3h00, ngày 24/2, M.U –West Ham: Trở về nhà

Thứ Ba, 23/02/2010 10:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiến thắng trước Milan ngay tại San Siro chứng tỏ rằng M.U chưa bao giờ e ngại những cuộc thập tự chinh để kiếm tìm vinh quang. Nhưng một khi đôi chân người lữ khách đã mỏi mệt thì có lẽ chẳng nơi đâu tốt bằng nhà mình.

Niềm tin ở Old Trafford

Đúng là các cầu thủ M.U đang cảm thấy nhớ nhà thực sự. Ba trận đấu liên tiếp trên sân khách, họ đã nếm trải đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Nếu như trận thắng 3-2 trước AC Milan ngay tại San Siro được coi là một chiến tích đáng nhớ thì hai chuyến làm khách còn lại trong khuôn khổ Premier League mang đến những nỗi buồn nhiều hơn. Một điểm tại Villa Park là không quá tệ, song tấm thẻ đỏ cùng án treo giò 3 trận của Nani thì thực sự mang đến khó khăn. Còn tại Goodison Park, sự mệt mỏi của những trụ cột đã khiến họ chịu một thất bại muối mặt. Nếu phải làm khách một trận nữa, có thể M.U sẽ sụp đổ. Evra, người chơi rất kém trước Everton đã phải thừa nhận rằng anh và các đồng đội không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn có dấu hiệu sa sút về tinh thần.

Rooney và đồng đội hy vọng tìm lại nụ cười ở Old Trafford

Cũng may cho M.U, đêm nay họ sẽ được trở về Old Trafford, để sống trong không khí cuồng nhiệt của hơn 7 vạn con tim trên khán đài, để tìm lại niềm tin vừa bị đánh mất. Mùa giải này, M.U không bất bại trên sân nhà như Chelsea hay Man City, song kể từ sau cú ngã trước Aston Villa (0-1) hôm 13/12 năm ngoái, Old Trafford đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trong suốt hơn 2 tháng qua, M.U đã toàn thắng 5 trận tại đây, ghi được 20 bàn và không một lần thủng lưới. Còn chân sút chủ lực Rooney đã nổ súng trong cả 5 trận ấy, với tổng cộng 8 lần sút tung lưới đối phương.

Lần đầu tiên từ tháng 3/2009, West Ham thắng 2 trận liên tiếp (2-0 trước Birmingham và 3-0 trước Hull). Về phong độ và lực lượng, họ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn 5 đội bóng gần nhất bại trận ở Old Trafford (Wolves, Wigan, Burnley, Hull, Portsmouth). Tuy nhiên, khi rời xa Upton Park, các học trò của Zola gần như vô hại. Kể từ sau chiến thắng trên sân Wolves ở vòng mở màn, West Ham đã trải qua nửa năm chỉ có hòa (5) và thua (7) nơi đất khách. Chính vì thế, cơ hội kiếm điểm của họ tại Old Trafford là khá nhỏ nhoi.

Tái ngộ cặp Rio-Vidic

Nhưng Old Trafford không phải lý do duy nhất khiến Sir Alex tin tưởng vào một chiến thắng. Sự trở lại của những trụ cột như Rio Ferdinand và Nemanja Vidic mới thực sự mang đến những sự yên tâm cho chiến lược gia người Scotland. Sau 4 trận thụ án treo giò, Rio Ferdinand đang sẵn sàng ra sân. Còn sau khi ém Vidic trên băng ghế sự bị ở Goodison Park, giờ là lúc Sir Alex có thể tung trung vệ thép này ra sân. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, bộ đôi này tái hợp.

Sẽ rất khó để Vidic và Ferdinand sớm tìm lại phong độ đỉnh cao ngay ở trận đấu đêm nay, tuy nhiên, họ vẫn hơn hẳn bộ đôi Brown – Evans về mặt kinh nghiệm, và đó chính là điều mà M.U cần ở thời điểm này. Trước West Ham, nhiệm vụ của Vidic và Rio là phải bắt chết Carlton Cole, một chân sút cực khỏe, và đã ghi bàn liên tiếp ở hai trận đấu vừa qua. Đối với những cầu thủ như thế, kinh nghiệm trong các tình huống chọn vị trí và băng cắt còn quan trọng hơn cả đua sức.

Ở lượt đi, trong khi M.U đè bẹp West Ham 4-0 ngay tại Upton Park thì Chelsea gục ngã 1-2 trên sân Man City và khoảng cách bị rút ngắn xuống còn 2 điểm. Liệu một kịch bản tương tự có lặp lại? Điều ấy thì phải chờ đến cuối tuần, còn mục tiêu bắt buộc của Quỷ đỏ đêm nay phải là 3 điểm.
 
Dự đoán: 2-0
 
 

Lực lượng

M.U: Rio Ferdinand đã hoàn tất án treo giò 4 trận, Vidic đã bình phục chấn thương. Nani bị treo giò 2 trận. Giggs (cánh tay), Hargreaves (đầu gối), O’Shea (bắp đùi) chấn thương.

West Ham: Boa Morte, Hines, Iiunga (đầu gối), Davenport (chân), Dyer, Gabbidon (gân khoeo) chấn thương. McCarthy (đầu gối) chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến:

M.U: Van der Sar - Neville, Vidic, Ferdinand, Evra - Valencia, Anderson, Carrick, Park - Rooney, Berbatov.

West Ham: Green - Faubert, Tomkins, Upson, Spector - Behrami, Parker, Kovac, Diamanti - Franco, Cole.

Đối đầu

05/12/09 West Ham - M.U 0-4

08/02/09 West Ham - M.U 0-1

29/10/08 M.U - West Ham 2-0

03/05/08 M.U - West Ham 4-1

29/2/07 West Ham - M.U 2-1

Phong độ

M.U

31/01/10 Arsenal - M.U 1-3

06/02/10 M.U - Portsmouth 5-0

10/02/10 Aston Villa – MU 1-1

16/02/10 Milan - M.U 2-3

20/02/10 Everton - M.U 3-1

West Ham

26/01/10 Portsmouth - West Ham 1-1

30/01/10 West Ham - Blackburn 0-0

06/02/10 Burnley - West Ham 2-1

10/02/10 West Ham - Birmingham 2-0

20/02/10 West Ham - Hull 3-0

11

Một chiến thuật hữu hiệu để có thể hạ gục West Ham là tấn công phủ đầu. Theo thống kê từ đầu mùa cho thấy đội bóng của Zola rất khó gượng dậy khi bị ghi bàn trước. Trong số 11 trận bị thủng lưới trước, họ hòa 1, thua 10.

Vòng 28

Thứ tư, ngày 24/2, 3h00 M.U –West Ham (4-0), Thứ bảy, ngày 27/2, 19h45 Chelsea – Man City (1-2) 22h00 Birmingham –Wigan (3-2), Bolton –Wolves (1-2), Burnley – Portsmouth (0-2). Chủ nhật, ngày 28/3, 0h30 Stoke City – Arsenal (0-2), 20h00 Tottenham – Everton (2-2), 22h00 Liverpool – Blackburn (0-0), Sunderland – Fulham (0-1)

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi
 
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
To X-Man: Mình đã chọn ManU mất rồi , bạn ui. Tất nhiên là tình cảm mình dành cho ManU không giống như tình cảm nam nữ, mà như là người bạn thân tinh thần. Chuyện thắng thua ở đời mình cũng đã trải nghiệm bao phen rồi, giống như ManU trên sân cỏ vậy. Nên mình cũng hiểu luật đời nhiều. Để người khác tôn trọng mình, trước hết chính mình phải có cái tâm làm người, trong cả lời nói lẫn hành động. Điều này mình đã chia sẻ với bạn Cua Bò Dọc trong bài "Old Trafford một thế kỷ oai hùng". Lý do nào mình kết thân với ManU? Hãy đổ thừa cho ... Eric Catona. Hồi còn nít ranh, mình thích xem phim về các chàng ngự lâm quân Pháp lắm. Lẽ ra phải ghiền Arsenal mới đúng nhỉ? Nhưng, tình cờ thấy trên TV trong 1 trận đấu có mặt ManU, thấy Catona với cái cổ áo dựng đứng, dáng ngạo nghễ, lối đá lãng tử ... duyên mình với ManU đã bắt đầu và bền chặt từ đó. Và gần 2 năm trước, vì lý do sức khỏe có chút vấn đề, nên mình phải tập chạy bộ. Khi thử chạy 300 met, mình đã trợn mắt . Rồi cứ chạy được 3 cột đèn là dừng nghỉ để há mỏ ra thở . Còn 1 năm qua thì mình chạy quanh hồ XH (chu vi 4km) được 2 vòng luôn không ngừng nghỉ, đối với mình là chuyện ... mission possible . Làm được điều đó là khi tập chạy, mình lại nghĩ tới ManU, đặc biệt là khi hắn thua! Để khi chạy xong, nỗi buồn bay biến hết, đó cũng là lý do vì sao mình nguôi buồn rất nhanh và sức khỏe vẫn như trâu nè . Khi buồn, mình ghét nhất là ngồi khóc nhão nhẹt mít ướt. ManU cũng chỉ là đội bóng thôi mà. Đối với mình, nước mắt chỉ dành cho sự mất mát và cho những thảm cảnh của nhân sinh. Nhưng trái tim cũng như lý trí của mình, đều có góc nhỏ dành riêng cho ManU, bởi nó đã ảnh hưởng tích cực đến mình. Chứ không phải là ở chiều ngược lại. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó và mình chấp nhận. Mong bạn hiểu nha. Cảm ơn bạn đã đọc lời chia sẻ khá dài này và chúc bạn cũng luôn được vui vẻ .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:12 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ X-man : bạn bảo rằng MU luôn thắng "rùa" ư?.Có đội nào mà thắng "rùa" nhiều đến thế không bạn?Đấy là trùng hợp ngẫu nhiên à??? Phải có thực lực mạnh và bản lĩnh thực sự mới thắng nhiều thế đó bạn. Bạn đừng vì ghen ghét mà phê phán tùm lum?.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:28 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy bạn anti hay "phán bói" quá nhỉ..Đây là chiêu để khiêu khích tranh cãi đây.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:27 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"chúc bạn (Trâu núi)luôn có niềm vui, ...(đoạn giữa này bỏ đi cũng ko làm sai ý X-man nhỉ!) ... từ bất cứ nơi nào khác, ngọai trừ từ MU. Đây là nguyên tắc của X-Man tớ". Rất tiếc ko đc in đậm câu "Đây là ... tớ". Những tưởng sang năm mới X-man đổi mới, hóa ra bạn vẫn ở tiểu đội 3 người cùng với NHH và Real No.1. Hè hè hè (!).
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (01:11 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc The Hammer "phang" cho MU vỡ thành từng mảnh.
Ếch  (binhnhi07@yahoo.com) (11:03 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Trâu Núi: đọc comment của bạn luôn tràn đầy sự lạc quan đến vô tư và hồn nhiên. Quả thật bạn là một trong số rất ít fan MU khiến X-Man tớ cảm mến. Dù chúc bạn luôn có niềm vui, nhưng cũng chỉ muốn rằng bạn có được niềm vui từ bất cứ nơi nào khác, ngọai trừ từ MU. Đây là nguyên tắc của X-Man tớ. Bạn chắc chắn đã xem Mission Impossible rồi và cũng biết rõ kết cục là "James Bond 007 did successfully". Thế thì suy diễn ngược lại, một khi bạn đã cho là Mission Possible thì có lẽ kết cục sẽ là "MU failed totally". Chỉ là dự đóan giải trí thôi, nhưng ai vui thì chưa biết! Bạn hay là X-Man tớ? Chờ hồi sau sẽ rõ. Thân mến.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:45 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc cho MU thắng vài quả để cua bò dọc có tâm trạng mà qua các topic của barca vui vẻ nhé...Mặc dù chúc thế nhưng tôi cũng biết Mu đã hết thời rồi ...
thefirst_spring2007  (thefirst_spring2007@yahoo.com) (06:17 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có một cách để giải thích cho đội bóng chỉ chờ các trận thắng trên sân nhà là "khôn nhà dại chợ" Các đội đầu bảng (đang cạnh tranh suất trong top 4) ở PL năm nay đều thi đấu sân khách rất kém. Đội thua ít nhất là Aston Villa (chỉ 3 trận), nhiều nhất là Liv (thua 6 trận), MU thua 5), Chel, Ars, ManC, Tot xuất sắc chỉ thua có... 4. Chel thực tế chỉ hơn MU có 1 điểm thi đấu sân khách (số trận bằng nhau), khoảng cách 3 điểm còn lại điểm có được chính nhờ trận thắng khá rùa MU trên sân nhà. Trận đó MU chơi hay hơn nhưng thua Nếu cứ tính trên phong độ sân khách thì thực sự Chel chính là đội sẽ tụt xuống sau Ars và MU. ABU ơi đọc cho kỹ đi nhé!
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (05:42 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Tết ta hết sạch bách, là tới lúc lũ công việc lại rượt theo hối hả. Muốn có Tết chơi nữa, thì ... ai cho? Thôi đành ráng mà cày ải thôi nhỉ . Nhưng dù bận cỡ nào, thì tình đã khắc và lòng đã tạc, dẫu ManU có đi đâu thì mình cũng dành thời gian rảnh để nhìn theo và cổ động hò hét nha . ManU bạn ơi, bạn đã hồi phục sức lực chưa ? Đêm đông ở nước Ý lạnh cóng tái tê, thế mà bạn đã làm rất tốt, không cho AC Milan lấy 1 điểm làm vui. Trưa mùa đông ở GP nước Anh, trời nóng nực hay sao mà bạn như quả bóng xì nhỉ? Thế thì trở lại nhà OT thân yêu lần này, bạn có việc phải làm đó : lấy lại sinh khí và tiếp tục thêm lửa cho giai đoạn cực kỳ hiểm hóc sắp tới. Đêm nay, sẽ không dễ dàng lắm khi tiếp bạn WH, nhưng ManU chả còn cách nào khác ngoài nhiệm vụ: lấy trọn 3 điểm . Mission possible, nha quỷ !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:00 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các đội đầu bảng (đang cạnh tranh suất trong top 4) ở PL năm nay đều thi đấu sân khách rất kém. Đội thua ít nhất là Aston Villa (chỉ 3 trận), nhiều nhất là Liv (thua 6 trận), MU thua 5), Chel, Ars, ManC, Tot xuất sắc chỉ thua có... 4. Chel thực tế chỉ hơn MU có 1 điểm thi đấu sân khách (số trận bằng nhau), khoảng cách 3 điểm còn lại điểm có được chính nhờ trận thắng khá rùa MU trên sân nhà. Trận đó MU chơi hay hơn nhưng thua Nếu cứ tính trên phong độ sân khách thì thực sự Chel chính là đội sẽ tụt xuống sau Ars và MU. Ars không còn gặp đối thủ nào lớn trên sân khách. MU chỉ còn phải gặp duy nhất ManC là khó chơi trên sân khách. Chel sẽ phải gặp Liv, Tot và MU trên sân khách. Trận MU-Chel thực sự sẽ là trận cầu quyết định chức vô địch, và trận Liv-Chel ở vòng áp chót sẽ là trận giữ ẩn số cuối cùng, rất nhiều điều may rủi có thể xảy ra ở đó. Yên tâm đi, PL sẽ gay cấn đến vòng cuối cùng dù cho MU có sảy chân tới tấp thì chính Ars sẽ gây áp lực, không chừng họ sẽ lên ngôi trong một mùa giải điên rồ nhất từ khi PL khởi tranh
Hải Huyền  (phamnhuhai@ymail.com) (03:51 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...