19h45, ngày 27/2, Chelsea – Man City: Ai trả nợ ai?

Thứ Bảy, 27/02/2010 10:15

(TT&VH) - Sẽ không có một cuộc đấu súng tay đôi như kịch bản của những bộ phim cao bồi miền tây, song ở Stamford Bridge, món nợ danh dự giữa Wayne Bridge và John Terry vẫn sẽ được Man City và Chelsea giải quyết bằng những màn trình diễn trên sân cỏ, trong trận cầu tâm điểm của vòng đấu này.

Giới báo chí luôn muốn thêm gia vị vào những trận cầu đinh như thế này, và vì thế, vụ scandal về cuộc tình tay ba liên quan đến Bridge , cùng những dư âm của nó rõ ràng là một chất liệu tuyệt vời để thu hút sự chú ý. Từng thất bại 1-2 ở City of Manchester, rõ ràng Chelsea xứng đáng với tư thế của một kẻ đòi nợ khi được trở về pháo đài Stamford Bridge, nơi họ đã giành 27/39 điểm tối đa ở mùa giải này. Về góc độ cá nhân thì khác, Wayne Bridge rõ ràng rất muốn đánh bại đội bóng của kẻ đã “cắm sừng” mình trong suốt quãng thời gian cả hai còn là những người bạn. Ngay sau khi tuyên bố rút lui khỏi ĐT Anh vì không muốn chạm mặt Terry, Bridge cũng khẳng định sẽ không bắt tay cầu thủ này trong lần trở lại Stamford Bridge đêm nay.

Chelsea có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước Man City

Nhưng hãy tập trung vào 90 phút sắp tới, bởi dẫu sao thì yếu tố chuyên môn mới thực sự đáng quan tâm hơn là những chuyện bên lề. Chelsea vẫn đang đứng đầu bảng, song họ vẫn không được phép đánh mất điểm ở trận đấu này, bởi đơn giản hơi thở của M.U (chỉ kém 1 điểm) đã nóng hôi hổi ngay sau gáy. Với Man City, một thất bại sẽ khiến họ hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới, nhất là khi lịch đấu kế tiếp không có vẻ gì nhẹ nhàng, còn các đối thủ cạnh tranh tốp 4 thì bám nhau cực kỳ sít sao. Sau chuyến làm khách đầy cạm bẫy tới London sẽ là cuộc chạm trán với đối thủ trực tiếp Tottenham, vốn chơi khá khởi sắc thời gian qua.

ManCity còn phải học Chelsea

Kể từ ngày các ông hoàng Ả rập đầu tư vào Man City, những cuộc đấu giữa họ và Chelsea luôn được xem như một dịp để người ta đánh giá cung cách tiêu tiền của hai gã nhà giàu này, nhất là để xem Man City đã học được gì từ những thành công của đội bóng thành London. Và sau 8 trận thua liên tiếp trước Chelsea, Man xanh cũng có được chiến thắng đầu tiên (2-1), khi những chân sút bạc triệu như Tevez và Adebayor đều sắm vai người hùng. Nhưng rõ ràng chừng ấy là không đủ để khẳng định rằng Man City đã tiêu tiền đúng cách. Vị trí bấp bênh của họ, cùng tình trạng hỗn loạn ở Eastland hiện nay là một minh chứng.

Mới cầm quân 15 trận, Mancini đã thua 4, gấp đôi so với số trận thua sau 21 trận của người tiền nhiềm. Và thậm chí, họ chưa một lần giành chiến thắng nào suốt 2 tuần qua (hòa 3, thua 1). Chiến lược gia người Italia đang lúng túng thực sự trong môi trường mới, nhất là khi đứng trước khó khăn nhân sự, vốn hiếm khi gặp phải khi dẫn dắt Inter Milan. Robinho đã ra đi còn Adebayor bị treo giò 4 trận, nên Mancini sẽ phải đặt rất nhiều kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của Tevez, đang khá mệt mỏi sau khi trở về từ Nam Mỹ xa xôi. Những chân sút còn lại của Man City như Bellamy, Santa Cruz, và Benjani vốn có chất lượng khá tốt, nhưng đều thiếu ổn định và không phải ai cũng dễ “trị”.

Xét về khía cạnh này, Chelsea ăn đứt đội khách đến từ Manchester. Drogba đang là tiền đạo nguy hiểm bậc nhất Premier League với khả năng khủng bố mọi hàng phòng ngự bắng sức khỏe của “voi rừng” và kỹ năng dứt điểm hoàn hảo, trong khi sự mềm mại và khéo léo của Anelka sẽ là sự bổ sung đầy hợp lý cho chân sút người Bờ Biển Ngà. Trước Inter Milan, sơ đồ 4-3-3 đã phát huy sức mạnh của các cầu thủ chạy cánh, mà sự tỏa sáng của Ivanovic và Kalou là ví dụ. Song để phát huy hết hiệu quả của Anelka, rất có thể Ancelotti sẽ trở lại sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Và Malouda, người phải chơi hậu vệ trái bất đắc dĩ ở Milano sẽ được trả về hàng tiền vệ, bởi Ferreira sẽ trở lại.

Ancelotti trông đợi rất nhiều vào hàng tấn công ấy, bởi đơn giản phòng ngự không còn là thế mạnh của Chelsea nữa. Chấn thương của Cech (nghỉ một tháng), cùng sự sa sút của Terry là những lý do khiến bức tường ấy không còn vững chắc. Có hai cách để giảm tải sức ép lên khung thành Turnbull: sự hỗ trợ của Mikel, hoặc đơn giản hơn là lấy công bù thủ.
 
Dự đoán: 3-1
 
 

Lực lượng:

Chelsea: Ashley Cole (mắt cá), Essien, Bosingwa, Deco (đầu gối), Cech (bắp chân) vẫn chấn thương. Belletti, Alex đã có thể ra sân.

ManCity: M.Petrov, Johnson (đầu gối) chấn thương, Adebayor, Vieira bị treo giò, Tevez đã trở lại. Toure (đầu gối) chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Hilario - Ivanovic, Carvalho, Terry, Ferreira - Mikel, Ballack, Lampard, Malouda - Anelka, Drogba.

Man City: Given - Richards, Kompany, Lescott, Bridge - De Jong, Wright-Phillips, Barry - Bellamy, Tevez, Santa Cruz

Đối đầu

05/12/09 Man City - Chelsea 2-1

15/03/09 Chelsea - Man City 1-0

13/09/08 Man City - Chelsea 1-3

05/04/08 Man City - Chelsea 0-2

27/10/07 Chelsea - Man City 6-0

Phong độ

Chelsea

24/02/10 Inter - Chelsea 2-1

20/02/10 Wolves - Chelsea 0-2

07/02/10 Chelsea - Arsenal 2-0

13/02/10 Chelsea - Cardiff 4-1

10/02/10 Everton - Chelsea 2-1

ManCity

24/02/10 Stoke - Man City 3-1

21/02/10 Man City - Liverpool 0-0

16/02/10 Stoke - Man City 1-1

13/02/10 Man City - Stoke 1-1

09/02/10 Man City - Bolton 2-0

7

Trong 7 lần gần nhất làm khách đến sân Stamford Bridge, Man City không ghi nổi một bàn thắng nào. Nếu điều đó lặp lại đêm nay, thì họ đã lập kỷ lục ở Premier League về số trận tịt ngòi liên tiếp trên sân của một đối thủ (8).

3&37

Với 37 trên 39 điểm tối đa, Chelsea đang là đội bóng chơi tốt nhất trên sân nhà ở mùa giải này. Họ cũng đang có chuỗi 37 trận bất bại ở Stamford Bridge trên mọi mặt trận. Trái lại Man City lại chơi cực kém khi xa nhà. Họ mới thắng 3 trong tổng số 13 trận nơi đất khách.
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Mình dự đoán 2-3 ai dè ra 2-4!Trật lất rồi!Tevez đã trở lại giúp MC đánh bại Chelsea 4- 2, và bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 là vô cùng quan trọng , giúp MC lấy lại tinh thần và làm cho Chelsea "tắt điện" và do đó đài phát thanh Blue cũng "câm" luôn!Ha ha vui quá là vui! Đây là trận thua đầu tiên trên sân SB mùa này của Chelsea và biết đâu sẽ có trận thứ hai , thứ ba... Ha ha vui quá!Chelsea đá tệ quá , đừng nói MC ăn rùa nhé! Đang chờ các fan như Vtamin8 vào chỉ giáo đây!
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (09:52 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực tế thế nào thì đã rõ rồi.Tội nghiệp những ai thích đếm cua trong lỗ Trước h tôi còn thích Terry là đắng khác , hnay nhìn mặt anh ta cứ thấy chối chối T.T Chắc tại truyền thống phương đông k cho phép mình chấp nhận lỗi lầm của chàng đội trưởng The Blues :-s
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (09:52 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chel đang thể hiện đảng cấp của đội bóng tý hon khi không biết làm thế nào để đứng dậy sau thất bại.Có đội bóng đẳng cấp nào 7 trận liên tiếp không biết đến thắng lợi, có đội bóng đẳng cấp nào để đội bóng đang khủng hoảng 4 trận liên tiếp không thắng ghi 4 bàn thắng trên sân nhà không?
quangvu  (vuquang4@gmail.com) (09:49 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhô lần này viết được đấy! Cảm ơn Nhô nhé!
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (04:12 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
khoảng cách trình độ giữa Man đỏ và Chel là xa diệu vợi(Abu) Abu nói đúng quá : 3 năm qua Chel đuổi hoài mà chẳng kịp!Lần này thì chưa chắc về đích trước!Giọng điệu này nghe nhàm quá!Abu ạ!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (04:11 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đố các bạn đoán xem tối nay lúc ra sân W.Bridge có bắt tay J.Terry không???
ngotuyen  (ngotuyen77@yahoo.com.vn) (02:48 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea mạnh hơn nhiều so với Man City. Việc chi tiêu của cả 2 đều là hợp lý trong hoàn cảnh của họ, tuy nhiên Chelsea bắt đầu tiêu tiền ở vị thế cao hơn ManC. Là MU FAN nhưng tôi thấy thực sự năm nay trong các đội cạnh tranh chức vô địch thì Chelsea là xứng đáng nhất cho tới thời điểm này. Trận này có thể là bước ngoặt của mùa dải: Chelsea gặp tổn thất thực sự ở hàng thủ, nếu không vượt qua được thì đó là cơ hội của MU.
Gabriel  (thomastran009@gmail.com) (02:42 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea thua: - Rất có thể Terry lại mắc sai lầm. Scandal bên lề đang làm trung vệ này ảnh hưởng nghiêm trọng về phong độ. Mấy trận, những sai lầm "nghiệp dư" liên tục mắc phải. Việc rút lui khỏi tuyển Anh trung lúc họ rất cần anh được báo chí Anh khai thác để oánh tơi bời Terry làm anh này phân tâm. Trận này Terry cần chứng minh lại giá trị của mình. - Sự mệt mỏi từ trận đấu "sinh tử" với Inter ở J.M sẽ là thử thách lớn với đội quân nổi tiếng là "cơ bắp" của Chelsea. - Carlos Tevez rất có duyên ghi bàn vào lưới Chelsea. Thi đấu trong màu áo của 3 CLB ở Anh anh đều ghi bàn vào lưới Chelsea: Westham(1), MU (1), MC đã có 2 bàn ở lượt đi. - Lý do duy nhất khiến Brige vui mừng là MC giành chiến thắng trước Chelsea. Mancini cũng lấy đây là trận đấu cứu cánh cho chiếc ghế HLV đang bị lung lay. Những người khác vui mừng là Arsenal, MU và các fan của họ nữa. Nếu trận đấu hòa này thì người vui nhất là Liverpool, những kẻ thơm lây, tất nghiêm có cả MU và Arsenal và ở nước ý có thể Inter và Mou cũng sẽ mừng thêm một ít nữa. Chelsea thắng: Đó là lý do duy nhất để họ vô địch mùa này. Hi vọng sẽ là 1 trận cầu hay!
Làng Nhô  (tuyennx2009@yahoo.com) (02:19 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
dự đoán : Chel- MC : 2- 3
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (10:51 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đầu mùa, nhiều người hy vọng màu xanh sẽ lấn át màu đỏ ở thành Manchester, nhưng hiện nay thì vẫn chưa thành sự thật. Mặc dù có những trận Man đỏ có sự ưu ái của trọng tài, có sự giúp đỡ của thần may mắn và thắng không thuyết phục, nhưng kết quả đã cho thấy Man đỏ đang thắng thế so với Man xanh ở thành Manchester. Nói vòng vo để thấy rằng đây chưa phải là trận đại chiến giữa thành London và thành Manchester, chừng nào Man xanh chưa tìm được một hlv tầm cỡ. Đêm nay, những fans của Man đỏ sẽ ủng hộ cho Man xanh, vì khoảng cách trình độ giữa Man đỏ và Chel là xa diệu vợi, nếu không có sự giúp sức của Man xanh thì đến “tháng mười” Man đỏ cũng chưa chắc đuổi kịp Chel trên BXH. Với tình hình hiện nay, dự đoán trận này Chel sẽ thắng, không chỉ bởi vì thực lực của hai bên có chênh lệch, mà bởi vì một lẽ năm nay Chel là đội xứng đáng vô địch nhất, và Man xanh chưa đủ tầm để được dự CL, và để cuộc đua để được dự CL năm sau đáng xem hơn.
abu  (abus.vn@gmail.com) (10:47 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

FCB - 2/14/2012 3:44:59 PM
Giải trí tốt
BLV - 2/14/2012 4:10:13 PM
Lúc nãy đọc bài này ở báo bóng đá, thấy tác giả nói là Cris cho Messi và PERCY "ngửi khói". Chả biết tác giả là ai mà viết vụng thế? May mà báo bên này không sai như vậy
noname - 2/14/2012 6:57:10 PM
Ờ tiếc thật ,tiếc là Liga có đến 36 vòng đấu ,gấp khoảng 18 lần 2 trận El nên giờ Barca mới phải " khổ" như thế này đây
hài - 2/14/2012 6:53:17 PM
Bạn duong, nghe bạn khoe xem đá bóng từ 2000 đến giờ, bạn chỉ dẫn tui xem Công Vinh đã vị trí nào, Quang Hải đá vị trí nào? Trả lời nhé, đừng né. Còn nếu không trả lời được, đừng khoe nhé, hài lắm
Trạch văn Đoành - 2/14/2012 6:33:44 PM
Ôi, sang đội Hà Nội không hợp cạ, nội bộ phức tạp, không ai làm bóng cho thì tiền đạo CV làm sao ghi bàn được. Cộng thêm tâm lý bất an (bỏ bầu H, chạy theo bầu K vì tiền).phải trả giá thôi. Nhân nào...