03h00 ngày 4/2, Fulham - Portsmouth: Đường sống nào cho Portsmouth?

Thứ Tư, 03/02/2010 12:42 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vào lúc 5 giờ chiều ngày 1/2/2010, mọi CĐV Portsmouth vẫn còn khấp khởi hy vọng và tưởng rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ 30 phút sau, các trang web cập nhật chuyển nhượng giờ chót đều xác nhận Stoke đã hoàn tất hợp đồng 3,25 triệu bảng với thủ thành Asmir Begovic.

Begovic được rất nhiều CLB theo đuổi trong hai tháng nắm giữ vị trí thủ môn số một của Portsmouth và tin tức về việc anh ra đi thực sự là một đòn mạnh với hy vọng ở lại Premier League mùa này của đội chủ sân Fratton Park. Cầu thủ sinh ở Canada này đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều kết quả của đội bóng áo xanh gần đây, bao gồm màn trình diễn phi thường trước West Ham thứ Ba tuần trước và chiến thắng trên sân nhà trước Burnley hai tháng trước nữa. Cả hai trận đấu đó đều cực kỳ quan trọng trong cuộc đua trụ hạng và những pha cứu thua xuất thần của Begovic đã góp phần hết sức quan trọng vào những điểm số mà Portsmouth có được trong cả hai trận đấu đó.

Avram Grant đang đối mặt với thách thức lớn là giúp Portsmouth trụ hạng

Việc Begovic ra đi không chỉ làm phiền lòng các CĐV ở Fratton Park mà ngay chính bản thân anh có lẽ cũng lấy làm tiếc sau thời kỳ phong độ tuyệt vời trong màu áo Portsmouth, giờ thì anh phải cạnh tranh với Thomas Sorensen, một trong những thủ môn xuất sắc nhất mùa giải này, tại Stoke, đồng nghĩa với việc Begovic buộc phải làm quen dần với vị trí trên băng ghế dự bị. Những người ở lại càng lo lắng hơn sau khi chứng kiến màn trình diễn đầy bất an của David James, người sẽ trở lại bắt chính thay cho Begovic. Chính một sai lầm ngớn ngẩn của James vào Chủ nhật tại City of Manchester đã dẫn đến quả phạt góc bên cánh phải cho đội chủ nhà và Vincent Kompany đánh đầu ghi bàn kết thúc mọi nỗ lực của Portsmouth.

Tồi tệ hơn, Begovic không chỉ là người duy nhất rời Fratton Park trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trước đó David Nugent đã khẳng định anh muốn ở lại Burnley tới cuối mùa giải và ban lãnh đạo Portsmouth quyết định cho phép tiền đạo này gia hạn hợp đồng cho mượn hiện giờ. Thiệt hại lớn nhất có lẽ là việc Younes Kaboul bỏ sang Tottenham. Trung vệ trị giá 5 triệu bảng này đã đến White Hart Lane, nhưng Portsmouth vẫn không thu về được xu nào do vẫn còn nợ Spurs trong các hợp đồng chuyển nhượng trước đó.

Ngoài chuyện tài chính, việc Kaboul ra đi để lại cho HLV Avram Grant khoảng trống không thể bù đắp ở hàng thủ. Cơ hội sống sót của Porstmouth giờ đây là hết sức mỏng manh khi họ phải dựa trên những người như Nadir Belhadj, Papa Bouba Diop hay Tal Ben Haim để ngăn chặn các bàn thua. Ngoài ra, đội bóng áo xanh cũng không có một chân sút đáng sợ nào. Việc vắng Kaboul cùng một tiền vệ cánh đích thực khiến đội hình giờ đây quá mỏng.

Grant và đội bóng của ông hiện cách khu vực an toàn 6 điểm sau thất bại trước Manchester City. Nhưng cũng đã có những dấu hiệu tích cực xuất hiện trong trận đấu đó khi đội khách thể hiện tinh thần chiến đấu và cá tính cần thiết với một đội bóng làm tất cả để trụ hạng. Không may là họ để thủng lưới trong hai tình huống sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ, càng khẳng định thêm vai trò của Begovic và Kaboul.

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Grant trong trận đấu đó khi ông đi thẳng vào đường dẫn ra ngoài sân bóng, khi đội bóng của ông tạo ra hai cơ hội cực kỳ ngon ăn, nhưng khả năng dứt điểm yếu kém của John Utaka đã khiến đội chủ nhà sau đó phải trả giá đắt. Vậy mà đó đã là tiền đạo đáng tin cậy nhất của HLV người Israel vào thời điểm này. Với những gì còn lại, chân sút người Nigeria, cùng tiền vệ Jamie O’Hara và hậu vệ Anthony Vanden Borre sẽ là các nhân vật chủ chốt trong kế hoạch trụ lại Premier League, bắt đầu từ trận đấu với Fulham tối nay.
 
 
Dự đoán: 2-1
 
 

Lực lượng

Fulham: Pantsil, Koncheskey, Dempsey và Johnson chấn thương.

Portsmouth: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

Fulham: Schwarzer - Hughes, Smalling, Hangeland, Shorey - Davies, Murphy, Baird, Duff - Okako, Zamora.

Portsmouth: James - Vanden Borre, Ben-Haim, Wilson, Hreidarsson - Mullins, Basinas, O’Hara, Boateng - Utaka, Webber.

Đối đầu

15/08/09 Portsmouth - Fulham 0-1

31/01/09 Fulham - Portsmouth 3-1

26/10/08 Portsmouth - Fulham 1-1

11/05/08 Porstmouth - Fulham 0-1

07/10/07 Fulham - Portsmouth 0-2

Phong độ

Fulham

30/01/10 Fulham - Aston Villa 0-2

26/01/10 Tottenham - Fulham 2-0

23/01/10 Accrington - Fulham 1-3

17/01/10 Blackburn - Fulham 2-0

05/01/10 Stoke - Fulham 3-2

Portsmouth

31/01/10 Man City - Portsmouth 2-0

26/01/10 Portsmouth - West Ham 1-1

23/01/10 Portsmouth - Sunderland 2-1

12/01/10 Coventry - Portsmouth 1-2

02/01/10 Portsmouth - Coventry 1-1

"Từng người cứ bỏ ta đi"

Kể từ sau khi HLV Harry Redknapp vào tháng 10-2008, Portsmouth đã lần lượt phải bán đi những cầu thủ giỏi nhất của họ, bao gồm: Glen Johnson (sang Liverpool, 18 triệu bảng), Peter Crouch (Tottenham, 9), Niko Kranjcar (Tottenham, 2,5), Younes Kaboul (Tottenham, 5), Jermain Defoe (Tottenham, 15), Sylvain Distin (Everton, 5), Asmir Begovic (Stoke, 3,25), Sunley Muntari (Inter Milan, 12,7), Pedro Mendes (Rangers, 3), Lassana Diarra (Real Madrid, 20). Đó là chưa kể mất hàng loạt cầu thủ vì không thể trả nổi lương như Sol Campbell, hiện vừa trở về Arsenal). Ngoài ra, Portsmouth từng "bán" HLV Harry Redknapp cho Tottenham với giá 5 triệu bảng.

Nếu còn lại tất cả những con người đó, Portsmouth chắc chắn là một thế lực ở Premier League, chứ không phải chỉ vất vả trụ hạng như bây giờ.
 
T.T
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.