Chelsea - Man City 2-4: "The Blues" uống cạn chén đắng !

Thứ Bảy, 27/02/2010 21:45

(TT&VH Online) - Cuộc chiến giữa những ngôi sao triệu phú của Chelsea và Man City chính là tâm điểm của loạt trận vòng 28 Premier League diễn ra vào ngày cuối tuần này.

Do Man United đá sớm và dễ dàng đè bẹp West Ham bằng một chiến thắng "3 sao" nên Chelsea hiểu rằng 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc mà họ phải hoàn thành khi tiếp Man City ở Stamford Bridge. Đó không chỉ là sự báo thù cho thất bại 1-2 của "The Blues" ở trận lượt đi mà còn là cách duy nhất để Ancelotti và các học trò lùi xa một chút để tránh hơi thở gấp gáp mà MU đang phả vào sau gáy.

Với Man "xanh", tuần trăng mật đã kết thúc từ lâu và Mancini biết rằng những ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà ông tạo dựng được giờ có lẽ đã trở nên nhạt nhòa trong bộ nhớ của các tỷ phủ Ả rập khi mà đội bóng thành Manchester đang cảm thấy "ngộp thở" giữa thập diện mai phục của các đối thủ đang chực chờ đá văng họ ra xa khỏi nhóm chạy đua vì suất dự Champions League mùa sau. Bối cảnh ấy hứa hẹn một cuộc chiến cam go và nóng bỏng ở London nơi Chelsea mơ tiến gần hơn tới vòng nguyệt quế còn đối thủ của họ muốn nhìn thấy bầu trời Champions League hiện ra trước mặt.

Tevez (áo sáng) lập cú đúp giúp Man City hạ Chelsea 4-2 ngay tại Stamford Bridge

Nhưng 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội sau 45 phút thi đấu đầu tiên chắc chắn không phải là kịch bản mà đội chủ mà mong muốn. "The Blues" cầm bóng nhiều hơn. Tấn công nhiều hơn. Sút và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn so với các vị khách áo trắng. Duy chỉ có số bàn thắng thì họ không hơn. Không có Bosingwa, Essien, Deco, Ashley Cole và cả Cech nhưng Chelsea không gặp khó khăn gì trong việc áp đặt thế trận và gây sức ép lên khung thành Man City. Phút 11, Malouda đe dọa khung thành Shay Given bằng cú đại bác từ cự ly khoảng 25m đưa bóng đi vọt xà. 13 phút sau đến lượt "voi rừng" Drogba đánh đầu vọt xà khung thành Man City sau quả tạt của Ivanovic. Phút 30, đến lượt trung vệ Kompany của đội khách khiến Shay Given "giật mình" với pha phá bóng không khác gì một cú sút nguy hiểm của tiền đạo Chelsea.

5 phút sau lại là Drogba đá nối vọt xà khủng thành Man City ở cự ly gần và trong tư thế hoàn toàn trống trải sau cú sút chệch mục tiêu của một cầu thủ áo xanh. Trong suốt 40 phút đầu tiên ấy, Man "xanh" gần như chỉ biết phòng ngự và không có lấy 1 cú sút nguy hiểm nào uy hiếp cầu môn của Hilario. Áp lực mà Chelsea tạo ra cuối cùng cũng được cụ thể thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 42. Joe Cole chọc khe thông minh cho Lampard thóat xuống và tung cú sút chéo góc hạ gục Shay Given. Những tưởng bàn thắng khai thông bế tắc ấy sẽ giúp Chelsea đá dễ dàng hơn thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 44 của hiệp 1. Từ pha phá bóng rất mạnh của một cầu thủ áo trắng, Mikel mắc sai lầm khi đánh đầu ngược về phía sau để Tevez cướp được bóng. Tiền đạo người Argentina đua tốc độ vượt qua sự truy cản của John Terry.

Trung vệ của Chelsea vừa để "mất điểm" nghiêm trọng khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thua đầu tiên trong trận gặp Inter ở Champions League cách đó mấy ngày. Tối nay, Terry một lần nữa đánh mất "thương hiệu" của mình sau pha truy cản nửa vời và để Tevez vượt qua dù anh ở vị trí hoàn toàn chủ động. Dĩ nhiên, cũng phải có lời khen cho cựu ngôi sao của Quỷ đỏ. Tevez đi bóng đầy nỗ lực và tung ra cú sút chéo góc không mạnh nhưng đủ hiểm hóc để đánh bại Hilario.

Hiệp 2, các fan chủ nhà trên sân Stamford Bridge như chết lặng khi đội khách gây shock bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ngay ở phút 51. Bàn gỡ 1-1 đầy bất ngờ của Tevez cuối hiệp 1 khiến Chelsea say đòn và dồn lên vây hãm khung thành Shay Given ngay đầu hiệp 2. Hệ quả là bàn thắng thứ 2 thì chưa thấy đâu mà Hilario lại phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa sau pha dứt điểm chéo góc của Bellamy. Mũi nhọn của Man City dùng tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của Mikel và khiến mảnh lưới của "The Blues" rung lên lần thứ 2 bằng cú sút chính xác ở góc hẹp. Những buổi tối thảm họa của Chelsea chưa dừng ở đó.

Trong cơn tuyệt vọng, Ancelotti tung cả Kalou, Sturridge và Belletti vào sân thay Carvalho, Mikel và Joe Cole. Nhưng tất cả những gì mà một Chelsea gần như chơi tấn công tổng lực tạo ra vẫn chỉ là những cú sút không mấy nguy hiểm của Anelka, Drogba hay Ballack. Tấn công mãi mà không có thêm bàn thắng, Man City buộc "The Blues" uống trọn chén đắng với 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 bằng quả penalty chính xác của Tevez ở phút 75 sau tình huống Gareth Barry bị Belletti phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm và bàn nâng tỷ số lên 4-1 của Bellamy ở phút 88. Tất cả đã khiến cho bàn gỡ danh dự xuống 2-4 bằng quả penalty chính xác của Lampard trở thành vô nghĩa.  

Cơn ác mộng của "The Blues" không chỉ hiện lên trên bảng điện tử. Đó còn là 2 chiếc thẻ đỏ dành cho Belletti và Ballack ngay tại "pháo đài" Stamford Bridge. Một trận đấu của những con số 2. 2 cú đúp ngọt ngào của Tevez và Bellamy mang về chiến thắng 4-2 cho Man "xanh". 2 bàn thắng tôn vinh chỉ riêng Lampard nhưng hoàn toàn vô nghĩa với Chelsea. Và  2 chiếc thẻ đỏ khép lại buổi tối tồi tệ nhất của "The Blues" kể từ đầu mùa giải. Từ Meazza đến Stamford Bridge là những nỗi buồn thất bại. Là sự tiếc nuối và những cái đầu cúi thấp. Là cảm giác hoang mang cùng những trái tim màu xanh đang bắt đầu run rẩy. Lợi thế về số trận đấu so với MU giờ đã không còn. Chelsea chỉ còn hơn "Quỷ đỏ" đúng 1 điểm. Ngôi đầu chưa mất khi 2/3 chặng đường của Premier League đã đi qua. Nhưng Ancelotti lại bắt đầu trải qua những đêm mất ngủ.    
 
Ghi bàn: Lampard 42', 90' - Tevez 44', 75', Bellamy 51', 88'
 
Đội hình thi đấu

Chelsea: Hilario - Ivanovic, Carvalho (Kalou 69'), Terry, Malouda - Mikel (Belletti 60') - Ballack, Lampard, Joe Cole (Sturridge 60') - Anelka, Drogba.

Man City: Given - Richards, Kompany, Lescott, Bridge (Santa Cruz 77') -Zabaleta De Jong, A.Johnson (Wright-Phillips 60'), Barry - Bellamy, Tevez
 

Thông số

Chelsea

Man City

Sút cầu môn

27 (12)

9(6)

Lỗi

22

14

Phạt góc

3

2

Việt vị

1

3

Tỷ lệ cầm bóng

56%

44%

Thẻ vàng

2

1

Thẻ đỏ

2

0

BXH tạm thời

Thứ tự
Đội
Trận
T
H
B
H/S
Điểm
1
Chelsea
28
19
4
5
65-26
61
2
MU
28
19
3
6
66-24
60
3
Arsenal
27
17
4
6
63-30
55
4
Man City
27
13
10
4
52-35
49
5
Tottenham
27
13
7
7
48-26
46
6
Liverpool
27
13
6
8
43-27
45
7
Aston Villa
26
12
9
5
37-21
45
8
Everton
26
10
8
8
38-37
38
9
Fulham
27
10
7
10
32-29
37
10
Birmingham
26
10
7
9
25-28
37
11
Stoke City
26
8
10
8
26-29
34
12
Blackburn
27
9
7
11
29-43
34
13
West Ham
27
6
9
12
35-43
27
14
Sunderland
26
6
8
12
32-44
26
15
Wigan
26
6
7
13
26-52
25
16
Wolverhampton
26
6
6
14
21-44
24
17
Hull City
27
5
9
13
25-54
24
18
Bolton
26
5
8
13
29-49
23
19
Burnley
26
6
5
15
27-55
23
20
Portsmouth
26
4
4
18
21-44
16

HT

0 thích.

Bình luận (62)

avatar đội bóng
Thưa Trung úy, bạn ko thấy là mình lí thuyết xuông à, Chel đang tan nát hàng thủ, què quặt tiền vệ, vậy theo bạn liệu còn thua nửa ko?!. Cái lí thuyết trong thể thao có thắng có thua (với hàm ý sẽ đứng dậy được ngay, ko thua nữa) nó cũ lắm, khó thuyết phục lắm!. Tôi chỉ hiểu đơn giản như ta bị bệnh, uống đúng thuốc thì cũng cần phải có tgian phục hồi chứ. Thế nên tôi cho rằng Chel, có nhanh cũng phải đến vòng thứ 3 sau trận thua này mới có thể trở lại mạnh mẽ như họ đã thể hiện từ đầu mùa cho đến trước trận thua Inter, tôi nói là có thể thôi nhé. Lúc đó thì có muộn cho chức VĐ EPL ko?!.
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (03:23 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ừh, mùa này Arsenal vô địch tui cũng vui, mà MU vô địch thì tui vui gấp đôi Cố lên MU, bạn nhường Chelsea nhiều quá rồi đấy! Có biết thức tỉnh và dốc sức cho mục tiêu cuối cùng không?! Chúc MU chiến thắng!
MU_Arsenal_Barca  (hieunx.vnu@gmail.com) (06:10 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To fan blue: "Còn đối với Chelsea sẽ chiến đấu để đoạt chức vô địch bằng thực lực của mình chứ ko như MU phải trông chờ vào những đội bóng khác giúp mình" Bạn ko hiểu hay giả vờ không hiểu đấy?. Trong thể thao, thất bại của người này là niềm vui của người khác. Điều đó là bình thường. Tôi hỏi, nếu Chelsea không được Burnley, Everton, Aston, Fulham v..v giúp đánh bại MU thì liệu giờ này họ còn giữ ngôi đầu bảng hay không? Sao, trả lời được không? Còn về chuyện nhờ vả. Chưa thấy cầu thủ hay HLV nào của MU nhờ vả các đội khác. Chỉ thấy cuối mùa giải 2008, chính Chelsea đã động viên Wigan cố gắng thắng MU. Kết quả là MU vẫn thắng còn Chelsea khi biết tin đó, chán quá nên bị cầm hòa. Đúng là việc của mình còn chưa làm xong mà còn đi nhờ vả đội khác. Bạn là fan Chel nên chắc biết vụ đó. Còn nếu ko biết thì chắc là mới xem bóng đá?
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (04:00 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-Man: "Nếu Chelsea năm nay không vô địch thì X-Man tớ sẽ hy vọng Arsenal đăng quang chứ không bao giờ mong đợi đó là MU và không thể là MU". hehe, nghe có vẻ không giống bạn X-Man lắm, nhẹ nhàng quá, bạn ghét MU của tôi đến thế à? . Tôi đang đợi để trao đổi với bạn, nhưng giờ thì mất hứng rùi.
datpt  (datptocean@gmail.com) (12:24 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Mr T: Chelsea thua trận này quả thật xứng đáng, chẳng còn gì để biện hộ cả. Thua không chỉ về kết quả mà cả về hình ảnh!!! Thua từ băng ghế chỉ đạo cho tới cầu thủ trên sân. Nhìn hình ảnh Ance nhồm nhòam nhai chewing Gum, bắt chước AF, sao X-Man tớ thấy thật là chán chường quá. Ance chưa cho thấy những gì là của riêng mình ngòai việc kế thừa những gì sẵn có trước đây từ thời Mourinho. Có lẽ Abramovic đang rất hối tiếc khi đã quyết định về Mourinho. Chỉ có tính cách mạnh mẽ, khá độc đóan của Mourinho mới trị và bảo đảm nề nếp được tập thể các triệu phú ở SB. Có thể thấy việc mất Cech để rồi kẻ đóng thế Hilario chơi quá tồi trong cả 2 bàn thua có tính then chốt đầu tiên cũng là bài học đáng để MU phải suy nghĩ khi Rooney cũng đang có vai trò quan trọng tương tự. Cục diện đang ngày càng hấp dẫn và khó lường. Có thể kết luận rằng, bất cứ đội nào lên ngôi mùa này bên cạnh yếu tố may mắn thì thực sự phải là rất bản lĩnh, nhất là trên băng ghế chỉ đạo. Nếu Chelsea năm nay không vô địch thì X-Man tớ sẽ hy vọng Arsenal đăng quang chứ không bao giờ mong đợi đó là MU và không thể là MU.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (12:08 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khác biệt lớn nhất là ở vị trí thủ môn. Trong khi Shay Given xuất sắc bao nhiêu thì Hillrio gà mờ bấy nhiêu. Còn Terry mà cứ đá kiểu này thì tốt nhất là cho W.Brigde đá WC còn Terry ở nhà xem cho rồi.
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (09:03 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có gì đâu mà phải lo nhỉ? Chel thua trận để nhìn lại mình và dù sao họ vẫn hơn MU 1 điểm! Từ giờ đến cuối mùa liệu MU có thể kiếm tối đa 3 điểm 1 trận không? Liệu Chel có tiếp tục mất điểm 1 cách đáng tiếc không? Trên sân nhà, liệu MU có thắng chắc Chel để lên ngôi vô địch không? Còn trận thua vừa rồi cùng với 1 mùa giải điên rồ này chỉ cho thấy là MU mùa này đã yếu đi cùng với Big4 thôi và Mou cao tay hơn Ance nhiều! Mou nói không sai: Từ khi Mou đi thì Chel cũng mất luôn cả tính lỳ lợm trong cuộc đua đến chức vô địch NHA! Tóm lại, thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá, vấn đề là phải tiếp tục tiến lên chứ đừng ngồi đấy mà mong đội khác dâng Cup cho mình! Còn 8 trận nữa cơ và Chel vẫn có cơ hội vô địch lớn nhất trong giải NHA! Xem các bài bình lọan của một số Fan mà thấy tội nghiệp cho họ! Bình luận mà như ....
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (08:50 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelski trận này đá chán quá.Bản lĩnh như Ballack mà phải nhận thẻ đỏ thì đúng là bó tay rồi
phuong  (phuong2985@gmail.com) (07:31 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tình hình hiện tại của EPL là Chelsea đang quyết tâm nhường điểm để mời MU lên ngôi đầu, nhưng MU cũng đang quyết tâm chưa chịu lên! Blackburn hiện đang giữ kỷ lục đội vô địch thua nhiều trận nhất ở EPL, nếu tôi nhớ không lầm là 7 trận. Đội nào vô địch năm nay cũng nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục đó.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (06:52 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người hưởng lợi nhất có lẽ là YT. Anh sắp có bài: " Chelsea từ thất bại trước ManC và Inter: Cuộc săn mới chỉ bắt đầu..." Khakhakha. Chỉ cần đổi 1 vài chi tiết nhỏ là ok.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (01:54 28/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...