Ở những trận đấu vừa qua, những niềm vui nho nhỏ đã trở lại với các fan của "The Kop" dù cảm giác thất vọng xen lẫn âu lo vẫn thường trực trong cái đầu và con tim của họ. Đúng vào những thời điểm mà nỗi lo lắng, chán chường của các fan lên tới cực điểm thì Liverpool đã kịp bừng tỉnh với những chiến thắng quan trọng trước Tottenham và Bolton. Nhờ thế, "Lữ đoàn đỏ" giờ đã áp sát tốp 4 và họ quyết thắng trận này để ít ra cũng tạm thời góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải ngoại hạng.

45 phút đầu tiên của trận đấu là 45 phút của những pha va chạm tóe lửa giữa cầu thủ hai đội trong khi những cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra về khung thành 2 thủ môn Reina và Howard lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đỉnh điểm trong các pha va chạm của cầu thủ hai đội là pha tranh chấp giữa Kyrgiakos của Liverpool với Fellaini bên phía đội khách mà kết quả là trung vệ người Hy Lạp của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu ở phút 34 sau pha vào bóng bằng cả hai chân dù Fellaini cũng chẳng phải tay vừa khi anh tránh "đòn" của Kyrgiakos bằng cách...dẫm lên ống đồng của cầu thủ này. 3 thẻ vàng mà trọng tài Atkinson rút ra trong hiệp 1 dành cho Carragher và Dirk Kuyt bên phía Liverpool cùng Pienaar của Everton chưa nói lên hết tính chất quyết liệt của trận derby.
Chờ mỏi mắt, các khán giả trên sân Anfield mới được chứng kiến cú sút phạt hàng rào đập xà ngang khung thành Howard của Gerrard ở phút 44 và sau đó là pha đánh đầu "đáp lễ" đưa bóng đi xạt xà ngang của Tim Cahill bên phía đội khách ở phút 47 sau pha phá bóng hỏng của Mascherano để khép lại một hiệp 1 thừa bạo lực nhưng thiếu bàn thắng và các tình huống tấn công đẹp mắt của cầu thủ hai bên. Ngay phút thứ 10 hiệp 2, sự sốt ruột của các fan chủ nhà được giải tỏa bằng cú đánh đầu chính xác của Kuyt sau pha đá phạt góc của Gerrard.
Sau tình huống phá vỡ thế bế tắc của Kuyt, trận đấu lại trở về với hình ảnh tương tự như hiệp 1 khi không có thêm bàn thắng nào được ghi và cũng không có thêm tình huống nguy hiểm thực sự nào được tạo ra về khung thành hai bên. Liverpool thì chủ trương đá phòng ngự chắc chắn để giữ lại chiến thắng mong manh trong bối cảnh đá thiếu người từ hiệp 1 còn mỗi khi lên bóng thì họ cũng tấn công cũng không lấy gì làm sắc nét vì thiếu chân sút chủ lực Torres (chấn thương) trong khi N’Gog tỏ ra là kẻ đóng thế vụng về. Everton thì bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành Reina. 1-0 ở tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng quý giá này giúp Liverpool tạm thời qua mặt Tottenham để leo lên vị trí thứ 4 trên BXH với 44 điểm trong khi Everton vẫn dậm chân ở vị trí thứ 9.
Everton: Howard; Neville, Heitinga, Baines; Donovan, Fellaini (Arteta 40'), Distin, Osman (Yakubu 71'), Pienaar; Cahill; Saha (Anichebe 71').
BXH tạm thời
|