(TT&VH Online) – Tiền vệ Park Ji-sung nhấn mạnh rằng Man United có đủ kinh nghiệm để đương đầu với sức ép cho tới khi giải ngoại hạng năm nay kết thúc.
Man United, đội bóng đang bám sát Chelsea trên bảng xếp hạng, muốn giành chức vô địch thứ tư liên tiếp để đạt được thành tích 19 lần vô địch giải vô địch bóng đá Anh. Tuy nhiên, Man Unite đang phải đối mặt với một Chelsea có phong độ cực tốt. Dười thời HLV Ancelotti, Chelsea đang tìm lại được sức mạnh đáng sợ như dưới thời của của chiến lược gia Mourinho.
Park Ji Sung lần thứ hai để lại dấu ấn trên sân Emirates
Phát biểu trên trang web chính thức của Man United, Park cho biết: “Chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng và gây áp lực lên Chelsea. Còn nhiều trận đấu phía trước và chúng tôi cần tập trung cho những trận đấu đó. Chúng tôi có đủ kinh nghiệm để đương đầu với áp lực. Hãy xem những gì chúng tôi có thể làm được”.
Ngoài ra, Park cũng ca ngợi hết lời Rooney, người hiện đang có phong độ cao trong màu áo Man United. Cầu thủ người Hàn Quốc khẳng định: “Không ai có thể ngăn chặn cậu ấy. Rooney thật tuyệt vời. Chúng tôi đã mất Ronaldo nhưng Rooney đã ghi được khá nhiều bàn thắng, vốn giúp chúng tôi rất nhiều. Đây là mùa giải thật tuyệt vời của cậu ấy”.
Trong khi đó, Man United cũng đã chối từ đề nghị của PSG dành cho tiền vệ Anderson, cầu thủ bị cho là đã bị HLV Ferguson “trảm” do tự ý bỏ buổi tập và có thái độ bất mãn về vị trí trong đội hình M.U. Trước đó, tiền vệ trẻ người Brazil cũng đã được O. Lyon theo dõi khá sát sao và có tin cho rằng đội bóng chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Anderson ra đi nếu Lyon cho phép Man United tiếp cận thủ môn Hugo Lloris.
Anderson, cựu cầu thủ của FC Porto, đã không có tên trong danh sách đăng ký của Man United cho trận đấu với Man City và Arsenal mới đây. Theo báo chí Anh, việc tiền vệ người Brazil thi đấu thiếu ấn tượng trong trận lượt đi bán kết Cúp Carling đã khiến HLV Ferguson không cảm thấy hài lòng. Chiến lược gia người Scotland luôn muốn xoay tua đội hình, còn Anderson muốn được thi đấu thường xuyên để còn lọt vào “mắt xanh” của HLV Dunga.
Anh Hiển (Tổng hợp)