Cuộc đua top 4 Premier League: Cuộc chiến của những kẻ mộng du

Thứ Hai, 08/02/2010 12:03

(TT&VH) - Cuộc đua về top 4 đang trêu ngươi tất cả những nhà dự đoán. Giờ đây, mỗi vòng đấu sẽ lại là thời điểm bất cứ ai cũng có thể vươn lên, hoặc sụp đổ một cách nhanh chóng. Trong một mùa giải mà cuộc đua vô địch vẫn đang diễn biến khá phức tạp, cuộc tranh chấp vị trí thứ 4 bỗng nhiên cũng trở thành nơi chứa đầy những kẻ mộng du khó nắm bắt.

Chứng kiến Liverpool đánh bại Everton trong trận derby vùng Merseyside, nhiều người đã cho rằng, cuộc khủng hoảng của thầy trò Rafa Benitez cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng trên thực tế, vẫn còn quá sớm để mặc định vị trí hiện tại của The Kop vào cuối mùa. Khách quan: Phía trước họ là 2 trận sân khách khó khăn trước Arsenal và Man City, đó là chưa kể đến những thời điểm có tính quyết định khi họ gặp Man Utd và Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Còn chủ quan, khi những trận hòa “trời ơi đất hỡi” trước Stoke City hay Wolves vẫn còn nóng hổi, không ai chắc nó sẽ không lặp lại. Hãy nhớ, hiện Liverpool chỉ hơn Tottenham đúng 1 điểm, hơn Man City và Aston Villa 3 điểm, nhưng đã thi đấu tới 25 trận. Điều này có nghĩa là Man Xanh (23 trận) có thể chấp nhận 1 trận thua nữa, nhưng vẫn có cơ hội vươn lên bằng điểm với Liverpool. Aston Villa cũng vậy (24 trận), họ hoàn toàn có thể tận dụng cuộc đấu giữa chính Man City và Liverpool ở vòng 27 để vượt lên phía trước.

Liverpool (áo đỏ) đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự Champions Leaue mùa sau

Sau những gì đã thể hiện, có thể khẳng định không đối thủ nào còn đáng tin cậy cho vị trí thứ 4 nữa. Dù Harry Redknapp đã tuyên bố Spurs thậm chí có thể kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3, nhưng sau trận hòa trước Aston, mọi thứ dường như đang đi chệch hướng. Trong 13 trận còn lại, Tottenham liệu sẽ kiếm được bao nhiêu điểm từ các trận gặp Everton, Man City, Arsenal, Chelsea, và Man United? Thật khó tin họ có thể leo lên cao hơn nữa, một khi vẫn chỉ thể hiện một bộ mặt khô cứng như 2 trận hòa liên tiếp vừa qua (Birmingham 1-1 và Aston 0-0).

Ưu thế thuộc về Liverpool

Đội quân của Benitez đang có mặt ở vị trí dự Champions League mùa sau. Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng không thực sự bất ngờ, nếu nhìn vào những bước chuyển mình của The Kop. Kể từ trận thua 0-2 trước Portsmouth giữa tháng 12 năm ngoái, Liverpool đã trải qua 7 trận bất bại, với 15 điểm tuyệt đối và 2 điểm từ các trận hòa. Đáng nói hơn, họ đã kiếm được tới 6 điểm sau 2 trận đấu trước Aston Villa (1-0) và Tottenham (2-0). Người ta đã được chứng kiến một Liverpool hoàn toàn khác ở chặng đường sau Giáng sinh và năm Mới. Và một cách bất ngờ nhất, The Kop sẽ đẩy cuộc quyết đấu với Man City ở vòng 27 trở thành trận chung kết sớm cho vị trí thứ 4. Nhưng trước khi nói tới trận đấu này, không thể phủ nhận Benitez đã có ít nhất 2 lợi thế để duy trì ưu thế hiện tại.

Thứ nhất: Vận may. Khi Quỷ đỏ vùng Merseyside chơi tệ ở nhiều thời điểm, các đối thủ của họ cũng ngã ngựa theo. Và mới nhất, khi Liverpool chiến thắng, không ai ở phía sau giành trọn 3 điểm. Đó là điều khó thể giải thích vào thời điểm này, và có lẽ chẳng có lý do nào thuyết phục hơn sự ưu ái của vị Thần may mắn.

Thứ 2, kinh nghiệm. Ở những cuộc marathon khó lường, kinh nghiệm của Liverpool so với những Tottenham, Aston, và đặc biệt là Man City là điều không phải bàn cãi. Dù Rafa luôn không có đội hình mạnh nhất để duy trì tính ổn định, nhưng việc ông bắt đầu làm quen với sự tập trung cho từng trận là điều đáng ghi nhận. Liverpool đã bắt đầu trừng phạt những kẻ đến sau một cách kiên trì, bằng sự trải nghiệm và sự tập trung. Đó là điều họ đã từng phải đối mặt, và dĩ nhiên, Benitez biết phải làm gì.

Về lý thuyết, đường đua vẫn rộng mở. Nhưng thực tế, những kẻ mộng du sẽ không có đất để mơ mộng nữa, khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Hãy cùng chờ xem...

Tiểu Yến

 

Man City & chặng đường khốc liệt phía trước

Xét về lý thuyết, Man City đang chiếm ưu thế trong cuộc đua lọt vào tốp 4. Dù kém đội thứ 4 Liverpool 3 điểm, Man City đang còn 2 trận chưa đấu. Nhưng trên thực tế, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt trận chiến cam go ở phía trước. Sau trận tiếp Bolton trên sân nhà tới đây, Man City sẽ phải làm khách ở Stoke, đội bóng thường chơi rất khó chịu trên sân nhà. Và sau đó là 4 trận thư hùng mà Man City hoàn toàn có thể toàn bại: cuộc đối đầu trực tiếp với Liverpool, chuyến làm khách ở Chelsea, lại trận đấu với đối thủ trực tiếp khác là Man City và những ngày tháng hiểm nguy sẽ khép lại bằng trận đấu trên sân Ánh sáng của Sunderland.

Hai trận kế tiếp của Liverpool cũng rất khó khăn, làm khách ở Arsenal và Man City. Nhưng nếu vượt qua, chặng đường còn lại của Liverpool sẽ khá nhẹ nhàng.

CÁC TRẬN KẾ TIẾP

Liverpool (44 điểm, 25 trận): Arsenal - Liverpool, Man City - Liverpool, Liverpool - Blackburn, Wigan - Liverpool, Liverpool - Portsmouth.

Tottenham (43 điểm, 25 trận): Wolves - Tottenham, Wigan - Tottenham, Tottenham - Everton, Man City - Tottenham, Tottenham - Blackburn.

Man City (41 điểm, 23 trận): Man City - Bolton, Stoke - Man City (đá bù), Man City - Liverpool, Chelsea - Man City, Man City - Tottenham, Sunderland - Man City.

Aston Villa (41 điểm, 24 trận): Aston Villa - Man Utd, Aston Villa - Burnley, Aston Villa - Sunderland, Stoke - Aston Villa, Wigan - Aston Villa.

KẾT QUẢ VÒNG 25

KẾT QUẢ

Bolton - Fulham 0-0

Burnley - West Ham 2-1

Hull City - Man City 2-1

Liverpool - Everton 1-0

Man Utd - Portsmouth 5-0

Stoke - Blackburn 3-0

Sunderland - Wigan 1-1

Tottenham - Aston Villa 1-1

Birmingham - Wolves 2-1

LỊCH VÒNG 26

Thứ Tư, 10/2, 02h45: Man City - Bolton, Portsmouth - Sunderland, Wigan - Stoke. 03h00: Fulham - Burnley.

Thứ Năm, 11/2, 02h45: Arsenal - Liverpool, Aston Villa - Man Utd, West Ham - Birmingham, Wolves - Tottenham. 03h00: Blackburn - Hull, Everton - Chelsea.

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
@nguyen ngoc long:Bạn Long ơi! bạn có cái cheat cod gì đó có mua được ser Alex về làm HLV đội tuyển quốc gia VN ko? . Tớ vẫn tin năm nay MU lại nâng cúp và cậu Nani tài năng(nuôi mãi không lớn) sẽ hôn cúp vô địch giải ngoại hạng hộ tớ. her her.Hãy nhìn bác Gis để biết thế nào là tình yêu bóng đá với sự trung thành với cái nôi nuôi cầu thủ trưởng thành, cần gì đi đâu, đúng không bạn trung úy?
Điện Biên phủ trên không  (co_nhan_buon2001@yahoo.com.vn) (05:18 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vị trí thứ 4 trong top 4 khó đoán thật, hy vọng sẽ là Tottenham. Cứ bóng đá anh là thấy có comment về MU Đính chính với các bạn anti là MU không mua Tevez chứ không bán Tevez nhé.
Gabriel  (thomastran009@gmail.com) (03:40 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài viết của các bạn, cho dù là ủng hộ hay phản đối MU, bất kể khi MU thắng hay thua mới thấy rằng MU được quan tâm biết bao, đó mới chính là điều hạnh phúc nhất.Liệu có bao nhiêu đội bóng tạo được điều đó??????
Nguyễn Mạnh Thắng  (mrthangtpc@yahoo.com.vn) (10:01 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ trung úy: Đó chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân mình thôi.Bạn đừng đả kích mạnh mẽ vậy chứ Bạn Nói "MU toàn bán sao" ??? CR7 mong muốn được đi.Real là ước mơ.Giữ làm j.Khi CR7 cống hiến hết mình,ra đi cũng kiếm cho Mu 80tr bảng.Cá nhân phiêu mong cho CR7 có đc thành công ở real.(mặc dù không ưa real ).T32 thì sao...Mình không phải nói nhiều.Điều mình muốn nói: MU chỉ bán khi cầu thủ đó muốn đi.MU nợ nhiều đấy nhưng chưa đến nỗi bán sao giả nợ. Sorry trung uý.Nhưng có vẻ bạn không ưa Mu lắm.Mới đưa ra những nhận xét như vậy.Cũng phải thôi.MU là đội bóng đặc biệt mà.Ghét mấy Mu đi nữa,Nhưng vắng Mu sẽ buồn lắm đấy.Ít nhất cũng trên phương diện tranh luận.MU xuất hiện ở đâu ở đó có Fan có anti.Bóng đá làm con ng gần nhau hơn.
Phieu  (line_age1@yahoo.com) (12:49 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ko biết các cầu thủ của Chelsea nghĩ thế nào khi họ chẳng làm đc gì mấy năm nay nhỉ,lương thì lãnh cao ngất trời vậy thì có giành cúp năm nay cũng đừng có ngẩng cao đầu vì với đội hình như vậy nhiệm vụ của mấy anh là giành CL,PL.....kìa,hãy nhìn sang Manu,Arsenal,Liverpool kìa rất ít cầu thủ lương khủng nhưng Manu vẫn vđịch 3năm,Arsenal vẫn có lời,chỉ tội Liver thôi
kaka  (duy.cristi@yahoo.com) (01:43 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@trung uy: Bạn nói MU toàn bán sao, điều đó đúng. nhưng với fan MU, đó là điều tự hào. Bởi vì trước khi thành sao ở real hay ở đâu, họ là những cầu thủ còn khá vô danh. Còn real, inter hay AC, nhiều tiền thì đi săn sao đang nổi. nếu thích một đội bóng mà chỉ vì họ có nhiều tiền để mua sao, tôi khuyên bạn nên ham thích chơi play station hoặc fifa trên máy tính chứ đừng nên xem đá bóng, bới vì trong game bạn có thể mua được bất kỳ ngôi sao nào bạn thích, nhào nặn thành một đội bóng cho đi đá và dành toàn bộ các danh hiệu trong game. tiếc quá, lâu tôi không chơi game nên không thể biếu bạn vài cái cheat code để chơi mấy trò game đó, chỉ cần mấy câu lệnh là tài khoản clb trong game của bạn đầy tiền ý mà chúc vui
nguyen ngoc long  (long.hanoiseason@gmail.com) (02:26 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tuần sau khi MU thua milan thì cuộc đua top 4 sẽ có thêm một cái tên mới là :MU .Có bạn nào dám cá với tôi ko ?
Real No.1  (fanmu_dongnhat@yahoo.com) (12:07 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liverpool gặp Chelsea thì sẽ có khó khăn chứ còn MU hay Arsenal thì chả là gì? Trong những năm gần đây, Liverpool thi đấu thất thường và có thể thua ai nhưng mỗi khi gặp MU là luôn thắng. Lượt đi năm nay đã như thế thì lượt về cũng sẽ như thế mà thôi.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (12:34 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Real No.1: bạn ra kèo chắc ăn quá. Ai mà dám cá với bạn chứ?
Ong Vò Vẽ  (Ongvove01@yahoo.com) (12:42 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Ong Vò Vẽ :Thì cứ cá đi bạn ,biết đâu MU năm nay top 4 còn trụ lại ko nổi thì tôi thua mất còn gì nữa?
Real No.1  (fanmu_dongnhat@yahoo.com) (12:57 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH 10/2/2012: Capello tạm biệt Anh!

Đọc TT&VH 10/2/2012: Capello tạm biệt Anh!

Sau hơn 4 năm, cuộc tình giữa Fabio Capello và ĐT Anh đã kết thúc với lá đơn từ chức cùng nhiều dư vị chua chát đằng sau nó...

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/10/2012 10:16:07 PM
Còn ‘’bẩn’’ nhất chắc khó lòng lọt khỏi tay Mou và Pepe!
Chí Kiên - 2/9/2012 10:15:38 AM
Chắc dạo này các Bác bên VPF khắc phục được lỗi làm thất lạc công văn rồi hay sao mà thấy phản ứng nhanh quá nhỉ.
Em chỉ yêu đại gia - 2/11/2012 10:27:34 AM
HAGL mua thủ môn từng được gọi vào đội tuyển Nigieria về làm cảnh à?
em chỉ yêu đại gia - 2/11/2012 10:37:41 AM
Ai đến cứ đến, ai đi cứ đi còn với riêng Zaneti anh chỉ phải ra đi khi nào anh muốn (mà tình yêu anh dành cho Inter thì biết đến bao giờ mới cạn chứ), bởi một lẽ đơn giản quy luật đào thải của Inter...
changhiu - 2/11/2012 7:58:08 AM
Quyền phủ quyết trong mọi hoạt đông là tối quan trọng.Nhưng sức mạnh tài chính cò khủng khiếp hơn nhiều.Không phải lúc nào "nói phải củ cải cũng nghe".VPF đang chơi chiêu:"Tay ôm túi bạc kè kè,nói...