Sir Alex tiết lộ cách duy nhất để cứu vãn sự nghiệp của Ferdinand

Thứ Năm, 25/02/2010 10:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Trước tình trạng chấn thương khá nghiêm trọng của Rio Ferdinand, Sir Alex Ferguson cho biết cách duy nhất để tân thủ quân ĐT Anh cứu vãn sự nghiệp của mình là phải chấm dứt việc thi đấu liên tục cho CLB cũng như ĐTQG.

Vừa mới được bổ nhiệm làm thủ quân ĐT Anh chưa được bao lâu, Rio Ferdinand đã phải đón nhận một tin xấu khi anh bị tái phát chấn thương lưng trong lúc tập luyện và phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa tháng. Như vậy, Ferdinand sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết Carling Cup với Aston Villa Chủ nhật này, cũng như trận giao hữu giữa ĐT Anh với Ai Cập vào thứ Tư tuần sau, trận đấu mà HLV Fabio Capello có ý định ra mắt thủ quân mới.


Sir Alex cho rằng cách duy nhất để cứu vãn sự nghiệp của Ferdinand là phải phải chấm dứt ngay việc thi đấu liên tục cho cả M.U lẫn ĐT Anh

Dù kết quả kiểm tra cho thấy Ferdinand chỉ phải ngồi ngoài trong nửa tháng, nhưng về lâu về dài, sự nghiệp của tân thủ quân ĐT Anh có thể phải sớm chấm dứt nếu không chữa trị dứt điểm trong khi phải liên tục cày ải trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Chính vì vậy, Sir Alex cho rằng cách duy nhất để cứu vãn sự nghiệp của Ferdinand là phải phải chấm dứt ngay việc thi đấu liên tục cho cả M.U lẫn ĐT Anh. Chiến lược gia người Scotland còn cho biết ông sẽ sử dụng Ferdinand theo một cách khác, giống như ông đã làm với lão tướng Ryan Giggs nhằm duy trì sự nghiệp. Bằng cách sử dụng hạn chế Giggs và đi kèm với phương pháp tập luyện phù hợp với tuổi 36, Alex Ferguson đã giúp tiền vệ người xứ Wales duy trì được phong độ cũng như thể lực dù đã ở tuổi “băm”.

Ở một diễn biến khác, chân sút đang đạt phong độ cực cao Wayne Rooney đã cam đoan lại với HLV ĐT Anh Fabio Capello rằng anh sẽ không bị rơi vào tình trạng quá tải trước thềm World Cup 2010 do phải thi đấu liên tục. Khi được hỏi về mối lo ngại bị quá tải do phải ra sân liên tục.

Rooney cho hay: “Tôi đã đọc những thông tin về mình, nhưng tôi đảm bảo rằng mình sẽ không bị quá tải bởi tôi vẫn đang tận hưởng từng phút khi được ra sân chơi bóng. Chừng nào tôi còn giữ được phong độ và ra sân thường xuyên, tôi chắc chắn rằng mình vẫn ổn. Hy vọng tôi sẽ được chơi vào Chủ nhật này và giúp đội bóng vô địch Carling Cup. HLV đã thực hiện chế độ quay vòng đội hình, nhưng thật sự tôi muốn chơi trận này bởi tôi đã phải vắng mặt trong trận chung kết Carling Cup mùa trước”.

MV (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
To Trâu Núi: Nghe nói bạn ước mong được đến Old Trafford. Hè năm rồi mình cũng sang bên dó xem trận MU - Arsenal đấy. Vậy liên hệ với mình qua email pumpum99vn@yahoo.com nhé. Mình sẽ giúp bạn thiết kế 1 chuyến đi thú vị mà giá vẫn rẻ (từ vé máy bay, khách sạn và vé xem bóng đá, mình có thẻ thành viên của Man. Utd. mà). Nói luôn là giúp đỡ vô tư, ko đòi hỏi gì cả. We are UNITED.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:10 26/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rio bị nặng hơn suy đoán cơ à? Thiệt là xui nhỉ. Mong là anh í sớm qua được ải hiểm trở gian nan này. Nhưng trước hết phải bình phục đã ... rồi tính tiếp ha . Tôi cũng có cảm giác là Rio ôm nhiều việc quá, nên hay thấy cảnh anh "buôn chuyện qua cellphone" khi ManU đá trên sân. Còn chuyện Rooney, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh, quãng cuối trận ManU vs Tottenham trong trận CK CC đầu 2009 cũng tại Wembley, anh đứng ngoài đường pitch và khoanh tay, cười vui vẻ nhìn đồng đội tung tăng trên sân cỏ . Đêm Chủ Nhật này thì sao nhỉ ? Hợp lý cho cả 2 người, cả Rooney lẫn Sir AF, là ... cho anh vào sân từ hiệp 2!
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:01 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Úi giời ui, Rio mà nghỉ đá ở ĐTQG thì những fans của ĐTQG Anh có cơ hội vui mừng, với trình độ như hiện nay mà anh đá chính thì đội tuyển Anh lâm nguy tại Nam Phi mất. Cầu mong cho anh Rio nghe lời Ferguson và chỉ tập trung cho MU
abu  (abus.vn@gmail.com) (04:01 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@RealNo1:Câu trước thì nói đi đâu cũng chỉ ngồi dự bị.Câu sau lại nói muốn cứu vãn sự nghiệp phải rời MU.Hóa ra ngồi dự bị là 1 cách cứu vãn sự nghiệp ư Tôi chả hiểu quan điểm của bạn nó ntn nữa
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (12:09 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ông già gân nói rất đúng.nhưng còn thiếu đó là việc rio phải từ bỏ bơt công việc kinh doanh của mình.
ngocnguyen  (nguyenvanngoc_vn@yahoo.com) (12:01 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ferdinand là số 1
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (11:15 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rio chú này hết thời rồi,giờ đi câu lạc bộ nào cũng chỉ dự bị được thôi,thật là buồn,có lẽ nên rời khỏi MU mới mong cứu vãn được sự nghiệp ....
Real No.1  (realvodich@yahoo.com) (10:36 25/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...