Về "sự cố" mới ở ĐT Anh, Wayne Bridge: Terry đã phản bội tôi!

Thứ Sáu, 26/02/2010 10:35

(TT&VH Online) - Người mẫu nội y Vanessa Perroncel đã bày tỏ “sự cảm thông và tiếc nuối” trước quyết định chia tay tuyển Anh của Wayne Bridge.

Vanessa Perroncel, nhân vật chính trong cuộc tình vụng trộm với trung vệ John Terry, đã cảm thấy choáng váng khi biết được tin Bridge sẽ nghỉ thi đấu ở cấp độ đội tuyển. Như đã thông báo trước đó, hậu vệ của Man City cho biết anh không còn tâm trạng để thi đấu cho Tam Sư sau khi bị Terry, một trong những người bạn thân của Bridge, “cắm sừng”.


Hình ảnh này giờ đã là quá khứ

Người phát ngôn của Vanessa Perroncel, ông Max Clifford cho biết: “Vanessa rất tức giận về những gì Wayne nói. Cô ấy cho rằng đó là một quyết định không chính xác. Vanessa và Wayne đã chia tay khi sự việc đó xảy ra. Cô ấy cho rằng đây là cơ hội để Wayne nắm lấy và tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Vanessa cũng bật mí rằng Wayne Bridge và John Terry cũng đã cố gắng giải quyết bất đồng trong những tuần qua nhưng không thể”.

Trong khi đó, một trong những người bạn của Bridge cho biết: “Cậu ấy cảm thấy khó chịu về những phát biểu của J.Terry. Thủ quân của Chelsea từng là bạn thân của cậu ấy nhưng John đã phản bội và lừa dối bạn. Ai cũng cho rằng họ sẽ giải quyết được những rắc rối nhưng Wayne không thể làm như thế và sẽ không bao giờ làm như thế. Các đồng đội của Wayne ở tuyển Anh đã nhắn tin động viên cậu ấy khá nhiều, nhưng Wayne không có được trạng thái tâm lý tốt nhất sau khi bị John phản bội”.  
 
Như vậy là với quyết định chia tay tuyển quốc gia của Bridge, HLV Capello sẽ phải lựa chọn những cái tên khác cho vị trí hậu vệ trái của Tam Sư. Hiện Stephen Warnock của Aston Villa và Leighton Baines của Everton là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Trong động thái mới nhất, chiến lược gia người Italia đã bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của Bridge: “Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy nhưng cánh cửa đội tuyển vẫn luôn mở cho Wayne. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ cùng đội tuyển tham dự World Cup.”

Cuối tuần này, Bridge sẽ quay trở lại sân Stamford Bridge và đối diện J.Terry khi Man City chạm trán Chelsea.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
ko biết giữ vợ lại còn này nọ. cậu không đá thì thôi
capello  (vuongtranduc@gmail.com) (03:26 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Con Thầy, Vợ bạn, Gái cơ quan Ba cái "thứ" ấy chớ có màng Không thì hỏng hết tình này nọ Hỡi ơi Terry! Sao thế Chàng?
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (11:22 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vanessa Perroncel, đúng là 1 người mẫu thoát y Chuyên Nghiệp, tất cả đều đc suy nghĩ quá dễ dãi và quá đơn giản. Hay là cô ta chỉ muốn tỏ ra tử tế "chạy theo vuốt đuôi" khi mọi chuyện đã rồi?. Vanessa Perroncel thực sự quan tâm Wayne Bridge "tỏa sáng trong màu áo đội tuyển" ư? Những phát ngôn cũng chỉ hòng kéo lại chút hình ảnh "đạo đức" cho chính cá nhân Vanessa mà thôi.
Kaka``  (akkaka@ksks.sksks) (11:05 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi dào, đây có thể là đòn tâm lý của một số người ủng hộ các đội bóng là đối thủ của Chelsea mà thôi. Chú Wayne thật ko đáng mặt đàn ông, chú đã vì một người đàn bà mà lại làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình khi được vinh dự khoác áo ĐTQG. Stephen Warnock là cầu thủ có chất lượng, hãy cho anh ấy cơ hội toả sáng tại Nam Phi để Wayne thấy rằng mình đã sai
abu  (abus.vn@gmail.com) (10:47 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem ra năm nay đội tuyển Anh lại xách vali về nước từ vòng bảng rồi,thực lực đội bóng đã yếu rồi còn dính phải scandal (ko yếu thì làm sao euro 2008 còn ko được tham dự ,mấy chục năm cũng ko rờ tới được cái WC ) .Thôi chia buồn với những ai fan của Anh..Brazil Vô địch ..
Real No.1  (realvodich@yahoo.com) (10:42 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bridge chán quá. Tổ quốc trên hết!
BACUA06  (bacua06@gmail.com) (10:41 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/15/2012 10:46:51 AM
@tomtep: Với đám fan cuồng của Mou và Pepe thì muốn hay không muốn cũng buộc phải chấp nhận ''lỳ đòn'' thôi. Nhìn những pha ''vào bóng chết người'' kia  của Pepe, yếu bóng vía không lại được!
Sắc xanh QN - 2/15/2012 10:52:32 AM
Không phải 16 năm mới thế này, mùa 05-06 khi MU ở cùng bảng Benfica cũng bị loại ngay vòng bảng, thậm chí bết bảng chứ không phải thứ ba như mùa bóng này. Mùa đó một đội bóng Anh là Arsenal lọt vào...
thanh - 2/15/2012 10:41:38 AM
Đầu tư tiền của, công sức mà cho người khác hưởng thì làm làm gì nhỉ. Những người làm kinh tế chẳng ai dại thế đâu, sắp tới còn khối chuyện hay để mà xem.
bbq - 2/15/2012 10:28:20 AM
Nếu vậy Porto kém,Chelsea yếu,Inter suy sụpthì đều tại ông MOU.Ông này chắc tốn nhiều tiền điện thoại và SMS !!!Thế bây giờ Real mạnh lên thì tại ai..? Bóng đá cỡ thế giới mà cũng có nhiều vị(có số...
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...