TTCN mùa Đông Premier League: Đìu hiu nhất trong lịch sử

Thứ Tư, 03/02/2010 11:36

(TT&VH) - Vậy là thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã chính thức đóng cửa. Trong suốt 1 tháng qua, ngoài cảm giác bị bội thực bởi những tin đồn, người ta đã không được chứng kiến một sự đầu tư đáng kể nào từ các đội bóng lớn. Kỳ chuyển nhượng ở xứ sương mù chẳng khác nào một phiên chợ chiều hiu hắt.

Trong thời điểm “deadline”, chỉ có duy nhất một thông tin giật gân, nhưng đó lại là một cuộc ra đi từ Premier League. Sau thời gian dài mất vị trí chính thức ở Tottenham, Robbie Keane đã cập bến Celtic theo dạng cho mượn. Ngoài ra, những niềm hy vọng của các tay môi giới như Man Utd, Arsenal, Liverpool, hay đặc biệt là Manchester City đều đã không lên tiếng. Tính cả tháng 1, giải Ngoại hạng Anh đã lập một kỷ lục mới về chi tiêu: Chỉ dùng đúng 32 triệu bảng để shopping. Con số này kém xa khoản đầu tư 170 triệu bảng cùng kỳ năm ngoái, dù lúc đó cả châu Âu đang cùng ngập trong khó khăn vì khủng hoảng tài chính.

Sol Campbell trở lại Arsenal

Những dự đoán tưởng chừng có cơ sở đã không thành sự thật. Những đội bóng tưởng như rất cần tăng cường lực lượng đã ngoảnh mặt với các mục tiêu, trong khi những tay nhà giàu cũng bắt đầu tằn tiện hơn trên thị trường chuyển nhượng. Trong ngày cuối cùng, dù không tiết lộ giá trị hợp đồng, nhưng Man City được cho là đã chi khoảng 7 triệu bảng cho Middlesbrough để đưa về cầu thủ chạy cánh Adam Johnson. Ngoài ra, trong nỗ lực thoát khỏi bóng ma xuống hạng, West Ham đã đưa về 2 chân sút kỳ cựu: McCarthy và Mido. Tuy nhiên, trong 2 bản hợp đồng này thì chỉ có McCarthy là Hammers phải bỏ tiền mua (2,2 triệu bảng), người còn lại tới theo dạng cho mượn. Trước đó, cái tên được ngưỡng mộ nhất về khoản “chịu chơi” là... Birmingham, sau khi đội bóng này bỏ ra 3 triệu bảng để đưa về Michel từ Sporting Gijon.

Lần đầu tiên kể từ năm 2003, thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa Đông bắt đầu hoạt động, Premiership đã không còn là một thị trường sầm uất. Thời điểm các CLB giải Ngoại hạng Anh tiêu tiền ít nhất vào 7 năm trước, họ cũng đã đạt con số 35 triệu. Từ đó tới nay, xứ sương mù đã luôn giữ mức đầu tư xung quanh con số 50 triệu bảng vào tháng 1. Thậm chí, trong 2 năm liên tiếp 2008 và 2009, họ đã đổ vào thị trường 150 triệu và 170 triệu bảng.

Xu hướng mượn cầu thủ

Cùng với sự im ắng trong chuyển nhượng, các CLB Anh đã xem các hợp động mượn cầu thủ như một xu hướng mới. Theo thống kê, năm nay có tới 70% số hợp đồng tại Premiership là mượn và cho mượn. Con số này năm 2007 chỉ là 27%, năm 2008 là 18%, và cách đây 1 năm, năm 2009 là 37%. Giải thích cho điều này chính là sự xuất hiện của các bản báo cáo tài chính không mấy sáng sủa từ nước Anh. Ngoài ra, cũng có một lý do khác, đó là việc các CLB lớn đã tiếp tục kiên trì với các kế hoạch dài hơi của mình. Các động thái từ Chelsea, Man Utd, hay Arsenal đều cho thấy, họ sẽ chỉ sẵn sàng đầu tư trong mùa hè. Ngay cả Man City cũng đã không còn chơi trội nữa. Bất chấp nguồn tài chính khổng lồ của ông chủ Sheik Mansour, CLB vùng Eastland cũng thừa nhận việc họ muốn mượn Fernando Gago từ Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã không đồng ý với giải pháp này.

Trong số Big Four, việc Chelsea tuyên bố giữ nguyên đội hình trong tháng 1 là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi cả một CLB đang gặp khó khăn như Arsenal cũng không mặn mà với shopping thì quả khó hiểu. Thậm chí, họ còn cho mượn cả bộ đôi Jack Wilshere và Philippe Senderos, trước khi chấp nhận thu nạp Sol Campbell theo dạng chuyển nhượng tự do. Tương tự là Liverpool, đội bóng cũng đã không mất tiền để đưa về Maxi Rodriguez từ Atletico Madrid.

Mượn hoặc sử dụng các món quà “cho không, biếu không” đang trở thành thói quen ở Premiership trong mùa Đông. Liệu vào mùa hè, mọi chuyện có thay đổi?

Tiểu Yến

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA