Aston Villa-M.U 1-2: "Quỷ Đỏ" bảo vệ thành công ngôi vô địch

28/02/2010 23:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù để Aston Villa mở tỷ số từ sớm nhưng Man United một lần nữa lội ngược dòng thành công nhờ hai pha lập công của Owen và Rooney . Đây cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên của "Quỷ Đỏ" trong mùa bóng năm nay.

Trước một đội bóng được đánh giá cao hơn như Man United, HLV M. O’neil đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của Aston Villa hiện nay. Tuy nhiên, “Quỷ Đỏ” lại có nhiều thay đổi trong đội hình ra sân. Chiến lược gia Alex Ferguson đã quyết định tin dùng thủ môn Kuszczak, thay cho người đồng nghiệp Foster. Ngoài ra, tiền đạo Rooney cũng không ra sân ngay từ đầu mà là bộ đôi Berbatov – Owen.

Pha mở tỷ số của Milner - Ảnh Getty

Khi mà các cổ động viên của hai đội trên sân Wembley vẫn chưa kịp ngồi ầm chỗ thì Aston Villa đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha phản công nhanh, Agbonlahor khôn ngoan thoát xuống bên cánh phải và có đủ khoảng trống để dứt điểm. Để cản phá, trung vệ Vidic đã buộc phải phạm lỗi và trọng tài chính P.Down đã cho Aston Villa hưởng quả đá phạt 11m. Dĩ nhiên, tiền vệ  Milner đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa ở phút thứ 5.

Nhờ bàn thắng dẫn trước và thành tích khả quan trước Man United trong mùa bóng năm nay, Aston Villa triển khai bóng khá tự tin trước “Quỷ Đỏ”. Tuy nhiên, việc đội bóng của HLV M. O’neil mải mê tấn công đã giúp cho Man United có được những khoảng trống khai thác. Sau lời cảnh báo đầu tiên của Owen ở phút 10’, Man United đã có được bàn san hòa tỷ số 1-1. Phút 11, tận dụng sai lầm của trung vệ Dunne, Owen đã tung ra cú dứt điểm ở trong vòng cấm địa. Bóng đi hiểm hóc và đã khuất phục thủ môn Friedel.

Hai bàn thắng được ghi từ khá sớm đã giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống đôi công. Phút 15, tiền vệ Milner đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú sút khá hiểm hóc. May cho Man United là thủ môn Kuszczak đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua. Không lâu sau đó, Berbatov giật gót đẹp mắt để Park băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc lại đi thiếu chính xác.

Bàn thua đã khiến cho Aston Villa không còn duy trì được sự hưng phấn như hồi đầu trận. Và để chống lại Man United, HLV M. O’neil dường như đã yêu cầu các học trò đá thấp và chơi phòng ngự phản công, thay vì đôi công như trước. Hàng tiền vệ của Aston Villa đã lùi khá sâu về phần sân nhà để hỗ trợ tuyến phòng ngự trước những pha lên bóng của Man United. Và chiến thuật này phát huy khá tốt khi Man United không còn có được những khoảng trống cần thiết để triển khai các đường tấn công biên tốc độ.

Phút 40, Berbatov chuyền bóng thông minh để Owen băng xuống đối mặt với thủ môn Friedel. Tuy nhiên, đây lại là tình huống cuối cùng của Owen ở trên sân do tiền đạo này đã gặp một chấn thương nên không thể đuổi theo bóng và phải nghỉ thi đấu. Điều này khiến cho HLV Ferguson buộc phải tung Rooney vào sân. Sự có mặt của Rooney đã buộc hàng phòng ngự của Aston Villa phải để mắt tới anh nhiều hơn. Và đây là dip để những tiền vệ của M.U tận dụng cơ hội. Phút 47, từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Park dứt điểm căng nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của cầu thủ người Hàn Quốc. 



Owen đã để lại dấu ấn trong trận này - Ảnh Getty


Ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu, Berbatov một lần nữa thể hiện khả năng cầm bóng và tạo cơ hội cho các đồng đội. Từ đường chuyền của cầu thủ người Bulgari, Carrick dứt điểm ngay mép khu cấm địa. May cho Aston Villa là thủ môn Friedel đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua. Ít lâu sau, Agbonlahor đã cú sút đáp trả. Lại xuất phát từ một pha phản công nhanh, tiền đạo của Aston Villa lao nhanh xuống bên cánh trái rồi tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành của M.U khá đáng tiếc.

 

Có thể dễ dàng nhận thấy sau 15 phút giải lao, Aston Villa đã thi đấu tự tin hơn. Không giống như tâm lý thi đấu căng cứng như khi bị Owen san hòa, đội bóng của HLV O’Neil triển khai bóng khá mạch lạc. Dù nhỉnh hơn Aston Villa về kinh nghiệm thi đấu trong các trận chung kết nhưng Man United cũng không thể giành quyền kiểm soát toàn bộ thế trận. Mỗi đường lên bóng tốc độ của Aston Villa đều đặt khung thành của Kuszazck trong tình trạng báo động. Phút 56, từ đường chuyền của A.Young, Petrov tung ra cú sút ngay ngoài vòng cấm địa nhưng bóng lại đi quá cao so với khung thành của Man United.

 

Thi đấu không thực sự nổi bật và có phần thiếu nhiệt tình, như trong tình huống để Ashley Young tung ra cú sút nguy hiểm ở phút 70, nhưng Rooney đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 74, Rooney bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Friedel. Tuy nhiên, cũng cần ca ngợi nỗ lực của Valencia trong tình huống này. Tiền vệ người Ecuardo một lần nữa chứng minh được sự hiệu quả của mình bằng đường kiến tạo chính xác để Rooney lập công.Chỉ ít lâu sau, Valencia lại đi bóng tự tin bên cánh phải rồi tat bóng để Rooney băng vào đánh đầu. Thủ môn Friedel đã hoàn toàn bất lực trong tình huống này nhưng cột dọc lần thứ hai cứu thua cho Aston Villa.


Nhằm giúp các học trò có được bàn thắng san hòa tỷ số, HLV O'Neil đã tung thêm Carew vào sân. Với sự xuất hiện của hai tiền đạo có thể hình cao to như Heskey và Carew, các đường tạt bóng của Aston Villa trở nên hết sức nguy hiểm. Phút 81, từ sức ép của Heskey, suýt chút nữa một cầu thủ của Man United đã đánh đầu phản lưới. Dù đường đi của bóng là khá khó nhưng thủ thành
Kuszczak vẫn cố gắng bay người đẩy bóng chịu phạt góc.

Để bảo toàn tỷ số, các cầu thủ M.U chủ động chơi thấp và tập trung số đông ở hàng phòng ngự. Ngay cả Rooney cũng rất tích cực về hỗ trợ các đồng đội ở hàng hậu vệ. Phút 89, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Young, trung vệ Dunne đã có cơ hội ghi bàn san hòa nhưng cú đánh đầu của cựu cầu thủ Man City lại không chính xác. Đây cũng là những gì cuối cùng mà các cầu thủ Aston Villa làm được trong 90 phút chính thức.

Dù để Aston Villa mở tỷ số từ sớm nhưng Man United một lần nữa lội ngược dòng thành công ở trận chung kết Carling Cup. Đây là danh hiệu vô địch đầu tiên của "Quỷ Đỏ" trong mùa bóng năm nay.

* Cầu thủ ghi bàn: Milner 5’, Owen 11’, Rooney 74'.

* Đội hình ra sân:

+ Aston Villa: Friedel, Warnock, Dunne, Collins, Cuellar (Carew 80'), Downing, Petrov, Milner, Ashley Young, Agbonlahor, Heskey.

+ M.U: Kuszczak, Rafael (Gary 66'), Evans, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Fletcher, Park (Gibson 85'), Owen (Rooney 42’), Berbatov. 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm