Drogba: Kẻ hủy diệt

Thứ Hai, 22/02/2010 12:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chelsea đang tiến lên phía trước với tốc độ không thể ngăn cản và Didier Drogba là động cơ chính của cỗ máy hủy diệt đó.

Chiến thắng 2-0 trước Wolves vào cuối tuần là lần thứ hai liên tiếp trong vòng nửa tháng tiền đạo người Bờ Biển Ngà đóng vai người hùng trong màu áo xanh. Thậm chí có thể nói mà không sợ quá lời rằng một mình Drogba đã giành về chiến thắng cho Chelsea. Trong buổi tối mà M.U trước đó đã thất trận trước Everton, 3 điểm mà đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giành được tại Wolves, tuy nằm trong dự đoán của nhiều người, vẫn đánh dấu một bước tiến cực kỳ quan trọng của đội chủ sân Stamford Bridge khi giờ đây họ đã đảm bảo được một khoảng cách an toàn với kình địch áo đỏ.

Drogba là động cơ chính của cỗ máy hủy diệt mang tên Chelsea

Khi Drogba trở về với đội tuyển Bờ Biển Ngà tham dự CAN 2010, Chelsea vẫn xoay xở tốt và ghi bàn đều đặn với hai chân sút còn lại, Nicolas Anelka và Daniel Sturridge. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tiên trở lại, Drogba đã ngay lập tức lên tiếng một cách thuyết phục về việc ai mới là ông chủ thực sự trên hàng công của Chelsea. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà có tất cả những phẩm chất mà Anelka và Sturridge không có: sức mạnh, khả năng áp đảo các hậu vệ đối phương ngay từ những bước chạy đầu tiên và những pha dứt điểm trái phá mang đậm dấu ấn của một chân sút toàn diện.

Những gì diễn ra trong tháng Giêng dễ khiến các CĐV áo xanh lầm tưởng rằng đội bóng của họ có thể xoay xở tốt mà không cần Drogba, nhưng trên thực tế, qua hai trận đấu với Wolves và trước đó, với Arsenal, chân sút người Bờ Biển Ngà cho thấy Chelsea chỉ có thể hoàn thiện và theo đuổi đến cùng chức vô địch Premier League sau 3 năm thống trị của M.U nếu họ có anh trong đội hình.

Những gì diễn ra trên sân cỏ cho thấy chính Drogba, chứ không phải Rooney, mới là tiền đạo số một ở Premier League trong thời điểm này. Đúng là Rooney (21) vẫn ghi được nhiều hơn Drogba (19) 2 bàn trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới, nhưng cũng cần nhớ rằng chân sút người Bờ Biển Ngà đã “chấp” đối thủ của anh suốt 1 tháng trời chuyển giao năm mới, cũng là thời điểm mà lịch thi đấu Premier League dày đặc nhất. Một lời giải thích nữa cho việc Drogba xứng đáng xếp trên Rooney là tính liên tục của phong độ và những bàn thắng.

Ngoài ra, cần phải thấy rằng chân sút người Bờ Biển Ngà đã phải thích nghi với hai hệ thống chiến thuật khác nhau ở hai mùa vừa qua. Drogba đóng vai trò tiền đạo duy nhất dưới thời Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari và Guus Hiddink. Còn mùa này, anh có thêm một người hỗ trợ: Anelka, trong hệ thống 2 tiền đạo và hàng tiền vệ hình thoi của Ancelotti. Trong mọi trường hợp, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Giữa tuần này, Drogba sẽ gặp lại người thầy cũ, người đã mang anh đến với Chelsea và giúp anh thành danh, Mourinho, trong trận đấu với Inter Milan ở Champions League. Ở Inter, Mourinho từng sở hữu Ibrahimovic, hiện tại là những Eto'o, Milito... Nhưng có lẽ, Drogba mới là chân sút khiến ông ưng ý nhất. Sự hiểu quá rất rõ của Mourinho về Drogba không phải là lợi thế quá lớn cho đội bóng Italia. Thực ra ai cũng hiểu rõ. Nhưng ngăn chặn và phong tỏa "Kẻ hủy diệt" được hay không lại là chuyện khác.

T.Trọng

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
"Những gì diễn ra trên sân cỏ cho thấy chính Drogba, chứ không phải Rooney, mới là tiền đạo số một ở Premier League trong thời điểm này. Đúng là Rooney (21) vẫn ghi được nhiều hơn Drogba (19) 2 bàn trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới, nhưng cũng cần nhớ rằng chân sút người Bờ Biển Ngà đã “chấp” đối thủ của anh suốt 1 tháng trời chuyển giao năm mới, cũng là thời điểm mà lịch thi đấu Premier League dày đặc nhất. Một lời giải thích nữa cho việc Drogba xứng đáng xếp trên Rooney là tính liên tục của phong độ và những bàn thắng." Vậy mà đã có lúc mọi người cho rằng Rooney là nhất thế giới đấy! Vấn đề là Drogba là tiền đạo giỏi nhưng không phải là không thể thay thế ở Chelsea còn Rooney thì không có người thay thế xứng đáng ở MU, nên năm nay Chelsea sẽ vô địch chứ không phải MU nhé! CĐV Mu có dám cược không?
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (09:10 22/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Voi Rừng đá đủ trận thì có lẽ anh phải ghi tới 30 bàn rồi, đội nào có vua phá lưới thì đội đó sẽ vô địch năm nay!!!
ZIZO  (dannt0412@yahoo.com) (08:04 22/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...