Saha "nhấn chìm" Chelsea, Man United bị Aston Villa cầm chân

Thứ Năm, 11/02/2010 09:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Cú đúp của Saha đã giúp Everton lội ngược dòng thành công trước Chelsea, trong khi đó Man United một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tái chiếm ngôi đầu bảng khi để Aston Villa cầm hòa 1-1.

Sau khi Florent Malouda đưa các vị khách vươn lên dẫn trước từ dẫn sớm, Saha đã có cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 33 để quân bình tỷ số. Và tiền đạo người Pháp đã kết thúc một đêm thi đấu xuất sắc của mình bằng cú vuốt bóng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho Everton ở phút 75. Đáng lẽ cựu tiền đạo của Man United có thể lập được một hat-trick nếu không sút hỏng quả 11m ở phút 45.


Phát biểu sau trận đấu, HLV Moyes cho biết: “Đáng lẽ Saha đã ghi được tới bốn bàn thắng trong trận đấu đêm nay. Cậu ấy đã thi đấu rất xuất sắc tại Stamford Bridge và đêm nay cậu ấy lại lặp lại được màn trình diễn đó. Trong bàn thắng thứ hai, tôi nghĩ John Terry đã chơi không thực sự tốt trước đường chuyền bổng của chúng tôi và Louis đã tận dụng tốt cơ hội này. Đây quả thực là một kết quả đáng khích lệ đối với chúng tôi.

Sau trận thua này, HLV Ancelotti đã không tham gia họp báo mà thay vào đó là trợ lý Ray Wilkins. Ông nhận xét về trận thua: “Everton luôn là một trong những đối thủ khó chịu ở giải ngoại hạng. Họ đã gây ra quá nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ xứng đáng giành chiến thắng sau những gì đã thể hiện trong 90 phút. Họ đã không cho chúng tôi nhiều thời gian để kiểm soát bóng cũng như triển khai lối chơi”. 

“Mùa bóng năm nay rất quyết liệt và chức vô địch là điều mà tất cả mọi người ở Chelsea mong muốn. Chúng tôi cũng muốn nới rộng khoảng cách với đội đứng sau lên 10 điểm nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Do vậy, chúng tôi sẽ quên nhanh trận thua này và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, trợ lý Wilkins khẳng định.

Trong khi đó, Man United đã bỏ lỡ cơ hội tái chiếm ngôi đầu khi hòa Aston Villa 1-1 ở sân Villa Park. Tuy nhiên, một điểm mà M.U có được trong trận đấu này cũng đã là sự cố gắng của 10 cầu thủ “Quỷ Đỏ” trên sân vì Nani đã bị truất quyền thi đấu từ phút 29. Trước đó, Cuellar đã đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Van der Sar ở phút 19, nhưng chỉ 4 phút sau, từ cú sút của Giggs bên cánh trái, bóng đã đập vào chân Collins rồi đi vào lưới. Trận hòa này giúp Man United rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn một điểm.


Tình huống bị thẻ đỏ của Nani

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland ca ngợi nỗ lực thi đấu của các học trò: “Các cầu thủ của tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc và đầy cố gắng. Nếu có đội bóng nào xứng đáng giành chiến thắng đêm này thì đó phải là chúng tôi. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng trong hiệp 1. Tôi rất tự hào về các cầu thủ và hài lòng về tinh thần thi đấu của họ, đặc biệt là sau khi chỉ còn thi đấu với 10 người. Thẻ đỏ cho Nani là chính xác. Cậu ấy vẫn còn khá non trong tình huống đó và chúng tôi không thể phàn nàn gì về quyết định của trọng tài. Thật đáng tiếc khi cậu ấy sẽ vắng mặt trong trận chung kết Cúp Carling và hai trận đấu quan trọng với Everton và West Ham”.

Về trận thua 1-2 của Chelsea trước Everton, HLV Ferguson cho biết thêm cảm nhận của ông: “Chúng tôi biết rằng vòng đấu này có tính chất quan trọng. Chiến thắng của Everton giúp chúng tôi rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm và hiệu suất bàn thắng thua cũng được cải thiện thêm một bàn. Đôi khi điều này rất quan trọng trong những cuộc đua như thế này”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (28)

avatar đội bóng
X-Man cay cú Chen-xi thua Bàn thắng Mờ-U cứ nói rùa Thưởng thức đá banh bằng trí tuệ Bình tâm chiêm ngưởng chớ ăn thua
X-Man-LT  (letruong1970@gmail.com) (09:25 13/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng rồi, các anti không cay cú vì Chelsea thua, chỉ cay cú vì đội của họ không thể nào "rùa" được, trong khi MU cứ "rùa" từ trận này qua trận khác, năm này qua năm khác, thập kỷ này qua thập kỷ khác. Bí ẩn lớn nhất vũ trụ đối với các anti có lẽ là: Không hiểu vì sao MU lại làm được 1 điều không đội nào làm nổi là "rùa" liên tục như thế! Tớ thì không cần cãi với ai cả, "rùa" mà được FA, được EPL, được Cúp C1 thì cứ việc "rùa" thôi Còn về việc fan Chelsea ở VN thì tớ vẫn cho là đa số chỉ thuần túy anti-MU thôi. Sắp tới nếu MU thắng Chelsea thì họ sẽ ca bài: MU chỉ giỏi bắt nạt con nít như Chelsea, gặp đội lớn như Barca, Real là thua ngay.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:49 13/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@kiss: X-Man tớ chẳng cay cú vì Chelsea thua trận chút nào. Đã viết rồi mà, trận đó Chelsea và bản thân Terry đá dở thì thua thôi. Bạn dành từ "ngỡ ngàng" cho MU đi nếu tự hỏi tại sao MU lại liên tục ăn rùa như thế. Nếu bạn nói xem kỹ ư? Cú ra chân của Giggs gọi là gì? Shoot hay chuyền? Rõ ràng nếu không vô tình chạm cái đầu gối của Collins thì đây là một cú shoot tồi và mười mươi đi chệch đích cả thước. Vậy mà tự hào về bàn thắng này ư? Bản thân người trong cuộc là Giggs cũng chẳng quá vui mừng vì cậu ấy cảm thấy nó chẳng đẹp chút nào, chỉ đơn thuần là may mắn. Thế mà người ngoài cuộc ăn theo lại tung hô vô đối. Vậy ai là người cần xem kỹ??? A better year of Tiger will be coming to all of you soon.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (06:37 13/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cứ nhìn thấy chữ ký x-men,abu, nhh là em chuyển. Fan MU cứ thử làm thế đi xem chữ ký xuất hiện được mấy bữa.
Hoàng Hùng Lĩnh  (hhl4774@yahoo.com.vn) (12:24 13/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-Man: tôi thực sự ngỡ ngàng về cách mà bạn định nghĩa về một bàn thắng "rùa" đấy Và tôi chả phải tranh cãi vs bạn tôi là fan fong trào hay fan đích thực cả vì cái đó tự tôi biết chứ Tôi thấy bạn đang cay cú vì MU ko thua trận trong khi Chelsea thì ngã chổng vó đấy.Vì mấy hôm trước bạn còn mạnh mồm nói về 1 The Blues hùng mạnh đến mức có cảm giác k thể đánh bại cơ mà ! Trích 1 câu của Tuệ :"Nếu bạn biết xem bóng đá thì xem kỹ lại rồi hãy nhận định."
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (09:38 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi xời, fan Chelsea chỉ mới bắt đầu xuất hiện khi Abramovic đổ tiền vào Chel chứ gì nữa. Thế là khi Chel nổi lên chút mới xuất hiện fan Chel. Vì vậy có thể kết luận tuyệt tuyệt tuyệt đại đa số fan Chel là fan phong trào.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (07:55 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - Đừng chê fan MU là fan phong trào. - Chỉ biết nhìn vào 2 pha bóng (đá phản và tình huống tranh cãi) để nói rằng MU đã may mắn khi cầm hòa Villa thì quá ... siêu! Bạn có biết 60' bị mất người MU thi đấu thế nào không? Chẳng thế mà mới có câu bình luận "MU có thể ngẩng cao đầu là dù thiếu người, họ đã thiếu may mắn khi đánh mất 2d ở Villa Park". - Về tình huống đá phản. Đã gọi là đá phản thì làm sao có thể sút thẳng vào khung thành rồi hậu vệ đá phản? Bạn thử sút thẳng vào 1 hậu vệ đang đứng chắn trước khung thành xem bóng sẽ bay ra ngoài hay bay vào lưới? Tỉ lệ này rất thấp! Trong bóng đá, những tình huống khó chịu nhất là khi bóng được sút căng vào khoảng giữa thủ môn và hậu vệ. Nếu hậu vệ không có kỹ thuật tốt sẽ rất khó khống chế. Đấy là chưa tính đến việc trận đấu diễn ra ở tốc độ cao và đang có 1 cầu thủ đối phương áp sát từ phía sau. Nếu bạn biết xem bóng đá thì xem kỹ lại rồi hãy nhận định.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:50 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thanh Tung & kiss: nếu sút mà banh hướng về phía khung thành thì không nói, đằng này banh đang hướng đi ra ngòai khung thành cả thước rồi chạm chân hậu vệ bay vô lưới mà không gọi là ăn rùa thì gọi là ăn "ba ba" hay ăn "cua đinh" cho nó "sang" hơn vậy. Thế mà cũng gọi là biết xem đá bóng mà cãi được?. Chắc là fan phong trào đích thực rồi.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (03:07 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin lỗi đừng mang Barca vào đây , thứ nhất Getafe ko phải là Vila.Thứ 2 khi mất người Barca đã đang dẫn trước rồi.Thế trận của 2 trận đấu là khác nhau.MU trong tình thế mất người , lại đang cần điểm , rõ ràng phải mạo hiểm hơn nhiều so vs Barca.Thứ 3 nếu ai đó tiếp tục quan điểm mỗi bàn o.g là 1 bàn thắng "rùa" thì đừng xem đá bóng nữa !
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (11:55 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-Man: bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao các đội bóng chơi với MU rất hay có cầu thủ đá phản lưới nhà không?. Trận trước với Portsmouth, MU được hậu vệ Port biếu không 3 bàn thắng. Trận này đến lượt Collins của Villa đá phản lưới. Chắc bạn toàn bảo MU ăn rùa? Không thưa bạn. Nếu xem kỹ lại highlight của từng bàn thắng các trận gặp Arsenal, Hull và Aston Villa, bạn có thể rút ra 1 điều: Cầu thủ MU tạt bóng và sút xa rất tốt. Sự chính xác và sức mạnh của các pha tạt bóng, các đường chuyền từ biên và các cú sút xa là rất quan trọng. Nếu đường chuyền tốt thì có thể khiến hậu vệ đối phương hoặc thủ môn đối phương đá phản lưới nhà, đặc biệt khi luôn bị áp sát. Nếu sút xa đủ lực thì bóng có thể đập chân hậu vệ vào lưới. Phân tích như vậy để thấy nếu chỉ loanh quanh ở sân nhà, không dám sút, không dám chuyền, không dám tấn công đến cùng thì đừng bao giờ M.U mong đội bạn có bàn phản lưới nhà hộ, bạn nhé. comment này của tôi để bạn X-Man và những bạn khác hay phàn nàn được rõ nguyên nhân.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (11:42 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.