22h00 ngày 6/2, Man Utd - Portsmouth: Một hoàn cảnh, hai thế giới

Thứ Bảy, 06/02/2010 12:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đó là hai đội bóng có chung nỗi đau: khổ vì chủ. Nhưng trên sân cỏ, họ đang ở 2 thế giới đối lập nhau. M.U đang có cơ hội tái chiếm ngôi đầu. Portsmouth lại không có hy vọng thoát khỏi vị trí bét bảng.

Khổ chủ & khổ vì chủ

Bi kịch của phong trào chủ ngoại nằm ở cuộc đối đầu này. Phản đối, tuần hành biểu tình, biểu ngữ với lời lẽ gay gắt..., CĐV đã làm tất cả để bày tỏ sự giận dữ đối với những ông chủ ngoại, những kẻ đã đặt núi nợ lên đội bóng. Ở M.U, người ta chưa bao giờ trải thảm đỏ chào đón giới chủ gia đình Glazer. Ở Portsmouth, họ từng mơ về một Abramovich nhưng rốt cuộc chỉ rước về những kẻ xem họ không phải đội bóng, đơn thuần là một món hàng. Khi kẹt tiền, họ bán Portsmouth. Khi mắc nợ, họ thế chấp Portsmouth. Ali al-Faraj, một ông chủ chưa từng đặt chân đến Fratton Park như Malcolm Glazer đối với Old Trafford, vừa gán nợ Portsmouth cho doanh nhân người Hong Kong Balram Chainrai sau khi không thể trả nổi món nợ 17 triệu bảng, tương đương với giá chuyển nhượng Defoe từ Portsmouth sang Tottenham. Bản thân Balram Chainrai không ngần ngại tuyên bố ông chẳng mặn mà làm ăn trong lĩnh vực bóng đá. Không đòi được tiền mặt thì lấy vật thế chấp mà thôi.

MU và Portsmouth đang ở 2 thế giới đối lập nhau

Balram Chainrai là ông chủ thứ 4 của Portsmouth trong vòng 1 năm. Hơn 4 năm qua, nhà Glazer không chịu đổi chủ. CĐV đội nào cũng cảm thấy khổ vì chủ. Nhưng trong khi ở Portsmouth, tình hình bất ổn và khủng hoảng tài chính kéo theo bất ổn và khủng hoảng trên sân cỏ thì ở M.U, họ tiếp tục mơ về các danh hiệu, các kỷ lục. Công lớn thuộc về HLV Alex Ferguson, với tài năng và kinh nghiệm của mình đã đưa con thuyền vượt qua tâm bão, đã lên tiếng và can thiệp để bầu không khí ở Old Trafford tạm lắng xuống. Ngược lại, trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, Avram Grant của Portsmouth lại dính vào vụ nhà thổ trá hình.

Tái chiếm ngôi đầu

Chủ không mặn mà. HLV dính vào bê bối. Những cầu thủ tốt nhất lần lượt ra đi, với 2 người mới nhất là Begovic (Stoke) và Kaboul. Những người ở lại liên tục bị chậm lương. CĐV giận dữ và không ngừng biểu tình. Trên BXH, họ đang đứng bét và cách khu vực an toàn đến 6 điểm. Trên sân cỏ, họ không biết đến chiến thắng trong 5 trận gần nhất ở Premier League.

Với tình trạng "nát" như thế, khó có thể tin rằng Portsmouth có thể trụ vững ở Old Trafford, nơi mà M.U đã thắng 10, hào 1 và chỉ thua 1 từ 12 trận Premier League mùa này. M.U ấy lại đang đạt phong độ cực cao, nhất là khả năng tấn công. 3 bàn vào lưới Arsenal cách đây chưa đầy 1 tuần. 3 bàn vào lưới Man City trong trận lượt về bán kết Cúp Carling. Và trước đó nữa là chiến thắng vang dội 4-0 trước Hull City ở Old Trafford.

Rooney đã ghi cả 4 bàn vào lưới Hull City. Và từ đó, không hàng thủ nào cản được chân sút đang vào phom này. Vấn đề đáng lo ngại cho Portsmouth là M.U không chỉ có mỗi Rooney đang chơi tốt. Nani đã lột xác một cách đầy ngạc nhiên trong những trận gần đây. Những Carrick, Fletcher toàn diện trong phòng ngự lẫn tấn công.

M.U hiểu rằng, họ không được phép mất điểm trước những đối thủ như thế này. Và hãy tin rằng, họ sẽ giành trọn 3 điểm, qua đó tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu và gây sức ép lên trận derby London giữa Chelsea và Arsenal sau đó 1 ngày.
 
 
DỰ ĐOÁN: 3-0
 
 

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Nemanja Vidic đã tập luyện trở lại. Rio Ferdinand bị treo giò. Owen Hargreaves và John O'Shea vẫn dưỡng thương dài ngày.

Portsmouth: Hậu vệ Herman Hreidarsson vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Michael Brown, Papa Bouba Diop và Tommy Smith (chấn thương nhẹ) là 50-50.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - Rafael, Brown, Evans, Evra - Nani, Fletcher, Carrick, Giggs - Rooney, Berbatov.

Portsmouth: James - Finnan, Wilson, Ben-Haim, Belhadj - Yebda, Basinas, Boateng, O'Hara - Dindane, Piquionne.

ĐỐI ĐẦU

28/11/09 Portsmouth-Man Utd 1-4

22/04/09 Man Utd-Portsmouth 2-0

25/08/08 Portsmouth-Man Utd 0-1

10/08/08 Man Utd-Portsmouth 3-1

27/07/08 Portsmouth-Man Utd 1-2

PHONG ĐỘ

Man Utd

31/01/10 Arsenal-Man Utd 1-3

27/01/10 Man Utd-Man City 3-1

23/01/10 Man Utd-Hull 4-0

19/01/10 Man City-Man Utd 2-1

16/01/10 Man Utd-Burnley 3-0

Portsmouth

03/02/10 Fulham-Portsmouth 1-0
 
31/01/10 Man City-Portsmouth 2-0
 
26/01/10 Portsmouth-West Ham 1-1
 
23/01/10 Portsmouth-Sunderland 2-1
 
16/01/10 Portsmouth-Birmingham 0-0
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
@x man: - Không dám nhận "lời khen" của bạn. Tôi tự biết chỉ cần được ngồi nghe Sir nói chuyện về bóng đá thì đã là mơ ước cả đời rồi. - Cứ coi như tôi là 1 fan MU đam mê bóng đá và chiến thuật. Tôi chỉ "dám" bình luận về MU chứ không "dám" nói giùm đội khác.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:08 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
càng ngày càng yêu cua bò dọc
cua bò dọc  (aomatsu83@yahoo.com) (10:02 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Thế mà Bar lại muốn mua anh chàng "chân gỗ" về thay anh "đầu đất" Ibra đang "tịt ngòi" đó
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (09:24 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU sẽ thua đau. Chỉ dựa vào Rooney "chân gỗ" thì làm được gì. Tỉ số sẽ là 3-0 nghiêng về Portsmouth.
cua bò dọc  (aomatsu83@yahoo.com) (07:53 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyễn Tuệ làm cho "sir" thất nghiệp rồi ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (07:49 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
4 ngày sau MU sẽ làm khách trên sân Villa, 1 trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn. sir Alex sẽ không ngần ngại cất vài trụ cột để dành cho trận đấu với Villa. Van der Sar - Fabio, Vidic, Evans, Evra - Valencia, Fletcher, Carrick, Giggs - Berbatov, Owen.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:20 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tran nay ty so hoa 1-1
chelsea fan  (ncthangviva@gmail.com) (05:15 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- NHH bị "đánh" trọng thương bên vietnam net rồi
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (04:39 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mời NHH vào dự đoán MU thua 10-0 nha, để MU thắng 5-0 cũng được, NHH là chuyên gia dự đoán ngược mà.
ksp  (kspjsc@gmail.com) (03:22 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này MU có cho các cầu thủ dự bị đá thì khả năng thắng cũng rất cao bởi trong mùa này ở MU GẦN NHƯ không còn khái niệm Đội chính - đội phụ. Portsmouth đang nát thế, SAF nên cân nhắc việc thắng ròn rã nhưng tốn sức cầu thủ với thắng nhẹn hàng nhưng có thể dưỡng quân cho các trận quan trọng sắp tới khác. Tuy nhiên, do trận này đá trên sân nhà và rất quan trọng đến ngôi đầu bảng, nhiều khả năng SAF sẽ chỉ thay 3-4 vị trí thôi. Mời chuyên gia Nguyễn Hoàng Hà vào dự đoán trận đấu nào
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:36 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.