Capello muốn bảo vệ Terry

Thứ Hai, 08/02/2010 09:20

(TT&VH) - Theo báo chí Anh, việc Fabio Capello tước băng đội trưởng của John Terry thực chất là để bảo vệ, chứ không phải dìm anh xuống vực thẳm. Hơn ai hết, chiến lược gia người Italia biết cách làm thế nào để một trong những cầu thủ yêu thích nhất của mình không bị suy sụp.

Capello tước băng đội trưởng của John Terry thực chất là để bảo vệ anh

 Tước băng đội trưởng của Terry, có nghĩa sẽ khiến anh trở nên bình thường như bao tuyển thủ khác. Điều này có thể khiến tiếng nói trên sân của trung vệ Chelsea bị giảm hẳn, song mặt khác, nó lại giúp anh không phải chịu đựng áp lực quá lớn từ phía dư luận, cũng như những đồng đội. Nên nhớ, nếu như Terry vẫn mang băng đội trưởng ĐTQG, báo chí có thể sẽ dập anh tơi bời nếu như đá dở . Còn ngay cả khi chơi tốt, vẫn sẽ có những sự dè bỉu từ phía những đồng đội trong việc phán xét tư cách. Rõ ràng tước băng đội trưởng, nhưng vẫn giữ Terry trong đội hình, là cách thức hợp lý nhất để giảm bớt sức ép lên vai anh. Và thái độ im lặng trước giới truyền thông khi được báo chí ở lễ bốc thăm vòng loại EURO 2012 hỏi về vụ Terry cũng đã chứng tỏ được rằng Capello đang bảo vệ cậu học trò của mình.

Paolo Di Canio từng khẳng định Capello không phải một người bạn mà là một ông chủ. Ông bảo vệ cầu thủ không phải vì tình cảm cá nhân, mà đơn thuần vì lợi ích công việc. Điều mà chiến lược gia người Italia hướng đến là chiến thắng của ĐT Anh ở Nam Phi mùa hè tới. Terry bị trảm vì hình ảnh xấu của anh đã tác động đến không khí của ĐT Anh. Nhưng Capello cũng thừa tỉnh táo để hiểu rằng ĐT Anh vẫn cần có anh, xét về góc độ chuyên môn.

T.C

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Kể ra thì ông JT này cũng vớ vỉn thật. Bên Tây thì thiếu gì đâu mà ông lại tòm tem vợ thằng bạn. Nhưng thôi năm mới rồi nhắc lại mấy chuyện năm cũ làm gì nữa chứ. Chúc JT và Tam Sư may mắn trong năm Hổ.
Phạm Minh  (phamhoaiminhvn@gmail.com) (11:18 16/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-man:lần đầu tiên mới thấy X-man nói chuyện nghe được
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (08:09 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng là báo chí nước Anh "thừa hơi, thừa sức"...khai thác quá đáng khía cạnh đời tư cầu thủ như John Terry. Thế nhưng, mẹ ơi. Terry vẫn đá quá hay những trận đấu vừa qua và cả những trận sau này nữa chứ. Ở Đức sự việc hai thủ môn hàng đầu như Kahn hay Leman... cũng "Yêu" một người đàn bà. Nhưng báo chí nước này có đâu đến nỗi...
Làng Nhô  (tuyennnx2009@yahoo.com) (01:03 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhưng bẽ bàng thay khi thực tế Terry vẫn thừa sức và bản lĩnh vượt qua những trò "bọt bèo, rẻ tiền" để càng chơi hay hơn trong màu áo Chelsea. Với tập thể Chelsea, những vấn đề này chỉ làm tăng thêm sự đòan kết và sức mạnh của cả tập thể mà thôi. Rõ ràng, Ance nhận thức rất rõ nên chẳng hề lo ngại gì. Chelsea vẫn lừng lững tiến bước bất chấp những trở ngại vặt vãnh trên con đường tới đích vinh quang của mình.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (03:25 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một cầu thủ huyền thoại được lưu danh hậu thế không thể nào là một người nổi tiếng không chỉ trên sân cỏ mà còn với những scandal tình dục bạn X-man ạ. Terry có thể đá bóng hay thật đó,điều đó không sai nhưng về phương diện đạo đức thì...miễn bình luận Tóm lại Terry có thể là một cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới nhưng không bao giờ bước vào ngôi đền của các huyền thoại như Pele Maldini hay Maradona được
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (12:41 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@MrT: X-Man tớ chưa bao giờ xem Terry như là một huyền thọai vì đã là huyền thọai thì phải đẹp cả về tài năng lẫn đạo đức để được tồn tại và trân trọng mãi mãi trong lòng mọi người chứ. Ở comment này tớ chỉ thấy Terry vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua thời điểm rất khó khăn này trong sự nghiệp và cuộc sống của mình để tiếp tục chơi hay là đáng để khen thế thôi. Lưu ý với bạn là ở Anh cũng có những tờ báo thân MU và những tờ báo này rất tích cực trong việc làm to câu chuyện về Terry hòng gây bất lợi cho Chelsea trước trận gặp Arsenal để mưu đồ tạo lợi thế cho MU. Do vậy, sau trận đấu này, X-Man tớ mới viết comment như thế.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (10:30 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

anhdung - 2/13/2012 1:06:15 PM
"Một ông bầu thừa tiền nhưng thiếu...??" Thật đáng trách !!
Manucian1989 - 2/13/2012 10:52:28 AM
Mua đủ 19 EPL đi rồi đến old trafford nói chuyện
thích nổi tiếng - 2/13/2012 1:20:58 PM
Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Suarez đã gửi lời xin lỗi đến MU và được chấp nhận.Tôi nghĩ rằng đôi khi những vụ scandal sẽ ko diễn ra nếu ko có sự tham gia thái quá của báo chí
HN - 2/13/2012 12:29:26 AM
Đã hết mùa đâu mà bảo vẫn là kẻ về nhì nhỉ? Bạn mà đánh cá độ chắc thắng to đấy.Liver hết mùa thì về thứ mấy... Chắc chả ai quan tâm đâu. Mình luôn có ấn tượng tốt với Liver nhưng sau vụ Suarez này...
Trần Hoàng - 2/13/2012 12:03:17 PM
Một góc quay khác để nhận định http://www.youtube.com/watch?v=80Oed8OT4vw&