Arshavin: Nếu muốn tiếp tục hy vọng, hãy đánh bại Liverpool

Thứ Tư, 10/02/2010 06:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Andrey Arshavin đã khẳng định, nếu Arsenal muốn tiếp tục hy vọng vào chức vô địch năm nay, họ sẽ phải đánh bại Liverpool.

Đêm nay rạng sáng mai, Arsenal sẽ đón tiếp các cầu thủ Liverpool trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 26 giải Ngoại hạng Anh. Hiện nay khoảng cách giữa đội bóng của HLV Wenger và hai đội dẫn đầu Chelsea và MU lần lượt là 9 điểm và 7 điểm. Chính vì vậy, đúng như Arshavin đã nói, nếu muôn tiếp tục nuôi mộng vô địch, Arsenal phải đánh bại Liverpool.


Arshavin quyết tâm đánh bại Liverpool

“Trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra. Ví dụ việc Chelsea thất bại trước Everton trong vòng đấu này là hoàn toàn có thể. Trong khi đó, MU và Chelsea còn một trận đấu với nhau vào tháng 4 tới. Như vậy, ít nhất một trong hai đội sẽ bị mất điểm. Đó sẽ là cơ hội để chúng tôi vượt lên.” Arshavin nói.

“Tuy nhiên, để có được tương lai tươi sáng đó, Arsenal phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là giành thắng lợi trong mọi trận đấu từ giờ đến khi mùa giải kết thúc.” Tiền đạo người Nga nói tiếp. “Đặt trường hợp ngược lại, khi đó chúng tôi không còn cách nào khác là phải chấp nhận vị trí của mình.”

Khi được hỏi về trận thua 0-2 của Arsenal trước Chelsea ở vòng đấu trước, Arshavin cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến kết cục này là hàng phòng ngự của đội nhà đã không thể kiểm soát được tầm hoạt động của Didier Drogba.

“Chúng tôi không tài nào ngăn chặn được Drogba, đó là lý do khiến Arsenal thất bại.”

Như vậy là trong 3 vòng đấu liên tiếp gần đây, Arshavin và các đồng đội đều phải thi đấu với một trong “tứ đại gia” của bóng đá Anh. Họ đã thua 2 và đêm nay sẽ tiếp tục là một thử thách vô cùng lớn.


Hải Anh (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
To KienNT: Graham có nhiều đóng góp cho Ars nhỉ. Nhưng nói bạn đừng giận, mấy thứ đó chỉ oách với Arsenal thôi chứ có là gì với các đội khác. Này nhé: Bộ tứ huyền thoại bằng thế nào bộ 3 Hà Lan của AC Milan, 5 đứa trẻ của MU v..v. Trận cầu lịch sử chỉ là với Ars thôi chứ chẳng là gì so với bóng đá Anh. Cả 2 chiếc cúp châu Âu trong lịch sử đội bóng. Tôi thông cảm với bạn, Ars ko có nhiều cúp châu Âu nên Graham được tôn vinh là phải. Nhưng thành tích đó so với các đội khác có phải là quá nhỏ bé ko. Vừa là HLV thành công vừa là cầu thủ thành công. Bóng đá Anh ko hiếm. Kenny Daglish chẳng hạn. Tóm lại, những thành công của Graham người khác cũng có. Nhưng tội của Graham là độc nhất vô nhị. Ông là HLV DUY NHẤT bị kết án ăn hối lộ của cò cầu thủ. Vậy thì nói đến Graham, người ta chỉ nói đến vụ hối lộ thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Bạn yên tâm, tôi hay đọc lại những comment cũ lắm Có gì cứ trao đổi nhé.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:24 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU cũng đã từng vô địch với một kết quả bết bát khi đối đầu với top4 mà. Còn 13 vòng, nói sau nhỉ? 'đời còn dài, gái còn nhiều', chưa nói trước được gì đâu. Cái cách Arsenal thua trước MU rõ là "đáng mắng", nhưng cái cách Arsenal chiến đầu trước một Chealsea thiện chiến và điềm tỉnh như thế khiến các Gooners ruột rất hài lòng. Arsenal cũng có thế thua luôn trận này với Liverpool, và tuy sau đó sẽ là nhiều lời chỉ trích như thế, thất vọng như thế... rồi cuối tuần cũng lại canh Arsenal đá mà bật TV lên xem, tuần sau cũng thế, tháng sau cũng thế, năm sau cũng thế... ...vài dòng suy nghĩ của một Gooner bình thường
Just Another Gooner  (s3_1468@yahoo.com) (04:15 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông này hay phát biểu nhất đấy. Mùa này ảnh hưởng ít nên chắc phải nói nhiều, không thấy Cesc phát biểu gì nhỉ. Cứ hay than vãn về vị trí của mình, cơ hội đến thì không tận dụng được.
muaxuan2xx  (vungdv.bn@gmail.com) (12:02 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, Arsenal đã thua tất cả những trận đối đầu với các đội bóng thuộc top 4 “truyền thống” của giải Ngoại hạng." Arsenal thắng Liverpool mà
Just Another Gooner  (s3_1468@yahoo.com) (11:05 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vậy đặt ngược lại chuyện gì sẽ xảy ra khi Gerrard tiếp tục cung cấp bóng cho gà son Kuyt ghi bàn, và Liv áp dụng triệt để sách lược của 2 ông lớn Chel, MU đã làm hả bạn Thanh Tùng ?Liv rất thực dụng đấy nhé
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (09:53 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyên nhân chính là Arshavin đá quá nhát, không máu lửa, để cho hàng thủ Chelsea "bóp mũi" #! Nếu tận dụng đc cơ hội đối mặt với Cech thì cục diện trận đấu đã có thể khác Arshavin nên học tập Torres của Liv, nỗ lực ghi bàn trong mọi tình huống chứ đừng phát biểu linh tinh nữa!
cafeden  (cafeden@live.com) (08:53 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng cho dù thắng Liverpool thì Asernal cũng chỉ có 0.1% khả năng vô địch mùa này
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (08:44 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trích: (Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, Arsenal đã thua tất cả những trận đối đầu với các đội bóng thuộc top 4 “truyền thống” của giải Ngoại hạng). Bảng thành tích vô cùng ấn tượng của đội bóng mà cách đây chẳng bao lâu, có nhiều người gọi là đội bóng "khổng lồ". Vấn đề ở chổ nếu "bảng thành tích" này của 1 đội bóng tầm tầm, khiêm tốn, thì nghĩ lại thấy đáng thương. Nhưng đây là bảng thành tích của đội "khổng lồ", đội mà tất cả: từ HLV, cầu thủ "nổ" vang trời! mình thấy chỉ có Andrey Arshavin luôn có những nhận xét khiêm tốn, xác đáng và có chừng mực nhất! Ars muốn lớn mạnh thì trước hết phải hiểu đúng thực lực của mình để vươn lên. Đừng có lúc nào cũng sống trong ảo mộng. Hãy học cái khiêm tốn của Arshavin: biết người biết ta. Thấm nhuần được điều này thì việc Ars trở lại ánh hào quang năm xưa thì không phải là quá khó.
thanhphong  (thanhphong32@gmail.com) (08:26 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"... Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, Arsenal đã thua tất cả những trận đối đầu với các đội bóng thuộc top 4 “truyền thống” của giải Ngoại hạng." ?!?! Lượt đi Ars thắng Liv 2-1 mà! Ars đã ko may khi gặp lịch thi đấu khoai như thế trong vòng 13 ngày lần lượt là Ast, MU, Che và Liv... Hy vọng Ars lại thắng Liv và người ghi bàn là Arshavin. Số 23 của Ars tỏ ra là người rất có duyên với mành lưới của Liv...
kkduong  (tranduong121@gmail.com) (08:22 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu Arshavin thi đấ xuất thần + Fabregas tỏa sáng+Bedner lên đồng Dù sao thì trận này cũng hấp dẫn. Hy vọng Arsenal thắng để ECL còn hấp dẫn
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (07:31 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.