Champions League: M.U chơi hay hơn Chelsea hay chỉ "ăn may"?

Thứ Sáu, 26/02/2010 07:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đã có những thời điểm các đội bóng ở giải ngoại hạng Anh thống trị Châu Âu và luôn giành được kết quả có lợi trước những CLB tới từ Italia. Tuy nhiên, kết quả của Man United lẫn Chelsea trước Milan và Inter tại lượt đi vòng 1/16 Champions League lại mang tới những ý kiến trái chiều.
 
Liệu Man United đã thể hiện được phong cách của nhà vô địch? Liệu có phải Man United đang đạt được độ “chín” cần thiết tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu? Liệu Chelsea đang mất dần sự sắc sảo trong những trận đấu quyết định bởi độ tuổi trung bình cao của các cầu thủ? Liệu có phải Man United đã gặp may trong trận đá với Milan khi Scholes sút hụt thành bàn?.

Bàn thắng của Scholes có phải là "ăn may"?

Trang Goal đã thống kê ra những thông số và tình tiết liên quan tới cặp đấu Milan-Man United và Inter-Chelsea để giúp người đọc có được cái nhìn cụ thể hơn về sức mạnh giữa Chelsea với M.U tại Champions League.

Manchester United

* Khởi đầu trận đấu chậm chạp và cũng giống Chelsea, Man United phải hứng chịu bàn thua sớm từ cú sút của Ronaldinho.

* Giống như HLV Carlo Ancelotti, HLV Alex Ferguson phải bố trí một đội hình thiên về phòng ngự khi phải làm khách trên sân San Siro.

* Trung vệ trẻ J.Evans, người đá thay cho trụ cột Vidic, thi đấu bị “khớp” và là điểm yếu để các cầu thủ Milan khai thác.

* Sự xuất hiện bất ngờ của Fletcher. Thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm nhưng cầu thủ người Scotland đã gây ấn tượng nhờ hai pha kiến tạo để đồng đội lập công. Đầu tiên là đường chuyền để Scholes… sút hụt, nhưng bóng đã đập chân trụ của lão tướng này rồi đi vào lưới. Sau đó là đường chuyền để Rooney đánh đầu tung lưới Dida.

* Dù không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Nani nhưng Rooney vẫn biết cách tỏa sáng bằng khả năng tận dụng tốt cơ hội của mình. Ngay trong đường tạt bóng đầu tiên của Valencia, Rooney đã gia tăng cách biệt cho Man United.


Milan

2
6
7
1
0
15
3
0
48%

Số liệu


Bàn thắng
Sút trúng cầu môn
Tổng số cú sút
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Phạm lỗi
Phạt góc
Việt vị
Kiểm soát bóng


Man Utd

3
4
9
3
1
18
2
2
52%


Chelsea

* HLV Ancelotti đã gây bất ngờ khi bố trí Malouda đá hậu vệ trái. Dù phải đối đầu với Maicon và sau đó là Balotelli nhưng tiền vệ người Pháp đã có một trận đấu tròn vai.

* Chelsea đã bị trọng tài bỏ qua một quả 11m khi Kalou bị Samuel đốn ngã. Đáng lẽ Chelsea đã có thể có được bàn san hòa khi 45 phút đầu tiên kết thúc và Inter sẽ phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2 vì lỗi đã phạm của Samuel.

* HLV Carlo Ancelotti mới đây đã khẳng định rằng ông hài lòng với phong độ của thủ môn P.Cech. Tuy nhiên, cách chọn vị trí đứng của thủ môn người CH Czech trong pha ghi bàn của Milito đã không thực sự hiệu quả. Thủ môn của Chelsea đã đứng quá cao và không thực sự chủ động bịt góc gần trước cú sút của tiền đạo người Argentina.

* Chấn thương của Cech ở hiệp 2 chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của Chelsea trong những trận đấu sắp tới.

* Trong khi Rooney tỏa sáng cho Man United thì Drogba lại “im lặng” trước mành lưới của Inter. Dù có không ít cơ hội, đặc biệt là cú đá phạt chạm xà ngang trong hiệp 1 nhưng “Voi rừng” vẫn chưa thể để lại dấu ấn ở vòng loại trực tiếp Champions League.


Inter


2
3
3
2
0
14
0
4
44%

Số liệu


Bàn thắng
Sút trúng cầu môn
Tổng số cú sút
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Phạm lỗi
Phạt góc
Việt vị
Kiểm soát bóng


Chelsea

1
8
8
1
0
19
2
1
56%


* So sánh


* Các cầu thủ trụ cột của Man United đã biết tỏa sáng đúng lúc, vốn là yếu tố quan trọng trong những trận đá loại trực tiếp.

* Cách thi đấu của các cầu thủ Chelsea có vẻ chắc chắn hơn Man United, vốn là một trong những yếu tố cần thiết khi mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối.

* Man United đã tận dụng tốt điểm yếu của đội thủ, bất chấp việc Milan là đội chơi hay hơn trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng đã không thể áp đặt lối chơi lên Inter.

* Chelsea thi đấu vẫn khá chắc chắn nhưng Man United lại có được sự sắc bén cần thiết và một chút may mắn, vốn là điều có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong những trận đấu quan trọng.

Chắc chắn rằng trận lượt về sẽ cho người hâm mộ câu trả lời rõ nhất về sức mạnh của Man United và Chelsea ở Champions League, hay  là câu chuyện "Quỷ Đỏ" đã gặp may.

 
Anh Hiển (Theo Goal)
0 thích.

Bình luận (52)

avatar đội bóng
@Ling: vẫn cố đấm ăn xôi, trận CK 99 MU mất keane và Scholes, beckham đá giữa, 2 trận gặp nhau ở vòng bảng của MU và Bayern với đủ binh hùng tướng mạnh là bất phân thắng bại.
United  (caodainghia@yahoo.com) (07:41 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kẻ mạnh là kẻ có thể tự định đoạt số phận của mình, may mắn chỉ góp 1 phần nhỏ. Cái câu nói "may mắn chỉ thuộc về kẻ mạnh" chỉ là của những đội ăn may quá nhiều đưa ra để ngụy biện thôi. Nếu MU 99 mạnh thật sự thì họ đã không để BM dồn ép cả trận và khuyến mãi thêm 1 xà 1 cột như thế
Linh  (greenstar20vn@gmail.com) (01:53 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"May mắn luôn thuộc về kẻ mạnh" . Đó là câu nói tôi rất thích. Các bạn có thể nói, bình luận về những trận đấu đã qua của MU hay các trận CK C1(mình gọi thế cho thân quen) đã có. Về trận CK năm 98-99 thì đúng là MU có may mắn. Nhưng nhìn vào quãng đường mà MU đã đi qua để đến trận CK thì nhưng j họ đạt đc là xứng đáng. Và nếu đội vô địch là BY thì đó cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng vì những j họ làm đc trong mùa giải đó. Còn về trận CK 08-09 thì mình có thể khẳng định đó là 1 trận đấu hay, hồi hộp, cân bằng và đầy kịch tính. Đó là trận CK hay nhất mà mình đc xem. Còn về các tình huống đập cột đập xà ra ngoài thì theo các bạn nó có giống với tình huống bạn sút 1 quả bóng ra ngoài hay sát sạt khung thành. Nó chỉ làm ng khác bàn tán mà thôi. Nếu là 1 Fan bóng đá các bạn hãy xem và bình luận các tình huống thật chính xác và công bằng. Và các bạn cũng hiểu bóng đã ngày nay, không hẳn cứ cầm bóng nhiều, diễn nhiều, sút nhiều là ng thắng cuộc. Ng thắng là ng biết tung những cú đấm ở những thời điểm thích hợp, những cú hồi mã thương chuẩn xác. Vì vậy hãy xem bằng con tim, bình luận bằng lý trí.
Bon  (mr_mai_8x@yahoo.com) (12:57 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
i love hải huyền.mình rất mong được lam quen với bạn.kiến thức cũng như tư duy bóng đá của bạn thật tuyệt.
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (10:34 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"còn trận với CHelsea năm 2008 ko lẽ chỉ mình TERY đá khi trời mưa.Và dù đã đá hỏng thì cơ hội hai đội vẫn là 50/50 kia mà" -->> đúng như bạn nói nhưng Terry đá vào thì Chelsea vô địch, k giống các trường hợp khác dc. "trọng tài không xử ép" k liên wan gì tới rùa cả, đó là sự thiết sót, tiêu cực trong bóng đá, nó do con người quyết định, k fai thần may mắn. "CT Bayern cũng ko tự đốt lưới" trường hợp này thì đúng là có bàn tay của thần may mắn nhưng k fai trường hợp đốt lưới nào cũng vậy. Tôi vẫn kết luận 1 câu: k đủ khi dùng từ may mắn để nói về MU.
Laucahu  (qhttp82@yahoo.com) (08:29 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"còn trận với CHelsea năm 2008 ko lẽ chỉ mình TERY đá khi trời mưa.Và dù đã đá hỏng thì cơ hội hai đội vẫn là 50/50 kia mà" -->> đúng như bạn nói nhưng Terry đá vào thì Chelsea vô địch, k giống các trường hợp khác dc. "trọng tài không xử ép" k liên wan gì tới rùa cả, đó là sự thiết sót, tiêu cực trong bóng đá, nó do con người quyết định, k fai thần may mắn. "CT Bayern cũng ko tự đốt lưới" trường hợp này thì đúng là có bàn tay của thần may mắn nhưng k fai trường hợp đốt lưới nào cũng vậy. Tôi vẫn kết luận 1 câu: k đủ khi dùng từ may mắn để nói về MU.
Laucahu  (qhttp82@yahoo.com) (08:29 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real cứ ráng "bò "vào Chung kết đi rồi sẽ gặp may thôi mà!Thấy ông hàng xóm trúng số độc đắc nói là ông ta may mắn và cầu mong mình cũng được như ông ấy !Hài quá!
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (08:20 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Nên nhớ cùng với Juve, họ đang giữ kỹ lục ở C1 về một đội thất bại và tỉ lệ thất bại nhiều nhấtở trong trận các CHUNG KẾT C1 đấy nhé.Lý giải về điều này theo tôi thuộc về đẳng cấp, là sự yếu bóng vía của Baca trong những thời điểm quyết định" -->>Đó cũng là 1 trong những điều tôi định nói. Kẻ yếu tâm lý chính là MU, trong 5 trận CK 3 cup châu âu (bằng số trận thua trong trận CK C1 của Juventus) mà MU tham dự thì 3 trong số đó (3 trận CK C1 gần đây nhất của họ) tôi k thấy tâm lý của họ tốt hơn đối thủ chỗ nào cả, đẳng cấp thì k fai bàn vì cả 3 trận đó nếu thua thì hoàn toàn xứng đáng. 2 yếu tố chính mà bạn nói về Juventus, Barce thì tôi lại thấy rõ nhất ở MU (ít nhất là từ khi tôi biết xem bóng đá). Vì vậy mà tôi lý giải cho thất bại của MU, Juventus rất đơn giản, đó là câu chuyện bình thường trong bóng đá, có thắng có thua. Còn trường hợp MU thì k thể lý giải dc, giống như cầu truyện về "Xuân tóc đỏ" vậy, đó là 1 chuỗi may mắn kỳ diệu. Thật ra, việc MU gặp nhiều may mắn cũng bình thường vì sẽ có đội quá kém may mắn (chẳng hạn như Chelsea), nhưng xin bạn đừng đem cái may mắn kỳ diệu của MU để nói rằng họ mạnh tâm lý hơn, họ đẳng cấp hơn. Đính chính bạn 1 tí: Juventus, Benfica thua CK c1 nhiều nhất chứ k fai Barce.
Laucahu  (qhttp82@yahoo.com) (08:19 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Maradona: xin hỏi bạn fan phong trào là gì vậy? nếu có thì có khi nào họ tranh luận trên diễn đàn này không ? tôi tuy là một người có chỉ số IQ trung bình nhưng cũng xin có ý kiến là chả anh fan phong trào nào tranh cãi ở đây cả. Còn MU ăn rùa hay ko thì những fan MU khác đã trả lời cho bạn rồi đấy, trọng tài không xử ép, CT Bayern cũng ko tự đốt lưới. Còn nếu nói cứ bị ép là phải thua thì có lẽ chúng ta ko nên xem bóng đá làm gì.
United  (caodainghia@yahoo.com) (10:22 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: Henry k ghi được bàn là do Valdes chơi hay hơn, ngăn cản được. Còn MU? Họ làm gì để ngăn cản bóng tìm đến xà và cột trước Bayern 99 và Chelsea 08? Đó là các tình huống hàng thủ MU BẤT KHẢ KHÁNG, bóng có vào hay không hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, vậy mới gọi là may mắn.
Linh  (greenstar20vn@gmail.com) (09:47 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...