Hull City - Chelsea 1-1: Đợi chờ derby London

Thứ Năm, 04/02/2010 12:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không phải Arsenal, với trận derby cuối tuần này. Chính Hull City, đội bóng đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng, lại là kẻ khiến cuộc đua giành chức VĐ Premier League trở nên hấp dẫn hơn. Chelsea giờ chỉ còn hơn M.U 2 điểm và phía trước họ là trận đại chiến với Arsenal ở Stamford Bridge.

Drogba: Người hùng hay tội đồ?

Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Drogba vừa trở về từ CAN thì Chelsea lập tức đánh mất điểm? Suốt tháng 1 không có Drogba, Chelsea toàn thắng cả 5 trận, phô trương sức mạnh khủng khiếp khi ghi đến 19 bàn vào lưới đối phương và chỉ hứng chịu vỏn vẹn 1 bàn thua. Drogba vừa trở lại, Chelsea lần đầu tiên trong năm mới ghi dưới 2 bàn/trận và đánh mất 2 điểm.

Drogba đã đóng vai trò người hùng khi thực hiện cú sút phạt thông minh, tinh quái và chính xác để gỡ hòa 1-1 ở phút cuối hiệp 1 (Steven Mouyokolo mở tỷ số cho Hull ở phút 30). Tiền đạo người Bờ Biển Ngà tỏ ra không hề đánh mất bản năng săn bàn sau 1 tháng xa cách. Nhưng khi có anh, vai trò của Anelka trở nên mờ nhạt. Tiền đạo người Pháp đã ghi đến 6 bàn từ 6 trận gần nhất và hoàn thành cực tốt vai trò chân sút chủ lực trên hàng công trong thời gian Drogba vắng mặt. Có Drogba, Anelka không còn đóng vai trò trung tâm ở các đường tấn công của Chelsea.

 Sự xuất hiện của Drogba khiến vai trò của Anelka không còn nổi bật

Không Drogba, Ancelotti đã quay sang 4-5-1 và thành công rực rỡ. Với sự trở lại của Drogba, ông đã tái sử dụng hệ thống 4-4-2. Hàng tiền vệ 4 người của họ không còn chủ động trong việc kiểm soát tuyến giữa, chơi sáng tạo như lúc đá 5 người, nhất là khi đối thủ sở hữu một hàng tiền vệ chơi áp sát và có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Suốt hiệp 2, khi cần tấn công và ghi bàn, Chelsea tỏ ra bế tắc và thiếu ý tưởng. Giải pháp hiệu quả nhất của họ là những quả tạt từ cánh phải của Ivanovic. Nhưng như thế chưa đủ để đánh bại một Hull City chơi kiên cường và thủ môn MyHill đã trải qua một trận đấu xuất thần.

Ivanovic tấn công rất tốt. Nhưng phòng ngự là chuyện khác. Mỗi lần anh dâng cao là một lần bị Stephen Hunt của chủ nhà đục khoét vào khoảng trống sau lưng. 3 năm về trước, trong màu áo Reading, Hunt từng khiến thủ thành Cech bất tỉnh sau một pha va chạm. Còn rạng sáng qua, anh đã khiến hàng thủ Chelsea rối loạn bằng những pha đi bóng khéo léo, kỹ thuật và thông minh. Và cũng chính Hunt thực hiện quả phạt góc chính xác để Mouyokolo đánh đầu mở tỷ số.

Điểm hẹn Stamford Bridge

HLV Carlo Ancelotti thừa hiểu được ý nghĩa cực kỳ quan trọng của chiến thắng trên sân Hull City trong trận đấu bù. Nếu giành trọn 3 điểm, Chelsea sẽ bỏ xa Arsenal đến 8 điểm và coi như loại được một đối thủ, đó là chưa kể ảnh hưởng của nó sẽ khiến Arsenal nản chí và mất tinh thần trong trận derby vòng tới. Thứ hai, khoảng cách giữ họ và đối thủ lớn nhất M.U sẽ là 4 điểm. Khoảng cách ấy không quá lớn, nhưng đủ an toàn trong thời gian ngắn. Trong trường hợp gặp bất trắc ở trận derby London, Chelsea vẫn giữ vững được ngôi đầu.

Nhưng sau 90 phút ở Hull City, với kết quả hòa 1-1, mọi chuyện đã không đúng như tính toán của Ancelotti lẫn Ferguson của M.U, người đã hy vọng Arsenal của vị trí thứ 3 chứ không phải Hull City đứng thứ 3 từ dưới lên có thể cản bước Chelsea. Khoảng cách với M.U giờ vỏn vẹn 2 điểm. Với Arsenal là 6 điểm.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Chelsea và Arsenal ở Stamford Bridge vào Chủ nhật này sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc đua giành chức VĐ. Nếu Chelsea thắng, Arsenal sẽ bị loại khỏi cuộc đua và thế song mã Chelsea - M.U được thiết lập. Nếu Chelsea thua, Arsenal sẽ lại là ƯCV nặng ký cho chức VĐ và ngôi đầu bảng nhiều khả năng rơi vào tay M.U, đội bóng chỉ tiếp bét bảng Portsmouth trên sân nhà Old Trafford. Và từ Old Trafford, Sir Alex hẳn mong muốn một kết quả hòa và đội bóng của ông hưởng lợi lớn nhất.

Vẫn chết vì bóng chết

Thêm một lần nữa, thủ thành Cech phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Stephen Hunt, các hậu vệ Chelsea đã không thể ngăn chặn Mouyokolo đánh đầu ghi bàn. Đó là bàn thứ 15 trong tổng số 20 bàn thua của Chelsea tại Premier League đến từ tình huống cố định. Những giây cuối của hiệp 1, con số ấy suýt nâng lên thành 16 nếu đội trưởng George Boateng đánh đầu chính xác sau một quả phạt. Trong tình huống ấy, thật ngạc nhiên khi không hậu vệ nào của Chelsea theo kèm Boateng.

Từ khi Mourinho ra đi, bóng chết đã trở thành điểm yếu nhất của Chelsea. Nhưng chưa bao giờ, Chelsea tỏ ra yếu kém, thiếu tính tổ chức trước những tình huống cố định như thế. Phải chăng, lý do xuất phát từ việc Ancelotti xây dựng sự nghiệp từ Serie A và không quen với đặc sản của bóng đá Anh?

Ancelotti cho phép Terry tạm nghỉ

HLV Chelsea Carlo Ancelotti tuyên bố ông sẵn sàng cho phép John Terry tạm nghỉ chơi bóng để giải quyết dứt điểm các vấn đề cá nhân khi Chelsea bị Hull cầm chân 1-1 ở sân KC. Đây là trận thứ 2 của Terry sau khi vụ ngoại tình với bạn gái của đồng đội cũ tại Chelsea, Wayne Bridge, bại lộ. Như ở Burnley hồi cuối tuần, mỗi khi chạm bóng, tuyển thủ Anh lại bị các CĐV của Hull la ó dữ dội. Chelsea cũng đã phải thuê thêm lực lượng an ninh để kiểm soát đám đông các tay săn ảnh trộm tụ tập bên ngoài khách sạn nơi họ ở.

Terry, 29 tuổi, vẫn chưa yêu cầu được nghỉ, dù anh có thể sẽ vắng mặt trong trận gặp Cardiff trên sân nhà ở vòng 5 Cúp FA vào ngày 13/2 tới đây để về năn nỉ vợ, Toni, tha thứ. Toni đã mang theo 2 đứa con sinh đôi đến Dubai sau khi scandal của Terry bị phanh phui. Ancelotti không khuyến khích đội trưởng của ông nghỉ đá, nhưng sẵn sàng cho Terry thêm thời gian nếu anh phải trải qua một chuyến bay dài ngày. Chelsea sẽ gặp Everton trên sân khách ở Premier League thứ Tư tới trước khi đón tiếp Cardiff ở Stamford Bridge ba ngày sau đó.

LỊCH TIẾP THEO

+ Đá bù: Fulham - Portsmouth (sáng nay

+ Vòng 24

Thứ Bảy, ngày 6/2, 19h45: Liverpool - Everton. 22h00: Bolton - Fulham, Burnley - West Ham, Hull - Man City, Man Utd - Portsmouth, Stoke - Blackburn, Sunderland - Wigan.

Chủ nhật, ngày 7/2, 00h30: Tottenham - Aston Villa. 20h30: Birmingham - Wolverhampton. 23h00: Chelsea - Arsenal.

CÁC CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

20 bàn: Rooney (M.U)

15 bàn: Defoe (Tottenham), Drogba (Chelsea)

14 bàn: Bent (Sunderland).
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
@lượm lặt: MU "C1 càng không", nhưng ECL thì có. Tại sao nói về đội bóng mà nhiều bạn chỉ căn cứ vào một cầu thủ của đội để phán đội đó lên hay xuống, kì !!!.
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (11:49 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ George : Rất thích bình luận của bạn, nếu những fan Mu kiểu như bạn Thanh Tung mà biết suy nghĩ như bạn thì đã chẳng có những ABU hay anti-mu gì gì đó rồi
Benitez  (phamhung@gmail.com) (05:27 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@superfan: - Tôi đồng ý là tùy từng thời điểm, 1 CLB cần thay đổi sơ đồ cho phù hợp. Nhưng CLB nào cũng phải có 1 sơ đồ "tủ" hay nói cách khác, sơ đồ mạnh nhất. Và đấy là sơ đồ mà HLV sẽ sử dụng nhiều nhất, xuyên suốt mùa giải. - Bạn không thấy là Chelsea thi đấu mạch lạc và mạnh mẽ nhất là với sơ đồ 4-1-4-1 àh? Mou đã giành 2 EPL với nó đấy, Grant vào đến chung kết ECL với nó đấy...
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:12 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thanh Tung: sao fan MU thích trò chơi chữ thế nhỉ? đội bóng nào mà không muốn chiến thắng. nếu mà có khả năng vô địch thì chả ai lại tự "chủ động hi sinh" vài mùa để đầu tư cho tương lai cả, vì có ai biết cái "tương lai" đó thế nào. cũng như thế, MU bán Ronaldo là vì nợ nần, chứ chẳng phải vì muốn tạo cơ hội cho Nani. Và hiện tại MU đá không tốt vì bán cầu thủ tốt nhất của họ lấy 80t bảng, chứ không phải vì "mọi thứ đều chống lại họ". Nếu Chelsea thất bại mùa này, thì cũng như những năm trước, sẽ tự trách mình trước tiên, trước khi đổ cho hoàn cảnh, bạn yên tâm.
George  (georgevn@gmail.com) (12:17 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn lượm lặt: bài bạn lượm về thật đáng quý vì đó là khi MC chưa bị MU đè cho 3-1 tại OT. Trận thắng đó đã khiến 1 số đáng kể ABU không thể to tiếng ca hát bài ca "MU hết thời" và không nguyền rủa trù úm MU được nữa. Mùa này Chelsea có vô địch cũng chẳng sao. trong 5 năm qua số lần vô địch của MU đã bằng tổng số chức vô địch Chelsea có trong lịch sử rồi nên MU thật sự là quan tâm hơn tới chuyện xây dựng đội hình và lối chơi cho tương lai. Các Fan chelsea cứ chuẩn bị ăn mừng đi nhé nhưng các bạn phải nhớ nếu Chelsea mà không tận dụng được cơ hội thì sẽ lỡ tay đấy - chừng đó đừng kê ca này nọ nhé.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:43 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@hongsung: Rooney "kéo" cật lực cả mùa cũng không bằng Drogba vừa làm vừa "phá", thật là trình độ 1 trời 1 vực ^^.
George  (georgevn@gmail.com) (09:48 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Benitez lo mà giữ ghế đi!
MrT  (dragonboy603@yahoo.com) (12:51 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực lực của MU năm nay, ko thể lấy một cái Cup nào hết! Vì sao vậy, hàng thủ nhé, VIDIC, RIO có trở lại thì củng ko khá hơn là bao nhiêu, họ đã hết thời rồi, fan MU ko thấy thế sao!(WestBrown, mải vẫn là anh ta, ko thể tiến bộ thêm)! Tiền vệ tuy đông đấy, nhưng ai, CARIC ANDERSON,NANI,PACK,GICS,SOCHOL,...ôi phong độ thất thường quá (mà toàn hàng làng nhàng, anh VALENCIA đẩy bóng và lao ầm ầm, gặp ASLYCOLE, LYCHI, tắt điện toàn bộ)! MU chỉ còn mỗi ông RONEY là đá còn được! Nhưng điều gi sãy ra với MU khi ông trẻ này chấn thương nhỉ! MU năm nay lấy 1 Cup nào, tôi thề Cạo đầu đi tu luôn! Fan MU nhìn vào thực tế đi, đừng sống bằng quá khứ nữa! Mà có câu, ko ai giầu 3 họ đấy! Và khẳng địch một điều rằng MU đã không còn là bản sắc nữa rồi, thời oanh liệt đã vào dĩ vẵng! Thua LIV ư, CHELSEAL ư, FULHAM, ASTVILLA ư, BURLY, thêm vài đội nữa, sẽ VODICH Ngoại hạng Anh ư, bạn có tin không - thực tế đi bạn ạ! C1 càng không, tuyệt đối không! Còn CARLING, FA, tuần tới sẽ chấm hết cho MU(Vì MC sẽ cho nếm mùi thôi, MU thắng 4-3 ở PFL nhưng trận đấu xem đã mắt, nhưng các fan MU ko nên tự hào )! Chờ xem nhé! 3 Tuan Ga 02/01/2010 01:06:19
lượm lặt  (vanchungsg@yahoo.com) (12:16 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mới thắng được Arsenal mà đã nghĩ tới chuyện vô địch rồi sao ???Câu này dành cho Chelsea cũng được đấy chứ!Benitez!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (11:53 04/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ : Theo ý kiến cá nhân tôi thì ko có cái khái niệm gọi là "sơ đồ mạnh nhất" như bạn nói mà chỉ có thể nói là "hợp lí nhất"! Mà để làm thế nào cho hợp lí nhất thì còn tuỳ thuộc vào các yếu tố khách quan lẫn chủ quan, tuỳ thuộc vào từng trận đấu, từng giai đoạn bạn àh. Ko thể có sơ đồ nào hoàn hảo đâu bạn. Nếu có thì Mourinho sao phải ra đi kia chứ? Nếu có hẳn Mou đã sưu tập thêm cho mình vài cái cup Champions League rồi.......
superfan  (heinekenvnn@zing.vn) (11:22 04/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.