M.U bị Chelsea bỏ cách 4 điểm: Những đôi chân mỏi mệt

Thứ Hai, 22/02/2010 12:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - M.U đã trắng tay ở Goodison Park bởi hai nhát kiếm quyết định của Dan Gossling và Jack Rodwell, những chàng trai đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu. Và đó cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nhà ĐKVĐ đang mệt mỏi.

“Chúng tôi đã đánh mất một thứ ở Milan. Chiến thắng ấy đã khiến cả đội rất mệt mỏi khi trở về, và đó là một trong nguyên nhân dẫn đến thất bại ngày hôm nay”, chính Sir Alex đã thừa nhận điều đó sau khi Quỷ đỏ rời Goodison Park với những cái đầu cúi thấp. Và bất cứ ai chứng kiến 90 phút ở Merseyside đều nhận ra rằng đội bóng mạnh mẽ hơn, tốc độ hơn đã giàu chiến thắng một cách xứng đáng.

Trong những trận đấu lớn ở mùa giải này, Sir Alex đã khá thành công với chiến lược sử dụng tới 5 tiền vệ để nhanh chóng kiểm soát tuyến giữa trước khi ghi bàn thắng quyết định. Nhưng ở Goodison Park, có lẽ chiến lược gia người Scotland đã không đánh giá cao Everton đến mức thế, và ông cho rằng sơ đồ 4-4-2 là một cách tiếp cận hợp lý. Thực tế chứng minh điều ngược lại. Everton đã thành công với hàng tiền vệ 5 người, gồm những cá nhân giàu tốc độ, tinh quái, và không kém phần sáng tạo. Và đến khi Sir Alex kịp nhận ra sai lầm của mình để chuyển sang sơ đồ 4-5-1, thì những sự thay người cũng không thể tạo ra đột biến, khi mà cả Owen và Scholes đều đã già còn Obertan thì lại tỏ ra vẽ vời. Trái lại, cả Gossling (20 tuổi) và Rodwell (19 tuổi) đều mang đến sức mạnh và tốc độ khi được tung vào sân.

MU đang có dấu hiệu mệt mỏi

Trong cả trận đấu, M.U hầu như chỉ tập trung tấn công ở bên cánh phải, nơi chỉ còn Valencia là đủ thể lực để “cày” ở hành lang đó. Còn bên cánh trái, Patrice Evra hầu như chỉ lo thủ và đến giữa hiệp hai mới tham gia tấn công. Ở Premier League mùa giải này, hậu vệ người Pháp là cầu thủ duy nhất của M.U tham dự đủ 27 vòng đấu, trong đó có 24 trận đá trọn 90 phút. Xét trên các mặt trận, anh cũng là người phải thi đấu nhiều nhất với tổng cộng 34 trận đấu. Nếu tính cả các trận trong màu áo ĐTQG và giao hữu đầu mùa thì con số ấy lên tới 43. Với hiệu suất 4 ngày/trận như vậy, anh không xuống sức mới là chuyện lạ.

Vài ngày trước, David Beckham đã nhận xét rằng sẽ rất khó có chuyện Wayne Rooney bị xuống sức trước thềm World Cup 2010. Trong ngày trở lại Goodison Park, “số 10” vẫn thi đấu trọn 90 phút, song những pha chạm bóng thiếu nhạy cảm của anh đã khiến M.U bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Sự mờ nhạt ấy là hoàn toàn có lý do. Rooney chính là cầu thủ M.U thi đấu nhiều thứ hai ở mùa giải này với tổng cộng 33 trận đấu (26 tại Premier League). 90 phút kém cỏi ở Goodison Park là dấu hiệu cho thấy chu kỳ thành công suốt 1 tháng qua của anh đang đi đến hồi kết.

Hàng loạt trụ cột xuống sức

Hai cầu thủ được kỳ vọng nhất đã gây thất vọng nhất, nhưng không chỉ có họ xuống sức. Dấu hiệu của sự mệt mỏi còn được thể hiện ở những cá nhân khác. Cặp tiền vệ Darren Fletcher và Michael Carrick đã có khá nhiều đường chuyền hỏng, và không hoàn thành nhiệm vụ cầm bóng. Cả hai đã thi đấu 27 trận ở mùa giải này, chỉ ít hơn Evra và Rooney. Riêng Fletcher còn không ít lần phải đảm trách vị trí hậu vệ phải, vốn rất cần tốc độ, và không phù hợp với tạng người mảnh khảnh của anh.

Những thiếu hụt bất đắc dĩ về mặt nhân sự đã buộc Sir Alex phải tự xoay xỏa với phần còn lại, và sự hụt hơi của những trụ cột là điều không tránh khỏi. Sở dĩ Evra bị vắt kiệt sức lực vì người sẵn sàng đóng thế anh là O’Shea gặp chấn thương dài hạn. Và khi chứng kiến Johny Evans chậm chạp và thiếu quyết đoán như thế nào trong pha đeo báo Rodwell, hẳn các fan M.U rất nhớ đến kinh nghiệm của Vidic và Rio Ferdinand. Mùa giải vẫn còn dài, và M.U thì vẫn đang theo đuổi cả ba đấu trường. Rạng sáng thứ Tư là trận đấu sớm với West Ham, cuối tuần này là trận chung kết Cúp Carling với Aston Villa tại Wembley.

Với Sir Alex, cú ngã ở Goodison Park không phải một thảm họa. Ở Premier League mùa này, không một ông lớn nào giữ được tính ổn định thực sự nên khoảng cách 4 điểm với Chelsea hoàn toàn có thể bị san lấp sau vài vòng đấu. Và vẫn có những tín hiệu lạc quan với Quỷ đỏ: Vidic sắp bình phục chấn thương (đã được đăng ký dự bị ở trận vừa rồi), còn Rio Ferdinand đã hoàn tất án treo giò 4 trận. Và còn nữa: khi Rooney im tiếng, Berbatov đã ghi bàn trở lại.


Họ đã bị vắt sức như thế nào?

M.U đã sử dụng một đội hình gồm toàn những cầu thủ bị vắt sức quá nhiều suốt nửa năm qua để đối đầu với Everton. Trong số 14 vị trí được sử dụng tại Goodison Park cuối tuần qua (11 đá chính, 3 dự bị) thì có tới 9 người nằm trong tốp 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho M.U suốt từ đầu mùa giải. Cầu thủ duy nhất trong tốp này không thi đấu ở Goodison Park là Nani.

10 cầu thủ M.U thi đấu nhiều nhất mùa này

(Trong ngoặc là thành tích ở Premier League)

Cầu thủ Số trận Bàn thắng

Patrick Evra 34 (27) 0 (0)

Rooney 33 (26) 25 (21)

Fletcher 27 (21) 3 (3)

Carrick 27 (19) 4 (2)

Valencia 25 (20) 6 (5)

Brown 23 (16) 0 (0)

Evans 23 (14) 0 (0)

Scholes 21 (15) 5 (1)

Berbatov 19 (15) 9 (9)

Nani 19 (11) 2 (1)
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
@ X-man : bạn bảo rằng MU luôn thắng "rùa" ư?.Có đội nào mà thắng "rùa" nhiều đến thế không bạn?Đấy là trùng hợp ngẫu nhiên à??? Phải có thực lực mạnh và bản lĩnh thực sự mới thắng nhiều thế đó bạn.Bạn đừng vì ghen ghét mà phê phán tùm lum?.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:25 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi giời!. Đã bảo Mu là một cô gái đẹp nên luôn bị xoi, đã thế xoi luôn cả người đỡ đầu cô ấy (Sir Alex). Bây giờ mới rõ X-man là fan Chel, vậy bạn chuẩn bị nói gì đây khi tối nay (là rạng sáng của tôi), Mou2.0 sẽ cho Mou1.0 nốc ao(?). Tôi nói Inter sẽ thắng Chel cách biệt 1 bàn.
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (12:46 24/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi hòan tòan tán thành những nhận xét của X-Man về HLV Alex Ferguson của MU.Rất xác đáng,có lẽ vì X-Man ở nước ngòai nên có thông tin tốt hơn trong nước. Ông này đã hết thời rồi, vừa cao ngạo, vừa cố chấp và hay tác động một chiều vào đội ngũ trọng tài theo hướng có lợi cho MU. Muốn đưa MU phục hồi thì MU cần thay đổi HLV.
HQ  (vtl@hcm.vnn.vn) (06:31 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hyu: bạn không nhớ đấy thôi. Mỗi khi MU thắng trận thuyết phục, X-Man tớ vẫn có comment chúc mừng và khen ngợi. Chỉ tiếc là những trận thắng kiểu như vậy lại rất hiếm đối với MU mà thay vào đó chỉ nhiều phần là ăn may. Có lẽ vì thế nên bạn chẳng thể nhớ được. X-Man là fan của Chelsea, nhưng nếu Chelsea đá tệ hại như khi gặp Everton thì X-Man tớ cũng chẳng hề có lời bao biện nào cả. Có chăng chỉ là vài comment chọc ghẹo cho vui thôi. "Sir" không phải là Thánh thần. Đúng đấy!!! Nhưng X-Man có viết rồi, dù gì đi nữa vẫn phải có trách nhiệm với tước hiệu của mình. Đừng làm hoen ố nó. Khi một người nổi tiếng như Avram Grant làm điều đó thì rõ ràng nó sẽ trở thành câu chuyện lớn. Nói tóm lại, "sir" cũng là con người, nhưng vì là người nổi tiếng và được vinh danh trong xã hội với tước hiệu cao quí thì hãy xứng đáng là một tấm gương cho nhiều thế hệ noi theo mà muốn thế, anh phải biết chế ngự và chiến thắng những phản ứng và cảm xúc nhất thời, phải luôn biết kiểm sóat con người của mình. Có như vậy anh mới là con người vĩ đại, bằng không, tước hiệu sẽ chỉ trở thành nỗi hổ thẹn mà thôi!!!
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (10:03 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-Man: ra là bạn đang ở nước ngoài, thảo nào mà lý lẽ có vẻ "lá cải" như ở bển. Tôi không tranh luận với bạn làm gì, đối với tôi ngôi sao lớn nhất của MU là Sir AF, bạn không phải là một người hâm mộ bóng đá nên bạn không thể hiểu được đâu X-Man ạ, tôi thấy đau lòng khi những người như bạn chỉ trích thậm tế ông như thế. Tôi reply ý kiến của bạn là để bạn thấy một điều là đừng vội nhận xét về ai vội vàng, còn bạn muốn nói đó là quyền của bạn. Nếu muốn tiếp tục trao đổi với tôi thì mail cho tôi: datptocean@gmail.com.
datpt  (datptocean@gmail.com) (10:02 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là một số antifan cua MU có những lời lẽ hơi quá thật nhưng các fan của MU cũng đâu có kém, thậm chí còn hơn nữa khi nhận xét về các đội bóng khác mà! các fan MU thử đọc CM cuả mình lại xem nhé! Nhưng thực tế là A.F cũng sắp về hưu rồi và Mu cũng không trình bày được một cầu thủ cây nhà lá vườn sau lứa cầu thủ Beckham, Giggs, Nevills...nào như Barca,... nên các antifan Mu cũng đâu có nói sai! Phản ứng của fan Mu cũng " rất quá khích" nên các fan cuả CLB khác nhảy vào chọc ngoáy cũng đúng thôi! ngay như kiểu bình luận của RealNo1 cũng vậy! Yêu thì nói là yêu thôi chứ cứ đi so sánh với CLB khác thì người khác nghe cũng không thích đâu! đã thế lại còn tuyên bố là chắc chắn đọat mấy cup thì chả lẽ chỉ có Mu hay Real là biết chơi bóng thôi à! Ngay như Barca năm vừa rồi đọat 06 cup ấy, họ chơi hay, đẹp nhưng không thể không nói họ may mắn vì một số CLB khác cũng đâu có kém (trường hợp Chel, MU, Real... đấy!) Nên cổ vũ cứ cổ vũ nhưng đừng huyênh hoang quá! Đừng coi các đội khác chỉ là kẻ lót đường, đừng nhận xét theo cảm tính thì ai có thể vào "chọc ngoáy" được, đấy chắc chắn là nguyên nhân chủ yếu mà MU tại VN hay bị "đá xoáy" như vậy! Ai nghe ngứa tay thì cứ gửi mail cho tôi: Trunguy08@gmail.com nhé! Ta tranh luận tiếp!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (09:04 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bây giờ mình mới biết là "bom" được nhập khẩu bởi các fan từ hải ngoại(không biết có thật ở hải ngoại không nữa?)như NHH (USA), X-Man....
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (08:03 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Quá khứ" luôn là quá khứ, thế còn hiện tại X-man thích ông nào, đội bóng nào nhỉ?. Mancini (MC), Leonardo (AC) chăng?. Chel, AC hay Ars đây?.().
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (02:52 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng thì chả thấy antifan nào lên tiếng.Chứ hễ MU thua là mấy bạn anti lại "lao" vào phê phán liền !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:57 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ X-Man : Con người vĩ đại mấy cũng có một vài tính xấu.Đội bóng vĩ đại và hay đên mấy cũng có lúc thua một vài trận. Vậy nên,bạn cứ "xoi mói" thế thì lúc nào cũng phê bình về SAF và MU được.Công lao và thành tích mà SAF đem lại cho clb MU và bóng đá Anh Quốc rất lớn nên ông xứng đáng được phong Sir thôi,chứ không mấy ai thích thường xuyên bới móc khuyết điểm của ông ấy cả.Ông ấy đâu phải Thánh Thần đâu mà không có khuyết điểm nổi ?!! Với MU cũng thế,họ thắng thì chả thấy anti như bạn đâu,như trận thắng AC Milan ngay tại San Siro giữa tuần trước kìa.Với lực lượng què quặt thế mà đòi hỏi MU thắng liên tiếp mới là lạ ! Chắc bạn X-Man nhầm ý nghĩa của Sir với Thánh Thần ???
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (01:51 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...