(TT&VH Online) - Với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về chất lượng cầu thủ, Man City đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bolton nhờ hai pha lập công của Tevez và Adebayor.
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Man City nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận. Hàng tấn công gồm ba cầu thủ là Tevez, Adebayor cùng tân binh Adam Johnson liên tục có được những cơ hội để dứt điểm về phía khung thành thủ môn Jaaskelainen. Ngay phút thứ 4, A. Johnson, cựu cầu thủ của Middleborough đã có cú sút chân trái khá căng ngay ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, hậu vệ Z. Knight đã kịp thời cản phá giải nguy cho đội nhà. Ít lâu sau, tới lượt Adebayor bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đệm trượt bóng từ pha căng ngang của Tevez ở phút thứ 8.

Vieira đã có trận ra mắt đội bóng mới - Ảnh AP
Giống như tân binh A. Johnson, tiền vệ P. Vieira cũng có trận đấu đầu tiên trong màu áo Man City. Cầu thủ người Pháp thi đấu ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ ba người bên phía đội chủ nhà. Dù không còn thể lực để tham gia vào tất cả những tình huống tranh chấp tay đôi nhưng sự có mặt của Vieira giúp hàng tiền vệ của Man City thi đấu khá chắc chắn. Bên cạnh đó, “The Citizens” cũng chào đón sự trở lại của hậu vệ W. Bridge, cầu thủ có can dự tới vụ xì căng đan tình ái mới đây của bóng đá Anh. Tuy nhiên, sự thận trọng của cả hai đội khiến trận đấu không thực sự hấp dẫn và thiếu đi các tình huống tấn công với tốc độ cao.
Phút 30, tân binh A.Johnson đi bóng lắt léo bên cánh phải khiến một hậu vệ của Bolton buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài chính đã không ngần ngại cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt 11m và Tevez đã tận dụng tốt cơ hội này để mở tỷ số cho đội nhà. Ngay sau đó, Bolton cũng có hai cơ hội san bằng tỷ số nhờ cố gắng của Kevin Davies và Muamba. Tuy nhiên, người chiến thắng trong cả hai tình huống nguy hiểm này vẫn là thủ môn Given.
Nhờ bàn thắng mở tỷ số của Tevez mà trận đấu có nhiều cơ hội hơn những phút đầu tiên của hiệp 1. Hai đội thi đấu khẩn trương và thoáng hơn. Phút 39, tỷ số suýt chút nữa được gia tăng cho Man City sau cú sút chéo góc nguy hiểm của tiền đạo Adebayor. Dù hai đội tổ chức được một vài tình huống đáng chú ý trong những phút cuối hiệp 1 nhưng tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.
Phút 30, tân binh A.Johnson đi bóng lắt léo bên cánh phải khiến một hậu vệ của Bolton buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài chính đã không ngần ngại cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt 11m và Tevez đã tận dụng tốt cơ hội này để mở tỷ số cho đội nhà. Ngay sau đó, Bolton cũng có hai cơ hội san bằng tỷ số nhờ cố gắng của Kevin Davies và Muamba. Tuy nhiên, người chiến thắng trong cả hai tình huống nguy hiểm này vẫn là thủ môn Given.
Nhờ bàn thắng mở tỷ số của Tevez mà trận đấu có nhiều cơ hội hơn những phút đầu tiên của hiệp 1. Hai đội thi đấu khẩn trương và thoáng hơn. Phút 39, tỷ số suýt chút nữa được gia tăng cho Man City sau cú sút chéo góc nguy hiểm của tiền đạo Adebayor. Dù hai đội tổ chức được một vài tình huống đáng chú ý trong những phút cuối hiệp 1 nhưng tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Tevez ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Reuters
Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Bolton đã chủ động dâng cao chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san hòa tỷ số. Tuy nhiên, lối chơi đơn giản đậm chất Anh truyền thống của đội khách không tạo ra đủ sức ép để khiến hàng phòng ngự của Man City gặp nhiều khó khăn. Những đường chuyền bổng vào trong khu vực cấm địa cho K.Davies hay Elmander đều bị các hậu vệ Man City hóa giải không mấy khó khăn. Phút 51, Bolton đã may mắn khi không bị thua bàn thứ hai. Từ cú đá phạt ở cự ly 25m của Tevez, trái bóng bay theo quỹ đạo khá đẹp nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng của Man City.
Có thể nói Bolton là đối thủ “vừa miếng” để những tân binh của Man City như Vieira hay A. Johnson có được màn ra mắt tương đối thành công. Cựu cầu thủ của Inter thi đấu khá chắc chắn ở khu vực giữa sân nhưng cũng phải nói rằng hàng tiền vệ của Bolton đã chơi thiếu hiệu quả trong trận này do phải giành nhiều thời gian cho việc phòng ngự. Trong khi đó, tân binh A. Johnson thi đấu khá hay bên cánh phải. Không chỉ là người kiếm về cho Man City quả penalty ở hiệp 1, tiền vệ người Anh này suýt chút nữa kiến tạo cho Tevez ghi bàn thắng thứ hai ở phút 61. Nếu thủ môn Jaaskelainen không kịp bay người đẩy pha căng ngang nguy hiểm của Johnson, Tevez đã có thể đệm bóng ghi bàn thứ hai cho Man City.
Phút 73, đội chủ nhà cuối cùng cũng nâng được tỷ số lên 2-0 nhờ pha lập công của Adebayor. Tuy nhiên, cầu thủ có công lớn trong tình huống này chính là tiền vệ P. Vieira. Cầu thủ người Pháp đã có đường chuyền dài vượt tuyến đầy chính xác để Adebayor dứt điểm hạ gục thủ môn Jaaskelainen. Không lâu sau đó, Lee Chun của Bolton cũng có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn tỷ số khi đối mặt với thủ môn Given. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc lại quá nhẹ nên không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn của Man City. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.
Dù giành được trọn vẹn ba điểm trước Bolton nhưng hiện Man City vẫn chưa thể lấy lại vị trí thứ tư từ tay Liverpool do kém hiệu số bàn thắng thua. Nhưng đội bóng của HLV Mancini vẫn còn một trận chưa đá và Liverpool còn phải chạm trán với Arsenal, đội bóng đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, trong vòng đấu này.
Trong khi đó, hai cặp đấu giữa Portsmouth – Sunderland và Wigan – Stoke đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội bóng giành chiến thắng ấn tượng nhất trong loạt trận đêm nay chính là Fulham. Trên sân nhà Craven Cottage, đội bóng của HLV Roy Hodgson đã giành chiến thắng 3-0 trước Burnley nhờ các pha lập công của Murphy, Etuhu và Zamora.
* Cầu thủ ghi bàn: Tevez 31’, Adebayor 73’.
* Đội hình ra sân:
+ Man City: Given, Bridge (Phillips 68’), Kompany, Toure (Lescott 52’), Zabaleta, Barry, Vieira, De Jong, Tevez, A. Johnson (Sylvinho 85’), Adebayor.
+ Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Knight, Ricketts, Robinson, Lee Chun, Wilshere (Taylor 78’), Muamba, Cohen, K. Davies (Cohen 75’), Elmander.
Có thể nói Bolton là đối thủ “vừa miếng” để những tân binh của Man City như Vieira hay A. Johnson có được màn ra mắt tương đối thành công. Cựu cầu thủ của Inter thi đấu khá chắc chắn ở khu vực giữa sân nhưng cũng phải nói rằng hàng tiền vệ của Bolton đã chơi thiếu hiệu quả trong trận này do phải giành nhiều thời gian cho việc phòng ngự. Trong khi đó, tân binh A. Johnson thi đấu khá hay bên cánh phải. Không chỉ là người kiếm về cho Man City quả penalty ở hiệp 1, tiền vệ người Anh này suýt chút nữa kiến tạo cho Tevez ghi bàn thắng thứ hai ở phút 61. Nếu thủ môn Jaaskelainen không kịp bay người đẩy pha căng ngang nguy hiểm của Johnson, Tevez đã có thể đệm bóng ghi bàn thứ hai cho Man City.
Phút 73, đội chủ nhà cuối cùng cũng nâng được tỷ số lên 2-0 nhờ pha lập công của Adebayor. Tuy nhiên, cầu thủ có công lớn trong tình huống này chính là tiền vệ P. Vieira. Cầu thủ người Pháp đã có đường chuyền dài vượt tuyến đầy chính xác để Adebayor dứt điểm hạ gục thủ môn Jaaskelainen. Không lâu sau đó, Lee Chun của Bolton cũng có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn tỷ số khi đối mặt với thủ môn Given. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc lại quá nhẹ nên không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn của Man City. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.
Dù giành được trọn vẹn ba điểm trước Bolton nhưng hiện Man City vẫn chưa thể lấy lại vị trí thứ tư từ tay Liverpool do kém hiệu số bàn thắng thua. Nhưng đội bóng của HLV Mancini vẫn còn một trận chưa đá và Liverpool còn phải chạm trán với Arsenal, đội bóng đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, trong vòng đấu này.
Trong khi đó, hai cặp đấu giữa Portsmouth – Sunderland và Wigan – Stoke đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội bóng giành chiến thắng ấn tượng nhất trong loạt trận đêm nay chính là Fulham. Trên sân nhà Craven Cottage, đội bóng của HLV Roy Hodgson đã giành chiến thắng 3-0 trước Burnley nhờ các pha lập công của Murphy, Etuhu và Zamora.
* Cầu thủ ghi bàn: Tevez 31’, Adebayor 73’.
* Đội hình ra sân:
+ Man City: Given, Bridge (Phillips 68’), Kompany, Toure (Lescott 52’), Zabaleta, Barry, Vieira, De Jong, Tevez, A. Johnson (Sylvinho 85’), Adebayor.
+ Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Knight, Ricketts, Robinson, Lee Chun, Wilshere (Taylor 78’), Muamba, Cohen, K. Davies (Cohen 75’), Elmander.
Anh Hiển