"Khẩu chiến" trước trận chung kết Carling Cup

Thứ Bảy, 27/02/2010 12:44

(TT&VH Online) – Không khí của trận chung kết Cúp Carling mùa bóng năm nay bắt đầu nóng lên từng giờ khi cầu thủ hai đội liên tục có những phát biểu đầy mạnh mẽ.

Do Anderson và Giggs bị chấn thương nên nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ sử dụng Carrick thi đấu bên cạnh Fletcher ở hàng tiền vệ M.U trong trận đấu tới. Và cựu cầu thủ của Tottenham thừa nhận rằng mình đã trở thành một con người khác kể từ khi chuyển tới thi đấu cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Carrick cho biết: “Không có nghi ngờ gì, tôi như đã trở thành một cầu thủ khác. Tôi từng mơ về việc giành được danh hiệu và tôi đã gặp may khi đã giành chức vô địch giải ngoại hạng cùng đội bóng ngay trong năm đầu tiên”.

Liệu Rooney có vượt qua được Dunne trong trận tới?

“Đối với tôi cảm giác được nâng cao danh hiệu vô địch thật đặc biệt. Đó là một cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, mùa bóng năm đó diễn ra không được trọn vẹn vì chúng tôi đã để thua trong trận chung kết Cúp FA. Mặc dù vậy, tôi cũng như các đồng đội luôn khát khao giành thêm nhiều danh hiệu hơn nữa trong thời gian tới. Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời nhưng để đạt được điều đó, bạn cần cố gắng rất nhiều”, Carrick khẳng định.

Giống như Carrick, Vidic muốn Man United giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới để tạo động lực cho cuộc đua khốc liệt ở giải ngoại hạng, cũng như những trận đấu sống còn tại Champions League. Ngoài ra, trung vệ người Serbia cũng hy vọng rằng Man United có thể “kết liễu” được đối thủ trong 90 phút thi đấu: “Sân Wembley là một sân vân động tuyệt vời. Tôi thích những khán đài lấp đây khán giả và đó là nơi lý tưởng để tổ chức một trận chung kết. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu tốt và kết thúc trong hai hiệp chính. Chúng tôi không muốn phải bước vào loạt penalty may rủi một lần nữa”.

Trong khi đó, tiền vệ J.Milner của Aston Villa lại cho rằng đội bóng của anh đủ sức đánh bại “Quỷ Đỏ”. Trong mùa bóng năm nay, những chàng trai của HLV D.O’neil đã giành được chiến thắng ngay trên sân Old Trafford và mới đây đã thủ hòa kiên cường với M.U trong trận lượt về. Milner khẳng định: “Được thi đấu trong một trận chung kết sẽ là cơ hội tuyệt vời cho mọi cầu thủ. Đây là trận chung kết đầu tiên của tôi và tôi cảm thấy thực sự háo hức. Chúng tôi sẽ phải chạm trán một đội bóng mạnh như Man United, đội đã giành được khá nhiều danh hiệu trong thời gian qua. Nhưng tôi tin rằng nếu thi đấu đúng phong độ và chiến thuật mà HLV đề ra, chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
với lòng quyết tâm không còn gì để mất và khi Carling Cup là chiếc cúp duy nhất mà MU có thể xờ vào để cíu vãn một mùa trắng tay .bởi vậy tất cả các fan MU đang cầu nguyện và mơ ước cho đội nhà giật được nó và tui hôm nay rất tự nhiên lại khoái MU do vậy tui mong sao trận này trọng tài công tâm hơn với MU là sẽ bù giờ nhiều hơn và chỉ kết thúc trận đấu khi MU đã có lợi dự đoán MU thắng 8-0
viatamin_chelsea  (votinh_1080@yahoo.com) (03:50 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận chung kết cho danh hiệu Đầu tiên và...có thể là Duy nhất của cả Hai đội.
Làng Nhô  (tuyennx2009@yahoo.com) (02:28 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu hay của AV. MU sẽ ko có danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng này, cho dù Carling cup ko phải là chiếc cup danh giá lắm
việt khoa  (vuvietkhoa.tp.namdinh@gmail.com) (02:06 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Aston Villa không phải đối thủ dễ xơi - Quỷ Đỏ đang thất thế với AV trong mùa này. Tuy nhiên, là 1 nhà DKVD, chắc chắn các cầu thủ MU sẽ không chấp nhận thua vì từ sau trận CK Carling Cup năm ngoái, MU chưa thắng được 1 trận CK nào cả và đây là cơ hội để họ phá "dớp". Dù ai thắng ai thua nhưng tôi vẫn muốn đây là 1 trận đấu đẹp mắt và không căng thảng.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (01:30 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm
Trạch văn Đoành - 2/14/2012 6:33:44 PM
Ôi, sang đội Hà Nội không hợp cạ, nội bộ phức tạp, không ai làm bóng cho thì tiền đạo CV làm sao ghi bàn được. Cộng thêm tâm lý bất an (bỏ bầu H, chạy theo bầu K vì tiền).phải trả giá thôi. Nhân nào...