Các Đại gia Premier League: Thảm họa sân khách

Thứ Năm, 04/02/2010 12:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong một trận đấu mà ai cũng nghĩ rằng họ sẽ giành trọn 3 điểm, cuối cùng Chelsea đã đánh rơi 2 điểm ở Hull City, một đội bóng bé nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea vấp ngã trên sân của các đối thủ yếu. Và Chelsea không phải là đại gia duy nhất.

Mùa trước, chức VĐ lần thứ 3 liên tiếp đến với M.U như lập trình. Họ giành trọn 3 điểm trước các đội bóng nhỏ và trung bình, cụ thể là 12 đội cuối cùng (chỉ mất vỏn vẹn 2 điểm sau 24 cuộc đối đầu). Trước các đội bóng khá như Everton, Tottenham, Aston Villa... thì chủ trương hòa sân khách, thắng sân nhà. Đối đầu với nhóm Tứ đại gia thì có thắng có thua.

MU đá sân khách mùa này không tốt lắm

Không còn một đội bóng như thế ở mùa này. Cuộc đua giành chức VĐ ngày càng trở nên khó lường với sự trỗi dậy của các đội bóng nhỏ khi được đá trên sân nhà. Ở Stamford Bridge, Chelsea giành đến 34/36 điểm tối đa, thắng 11 và hòa 1/12 trận. Nhưng ở sân khách, họ chỉ thắng nửa số trận (6/12), đã thua 3 và hòa 3. Trừ Aston Villa với Villa Park nổi tiếng đầy cạm bẫy, Chelsea đã đánh rơi những điểm không đáng đánh rơi về mặt lý thuyết. Họ đã thua ở Wigan trong khi bị cầm hòa ở West Ham, Birmingham và Hull City - những đội bóng hiện xếp thứ 8 trở xuống, với 3 trong số đó (Wigan, West Ham và Hull City) đang là ƯCV nặng ký cho suất xuống hạng.

M.U cũng chơi tốt ở sân nhà mùa này, với 10 thắng, 1 hòa, 1 bại sau 12 trận. Nhưng khi rời xa Old Trafford, họ đã đánh rơi đến 14 điểm. 4/5 trận thua của M.U đến từ sân khách. Thất bại ở Anfield của Liverpool và Stamford Bridge của Chelsea hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đánh rơi 3 điểm ở Burnley và thua tan tác 0-3 ở Fulham thì thực sự đáng thất vọng. Fulham hiện xếp thứ 11 trong khi Burnley đứng thứ 19/20.

Phong độ của Arsenal trên sân khách giống hệt Chelsea, thắng 6, thua 3 và hòa 3/12 trận. Trong khi đó, Liverpool đã và đang trả giá vì phong độ yếu kém trên sân khách. 12 trận sân khách tính đến thời điểm này, họ chỉ thắng vỏn vẹn 4 trận, thua đến 5 và hòa 3. Ngay cả trong giai đoạn được xem là hồi sinh như hiện tại, Liverpool vẫn gặp quá nhiều khó khăn khi xa rời Anfield. Trong khi toàn thắng 4 trận sân nhà gần nhất, Liverpool chỉ thắng 1/5 trận sân khách vừa qua, thua 1 và hòa đến 3. Kẻ đã đánh bại họ là Portsmouth, hiện đang đứng bét bảng. 3 trận hòa là trước các đối thủ thuộc nửa dưới BXH, gồm Blackburn (10), Stoke City (12) và Wolves (17).

Phong độ đáng thất vọng của các đại gia trên sân khách có thể được lý giải qua 2 nguyên nhân. Thứ nhất, lực lượng của họ không còn quá mạnh và vượt trội để xóa mờ sự khác biệt sân khách - sân nhà. Thứ hai, và quan trọng nhất, họ không có sự chuẩn bị tốt về thể lực. Những chuyến đi xa luôn khiến các cầu thủ hao tổn sức lực. Cả 3 thất bại của Chelsea, đội bóng ở phía Nam và có độ tuổi trung bình gần 30, đều nằm ở phương xa, với Wigan và Man City ở Manchester thuộc phương Bắc, Aston Villa ở miền Trung. Ngoài ra, các đội bóng yếu và trung bình ở Premier League hiện tại thiên về sử dụng cầu thủ cơ bắp, tràn trề sức lực. Ở Hull City vừa qua, hàng tiền vệ của Chelsea đã tỏ ra bế tắc khi đối thủ tỏ ra sung sức, tích cực áp sát bắt người và thường xuyên giành chiến thắng trong những cuộc chiến tay đôi.

Đây là mùa giải mà người ta không thể tính theo kiểu chức VĐ sẽ được quyết định bởi những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Arsenal và Chelsea, giữa Chelsea và M.U. Hãy tin rằng, từ đây cho đến hết mùa giải, các đại gia sẽ còn vấp ngã nhiều lần nữa trước các đội bóng nhỏ ở sân khách.
 
Đ.L
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
@Trâu Núi: fan MU như bạn chẳng có mấy người. Bạn không phải là đối tượng trong những comment của tớ. Sorry nếu lỡ viết gì tổn thương bạn nhé.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:40 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To X-Man : Cảm ơn nhận xét của bạn nha. Tôi sống ở Dalat nên mắc tật yêu thiên nhiên. Mà cái xứ này thì lũ hoa hòe cứ thi sắc đẹp suốt quanh năm bốn mùa . Đặc biêt dịp này, ngay trước thềm cụ Tết tới xông đất, hoa Mai anh đào đã nở hồng tưng bừng chốn nẻo ...khiến tôi vui mắt lắm . Nếu tôi có mắc chứng mơ mộng thì cũng không lạ đâu ha . Tuy nhiên riêng với bóng đá, và nhất là ManU, tôi cần phải "tỉnh" và thực tế. Như tôi đã cm: trong 1 bàn tiệc linh đình um sùm, mấy chục kẻ say phải có vài người tỉnh. Tôi thuộc nhóm người tỉnh, để còn ... dìu bạn say về nhà an toàn nữa chớ ha . Về các anh chị em fans ManU, mỗi người có tình cảm khác nhau dành cho ManU. Có thái quá, có cuồng si, có ngạo mạn, có kiêu kỳ, có khiêm tốn, có khách quan... Nhưng chung quy tôi đều quý mến tất cả họ. Bởi tôi và họ có cùng 1 đối tượng để yêu thương và cỗ vũ là ManU. Nếu chúng tôi đã chọn ManU, thì đều có lý do và đó cũng là duyên phận. Còn các ae anti-fans, tôi không trách giận hay thù ghét gì cả. Vì các bạn cũng là người VN như chúng tôi mà. Các bạn đã góp thêm lửa đổ thêm dầu, cho diễn đàn thêm sôi động. Yếu tố không thể thiếu của bóng đá. Bởi yêu ghét là quyền của mỗi người mà ha >.
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:43 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Trâu Núi: bạn ở cao nguyên thơ mộng mà lại thực tế ghê nhỉ? Chả có tí gì là mộng mơ giống như là các fan MU lúc nào cũng khóai chơi trò "đếm cua trong hang" cả ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (12:06 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thôi các bạn để tôi dự đoán hộ cho ,mỗi lần tôi đoán MU thua thì MU lại thắng nên lần này tôi đoán MU thắng 5 quả
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (01:10 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Nguyễn Lê : Bữa nay tự dưng nhà tôi có vị khách lạ tới thăm đột xuất, được phen rộn rã nói cười nãy giờ nè. Đó là 1 con sóc. Chắc rừng Dalat dần trơ trụi nên nó lủi vô nhà tôi nương náu tạm . Cũng là lý do đêm nay tôi online hơi lâu một tý. Bạn Lê à, ManU đẩy banh đưa tôi đến niềm vui hay nỗi buồn, kiểu nào tôi cũng phải chịu thôi nhỉ. Trừ ... việc đi xuống địa ngục yên nghỉ thiên thu luôn, thì không nên ha . Bởi tôi còn trẻ khỏe và ManU cũng còn cả tương lai dài ngoẵng chưa viết xong đoạn cuối cơ mà . Aha, bạn đã đưa ra dự đoán. Còn tôi, hễ mỗi khi tôi dự đoán tỷ số trước thì ... ManU rất hay thua hoặc hòa. Oái ăm vậy đó . Dù sao, cũng mong cuối tuần này, tôi có dịp nhân vui với toàn thể ae fans ManU ha. Chúc các bạn ngủ ngon và ngày mai đến tươi đẹp, tốt lành !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (10:06 04/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ với việc WC2010 đang đến gần, các siêu sao hẳn nhiên không muốn dính chấn thương. Đấy có thể là lí do các đội bóng mạnh luôn thi đấu khá cầm chừng trên sân các đội yếu nhưng thi đấu rát. Thế nhưng, tôi không tin tình hình này sẽ tiếp diễn ở mùa sau. Khi WC2010 kết thúc, các siêu sao không còn lí do để giữ chân mình. Các CLB mạnh cũng sẽ mạnh tay chi cho các tài năng nổi lên từ WC. Đến lúc ấy, khoảng cách giữa các đại gia và các đội bóng nhỏ sẽ lại được kéo ra.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (07:37 04/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Trâu Núi: "Còn tôi, làm khán giả nên phó mặc cho quả bóng tròn trong chân bầy quỷ ManU, hắn đẩy về đâu thì tôi đi theo đó mà". Phải thử đoán xem "hắn đẩy về đâu" chứ, có sai ae antiMU có cớ mà nổ he!. Ví dụ trận tới tôi đoán Chel-Ars=2-0, MU-PM=2-0.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (06:21 04/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thời thế tạo anh hùng. Mùa giải này khác hẳn mọi năm, có như vậy mới gay go hấp dẫn tới phút chót chứ nhỉ. Và nhắc cho các đại gia câu cửa miệng dành cho mùa này : "các đàn em nay đã khác trước rồi ...". Em nào cũng chơi đòn khổ nhục kế và giăng bẫy độc khi đón đại gia tới chơi, biểu sao không "xuống chân" chứ. Nói chớ cũng chưa biết chừng, ai mà biết trước bản mặt của bất ngờ, người đó là thánh là thần! Còn tôi, làm khán giả nên phó mặc cho quả bóng tròn trong chân bầy quỷ ManU, hắn đẩy về đâu thì tôi đi theo đó mà .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:18 04/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.