . Hèn chi mà cái đầu anh cứng thiệt, dạo này banh tìm tới là văng vào lưới . Nhưng đùa thôi, Rooney làm gì tôi cũng ủng hộ, Sir AF có cho anh đá CK tối nay không, tôi cũng tôn trọng ông. Có Rooney hay không trên sân, tôi vẫn chờ trông ManU xuất hiện trên TV cho thỏa mắt nhìn bầy quỷ thân yêu tung hoành . Cũng vái trời đất là mau tìm người bạn thân trên sân cho Rooney đỡ mệt. Vậy thì chỉ còn cách trông vào hàng tiền vệ thôi. Hỡi các anh em, cùng nhau làm điểm tựa cho tay súng chủ lực Rooney ... ẵm danh hiệu nha .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (03:52 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ là một cái tít thể hiện tình yêu vô bờ và niềm hy vọng dành cho R10 nói riêng và Qủy đỏ nói chung thôi mà. Giật tít thế nào để hút độc giả cũng là một nhu cầu chính đáng của nhà báo đấy.
Anh Dũng  (dad_hn1984@yahoo.com) (02:53 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rooney trận này ngồi dự bị xD
NT]FatHsm  (kwonsangwoo113@yahoo.com) (02:20 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Đêm nay, Chung kết Cúp Carling: Màn độc diễn của Rooney" 1 trận đấu chưa hề diễn ra mà lại có thể đặt cái tít khẳng định như thế sao? Hay là tác giả có tài tiên tri?
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (01:03 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu chưa diễn ra thì chắc gì đây là màn độc diễn của Rooney. Đặt tựa đề bài viết cứ như đúng rồi.
famix  (famix@yahoo.com) (12:34 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật may là Rooney không quan tâm tới những lời ngợi khen của báo chí như 1 số "sao xẹt" nhà mình. Chính SAF cũng nhận định: "Tôi hy vọng cậu ấy cải thiện hơn bản năng săn bàn trong vòng cấm địa. Cậu ấy đã làm được những điều tuyệt vời trong năm nay, nhưng vẫn chưa ở giai đoạn chín muồi như (Ole Gunnar) Solskjaer, (Andrew) Cole và (Ruud) Van Nistelrooy. Nếu cậu ấy đạt đến trình độ đó, cậu ấy sẽ là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới… Rooney có năng lượng, khát khao, mục đích và sự can đảm tuyệt vời. Tất cả những tiền đạo vĩ đại, Denis Law, John Charles, đều như thế: đầy năng lượng, sút bóng, ghi bàn, có mặt đúng lúc, đúng thời điểm. Tôi tin rằng còn rất nhiều điều đáng chờ đợi phía trước”. Vì thế, xin hãy khoan tung hô Rooney như thánh sống. Cậu ta vẫn đang tr6n con đường hoàn thiện mình và trở thành huyền thoại chứ chưa là huyền thoại. Vì thế, hãy cứ yêu quý và hy vọng vào Rooney nhưng đừng quá huyễn hoặc mình, các Fan MU nhé.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:13 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...