Đá lại vòng 5 Cúp FA: Man City ngã, Pavlyuchenko hồi sinh ngoạn mục

Thứ Sáu, 26/02/2010 09:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đám đông ở sân Britannia, trong trận Manchester City đến làm khách trước Stoke ở Cúp FA vào tối thứ Tư, đã hô vang một điệp khúc trên các khán đài: “Sáng mai ông sẽ bị sa thải thôi”. Câu mỉa mai đó tất nhiên nhắm vào Roberto Mancini và sau khi bị loại ở giải đấu cuối cùng còn hy vọng giành được danh hiệu ở mùa giải này, viễn cảnh đó không phải là quá xa xôi với HLV người Ý.

Trước trận thua 1-3 đó, Mancini đã kêu gọi các học trò cần có tinh thần chiến đấu tích cực hơn, nhưng chính Stoke mới là đội ghi hai bàn trong hiệp phụ để giành suất vào tứ kết gặp Chelsea ngày 7/3 tới. Dù người kế nhiệm của Mark Hughes khẳng định sau trận đấu rằng Man City “đã chơi tốt và làm chủ trong 80 phút”, điều đó chẳng giúp ích gì cho ông khi kiên nhẫn không phải là một phẩm của các ông chủ đến từ Trung Đông, như họ đã thể hiện qua quyết định xa thải HLV người xứ Wales. Để làm tình hình thêm tồi tệ, đội bóng áo xanh còn mất Emmanuel Adebayor do anh này nhận thẻ đỏ ở phút 82 vì giật chỏ Ryan Shawcross.

Roman Pavlyuchenko (giơ tay) đang hồi sinh mạnh mẽ

Quả thật, Stoke là đội chơi kém hơn trong 60 phút đầu tiên, nhưng họ mở tỷ số nhờ công của Dave Kitson ở phút 79 trước khi Craig Bellamy gỡ lại một bàn cho đội khách đưa trận đấu vào hai hiệp phụ nơi Shawcross và Sanli Tuncay ấn định chiến thắng cho Stoke. Tính đến thời điểm này của năm 2010, đội chủ sân Britannia vẫn đang bất bại, trong 11 trận đấu ở các giải cúp và Premier League.

Trái lại, với Mancini, kỳ trăng mật đã kết thúc trong thảm họa. Sau khi bay cao vào giai đoạn chuyển giao năm mới với 6 chiến thắng trong 7 trận đầu tiên, HLV người Ý chỉ hai lần nếm trải hương vị ngọt ngào trong 8 trận tiếp theo và như một CĐV Man City viết trên diễn đàn của BBC: “Nếu không có thay đổi nhanh chóng, Mancini khó sống sót qua mùa giải này”.

2 trận, 2 cú đúp

Trong khi những trận đá lại Cúp FA mang đến thêm nỗi buồn cho nhiều người, thì nó cũng giúp làm hồi sinh hy vọng cho những người khác. Một trong số đó là Roman Pavlyuchenko. Bằng cách ghi 2 bàn cho Tottenham trong trận thắng 4-0 trước Bolton, tiền đạo người Nga đã khẳng định mạnh mẽ sự trở lại của Anh khi cuối tuần trước, anh cũng đã lập một cú đúp vào lưới Wigan sau khi được vào sân từ băng ghế dự bị tại Premier League.

HLV Harry Redknapp của Spurs hồ hởi đến mức ngay lập tức khẳng định rằng Pavlyuchenko rốt cuộc cũng đã vượt qua được khúc ngoặt phong độ. Redknapp cũng nhanh chóng khẳng định sẽ không bán anh đi, bất chấp sự quan tâm ngày càng gia tăng từ Lokomotiv Moskva và Birmingham. Trước kia, Redknapp thường không mặn mà trong việc sử dụng anh, dẫn tới việc tiền đạo trị giá 14 triệu bảng này bày tỏ mong muốn được ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, với 4 bàn thắng sau 2 trận, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

“Những bàn thắng đẹp. Cậu ấy là một tiền đạo chất lượng và cậu ấy đã chứng tỏ điều đó một lần nữa”, Redknapp khen ngợi. Tuy nhiên, có quá nhiều tiền đạo vào phom chưa chắc là điều hay khi giờ đây Redknapp sẽ phải giải bài toán ai đá chính vào mỗi trận đấu ở Premier League khi Jermain Defoe, Peter Crouch, Pavlyuchenko và hợp đồng mới Eidur Gudjohnsen đều có lý do để được ra sân trong đội hình xuất phát.

Trong các trận đấu còn lại, Aston Villa giành vé vào tứ kết nhờ hai quả phạt đền thành bàn trong 10 phút cuối cùng của John Carew để vượt qua Crystal Palace với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Villa dẫn trước nhờ công của Gabriel Agbonlahor nhưng Darren Ambrose gỡ hòa cho đọi khách ở phút 73, cũng trên chấm phạt đền. Reading, sau khi loại Liverpool ở vòng trước, đánh bại West Brom 3-2 trên sân khách để giành vé cuối cùng trong vòng tứ kết.
 
 
T.Trọng
 
 

Kết quả đá lại vòng 5

Aston Villa - C.Palace 3-1 (tổng tỷ số: 5-3)

Stoke - Man City 3-1 (hai hiệp chính 1-1, tổng tỷ số: 4-2)

Tottenham - Bolton 4-0 (tổng tỷ số: 5-1)

West Brom - Reading 2-3 (hai hiệp chính 2-2, tổng tỷ số: 4-5)
 
CÁC CẶP ĐẤU TỨ KẾT

Fulham - Tottenham

Portsmouth - Birmingham

Chelsea - Stoke City

Reading - Aston Villa

(Diễn ra vào 2 ngày 6 và 7/3)

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Ngoài chính Man Blue, chẳng ai ưa họ về mặt tài chính. kẻ cả Chelsea hay Real. Nhưng liệu còn có con đường nào khác để 1 đội bóng "đổi đời", hay mãi chấp nhận làm phận "kép phụ". Tiền bạc tất nhiên chỉ là chất xúc tác, nhưng hiện tại đó là chất xúc tác không thể thiếu nếu muốn vươn lên tầm cao mới. Các đội bóng lớn và ngang tầm với MC trước đây đều không dễ chấp nhận ngay họ thua MC 1 điều gì đó, dù là tiền bạc chuyển nhượng, tiền trả nợ nần. MC còn quá vội nếu mọi người đòi hỏi 1 chiếc cúp, nhưng không thể phủ nhận họ đã khác, đc đối thủ tôn trọng hơn, và có quyền mơ ước cao hơn (trước đây chỉ là trụ hạng sau đó là đi Euro league bằng vé Fair play).
Kaka``  (lslsls@ksks.sksks) (11:29 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
điều đó chẳng giúp ích gì cho ông khi kiên nhẫn không phải là một phẩm của các ông chủ đến từ Trung Đông, như họ đã thể hiện qua quyết định xa thải HLV người xứ Wales
Phan Duy  (duykg@yahoo.com) (11:16 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bây giờ ông HLV Mancini của Man Xanh đã hết kiêu ngạo, tắt tiếng và chấp nhận"không thể"xoay chuyển được tình thế. Có thể Top 4 cũng đã và sẻ ngoài tầm tay của Mancini trong mùa giải này bởi cách không đẹp của các ông chủ"lắm của,nhiều tiền": lôi kéo cầu thủ,phá giá...và bây giờ là hậu quả phải nhận là tất cả các đội khi gặp Man City là đá hết sức,đá cho bỏ ghét và quyết "hạ nhục" Man Xanh như lời cảnh báo của ông HLV D.Moys Everton khi mùa chuyển nhượng mùa Dông kết thúc.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (10:06 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...