Khủng hoảng ở Portsmouth: Ông chủ thứ 4 trong 1 năm

Thứ Sáu, 05/02/2010 11:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Portsmouth đã có 4 ông chủ khác nhau trong vòng một năm sau khi doanh nhân Hong Kong Balram Chainrai tiếp quản đội bóng.

Mùa giải khủng hoảng toàn diện của Portsmouth tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn khi vào tối ngày 3/2, Balram Chainrai giành quyền kiểm soát CLB từ Ali al-Faraj, và trở thành ông chủ thứ tư ở Fratton Park trong mùa này, sau Sacha Gaydamack, Sulaiman al-Fahim và Faraj. Chainrai đã mua lại 90% cổ phần Portsmouth do Faraj nắm giữ sau khi đội bóng không đáp ứng được thời hạn chót trả lại tiền cho ông. Chainrai đã cho Portsmouth mượn ít nhất 17 triệu bảng vào đầu mùa giải này để đội bóng không phải tuyên bố phá sản thông qua Portpin, công ty liên doanh của ông với đối tác tại Israel, Levi Kushnir. Khoản vay trên được thế chấp bằng sân bóng, tiền bản quyền truyền hình của CLB trong tương lai và 90% cổ phần của Faraj.

Portsmouth đã có 4 ông chủ khác nhau trong vòng một năm

Do Portsmouth không thể đáp ứng thời hạn chót trả lại khoản nợ, mặc dù công ty Portpin đã tiếp tục gia hạn, Chainrai không còn đủ kiên nhẫn và đã yêu cầu các luật sư của ông làm thủ tục tiếp quản CLB. Theo các điều khoản trong hợp đồng cho vay, 90% cổ phần mà Faraj hiện đang sở hữu ở Portsmouth sẽ được chuyển sang cho Chainrai. Nếu doanh nhân đến từ Trung Đông muốn thay đổi quyết định đó, ông sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của tòa án.

Chainrai đã đến Anh vào tháng trước nhưng vẫn không đòi được nợ và đã thông báo với Mark Jacob, giám đốc điều hành của Portsmouth và Daniel Azougy, người đại diện cho cổ phần của Faraj tại CLB, rằng ông sẽ tiếp quản lại quyền điều hành đội bóng. Chainrai nói với tờ Guardian: “Portpin đã cho Portsmouth vay để đảm bảo tương lai của CLB. Giờ đây Portpin sẽ tiếp tục làm tất cả vì CLB”. Dự kiến ông sẽ sớm chỉ định những thành viên mới trong ban lãnh đạo CLB và giúp tình hình tài chính ổn định trở lại trước khi tìm kiếm các nhà đầu tư khác.

Bị gán nợ

Faraj vay tiền của Chainrai sau khi mua lại CLB từ Fahim, thông qua công ty đầu tư Falcondrone Limited của ông, vào đầu tháng 10/2009. Thỏa thuận đó trao cho Faraj 90% cổ phần trong khi Fahim giữ phần còn lại và trở thành chủ tịch không nắm quyền điều hành của Portsmouth. Tuy nhiên, cuộc mua bán của Faraj ngay lập tức gặp phải rất nhiều khó khăn khi ông không thể tìm ra nguồn tài chính bền vững để duy trì hoạt động của CLB và Chainrai, qua công ty Portpin, đã cho Faraj vay tiền.

Chainrai đã yêu cầu được gặp trực tiếp Faraj để thảo luận về khoản nợ và việc trả nợ, nhưng Faraj, doanh nhân người Saudi Arabia, chưa bao giờ tới Portsmouth và cũng không gặp mặt Chainrai. Ngay cả Jacob, giám đốc điều hành và là luật sư của Faraj, cũng nói ông chưa bao giờ gặp thân chủ mình. Ngày 3/2, Chainrai đã có mặt ở London, nơi ông tổ chức hàng loạt cuộc họp trước khi tiếp quản cổ phần của Faraj.

Portsmouth, vừa thua Fulham 0-1 tối thứ Tư, đã trải qua một giai đoạn tài chính cực kỳ vất vả khi 4 lần liền họ không thể trả lương cầu thủ đúng hạn, một dưới thời Fahim và ba kể từ khi Faraj nắm quyền kiểm soát. Mãi đến ngày 3/2, CLB mới xác nhận rằng các cầu thủ đã được nhận lương tháng 1, muộn hơn 5 ngày so với quy định của hợp đồng. Ngoài Chainrai, người đã cam kết sẽ ủng hộ đội bóng, Portsmouth còn nợ Gaydamak ít nhất 28 triệu bảng, trong đó 9 triệu bảng tiền góp đã đáo hạn vào Chủ nhật tuần trước. Gaydamak đã khẳng định ông là một chủ nợ dễ chịu và không đòi tiền gấp gáp và Chainrai lúc này hẳn cũng không muốn điều đó, bởi nó nhiều khả năng đẩy Portsmouth vào cảnh phải tuyên bố phá sản.

Portsmouththời đổi chủ

27/5/2009: Sulaiman Al Fahim tiếp quản CLB.

1/7/2009 đến 29/1/2010: Lần lượt Glen Johnson, Peter Crouch, Syvain Distin, Niko Kranjcar, Younes Kaboul và Asmir Begovic bị bán đi.

5/10/2009: Ali al-Faraj tiếp quản CLB.

30/10/2009: Portsmouth vay 17 triệu bảng từ Portpin, một công ty của Balram Chainrai.

24/11/2009 đến 26/11/2009: HLV Paul Hart bị sa thải, Avram Grant được bổ nhiệm.

4/2/2009: Balram Chainrai trở thành ông chủ thứ tư trong mùa giải.

CLB nợ nần, HLV đi "giải sầu"

HLV Portsmouth Avram Grant có thể phải gặp cảnh sát sau khi ông bị chụp ảnh rời một “cơ sở mát-xa” tối ngày 3/2. Grant bị cảnh sát Anh chú ý khi nhà chức trách đang điều tra một khách sạn bị tình nghi môi giới mại dâm thu tiền bảo kê 130 bảng cho mỗi lần đi khách. Grant, đã kết hôn và có hai con, trước đó từng dẫn dắt Chelsea, bị tờ The Sun chụp ảnh đi vào một căn nhà ở khu công nghiệp xập xệ gần sân tập của Portsmouth và rời khỏi đó bằng một chiếc xe có tài xế. Tuy nhiên, tờ báo chuyên đăng tin giật gân của Anh không nói rõ Grant làm gì trong khách sạn đó, “theo luật bảo về quyền riêng tư”.

Telegraph thì dẫn lời cảnh sát cho biết họ sẽ có thể gọi bất cứ người nào từng vào khách sạn đó lên thẩm vấn và làm chứng nếu như cuộc điều tra cho thấy chủ nhân khách sạn có tổ chức việc mua bán dâm để thu tiền bất hợp pháp. Trong vài tháng trở lại đây, nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có đã sử dụng luật bảo vệ quyền riêng tư để tránh không cho các phương tiện truyền thông đưa tin về họ. Các nghị sĩ và luật sư ở Anh đều lên tiếng phản đối luật nói trên, cho rằng nó gây cản trở cho quyền tự do ngôn luận, là một hình thức kiểm duyệt và đàn áp thông tin.

Grant, người Israel, đã từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát về mục đích của ông tại khách sạn nói trên và có thể bị buộc tội thiếu hợp tác với nhà chức trách. Khách sạn chỉ cách sân tập của Portsmouth ở Eastleigh, Hampshire một quãng lái xe ngắn. Trước đó, vào tháng 10, Daily Mail nói ông cũng đã vào khách sạn này khoảng một giờ. Hoạt động mại dâm ở Anh không phải là bất hợp pháp, nhưng tổ chức mại dâm không đăng ký trong một khách sạn là bất hợp pháp và người tổ chức có thể phải lĩnh án 7 năm tù.

 
Trần Trọng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.