Man United: 1 tuần để trở lại chính mình

Thứ Ba, 02/02/2010 12:11

(TT&VH) - Chỉ sau 1 tuần, giấc mơ của Arsenal tan vỡ. Chỉ cần một tuần, M.U tìm lại những giấc mơ ngọt ngào. Như thừa nhận của Arshavin, Arsenal khó có cơ hội trở lại ngôi đầu. Premier League nhanh chóng chuyển sang thế song mã và M.U là đội duy nhất có thể cản bước Chelsea.

Khi có cơ hội giành ngôi vị số 1, M.U đã túm lấy nó, bằng sức mạnh của cơn bão ở chiến thắng 4-0 trước Hull City. Khi chiến đấu vì danh dự và lòng tự trọng, họ đã bất chấp tất cả (như hệ quả Rio bị nâng án phạt treo giò từ 3 trận lên 4 trận) để hạ gục "kẻ hàng xóm ồn ào" trong trận derby. Khi đứng trước trận chiến một mất một còn, họ lạnh lùng, bản lĩnh và đầy đẳng cấp. Chỉ sau một tuần, từ một đội bóng thua mất mặt trước Leeds ở Cúp FA, nhợt nhạt trong trận hòa Birmingham tại Premier League, thi đấu mất tập trung trước Man City ở lượt đi bán kết Cúp Carling, M.U đã tìm lại sức mạnh của một nhà VĐ.

M.U là đội duy nhất có thể cản bước Chelsea

M.U thực sự đã mất 2 viên ngọc. Một là Cristiano Ronaldo, cây làm bàn lịch sử và là Quả bóng vàng. Một là Carlos Tevez, vị cứu tinh quen thuộc khi đội bóng lâm nguy. Tổng giá trị của họ gần 110 triệu bảng. Tổng số bàn thắng của họ cho đội bóng mới mùa này lên đến 33 bàn. Dù từng nghỉ thời gian dài vì chấn thương và bị treo giò, Ronaldo đã ghi 15 bàn cho Real Madrid. Dù mất mấy tháng để hòa nhập, Tevez đã có 18 bàn cho Man City. Mất họ, M.U đã không còn mạnh như trước, mà vị trí của họ trên BXH hiện tại, có thể kém Chelsea 4 điểm nếu đội bóng của Ancelotti giành chiến thắng trong trận đấu bù đêm nay, đã nói lên tất cả.

Những viên ngọc mới

Nhưng đã có những viên ngọc khác xuất hiện để thay đổi số phận trước khi quá muộn. Là Rooney, với phong độ khủng khiếp trong vai trò chân sút chủ lục, đã ghi đến 6 bàn từ 3 trận gần nhất, đã có 21 bàn mùa này và đã chinh phục cột mốc 100 bàn Premier League dù chỉ mới 24 tuổi. Là Nani, từ vịt xấu xí hóa thành hoàng tử, từ một người thừa trở thành người hùng. Là Carrick, ngày càng sắc sảo và đáng sợ ở những đường chọc khe lạnh lùng. Là Fletcher, là Park, luôn là gương mặt không thể thiếu ở những trận cầu lớn. Là Giggs của "gừng càng già càng cay".

M.U không còn làm chủ cuộc đua như 3 mùa qua. Nhưng Sir Alex Ferguson luôn chủ động với những chiến lược và tính toán của mình. Không phải vô cớ mà M.U đã có dấu hiệu tăng tốc trong quãng thời gian này. Vị HLV lão luyện và giàu thành tích ấy luôn biết cách tính toán điểm rơi phong độ và thể lực của cầu thủ trong từng giai đoạn cụ thể của mùa giải. Cứ đến giai đoạn 2 là một vài cầu thủ bất ngờ tỏa sáng và đạt phong độ đỉnh cao. Giai đoạn nửa sau mùa trước là Giggs, là Park. Mùa này là Rooney, Nani và Carrick. Nếu M.U đăng quang ở Premier League mùa này, vai trò của Sir Alex sẽ rất đậm nét khi mà họ đã đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn, không thể giữ lại 2 trụ cột, chịu cảnh thiếu hụt lượng chưa từng có và bị bủa vây trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Chiến thắng ở Emirates, như mô tả của báo chí Anh là "cuộc dạo chơi trong công viên" (Park có nghĩa là công viên trong tiếng Anh), không phải tất cả. Chelsea vẫn là đội có cơ hội vô địch lớn nhất và M.U cần sự "trợ giúp" từ các đội bóng khác, như Arsenal trong cuộc đối đầu với Chelsea vào cuối tuần này. Nhưng có lẽ Chelsea của Ancelotti thừa hiểu rằng, chỉ cần một sai lầm nhỏ, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Bởi giờ đây, M.U đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất và đã tìm lại những tố chất cần có của một nhà VĐ.
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
Chelsea mà ko có tiền của Abraham thì còn lâu mới có dc thanh tích như bây giờ. MU đi từ truyền thống đi lên. ko giống cách của Chelsea, Vì thế Mu luôn luôn dc người hâm mộ tôn trọng
fan Mu  (xd0201dnu@gmail.com) (10:11 03/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@kiss Bạn nói quá chính xác, đã có 1 trận hòa rồi, nếu may mắn có 1 trận hòa nữa với Ars cuối tuần này, là "hoàn thành chỉ tiêu". Gặp MU nữa là củng cố chắc vị trí á quân.
tân phong  (hcvtien@yahoo.com) (06:54 03/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn tôi thì nghĩ, ManU đã có hẳn 1 tháng ở tư thế ... "đi xiêu vẹo lảo đảo", bắt đầu từ trận thua Aston Villa ngay tại tổ quỷ OT và kết thúc cũng bằng 1 trận thua trên sân Man City. Lo việc nhà, nghe tin xấu liên tiếp vọng vào tai, tôi cứ nghĩ ManU yêu thương của mình sắp bị té dập mũi gãy răng rồi. Chứ trước đó thì ManU như xe vẫn đang chạy bon bon, bỗng dưng bị nghẹt xăng, rồi động cơ khô dầu hen rỉ tùm lum, rồi thiếu nước nóng để làm ấm máy, đành phải cấp tốc bay sang Ả Rập để nạp xăng dầu ... . Sau đó mới từ từ phục hồi cân bằng lại. Để khi ManU khởi động lại bộ máy tê tái vì chuyện hậu trường lình xình, xốc lại nhuệ khí lính tướng. Lượn 1 vòng đua toàn là những cú thọc sườn nhẹ nhàng mà hiểm hóc với những tỷ số nặng chịch. Khiến báo chí và fans ngạc nhiên trố mắt nhìn. Có phải là ManU đó không? Hay chỉ là giấc mơ ảo tưởng nào đó chợt thoáng qua thôi? Không nên vui quá mà hóa rồ, trước mắt là ải Aston Villa đang chình ình kìa, quỷ ơi. Tuy nhiên hãy chúc mừng ManU đã khỏe mạnh trở lại, đã tạm qua sóng gió bao vây. Cho Chelsea biết, để VĐ không phải là chuyện dễ dàng . Theo tôi, ấn tượng cần nói đến chính là nội lực và ý chí của bầy quỷ ManU. Ai cũng có tự ái cơ mà. Không trải nghiệm đắng cay, nếm những đớn đau thì làm sao có dũng khí để ngẩng mặt nhìn đời? Như tôi đã cm hôm qua, ManU hãy cứ chai mặt khi đối diện với những thử thách giăng bẫy. Mặc kệ người ta nói và làm gì, đường cho ta đi thì ta cứ đi thôi. Ai cấm được ta nè ? Quan san ải dựng, chông gai bầy hầy, hiểm họa sắp hàng chờ mai phục. Nhưng khôn khéo và tỉnh táo thì qua, mà dại dột và chủ quan thì ... sập bẫy. Và tôi tin như đã bao lần rằng: ManU luôn biết cách vượt khó .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (05:34 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
khoảng cách 4 điểm có thể bị san = chỉ sau 2 trận hòa , đừng nói là đến hòa Chelsea cũng ko để xảy ra nhé 2 đội còn 1 trận đối đầu trực tiếp nữa , đó sẽ lại là trận CK đáng xem.Cùng chờ thôi , nói trước bước chả qua nổi ^^!
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (05:37 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là Chelsea đang mạnh hơn MU. Nhưng MU vẫn có thể vô địch EPL. Cố lên
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (10:14 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các fan M.U chú ý đừng phản pháo các comment của girl NHH nữa nhé. "Ả" đang muốn ăn theo sự nổi tíếng của M.U đó mà?
redsmu  (redsmu@yahoo.com) (11:04 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cung hit khoi Chelsea thoi
Terry  (nyes4000@yahoo.com) (01:12 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không đội bóng nào có thể cản bước ManU lúc này, không đội nào cả.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (01:24 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong 3 chiến thắng của MU tại EPL 3 năm qua, có thể thấy MU không có cái kiểu vũ bão như Ars-bất-bại, hay kiểu chắc chắn như Che-Mou. Vũ khí mạnh nhất của họ là sự đeo bám đối thủ và biết cách vươn lên khi đến những khúc cua của đường đua. Để thua 5 trận mùa này, nhưng MU lại hạn chế tối đa những trận hòa để có thể nhanh chóng bám sát các đối thủ. Đứng trước nguy cơ bị Che bỏ lại và Ars vượt mặt, MU lại chứng minh cho mọi người bản lĩnh và sự già dzơ của mình. Đứng trước người hàng xóm ồn ào lắm tiền nhiều của, MU chứng minh bản lĩnh của 1 đội bóng đã chinh phục ECL trước 1 đội bóng chưa từng tham dự ECL trong 10 năm qua. MU là thế! Họ không khiến người xem ngất ngây, nhưng họ biết cách khiến cho người ta phải ngã mũ thán phục đúng lúc.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:25 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"M.U là đội duy nhất có thể cản bước Chelsea." không có nghĩa MU sẽ qua mặt CHelsea ngay. Muốn vậy, điều kiện cần là MU phải duy trì mạch chiến thắng nhưng điều kiện ĐỦ là Chelsea phải có ít nhất 1 trận thua hoặc 2 trận hòa trước khi 2 đội gặp nhau ở lượt về. Thôi thì cứ cố gắng hết sức. Chelsea và MU đội nào hay sẽ vô địch. Fan MU không cầu xin các đội khác đá cho chức vô địch của MU giống như Chelsea từng làm mọi cách để Wigan đá bại MU trong lượt trận cuối cùng của 2 mùa trước đâu. Hãi chơi thật sòng phẳng để GNH mãi luôn là giải đấu hấp dẫn nhất nhé.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (02:14 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

avg - 2/14/2012 11:47:49 AM
@congtam@gmail.com: Bạn có biết AVG đã phải "vất vả" thế nào mới có được hợp đồng 20 năm không. Không đời nào AVG chịu hủy hợp đồng. Bao nhiêu "công sức" bỏ ra giờ ai bù lỗ cho chúng tôi?
Nguyễn - 2/13/2012 8:11:55 PM
WC tuyển Scotland chơi hay nhất là WC 1986 , dù vẫn ko wa được vòng đầu,dưới sự dẫn dắt của HLV A.Ferguson
ars - 2/12/2012 10:57:18 PM
dân mình sống bao cấp quen nên nói đến thuế là sợ.thử hỏi từ hồi có ô tô nhiều thành phố cải tạo đường xá cách mấy vẫn tắc.cứ điều chỉnh bằng thuế để giảm bớt tắc đường.mình đi tăc xi cho lành.
gà trống - 2/14/2012 12:20:25 PM
nếu dc như vậy thì quá tốt,thêm Krul với Ventonghen nữa thì Tot sẽ có 1 đội hình đủ sức cạnh tranh với Mu và Man
Silent Guardian - 2/14/2012 1:19:41 PM
like câu cuối "nếu được lựa chọn, sẽ là lựa chọn của công chúng, nhưng tình yêu của dư luận bền vững đến đâu? Chỉ một thất bại, là ông sẽ nhận ra ngay"